Du Lịch Trường Sa ?
(LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ SÁU 23 THÁNG TƯ 2004)

 VÀO lúc 8 giờ sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã cho một chiếc tàu của hải quân rời bên Tân cảng Sài Gòn chở theo 100 ngưòi gồm 40 cán bộ và 60 thường dân, gọi là du khách lên đường đi Trường Sa, trong một chuyến du lịch tại vùng hải đảo này. Một giới chức của Cộng sản Việt Nam cho biết đây là chuyến đi đầu tiên do Bộ quốc phòng bảo trợ và đã được dự trù thực hiện vào năm 1998, nhưng đến nay mới thực hiện được vì những "phức tạp" của tình hình. Theo tin tức thì chiếc tàu hải quân đưa 100 du khách tới coi giếng dầu và khí đốt Bạch Hổ, thăm hòn đảo chính của Trường Sa có tên là Trường Sa Lớn nằm cách vùng duyên hải Ðông Nam Việt Nam khoảng 600 cây số và trên đường về sẽ ghé thăm Côn Ðảo, một hòn đảo nổi tiếng giam giữ các tù nhân chính trị dưới thời Pháp Thuộc, nằm về phía Nam Việt Nam. Lịch trình đi và về trong vòng 5 ngày. Trong chuyến đi này không có thông tín viên ngoại quốc, nhưng theo các quan chức trong Cục Du Lịch thì nếu chuyến đi đầu tiên thành công, du khách nước ngoài sẽ được mời tham dự trong các chuyến kế tiếp.

 Chuyến du lịch Trường Sa đã được nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu quảng cáo rầm rộ vào đầu năm 2004. Liền sau đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lên tiếng chống đối và kêu gọi Cộng sản Việt Nam tôn trọng bản Hiệp định Trung quốc ký kết giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN hồi tháng 11 năm 2002 về việc tránh những hành động có thể gây ra bầu không khí căng thẳng tại quần đảo Trường Sa mà phía Trung Quốc gọi là Nam Sa. Ngoài ra, nhà cầm quyền Phi Luật Tân cũng đã lên tiếng phản đối chuyến du lịch của Hà Nội ngay sau khi hay tin chiếc tàu hải quân rời bên Tân Cảng Sài Gòn. Nói chung, chuyến du lịch Trường Sa của Hà Nội đã tạo ra một không khí căng thẳng trong vùng và chắc chắn sẽ gây ra những tranh cãi một lần nữa về chủ quyền trên các quần đảo Trường Sa giữa Trung Quốc, Mã Lai, Phi Luật Tân, Việt Nam và cả Ðài Loan cũng muốn xí phần. Phía Cộng sản Việt Nam thì cho đến giờ chỉ lên tiếng một cách chừng mực rằng việc họ tổ chức du lịch đến một số đảo thuộc phạm vi của Việt Nam kiểm soát là điều bình thường.

 Thật sự là đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chuyến du lịch Trường Sa có bình thường hay không ?

 Với chuyến đi khá nhiều tốn kém, do Bộ Quốc Phòng bảo trợ mà cảnh vật lại không có gì đáng để coi, cho thấy là việc tổ chức này, nhà cầm quyền Hà Nội không nhằm thực hiện các Tour du lịch bình thường mà có dụng tâm tuyên truyền chính trị. Qua việc tổ chức du lịch này, Hà Nội muốn gửi một tín hiệu đến dư luận rằng họ vẫn còn giữ chủ quyền trên vùng đảo Trường Sa. Thật ra thì chủ quyền này lớn hay nhỏ không quan trọng, miễn là họ có thể đưa người ra vào vùng hải đảo này để thổi phồng lên trên cả nước, nhất là trong dư luận quần chúng đảng viên đảng Cộng sản, hầu che tội bán nước của Phạm Văn Ðồng khi ký văn thư xác nhận chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa vào những năm cuối thập niên 50. Ðây là một sai lầm nghiêm trọng của đảng Cộng sản Việt Nam về tội bán nước mà không thể xóa đi được trong dòng lịch sử cận đại Việt Nam. Vì thế, tổ chức du lịch Trường Sa là để qua mặt dư luận và để chạy tội cho đảng. Nhưng ngay cả việc dàn dựng ra vụ du lịch này, một cán bộ của Hà Nội cho biết là họ đã dự tính thực hiện vào năm 1998, tức cách nay 6 năm, lúc mà Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đang ở trong tiến trình đàm phán khá gay gắt về vụ biên giới cũng như lãnh hải ; nhưng lại bị cho chìm xuồng, đủ thấy là Cộng sản Việt Nam không có sự tự chủ trong những quyết định của mình đối với Trung Quốc.

