LTS - Dưới đây là nội dung một vụ khiếu kiện bị cường hào ác bá thời nay tại tỉnh Cà Mâu cướp đất. Ðặc biệt vụ cướp đất này lại được chính quyền địa phương hỗ trợ. Nạn nhân của vụ cướp lại là một cựu cán bộ thuộc tiểu đoàn 307 tập kết ra Bắc rồi lại quay về hoạt động ở Tiền Giang. Cựu cán bộ mà còn là nạn nhân của kiểu cướp ngày này, huống chi là thường dân. Chúng tôi không sửa chữa từ ngữ trong bài để tôn trọng nguyên văn. Trong nguyên văn, dĩ nhiên sẽ có những từ có thể gây khó chịu cho một số độc giả. Ðơn tố cáo đám cường hào ác bá ở tỉnh Cà Mâu được Nguyễn Kim Phượng, vợ nạn nhân, thảo ra ngày 29 Tháng Bảy, 2005.
Tôi tên là: Nguyễn Kim Phượng - sinh năm 1950.
Thường trú: Số 132 Nguyễn Tất Thành, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Chồng tôi: Phạm Văn Minh là gia đình cán bộ, bộ đội tiểu đoàn 307 tập kết ra Bắc về giải phóng miền Nam.
Tôi xin trình bày nguồn gốc đất: Năm 1966 cha tôi tên Nguyễn Văn Quán có mua 0.30 ha của ông Bẩy Dầu Phọng. Ðất tọa lạc tại xã Hòa Thành, quận Quản Long, tỉnh An Xuyên. Nay thuộc khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Từ khi mua được đất gia đình tôi cất nhà ở sinh sống làm ăn liên tục trên đất này đến nay là 40 năm, đất hợp pháp.
Năm 1971 gia đình tôi được cấp chứng thư, chứng khoán quyền sở hữu đất hợp pháp.
Năm 1979, cha chết.
Năm 1991, mẹ chết đều an táng trên đất này bằng 2 mã đá kiên cố.
Sự việc phát sinh tranh chấp: Năm 1989 ông Tô Văn Hiền, thường trú 121 Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Ông Hiền tự tay viết và ký mạo tờ nhượng đất đề tên cha tôi (Nguyễn Văn Quán). Tờ nhượng đất của ông Hiền là giả mạo - thành ra người mua đất là ông Hiền không ký tên?
Tờ nhượng đất không có ai xác nhận?
Tờ nhượng đất không có chánh quyền chứng thật, thì đó là tờ gì?
Vả lại ngay ngày đầu được phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Cà Mau giám định kết luận là tờ nhượng đất giả mạo.
Chánh quyền tỉnh Cà Mau vẫn bảo vệ, bao che ký 4 quyết định lấy đất hợp pháp của tôi giao cho ông Hiền là phạm pháp.
a) Ngày 6 Tháng Năm 1994 ông Nguyễn Thanh Ðằng - Chủ tịch ủy ban phường 8, Cà Mau ký quyết định số 38 lấy đất hợp pháp của tôi giao cho ông Tô văn Hiền là sai thẩm quyền, trái pháp luật (tham nhũng).
b) Ngày 28 Tháng Mười Một 1994 ông Kiều Minh Ðấu - chủ tịch ủy ban thị xã Cà Mau ký quyết định số 880 chuẩn y quyết định của ông Ðằng - Chủ tịch ủy ban phường 8 lấy đất hợp pháp của tôi giao cho ông Hiền là không khách quan, trái pháp luật.
c) Ngày 14 Tháng Hai 2000 ông Nguyễn Văn Diệp - Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau ký quyết định số 56 chuẩn y quyết định của ông Kiều Minh Ðấu lấy đất hợp pháp của tôi giao cho ông Hiền là không khách quan, trái pháp luật.
d) Ngày 10 Tháng Tám 2001 ông Lê Hồng My - Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau ký quyết định số 996 chuẩn y quyết định của ông Kiều Minh Ðấu - Chủ tịch thị xã Cà Mau lấy đất hợp pháp của tôi giao cho ông Tô Văn Hiền, là không khách quan, trái pháp luật, phạm pháp.
Quyết định của ông My ký chồng lên quyết định của ông Diệp là phạm pháp (tham nhũng).
Từ một tờ nhượng đất giả mạo, tỉnh Cà Mau ký 4 quyết định thật, nhưng phạm pháp nhằm bảo vệ người giựt đất tài sản gia đình bộ đội cụ Hồ.
Từ 4 quyết định phạm pháp, ông Nguyễn Linh Hậu - Chủ tịch ủy ban phường 8, ông Phạm Tuấn Kiệt - Phó chủ tịch ủy ban thành phố Cà Mau, kết hợp làm QSD đất cho ông Hiền nhằm hợp thức hóa giựt đất tôi bán sang tay qua nhiều người là phạm pháp tham nhũng.
Ðất đang tranh chấp
Một miếng đất không thể có hai, ba bằng khoán được.
Tôi được cấp chứng thư, chứng khoán quyền sở hữu đất năm 1971.
Ông Hậu, ông Kiệt làm quyền sử đụng đất cho ông Hiền năm 2002 là quyền sử dụng đất gì?
Từ 4 quyết định phạm pháp nghiêm trọng trên chánh quyền tỉnh Cà Mau bảo vệ, bao che cho ông Tô Văn Hiền, Trần Tú Ngọc, Tô Ngọc Hân và đồng bọn tổ chức kéo đến đánh phá nhà tôi, đánh cố sát, tiêu diệt vợ chồng tôi, đánh tôi chết đi sống lại nhiều lần (cấp cứu). Ðánh tiêu tan 3 cái nhà, 1 cái quán cà phê, đánh bình địa 1 vườn cây trái của tôi. Trong đó có trên 100 cây tràm 30 năm tuổi, 3 cây cổ thụ 38 năm tuổi. Gây cảnh màn trời chiếu đất thê thảm ấy lên đầu tôi 21 lần. Ðánh quyết liệt giựt đất tôi.
- Nguyễn Linh Hậu, Chủ tịch ủy ban phường 8 dẫn quân đến đập phá nhà tôi lần đầu tiên năm 2000.
- Năm 2001 ủy ban phường 8-113 xuống bắt tôi chở về ủy ban phường 8, giam giữ tôi cho bọn Trần Tú Ngọc dỡ nhà tôi, chặt phá vườn cây của tôi, Ngọc cất nhà trên đất hợp pháp của tôi xong mới thả tôi về.
- Ðất đai gì không ranh giới? Nay chính quyền lấy bên này, mai lấy bên kia? lấy nhiều hơn đất đang tranh chấp? Bọn họ dùng quyền lực cướp đất của tôi, lôi tôi xúc hết cả áo quần, xúc phạm đến nhân phẩm của con người.
- Năm 2003 chánh quyền ủy ban phường 8 đến dỡ nhà chở hết tài sản của tôi về phường đến bây giờ chưa trả lại cho tôi, phạm pháp. Vì sao?
Tòa án tỉnh Cà Mau, Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau bảo vệ bao che cho ông Hiền tối đa.
Ông Tô Văn Hiền đi giựt đất tôi bằng một tờ nhượng đất giả mạo!
Viện Kiểm sát thành phố Cà Mau làm bản cáo trạng hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi viết đơn tố cáo thì Tòa án làm sao có hồ sơ vụ án để xét xử.
Qua 4 phiên tòa xét xử bỏ lọt người, lọt tội, chỉ còn một ông Hiền ra Tòa xét xử về tội đánh hủy hoại tài sản của tôi, lãnh mức án 9 tháng tù giam, kể từ ngày 17 Tháng Một 2005 đến nay trên 6 tháng ông Hiền còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật (đó không phải là sự bao che của Tòa án và Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau hay sao?)
Tôi có đơn yêu cầu bắt giam ông Hiền gởi đi khắp cơ quan trong tỉnh bây giờ ông Hiền còn ở nhà đó là bộ mặt thật của chánh quyền tỉnh Cà Mau, vì tham nhũng bao che.
Dưới chế độ thực dân đế quốc thối nát những người lính đi làm tay sai chó săn cho nó, nó còn quý trọng người lính đó.
Ngược lại dưới chế độ XHCN là nhân đạo, bác ái, văn minh, công bằng, bộ đội cụ Hồ bị chánh quyền tỉnh Cà Mau giựt tài sản, đất đai.
Những người đảng viên cộng sản ở tỉnh Cà Mau đi bảo vệ một tờ nhượng đất giả mạo giựt tài sản của gia đình bộ đội cụ Hồ.
Phạm Văn Minh thuộc tiểu đoàn 307 là chồng tôi, Nhà nước XHCN Việt Nam có chánh sách đường lối nào gọi cán bộ đảng viên giựt tài sản của gia đình bộ đội cụ Hồ hay không?
Những tên cướp giựt đất:
- Nguyễn Thanh Ðằng: Chủ tịch UB phường 8 thành phố Cà Mau.
