Tiếp
theo “Lời Kêu Gọi” từ trong nước gởi ra hôm 6 tháng Tư là Tuyên Ngôn Tự
Do Dân Chủ, được công bố 2 ngày sau đó. Hai văn bản này, một mang 116
chữ ký, và một có 118 chữ ký. Tổng cộng lại có 119 công dân Việt
“Lời Kêu Gọi” đòi lại quyền tự do thành lập và sinh hoạt đảng phái. Quyền này trước đây dân tộc Việt
Lời
kêu gọi này - gần như chắc chắn là do một hoặc nhiều linh mục công giáo
tham gia soạn thảo - cho thấy có những tu sĩ không chịu tiếp tục “xin”,
mà đã quyết định phải “đòi”. Quả thật phải đòi, vì “không có đảng nào
được lạm quyền mà lại ban phép cho đảng khác hoạt động cả”.
Sau đó Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ tiếp tục khẳng định lại các quyền căn bản của con người, kể cả người Việt
Phác
thảo của tuyên ngôn này do anh Ðỗ Nam Hải soạn. Sau ba ngày chăm chú
tham khảo và viết anh đã nhanh tay gởi xin ý kiến của một số nhà hoạt
động khác vào 9 giờ sáng ngày 7 tháng Tư.
Chiều hôm đó đã có công an đến nhà anh đòi kiểm tra máy vi tính, sau đó họ niêm phong luôn.
Ðể
giữ chân Ðỗ Nam Hải, công an đã yêu cầu anh ngày ngày đến đồn “làm
việc” từ hôm đó tới ngày 9 tháng Tư. Nhưng bản tuyên ngôn đã xuất hiện
trên mạng thông tin toàn cầu hôm chiều 8 tháng Tư, khi Ðỗ Nam Hải còn
ngồi trong đồn công an quận Phú Nhuận.
Tinh
thần của tuyên ngôn được công bố không khác gì so với bản thảo ban đầu.
Nhưng các nhà hoạt động dân chủ khác đã bổ sung, sắp xếp lại, phân
đoạn, đánh số, đặt tựa cho từng phần khiến nó mạch lạc và dễ đọc hơn
rất nhiều. Tóm lại nó là kết quả làm việc của một tập thể.
Người
Việt hải ngoại đã đón nhận hai văn bản này với niềm vui ít thấy, nhưng
thắc mắc cũng không ít. Sao không thấy chữ ký của người này, ông kiaà
là một câu hỏi thường thấy trên các diễn đàn. Thật ra, theo những người
có liên hệ với các bạn trong nước thì việc thu thập chữ ký trên giấy
sau khi văn bản đã thành hình là chuyện không thể làm được. Một ví dụ
là trường hợp anh Nguyễn Chính Kết. Bất cứ khi nào anh ra khỏi nhà đều
có 2 xe gắn máy chạy theo, rất khó “cắt đuôi”. Vì thế, hầu hết chữ ký
được thu thập qua điện thư hoặc điện thoại. Có những người sẵn sàng ủy
thác tên tuổi cho người khác vì việc chung, không điều kiện. Nhưng cũng
có vị thận trọng, muốn xem nội dung trước khi ký tên. Ấy là chưa nói
tới các chi tiết trong lời kêu gọi và bản tuyên ngôn này, không nhất
thiết có thể làm vừa lòng mọi người.
Có đến hơn 1/3 số người ký tên cư ngụ ở một thành phố có nhiều đám giỗ trong ngày Tết hơn bất cứ thành phố nào khác tại Việt
Ðây
chỉ là bước đầu, nhưng là một bước đầu rất vững chắc của một cuộc hành
trình dài đầy cam go. Bước kế tiếp sẽ đến. Thật ra bước kế tiếp đã đến.
Một tờ báo đấu tranh, số giữa tháng Tư, khổ giấy A4 đã ra đời trong
nước ngày hôm nay. Ðó là Bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận, do Linh Mục
Chân Tín làm Tổng biên tập. Báo được phát hành qua dạng hồ sơ kèm theo
điện thư.
Mọi
cuộc hành trình, kể cả cuộc hành trình về hướng dân chủ đa nguyên, đều
phải khởi đầu bằng một bước đi đúng hướng. 119 người đã đi bước đầu
tiên đó. Rồi sẽ có hàng vạn người khác cùng bước để đấu tranh cho một
thể chế chính trị thật sự tự do, dân chủ, công bằng và trong sáng tại
Việt Nam.
Trong
công cuộc đấu tranh này, chắc chắn các tổ chức công khai tại hải ngoại
sẽ tiếp tục đóng trọn vai trò hỗ trợ của mình như hiện nay. Bằng chứng
là hai văn bản này xuất phát từ trong nước, dù không do thành viên của
một tổ chức chính trị hải ngoại nào viết nên, nhưng vẫn được các tổ
chức chính trị khác nhau quảng bá rộng rãi tới mọi giới đồng bào.
Australia 13/4/2006
(Trích Ðàn Chim Việt)
| Những Bài Liên Quan: |
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |