Từ ngày 30-4-1975, chủ nghĩa CS đã nhuộm đỏ Miền Nam Cộng Hòa nơi chúng ta đang tự hào được sống trong Tự Do. Biến cố đau thương đã đưa dân tộc Việt Nam đến thảm cảnh nhà cửa nát tan, gia đình ly tán. Những người cầm súng bảo vệ chính nghĩa Tự Do đã bị chúng bắt vào những trại tù với hình thức cải tạo dã man. Hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống trong các nhà tù đó. Hàng vạn gia đình bị chúng đưa đến nơi rừng thiêng nước độc trong diện kinh tế mới. Rất nhiều người đã tức tưởi uất hận mà chết vì thảm cảnh nhà cửa,của cải bị chúng ngang nhiên ăn cướp bằng thủ đoạn đánh Tư Sản Mại Bản. Chúng kìm kẹp đủ mọi hình thức để đưa con người trở thành những kẻ khốn cùng. Không chịu đựng nổi chế độ cai trị hà khắc dã man của CS, hàng trăm ngàn người đã liều chết ra đi tìm TỰ DO. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Sydney là những người được may mắn trong số những người đã liều mình vượt biên, vượt biển tìm Tự Do. Chúng ta đã đến bến bờ và có được như ngày hôm nay.
Để tưởng nhớ lại biến cố đau thương của 31 năm về trước, Ban Tuyên Úy, Ban Thường Vụ đã dành trọn Thánh Lễ ngày Chủ Nhật 30-4-2006 của 10 Giáo Đoàn thuộc Giáo phận Sydney và Parramatta để cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam có được TỰ DO THẬT SỰ, cho những TIỀN NHÂN đã dầy công dựng nước và giữ nước, cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình để bảo vê Tự Do, cho những người đã nằm xuống trên hành trình tìm Tự Do, cho những người đang âm thầm đấu tranh để quê hương có đổi mới thật sự. Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Nguyễn Huy Mỹ, Mt Pritchard là một trong 10 giáo đoàn đã long trọng cùng dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho quê hương và dân tộc sau 31 năm của biến cố này.
Ba hồi Chiêng Trống vang vọng trong khuôn viên Thánh đường Đức Mẹ Núi Carmel Mt Pritchard.... Tất cả bà con tham dự Thánh Lễ đã cùng đứng lên để hướng theo đoàn rước từ cuối Thánh đường tiến lên Bàn Thánh và bàn thờ Tổ Quốc.
Đi đầu là ba
lá quốc kỳ: cờ Hội Thánh, cờ Úc Đại Lợi và cờ Việt Nam Cộng Hòa cùng
với đoàn dâng Thánh Lễ do Linh Mục Đòan Sĩ Thục chủ tế.
Khi tất cả
đã tiến lên cung Thánh và Linh Mục Chủ tế đứng trước Bàn thờ Tổ Quốc.
Ông trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn đã long trọng đọc: "Hôm nay, nhân dịp
tưởng niệm biến cố đau thương của dân tộc ngày 30/4/75. Chúng ta cùng
nhớ đến những người đã hy sinh vì đất nước, đã nằm xuống vì quê hương
và dân tộc. Chúng ta cũng nhớ đến những ân nhân của chúng ta, những
người không cùng một huyết nhục nhưng đã thương yêu, đùm bọc và bênh
vực chúng ta, khi chúng ta rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng. Chúng ta
nhớ đến họ không phải chỉ ngày hôm nay, mà chúng ta sẽ mãi mãi nhớ đến
họ. Dù thời gian có phôi pha, chúng ta vẫn luôn nhớ đến họ, vì họ là
những người đã yêu thương chúng ta và đã hy sinh vì chúng ta. Chúng ta
cũng hướng lòng về quê hương Việt Nam yêu dấu, cùng cầu nguyện cho quê
hương, cho dân tộc sớm thoát khỏi cuộc sống đọa đày. Nhân ngày tưởng
niệm biến cố đau thương của dân tộc, biến cố đã đưa cả dân tộc chúng ta
vào một cuộc đổi đời tàn nhẫn và thê thảm. Chúng ta hãy cầu xin ơn trên
và hồn thiêng sông núi, các Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam, anh linh
của các anh hùng, hào kiệt phù hộ cho dân tộc và quê hương Việt Nam
chúng ta. Chúng ta hãy cùng với Linh Mục chủ tế dâng lên anh linh của:
§
Các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các Thánh Anh Hùng
Tử đạo VN tổ tiên chúng ta, các đấng minh quân văn thánh, các anh hùng
hào kiệt.
§ Các Chiến Sĩ và Đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do,
Dân Chủ và Độc lập của Dân tộc. § Các Chiến sĩ và Đồng bào đã bỏ mình
trên đường di tản, trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do.
§ Các Ân nhân của người Việt Tỵ Nạn một nén hương tưởng nhớ.
§
Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Quê Hương và Dân Tộc Australia đã đón
nhận người VN tỵ nạn. Xin Chúa cho Quê Hương và Dân Tộc Australia luôn
được hoà bình.
§ Chúng ta hướng về Quê Hương Việt Nam, cầu nguyện
cho Quê Hương được sớm hưởng Tự Do Hạnh Phúc Nhân Quyền và Quyền Tự Do
Tôn Giáo. "
Mọi người đã dành một phút im lặng trong tiếng chiêng
vang nhẹ và sau đó cùng nhau hát bản "Mẹ Ơi! Đoái Thương Xem Nước Việt
Nam"..... để cùng bắt đầu dâng Thánh Lễ.
Kết lễ, Giáo dân đã cùng
với Ca Đoàn Ngôi Ba của Giáo Đoàn cất cao tiếng hát vang dội Thánh
Đường với bản nhạc "Con Có Một Tổ Quốc Việt Nam"... Con có một tổ Quốc
Việt Nam, Quê hương con yêu quí ngàn đời..... của Linh Mục nhạc sĩ Văn
Chi.
Sau đó, ông Trưởng Ban cũng không quên kêu gọi giáo dân tham
gia ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi cho Quốc Vương và chính phủ Thái
Lan yêu cầu không đáp ứng yêu sách của CS đòi dẫn độ anh hùng Lý Tống
về VN, sau khi anh đã mãn hạn tù. - Mõ Làng Mt Pritchard