Các Lời Than Lúc Ban Đầu

Theo VNN - Trần Tuý Lang - 12-07-2006

Các báo trong nước loan tin cho biết "Tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm đã diễn ra ở vùng bán đảo Cà Mau và nhiều nơi khác, trong suốt thời gian dài như căn bệnh nan y không thuốc chữa", dù đủ loại cơ quan nhà nước Kiểm Soát Nguồn Lợi Thủy Sản, Quản lý thị Trường, cả cánh công an cũng bó tay. Tại sao nhà nước biết, dân biết mà chịu thua? Câu hỏi tuy xưa nhưng rất nhức đầu, ông Khải nhường cho ông Dũng trả lời. Ăn tôm với các tạp chất bơm phụ vào tôm thì sức khoẻ người dân sẽ ra sao? Tệ hơn nữa là xuất cảng ra ngoại quốc cho đồng bào hải ngoại hay các dân tộc khác ăn cho biết mùi tôm Việt Nam nó vĩ đại dường nào! Nhà thương hay nghiã địa tuy xa mà gần, có lẽ cũng có liên quan. Buồn thiệt!

Ở Cà Mau, khu vực này có 19 nhà máy chế biến tôm đông lạnh, có hơn 300 đại lý chuyên thu mua tôm có giấy phép do nhà nước cấp đàng hoàng, ngoài ra còn rất nhiều "depot" lẻ tẻ mọc ra như nấm không thể nào kiểm soát hay thống kê được. Nhà nước VN than thở như thế đó. Vì tình trạng bao che thả dàn do tham nhũng tạo ra, hối lộ cùng thi nhau gạt, lừa bịp để làm giàu. Cán bộ có làm kiểm tra cũng chỉ để làm cảnh, để báo cáo về trung ương cho có lệ, "mọi việc tốt và rất nhất trí". Do sự tắc trách và hệ thống tham nhũng "có trình độ siêu tầng", và vì quá xa trung ương nên dễ làm giàu nhanh chóng bằng hệ thống chân rết đôi bên cùng có lợi. Nên nạn bơm chích tạp chất vào tôm trước khi giao cho nhà máy rất ư là phổ biến.

Theo báo nhà nước, tờ Công An tường thuật: "Ba Sơn, một tài công thâm niên với 7 năm chạy ghe máy thu mua tôm ở vùng Tân Hưng, Cái Nước. Tên này cho biết "nghề" bơm tạp chất vào tôm rất mau giàu. Các loại tạp chất mà đại lý bơm vào tôm để làm gia tăng trọng lượng gồm chất aga, rau câu, tinh bột pha loãng, nước và gần nhất là chất CMC hay được gọi là chất a dao, một loại keo chế biến từ da trâu. Tôm thêm các chất này nặng cân, dòn, dai còn vệ sinh hay không chỉ trời biết.

Tại vùng Bạc Liêu, có 7 nhà máy chế biến tôm đông lạnh, với trên 200 đại lý nhưng tình trạng tôm bị chích thêm các tạp chất khác cũng rất phổ biến không thua gì ở Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Thắng, Thanh Tra Thủy Sản ở Bạc Liêu cho biết: "Sở dĩ có tệ trạng này vì các nhà máy tranh nhau mua. Họ chấp nhận cả tôm có chích tạp chất mà các đại lý và đầu nậu cung cấp. Do sự dễ dãi và sự bất lực cố ý của nhiều phiá, đáng kể là các viên chức trách nhiệm thừa hành từ phía bộ Y Tế và cũng vì không ai ngu mà tố cáo lẫn nhau, nên người tiêu thụ vẫn là kẻ thiệt thòi. Ham rẻ ai ăn tôm bị bệnh ráng chịu. Nên sự nhiễm độc hàng loạt khắp nơi cũng là việc dễ hiểu..

* Tại sao nhà nước biết mà lại than thở bó tay?