 Vào lúc đó, các quốc gia Ðông Nam Á, đặc biệt là Mã Lai, Phi Luật Tân đã lôi kéo Cộng sản Việt Nam cùng mang vấn đề tranh chấp Trường Sa ra bàn hội nghị ASEAN giải quyết. Do đó mà Cộng sản Việt Nam mới tính chuyện theo chân Mã Lai, thực hiện một số chuyến du lịch Trường Sa để "xí phần" ; nhưng Trung Quốc đã không chịu giải quyết theo hình thức đa phương nên vấn đề tranh chấp Trường Sa đã bị thả nổi. Năm 1999, Lê Khả Phiêu viếng thăm Trung Quốc và sau khi trở về đã chỉ thị cho Bộ Ngoại Giao phải xúc tiến việc ký hiệp định biên giới Việt Trung, cũng như đình chỉ việc tổ chức chuyến du lịch Trường Sa để không làm phật lòng Bắc Kinh. Sau này, nhóm Ðỗ Mười đã dùng sự kiện nói trên tấn công Lê Khả Phiêu là đã "nhượng đất" cho Bắc Kinh, để ép buộc Lê Khả Phiêu rút lui vai trò Tổng bí thư trong đại hội đảng lần thứ 9 vào tháng 4 năm 2001.

 Sau khi Lê Khả Phiêu thất sủng, những tin tức liên quan về vụ đàm phán với Bắc Kinh về biên giới và lãnh hải bắt đầu xì ra trong nội bộ đảng. Những tin tức này đã được các nhà đối kháng soạn thành một số bài viết phổ biến ngược lại trong nội bộ và tại hải ngoại vào cuối năm 2001, gây khá nhiều lúng túng cho Bộ Chính Trị. Ðể đối phó, Ban bí thư đảng Cộng sản đã một mặt ra văn thư giải thích và tổ chức các buổi sinh hoạt hướng dẫn nội bộ, còn mặt khác, thì tìm cách truy bức một số nhà đối kháng như bắt giữ anh Lê Chí Quang, anh Phạm Hồng Sơn, anh Nguyễn Vũ Bình hoặc khủng bố tinh thần các ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang... Tuy nhiên, vụ giải độc của ban bí thư đã không thành công vì các tin tức nhượng đất, nhượng biển với những chứng liệu rõ ràng đã tiếp tục được chuyển ào ạt từ hải ngoại vào trong nước, khiến cho nội bộ đảng càng hoang mang. Cuối cùng, Ban bí thư đảng đã phải ra chỉ thị mật cấm đề cập về vấn đề biên giới và lãnh hải trong nội bộ.

 Ðương nhiên, Ban bí thư đảng không thể bịt miệng dư luận khi những vấn đề hệ trọng của đất nước là đất và biển đã bị chuyển nhượng cho Bắc Kinh, đặc biệt là vùng hải đảo Trường Sa đã bị chính Phạm Văn Ðồng công nhận là của Trung Quốc nên luôn luôn là ngòi nổ trong nội bộ. Chính trong bối cảnh này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho dựng lại chuyện du lịch Trường Sa để đánh lừa dư luận rằng Việt Nam vẫn còn một phần đất ở đây. Vấn đề đặt ra là với một hải đảo xa xôi và không có gì đáng để thăm viếng, liệu có bao nhiêu người sẽ đi thăm ? Không cần phải suy nghĩ, người ta đã thấy ngay sự thất bại của nó và tội nghiệp cho Hà Nội đã chọn lầm đối tượng.

 Lý Thái Hùng

/tr>