|
|||
|
NOI gương tinh thần Diên Hồng của đời Trần năm 1284, hơn 200 nhân sĩ, đoàn thể, tổ chức, tôn giáo, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, đã quy tụ về Little Sài Gòn của tiểu bang California, Hoa Kỳ, để tham dự Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ, được tổ chức trong hai ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2002. Hội Nghị long trọng công bố bản Tuyên Ngôn của Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ, để nói lên quan điểm chung về sự kiện tập đoàn lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) ký kết những hiệp định nhượng đất đai, lãnh hải cho Trung Cộng, xác định mục tiêu đấu tranh của dân tộc Việt Nam trước sự kiện này và thể hiện sự thống nhất ý chí bằng những kết ước cụ thể cho nhu cầu đấu tranh bảo toàn đất tổ. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của một dân tộc đấu tranh kiên cường để dựng nước và giữ nước. Trong suốt mấy mươi thế kỷ, tổ tiên ta đã hy sinh xương máu để bảo vệ nguyên vẹn đất đai cho các thế hệ mai sau. Trong suốt mấy mươi thế kỷ, quân xâm lăng luôn luôn bị đánh đuổi, dân tộc Việt Nam vẫn giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng lịch sử dân tộc nào cũng có lúc gặp những thử thách có thể đe dọa sự tồn vong, bản sắc hay những giá trị tinh thần của cả cộng đồng. Sự kiện tập đoàn lãnh đạo của đảng CSVN đã lén lút ký kết những hiệp định về lãnh thổ và lãnh hải với nhà cầm quyền Trung Cộng, gây nhiều thiệt hại về quyền lợi và danh dự cho tổ quốc, là một thách thức lớn đối với cả dân tộc Việt Nam. Ngày 30 tháng 12 năm 1999, hiệp định phân định lại biên giới Việt Hoa được ký kết. Cho đến nay, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn giấu giếm những chi tiết của hiệp định này, nên chưa ai rõ chính xác bao nhiêu đất đai của tổ tiên đã bị dâng cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, qua sự tố cáo của một số người dân chủ trong nước và qua sự thú nhận của chính tập đoàn lãnh đạo của đảng CSVN, chúng ta có thể khẳng định là dân tộc Việt Nam đã không còn chủ quyền ở Ải Nam Quan, để có thể tiếp tục dạy con cháu bài học địa lý truyền thống "nước Việt Nam hình cong như chữ S, kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau". Chúng ta khẳng định là Thác Bản Giốc, một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta, đã bị đảng CSVN cắt dâng phân nửa cho Bắc Kinh. Chúng ta cũng khẳng định là nhiều vùng đất lịch sử ở phía bắc đã từng thắm máu của biết bao anh hùng, liệt sĩ để bảo vệ bờ cõi nay đã thuộc về Trung Cộng. Đây là một sự ô nhục của người Việt Nam và là một sự xấu hổ của thế hệ ngày nay đối với tổ tiên. Ô nhục hơn nữa là vào ngày 25/12/2000, nhà cầm quyền CSVN lại chấp nhận ký kết một hiệp định mới với Trung Cộng để phân định lại lãnh hải trên vịnh Bắc Bộ. Hiệp định này sẽ còn làm cho Việt Nam mất hơn 11.000 cây số vuông so với Hiệp Ước Thiên Tân 1887. Song song với hiệp định quy định hải phận, Hà Nội còn ký một hiệp định hợp tác về nghề cá giữa Việt Nam và Trung Cộng trong vịnh Bắc Bộ cho phép các thuyền bè Trung Cộng đánh cá đến sát bờ biển Việt Nam, chỉ cách 30 hải lý. Ngoài Vịnh Bắc Bộ, một phần lãnh hải của Việt Nam trên biển Đông cũng đã rơi vào tay Trung Cộng và đang tiếp tục bị hăm dọa trầm trọng. Chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa đã bị bán đứng, quần đảo Trường Sa đang có nguy cơ bị mất sạch. Do bản chất lệ thuộc, nên từ năm 1958, khi Bắc Kinh ra tuyên bố đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, vớI tư cách là thủ tướng Bắc Việt, đã viết thư gởi cho thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai để thừa nhận điều đó. Phản ứng của Phạm Văn Đồng và của tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN đã và đang gây khó khăn cho Việt Nam trong việc đòi lại những hòn đảo mà Trung Cộng đã ngang nhiên cưỡng chiếm. Với sự lệ thuộc và với bản chất đặt quyền lợi tập đoàn lên trên quyền lợi dân tộc, đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần nhượng bộ, dâng hiến lãnh thổ cho ngoại bang, để bảo vệ độc quyền thống trị. Do đó, ngày nào tập đoàn độc tài này còn nắm quyền, ngày đó đất đai và lãnh hải của Việt Nam vẫn còn tiếp tục bị đe dọa và sẽ mất dần vào tay của Trung Cộng. Vì lãnh thổ bị mất mát, danh dự dân tộc bị xúc phạm, người Việt ở khắp nơi long trọng khẳng định trước lịch sử và thế giới :
Dân tộc Việt Nam vẫn tự hào về truyền thống đánh đuổi ngoại xâm để bảo vệ bờ cõi. Nhưng ngày nay, trên đất nước do tổ tiên đã đổ bao xương máu để lại, chế độ độc tài không những đã mang lại nhiều tai họa cho dân tộc, mà còn cắt đất của tổ tiên nhượng cho ngoại bang. Sự tồn tại của chế độ này là thách thức lương tri và tinh thần trách nhiệm đối với mọi người Việt Nam. Do đó, nếu chúng ta biết đau với hoàn cảnh độc tài và lạc hậu của đất nước, biết nhục trước mối nhục mất đất của tổ tiên, thì phải vùng lên tranh đấu. Chúng tôi, những cá nhân, đoàn thể, tổ chức, tôn giáo, cộng đồng tham dự Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ xin long trọng kêu gọi người Việt ở khắp nơi cùng nhau kết ước :
Nhằm thể hiện các kết ước nói trên thành hành động cụ thể, Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại Bảo Toàn Đất Tổ đồng thanh quyết định :
Công cuộc đấu tranh bảo toàn đất tổ chắc chắn sẽ khó khăn và phức tạp. Nhưng cuộc đấu tranh này cũng vô cùng thuận lợi và đầy triển vọng thành công. Nhờ lòng yêu nước vô bờ bến của cả cộng đồng dân tộc, chưa bao giờ, người Việt Nam ở trong và ngoài nước có được một sự đồng thuận rất lớn như hiện nay. Chưa bao giờ, tập đoàn lãnh đạo của Đảng CSVN bị lên án nặng nề như hiện nay và hiện nguyên hình là một tập đoàn bán nước, phản bội dân tộc. Chúng ta có quyền tin tưởng vào tương lai xán lạn của đất nước và tin tưởng rằng với quyết tâm kết ước của người Việt Nam, với những nỗ lực phối hợp đúng đắn và cụ thể, với các chương trình hành động hợp lý và khả thi, toàn dân ta sẽ thành công trong mục tiêu chấm dứt chế độ độc tài bán nước và xây dựng thành công một nước Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Làm tại Little Sài Gòn, ngày 29 tháng 12 năm 2002 |