- Nguyễn Linh Hậu: Chủ tịch UB phường 8, Cà Mau.
- Kiều Minh Ðấu: Chủ tịch UB thị xã Cà Mau (Nay Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau).
- Nguyễn Tuấn Kiệt: Phó Chủ tịch UB thành phố Cà Mau.
- Nguyễn Văn Diệp: Phó Chủ tịch UB tỉnh Cà Mau.
- Nguyễn Hồng My: Phó Chủ tịch UB tỉnh Cà Mau.
Trải qua nhiều thời kỳ chế độ, xã hội khác nhau ở miền Nam Việt Nam, tôi chưa từng thấy một chánh quyền nào mà tham nhũng, cướp giựt như chánh quyền tỉnh Cà Mau đã làm: Ðằng, Hậu, Ðấu, Kiệt, Diệp, My.
Tôi đi khiếu kiện 16 năm nay từ địa phương đến Trung ương hàng trăm đơn khiếu nại, kêu oan và 16 lần đơn kêu cứu lên Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ các ban ngành Trung ương đều có hồi báo, phiếu hướng dẫn, chỉ đạo ủy ban tỉnh, tỉnh ủy Cà Mau thực hiện giải quyết dứt điểm trả đất lại cho tôi. Nhưng tỉnh Cà Mau lỡ giựt, kẹt “rắc rối” không thực hiện, ngâm kéo dài nhằm bảo vệ, bao che cho bọn tham nhũng tẩu thoát.
Tỉnh ủy Cà Mau
Ban Nội chính số: 10/BC-NC.
Kết quả xác minh vụ tranh chấp đất giữa Nguyễn Kim Phượng với Tô Văn Hiền xảy ra tại khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Kết luận: Quan điểm của Ban Nội chính tỉnh ủy là giữ nguyên hiện trạng phần đất nói trên cho bà Nguyễn Kim Phượng quản lý sử dụng là phù hợp. Vì những chứng lý ông Hiền đưa ra không đảm bảo tính pháp lý.
Ðài tiếng nói Việt Nam
Chương trình đường dây nóng đã phát (Tháng Ba năm 2003).
Cả nước nghe rõ ràng việc UBND tỉnh Cà Mau, với tít bài: “Giấy tờ giả quyết định thật.”
Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh
Sau cuộc họp của Hội đồng giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh Cà Mau vào cuối Tháng Hai năm 2004 một cán bộ lãnh đạo (xin được giấu tên) đã tiết lộ với phóng viên Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh rằng: “Nhiều thành viên trong Hội đồng nhận thấy việc xử lý tranh chấp đất giữa ông Tô Văn Hiền và bà Nguyễn Kim Phượng là sai, nhưng biện pháp sửa sai thì “đang gặp rắc rối” vì đã “lỡ ký!”
Báo Pháp luật - Cơ quan Bộ Tư pháp
Kết luận không biết vợ chồng chị Phượng còn phải khiếu nại bao lâu để đòi lại phần đất vốn thuộc sở hữu hợp pháp của mình đã bị cơ quan chức năng lấy cho người khác???
Vụ việc này trắng đen quá rõ ràng.
Vây tôi làm đơn tố cáo khẩn cấp thỉnh cầu Trung ương Ðảng, Quốc Hội, Chính phủ và các Bộ ngành của Trung ương can thiệp giải quyết xử lý thích đáng những cán bộ đảng viên tham nhũng giựt tài sản và đất của bộ đội.
Ðằng, Hậu, Ðấu, Kiệt, Diệp, My.
Bọn này lợi dụng quyền lực bất chấp pháp luật, lấy đất hợp pháp của gia đình bộ đội Cụ Hồ cho ông Hiền là phạm pháp, sang bán qua nhiều người ăn chia là tham nhũng.
Cụ thể: Bán giá trên 4 tỷ đồng - Công ty TNHH “Cơ sở Tài Lộc,” kinh doanh trên đất tôi hiện nay.
Vụ tham nhũng lớn nhất trên đất Việt Nam chưa từng có xảy ra giữa thành phố Cà Mau. Nhằm bài trừ những cán bộ đảng viên tham nhũng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam, trả lại sự công bằng cho xã hội Việt Nam văn minh, có dân chủ, nhân quyền sự thật.
Kiên quyết chống tham nhũng bất công đến cùng.
Kính chào!
Cà Mau, ngày 29 Tháng Bảy năm 2005
Người viết đơn tố cáo
Nguyễn Kim Phượng.
| LTS: Ý kiến bày tỏ trên trang Diễn Ðàn là của các tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo Người Việt và Người Việt Online. |