Cuộc phản pháo bắt đầu
Theo Đàn Chim Việt - Minh Tâm - 05-06-2006
Đảng không thể im lặng thêm nữa - Cuộc phản pháo bắt đầu
 |
Việc tuyên bố phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ làm cho Hà Nội lúng túng — Nguồn: news.bbc.co.uk
|
Việc
phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ (XXI) do ông Hoàng Minh Chính và
một số những người dấn thân cho dân chủ khởi xướng là một sự kiện "động
trời" đã gây một tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Là bước tiếp theo
của "Tuyên ngôn Dân chủ và Tự do cho Việt Nam 2006". Việc tuyên bố phục
hồi hoạt động của Đảng Dân chủ làm cho Hà Nội lúng túng.
Ngay khi có tuyên bố phục hồi hoạt động của Đảng Dân chủ từ 1-6-2006 ở
trong nước, nhiều nơi, nhiều người được mạng lưới toàn cầu cung cấp
thông tin đã có nhiều câu chuyện, bàn tán về "Những người dám đứng lên
công khai trước bạo tàn".
Sự xuất hiện một Đảng Dân chủ với "mục đích tối thượng tự do dân chủ
hoá đất nước. Các mục tiêu cụ thể, là: Thực thi tất cả các quyền tự do
dân chủ mà Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và các Công Ước Quốc Tế đã công
bố; thực thi đầy đủ nền dân chủ đại nghị, đa nguyên đa đảng, tự do báo
chí, xuất bản tư nhân, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng tôn giáo, tam
quyền phân lập, sở hữu tư nhân, kinh tế thị trường tự do, tự do xuất
nhập cảnh, tự do đi lại cư trú, bảo đảm giáo dục hiện đại, an sinh toàn
dân", lại còn "Chúng tôi cầu mong sự kiểm tra thường xuyên của quý vị
đối chiếu lời nói với việc làm của từng đảng viên chúng tôi, cũng như
của toàn Đảng Dân Chủ (XXI) và thẳng thắn phê bình chỉ bảo cho!", là
một sự thách thức lớn đối với Đảng Cộng sản trong bối cảnh độc tôn lãnh
đạo, làm mưa làm gió trên đất nước này mấy chục năm qua.
Sự xôn xao lòng người đã thực sự làm cho Hà Nội lúng túng và hoảng sợ.
Đảng không thể tránh được những nguy cơ trước mắt khi người dân đã quá
hiểu lòng Đảng muốn duy trì sự độc tôn của mình bằng mọi giá để làm gì.
Người dân đã quá hiểu, sự độc tôn không bị kiềm chế đã làm băng hoại xã
hội, để lại những hậu quả khôn lường. Tài nguyên đất nước, xã hội đã
được "tận thu" cho đầy túi tham của những tên tư bản đỏ mang danh Cộng
sản.
Từ chỗ im lặng, coi như chuyện của người khác, nhằm bưng bít, hạn chế
tối đa những thông tin tới nhân dân. Đảng Cộng sản sợ rằng người dân sẽ
biết sự xuất hiện của các phong trào phản kháng, các nhà dân chủ, các
phong trào, hội đoàn đứng về quyền lợi của họ, lòng dân sẽ không yên để
kiên trì sự "tin tưởng tuyệt đối".
Vì thế hơn 600 tờ báo trong nước hưởng sự "tự do báo chí" của Đảng
không đả động gì đến những vấn đề "nhạy cảm" đó trong suốt thời gian
qua.
Nay, Đảng Dân chủ (XXI) phục hồi hoạt động công khai, buộc Đảng không
thể im lặng nữa. Những ảnh hưởng của nó như một ngọn lửa, có thể đốt
cháy cả ngai vàng của Đảng. Đã đến lúc buộc dàn đồng ca báo đảng phải
vào cuộc, mở đường cho những hành động trấn áp, tiêu diệt. Những đợt
phản pháo sẽ bắt đầu.
Mở đầu cho đợt phản kháng nhằm bôi đen, đạp đổ một Đảng của những người
không nằm dưới cây gậy chỉ huy của Đảng Cộng sản, Tờ VietnamNet, đăng
bài: "Đảng CSVN lãnh đạo đổi mới đạt nhiều thành tựu lớn" của Huỳnh Văn
Tiểng.
Tác giả bài báo, ông Huỳnh Văn Tiểng, từng là người đã được bầu vào
Quốc hội Việt Nam khóa đầu tiên với một cuộc bầu cử đa đảng năm 1946,
một khóa quốc hội bầu cử dân chủ nhất ở Việt Nam. Quốc hội khoá này đã
cho ra đời một bản Hiến pháp dân chủ nhất cho đến nay. Ông cũng là
người tham gia Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp 1959 do Hồ Chí Minh trực tiếp
chỉ đạo, bản Hiến pháp được coi là vi hiến đầu tiên vì không qua trưng
cầu dân ý như bản Hiến pháp 1946 qui định.
