Theo VNN - Trần Đức Tường - 31-05-2006
Cơn bão Chan-chu vừa quét qua Biển Đông cách đây hơn 2 tuần lễ gây thiệt mạng cho hàng trăm ngư phủ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, gieo rắc tang tóc cho mấy trăm gia đình của họ. Cơn bão số 1 này với sức gió trên 130 km một giờ đã tạnh rồi; nhưng trên đất liền đang nổi lên cơn bão khác. Dư luận không những từ đồng bào có thân nhân bị nạn ngoài khơi và toàn quốc, mà cả từ báo chí trong nước đang dấy lên như vũ bão hướng về "Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương" và chính quyền đã dự báo sai và chậm trễ về trận bão Chan-chu. Báo Tiền Phong viết; "Việc này lại làm bộc lộ yếu kém kinh niên trong phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành và, có thể nói, ở cấp hành chính cao nhất". Mặc dù chính quyền CSVN đang huy động cứu trợ tiền bạc cho gia đình những ngư phủ bị chết hay mất tích trong trận bão để khỏa lấp tội trạng của mình, dư luận đang đòi hỏi tiến hành một cuộc điều tra quy mô để quy kết trách nhiệm.
Giông bão ở Việt Nam không chỉ là những hiện tượng thủy văn, khí tượng. Sở dĩ đảng và Nhà Nước không lưu tâm đến trận bão Chan-chu là vì họ đang phải đối phó với trận bão khác đang thổi mạnh trong nội bộ của họ và trong xã hội Việt Nam. Những tưởng trong Đại Hội X, họ đã thỏa thuận được với nhau về vấn đề nhân sự trong chính quyền. Nhưng họ vẫn còn lúng túng chưa quyết định được ai làm vua, ai làm tể tướng. Theo tin tức về Hội Nghị lần thứ hai của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa X mới họp trong hai ngày 27 và 28/05/2006, họ đã "làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và đã thống nhất cao với những vấn đề do Bộ Chính trị trình Trung ương" để "lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo cao cấp Nhà Nước để Quốc Hội bầu". Cũng nên biết là Quốc Hội đã họp từ hơn một tuần nay và đang chờ để làm cái công việc "gật đầu" những quyết định của Đảng.
Nhưng không phải chỉ có cơn bão nhân sự điều khiển guồng máy quốc gia, mà còn có cơn bão xã hội đang nổi lên ngay trên đường phố Hà Nội, ngay trước trụ sở Quốc Hội... Đó là cuộc biểu tình tuần hành của hàng trăm dân oan đi khiếu kiện đòi công lý, đòi diệt trừ cộng sản tham nhũng đã cướp đoạt tài sản, hãm hại cuộc đời của họ. Theo bản tin của đảng Theo phóng viên Lê Quý Dân của Phong trào Dân Chủ Việt Nam, họ đã khởi sự những cuộc biểu tình tuần hành từ ngày 16/05/2006 vừa qua, xuất phát từ Trụ Sở Tiếp Dân của đảng CSVN, số 1 Vườn Hoa Mai Xuân Thưởng, tiến tới "các quãng đường đưa đón các Đại biểu Quốc hội họp ở hội trường Ba Đình-Hà nội, tụ tập trước nhà riêng của một số các vị đứng đầu Đảng và nhà nước CSVN như nhà riêng của TBT Nông Đức Mạnh, nhà riêng Thủ tướng Phan Văn Khải, phó Tổng thanh tra nhà nước Mai Quốc Bình". Nhân chuyến viếng thăm của ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ngày 24/05/2006, đồng bào đã tìm cách chặn đoàn xe chở ông Tổng Thư Ký đi ăn trưa để nhờ ông can thiệp với CSVN giải quyết những khiếu kiện của họ; nhưng đã bị công an, cảnh sát bảo vệ đẩy lui một cách rất thô bạo. Đồng bào khiếu kiện đã tiếp tục tuần hành tới vườn hoa Canh Nông, nay đổi tên là vườn hoa Chi Lăng, đối diện Đại sứ quán Trung Quốc, Đại sứ quán Cộng Hoà Liên Bang Đức, Đại sứ quán Singapore và đối diện cột cờ Hà nội-Viện bảo tàng quân đội để biểu tình.
Nhưng có thể nói cơn bão đang làm chế độ CSVN run sợ là cơn bão Dân Chủ Tự Do đã bắt đầu từ ngày 08/04/2006 vừa qua xuất hiện Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành lập và Hoạt động Đảng phái tại Việt Nam năm 2006 của 116 Nhà đấu tranh Dân chủ quốc nội Việt Nam; và bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 của 118 Nhà Đấu tranh Dân chủ quốc nội Việt Nam. Hai văn bản này đã nhanh chóng được phổ biến trong nước và tại hải ngoại. Ở trong nước số người tham gia ký tên công khai vào Tuyên Ngôn ngày một gia tăng và hiện nay đã đạt đến con số trên 1000. Tại hải ngoại, đồng bào ký tên ủng hộ tuyên ngôn cũng đã vượt trên con số mười ngàn. Thêm vào đó, nhiều vị dân cử quốc tế đã có thư ủng hộ.
Ra tuyên ngôn, ký tên vào các bản tuyên ngôn đòi tự do ngôn luận, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi dân chủ hóa Việt Nam đã là một hành động vô cùng can đảm của hàng ngàn nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Sự kiện này cho thấy không phải chỉ có một số các nhà đối kháng đấu tranh đòi tự do dân chủ, mà đã có hàng ngàn, hàng vạn người muốn chấm dứt độc tài cộng sản. Đây chỉ là cái chỏm của băng đảo ló lên trên mặt nước. Khẳng định phần chìm rất to lớn quy tụ toàn dân ta, hơn 84 triệu đồng bào cũng đồng tình muốn đất nước sớm thoát khỏi chế độ độc tài, tham nhũng của đảng CSVN.
Tin cho biết, bất chấp sự cấm đoán của chế độ CSVN, đã xuất hiện một số đảng phái hoạt động bí mật như đảng Dân Chủ Nhân Dân, đảng Vì Dân, đảng Dân Chủ Bách Việt vv... Cũng nên biết hiện nay công an CSVN đang đàn áp, khủng bố một số các nhà đấu tranh dân chủ vì cho rằng họ đang chuẩn bị phục hoạt đảng Dân Chủ đã bị cộng sản giải tán hồi cuối thập niên 80.
Đây mới là những cơn cuồng phong, những cơn bão lớn thổi sập chế độ độc tài tham nhũng CSVN.