Trước đây khi về vườn hưởng giàu sang, sau 15 năm làm Thủ Tướng, ông Khải than thở đủ điều để chạy tội và như đã báo trước cho vị kế thừa. Tôi vì bận họp hành liên miên nên lơ là, không có quyết định nào nên hồn. Các báo cáo cấp thừa hành nặng thành tích. Hơn nữa chung quanh ông cùng là bọn điếu đóm bất tài nhưng giỏi nịnh và có hệ thống làm ăn, biết cách chiều chuộng cán bộ, nhất là các ông trong bộ chánh trị trung ương đảng. Ông Khải bị bao vây, nhận toàn báo cáo ma về thành tích và ông "bị nhậu" có bì thư sau khi họp, nên các kiểm tra, chỉ thị đi vào "quên lãng". Ông Dũng lên thay, mới đây ông làm cảnh với vài vụ "chào hàng" về ông tướng công an Cao Ngọc Oánh hết thời, đã "no đủ" vụ PMU 18. Ông Nguyên Văn Lâm, chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ đã nhẹ nhàng từ chức. Ông này bị "đãng trí" bỏ quên chiếc cặp chứa khá nhiều phong bì tiền qùa biếu ở các địa phương và khá nhiều "đô" tiền mặt. Ông Lâm mặt tái mét khi bị chất vấn trước quốc hội bù nhìn, dù các ngài đại biểu cùng một lò đảng tạo ra, và do Mặt Trận Tổ Quốc nặn ra trước đây. Các ông thần này cũng cùng một phe với ngài Thủ Tướng. Ông Lâm tới số nên lãnh đủ. Ông than thở có kẻ xấu mồm, hạ độc thủ cho thày đi thì tớ cũng đi. Báo nhà nước lại có dịp bàn chuyện cho có vẻ dân chủ nói cho thế giới biết "nhà nước VN cũng đang thanh lọc nội bộ theo ý dân kia mà. Hạ màn một con "dê" tế thần khác để làm quà cho ông Dũng.

Dân thì trách cả hai vụ, nhà nước làm việc quá chậm như là cố ý để đồng bọn có thì giờ chạy án hay chia tiền. Chuyện ở hàng ngũ cán bộ cao cấp ở sát nách thủ tướng làm bậy mà còn chậm, thì bảo sao ở xa như Cà Mau các ông cứ vờ đi cho được việc. Còn ở vùng biên ngoài Bắc hay trong Nam cứ việc giao cho khỉ địa phương làm việc. Mọi thứ chỉ có trời biết. Thế là các ông ở Hà Nội cứ ôm nhau nhậu và ngủ say trong đống tiền phong bì... chuẩn bị đi Mỹ hay chờ phái đoàn ngoại quốc sang quăng cho vài chục hợp đồng hại dân. Ông Dũng thừa biết, ông lão này có thừa kinh nghiệm trong vấn đề phong bì hay các vụ thảo luận trao nhau đồng ý dưới gầm bàn, khi đó ông trong vai trò phó Thủ Tướng. Nên thái độ nhất thời cuả ông Dũng là cứ nhẩn nha, chờ ông Mạnh cho chỉ thị. Ông trùm đảng, Nông Đức Mạnh còn đang ngậm tăm, cóc ngậm miệng là con cóc khôn, nhất là trong vụ chạy chức.

Đừng ai chờ đợi ở sự công bằng. Dân nản lòng với cách làm việc của chánh phủ. Sự khao khát cuà người dân là mong có sự công bằng, làm việc gì nhỏ lớn cũng phải hối lộ. Sự răn đe của chánh phủ như là "gãi ngưá chưa đủ đô" so với sự khao khát cuà người dân. Hơn nữa dân chắc cũng không tin vào luật pháp của nhà nước vốn thiên về kẻ có tiền hay tầng lớp cha con giòng họ cán bộ đảng CSVN. Đại Hội đảng Thứ 10 đã xong việc chia ghế mọi việc "vũ như cẩn" và sắp đi vào quên lãng.

* Bây giờ trở lại xem nhà nước chống bơm tạp chất vào tôm ra sao?

Theo Chi Cục Bảo Vệ Thủy Sản Cà Mau cho biết, trước khi Bộ Thủy Sản mở chiến dịch chống bơm tạp chất vào tôm, chánh phủ đã tịch thu 66 ngàn kilô tôm chứa tạp chất trong 255 vụ vi phạm và nhà nước đã phạt 3 tỷ đồng (số tôm tịch thu lại lặng lẽ bán và nhà nước thu lợi ngon lành). Năm 2005, ở Cà Mau cơ quan kiểm soát thủy sản bắt 148 vụ vi phạm với 43 ngàn kilo tôm chứa tạp chất, số tôm này lại chạy ra thị trường lần nữa (đầu nào cán bộ ta cũng đều có lợi).

Nhà nước thì lại than phiền. Các tin tức về ban kiểm tra sắp đi "hành quân" các tay buôn biết trước, cán bộ đi kiểm tra lưa thưa bị vây đánh chạy có cờ. Các đại lý có trang bị máy móc, điện thoại di động trong việc thông tin theo dõi cán bộ 24/24 dù có công an đi kèm, cũng trở thành bất lực. Khi có thanh tra, các đại lý bất động ngồi chờ đợi. Vì không thể nào chận được nạn tham những, bao che nên nhà nước không thể nào kiểm soát. Số lượng tôm đánh bắt hàng ngày tại Cà Mau lên đến 295 tấn, nhưng khi xét nghiệm chỉ ghi có 2.6 tấn có bơm tạp chất mà thôi. Tiền phạt chỉ tượng trưng theo nghị định 128/2005/ND-CP ngày 11/10/2005 và cán bộ thừa hành nhờ có nghị định này càng làm giàu mau, dù họ kiểm soát báo cáo ghi ở trong rừng mà thiệt ra ngay tại chợ Cà Mau. Việc bơm tạp chất càng càng nở rộ. Chờ xem ngày nào Việt Nam vào WTO, tôm sẽ ồ ạt ra nước ngoài mạnh mẽ hơn. Bà con hải ngoại sẽ có nhiều dịp ăn tôm khô, tôm đông lạnh bị sình bụng hay bị đau gan, bị ung thư thì xin đừng ngạc nhiên, chừng đó bộ Thương Mại Hoa Kỳ thêm có việc làm rùm beng. Lần nay không phải chuyện nhân quyền, đàn áp tôn giáo hay dân Việt đòi dân chủ. Tôm VN có tạp chủng dơ được thêm vào.

Bây giờ nhắc đến chuyện ông Trương Vĩnh Trọng, phó Thủ Tướng CSVN sau khi gặp gỡ báo nhà nước. Ông trả lời nước đôi về vụ PMU 18, vụ ông Nguyễn Lâm Thái, Tổng Công Ty Hàng Không, vụ cảng Thị Vải và vụ Nguyễn Đức Chi. Các vụ này báo nhà nước được mùa, có chỉ thị làm rùm beng chống tham nhũng như là quà chào hàng cho nội các mới. "Bình cũ rượu mới" là cách nhẹ nhàng giới thiệu các tay thâm niên trong ngành tham nhũng, đang tính làm chuyện chống tham nhũng. Ông Dũng cũng biết cách bắt mạch dân đang bất mãn, nên dùng chiêu "Dĩ độc trị độc". Hãy nghe Ông Trọng ca bài con cá: "Chống tham nhũng là công việc cực kỳ khó. Nhưng nếu cứ vờ đi không làm gì thì uy tín đảng sẽ mất với dân, không làm thì uy tín cuả VN trên trường quốc tế không còn, không làm thì kinh tế đất nước đến năm 2010 không thể nào thoát ra khỏi tình trạng nước nghèo. Vì thế ông Trọng cho là, việc phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, phải kiên quyết và làm kiên trì."

Ông Trọng ơi, ông có nằm mơ không? Việc này nhà nước đã nói từ ông Hồ, ông Chinh, ông Duẩn, ông Đồng, ông Khải và nay ông Dũng nói. Bề nào cũng là sự thật cần gì chợ đợi. Ông gan cùng mình coi chừng cái ghế của ông có ba chân và ghế ông ngồi chưa ấm đít. Ông mà có bị hạ bệ sau này thì cũng đừng than.

Ông Trọng cho rằng: "Vài năm đầu cho tham nhũng ăn mê tơi rồi sẽ từ từ phát hiện rồi ngăn chận từng bước. Nhà nước nên xem lại cách đấu thầu, cách quản lý đất nước. Nhà nước cần xem lại cách quản trị tài sản công. Tất cả việc mua sắm của nhà nước cần phải thông qua cơ quan kiểm soát chống tham nhũng."

Ông Trọng khi trả lời báo chí để nhờ đưa tin còn nói: "Theo tôi, các địa phương không nên đưa tiền cho cán bộ trung ương khi về công tác. Tôi thấy có nhiều nhược điểm khi đi công tác ở các tỉnh miền Bắc, tỉnh nào cũng có nạn đưa tiền, đưa phong bì từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng hay cao hơn tùy theo công việc trà nước mở hàng.. Tôi cho là địa phương không nên làm như vậy."

Khi hỏi về vụ ông thanh tra Lương Cao Khải và những cán bộ khác bị bắt? Ông Trọng sợ sệt và nói vòng vòng. Ông cho rằng: "Việc tham nhũng từ cơ quan thanh tra trên thực tế có dính dáng đến nhiều vấn đề, không muốn tham ô cũng không được, mà có điều tra cũng mất thì giờ và rất khó khăn. Tôi tin về lâu về dài thanh tra chính phủ sẽ tốt hơn. Vụ ông Đào đình Bình, chánh phủ đang đều tra, nếu phát hiện sai trái thì sẽ bị cách chức. Các ông khác như Lương cao Khải, Bùi Tiến Dũng, Nguyên văn Lâm, các vụ tham nhũng lớn này cũng làm cho tôi buồn. Tôi nghĩ cũng cần phải có biện pháp giáo dục cán bộ đảng viên cho tốt. Việc tổ chức cũng cần xét lại, các vụ khác tôi đang điều tra nên báo chí phải chờ."

Khi hỏi về việc lo lót để chạy chức chạy quyền. "Việc này rất khó, toàn hệ thống trách nhiệm hàng dọc có quyết định trong việc đề bạt từ trung ương đến địa phương hay có nghiã từ ý kiến địa phương, rồi lên ban đảng ủy, ban cán sự chính phủ và ban Bí Thư. Như vậy nếu lo lót thì phải đi hàng dài rất khó. Nhưng vụ Nguyễn Việt Tiến vẫn lọt lưới. Vì có một số sai trái."

Ông Trọng than thở đưa ra thí dụ: "Răng và lưỡi mà đôi khi răng còn cắn lưỡi, trong nhiều trường hợp, vì vậy, vụ Nguyễn Việt Tiến cũng sẽ lọt lưới thôi." Ông Trọng còn nói thêm. "Đừng đeo cập kính Hồng để thấy cái gì cũng tốt. Và cũng đừng đeo kính đen để thấy cái gì cũng xấu. Phải đeo cặp kính trắng để nhìn cho chính xác. Với tuổi gần 70 tuổi. Việc chống tham nhũng đâu phải một mình tôi làm được, vì nó quá to và quá lớn. Cá nhân tôi thấy rất khó, mọi người cùng làm thì mới kết quả. Tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong bãi cát mênh mông..."

Ông Trọng già, nhưng cũng đủ khôn để nói chuyện cưa hai. Ông biết chống tham nhũng khó như lên trời trong cái chế độ độc đảng, tham nhũng mẹ đẻ tham nhũng con. Tệ nạn xã hội chồng chất, báo chí nhà nước chỉ được viết bài phò đảng, nên báo chỉ đăng các lời phát biểu, ý kiến chung chung thế nào cho hợp. Chánh sách nhà nước vô cùng bí hiểm, tối mật không được nói ra sợ bọn xấu khai thác thành ra diễn tiến hoà binh. Bây giờ cứ ngậm miệng và hãy nhanh chóng làm ra tiền. Ăn lẹ ăn nhanh rồi chạy và nhớ biết điều một chút. Chừng nào báo còn độc quyền của nhà nước quản trị, cứ ca ngợi đảng độc nhất thì việc chống tham nhũng là cách nói cho vui. Làm ăn tại VN mà không biết làm nhanh, trao tiền lẹ, thu lợi chớp nhóang thì tốt hơn đừng đầu tư. Mười ông Trọng, 20 ông Dũng cũng chịu thua. Đầu tư ngoại quốc không khờ như các ông tưởng, và các quan lại trong đảng thừa biết chuyện này. Các "quyết định dán hồ", tạm bợ lấy lòng trinh bạch đãi nhau, dường như không mấy thuyết phục quốc tế. Ông Dũng rồi cũng sẽ bùi ngùi theo vết xe ông Khải mà thôi. Ông cũng đang rất giàu bằng các món tiền tươi ở ngân hàng ngoại quốc.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_cac_loi_than_luc_ban_dau__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.