Ông Tiểng còn được nhắc gần đây đến bởi nhà cách mạng lão thành Nguyễn
Văn Bé trong vụ tố cáo Lê Đức Anh với những điều mờ ám trong cuộc sống
đạo đức và lý lịch như một nhân chứng biết sự thật nhưng hèn nhát không
dám nói lên.
Trong bài viết của mình, ông Tiểng đã biện giải cho việc "tự sát" của
Đảng Dân chủ Việt Nam năm 1988. Dù ai cũng biết rằng khi đó việc "bức
tử" Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội trừ hậu họa là kế sách của Đảng Cộng
sản Việt Nam. Ông cũng đã nói về cá nhân ông Hoàng Minh Chính với những
chỉ trích cá nhân mà không nêu dẫn chứng cụ thể.
Dù đã 86 tuổi, cái tuổi như cổ nhân dạy: "người sắp chết cất lời nói
phải", nhưng vốn là một cán bộ tuyên truyền của Đảng Cộng sản, ông vẫn
dùng chút sức lực cuối cùng của mình để ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam
tài ba, lỗi lạc.
Hãy nghe ông Tiểng nói: "Nhưng sau vài thập kỷ, Đảng Cộng sản đã chứng
minh được vai trò của mình: lãnh đạo đất nước đấu tranh giành độc lập,
thống nhất thành công suốt; và trong ba thập kỷ và tiếp theo đã lãnh
đạo công cuộc đổi mới đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn. Nhìn chung,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu phục được lòng người. Chính sách đại đoàn
kết của Đảng Cộng sản chú trọng phát huy sức đóng góp của mọi thành
phần giai cấp trong xã hội. Vì vậy, đã đến lúc không cần đến những đảng
phái khác, dễ gây chia rẽ nội bộ".
Thật sự không thể hiểu nổi ông Tiểng có còn minh mẫn nữa hay không,
liệu cái bài học vẹt của anh cán bộ tuyên truyền bằng cách "nói lấy
được" ấy được dịp dùng lại có làm ông ngượng mồm hay không? Không rõ
con cháu ông có đông đúc và đủ tỉnh táo để khuyên ông vài câu là hãy
nghỉ ngơi cho khỏe mà lo việc chết?
Hay ông có quá nhiều món lợi nơi Đảng Cộng sản nên cố sống cố chết nói bằng được?
Nội dung bài viết của ông, chắc không cần bình luận nhiều. Ai chẳng
biết đất nước này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đạt được
"những thành tựu to lớn" so với cả trăm năm trước đây. Thành tựu đó là
đứng vào hàng đói nghèo nhất thế giới, đó là thành tựu xuất khẩu hàng
trăm ngàn lao động làm thuê xứ người, là hàng chục ngàn phụ nữ sống
bằng nghề bán trôn nuôi miệng cho các nước láng giềng để phục vụ một lũ
bán miệng nuôi trôn phè phỡn trên mồ hôi nước mắt người Việt Nam.
Ai chẳng biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã thu phục được lòng người, nhưng
nói thế chưa đủ, ông phải nói "đã thu phục được lòng người bằng súng".
Cũng không hiểu ông Tiểng căn cứ vào đâu khi nói: "đông đảo những cựu
đảng viên Đảng Dân chủ hiện nay không có ý định khôi phục Đảng Dân
chủ"? Hay ông lại theo truyền thống nói bừa?
Ông cũng lớn tiếng: "Tôi xin nhấn mạnh rằng, Đảng Dân chủ hiện nay mà
ông Hoàng Minh Chính lên tiếng “khôi phục” thì về bản chất đã khác Đảng
Dân chủ từng tồn tại từ năm 1944 đến 1988".
Vâng, thưa ông Tiểng, ông không cần nhắc lại, bởi rằng: Nếu Đảng Dân
chủ (XXI) này cũng có bản chất như Đảng Dân chủ từng tồn tại từ năm
1944 đến 1988, là công cụ, là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, là
một mảnh bùa để che đậy sự độc tôn của Đảng Cộng sản như xưa, thì chăc
chỉ có ông và một số Đảng viên Cộng sản theo Đảng ấy mà thôi.
Việc báo điện tử Vietnamnet làm người lính xung kích không có gì khó
hiểu, bởi tất cả 600 tờ báo công cụ của Đảng này có nghĩa vụ đồng ca
theo cây gậy "Ban Tư tưởng Văn hóa". Nhưng chỉ tiếc một điều: Tờ báo
này do những người khá trẻ đảm nhiệm, tiếc cho một thế hệ những người
làm báo trẻ trong đó đã không có đủ chí khí để có thể một lần dám nói
lên điều thật lòng mình. Dù họ rất hiểu rằng khi đất nước có dân chủ,
cánh nhà báo là những người hưởng lợi sớm nhất.
Cuộc phản pháo đã bắt đầu. Những công cụ của Đảng, bộ máy của Đảng đầy
súng đạn và mọi phương tiện sẽ vận hành để mong nghiền nát một Đảng của
phong trào dân chủ mới manh nha. "Điều đó không có gì lạ. Nhưng ai mà
đoán biết được Đảng Cộng sản sẽ sử dụng những chiêu nào tiếp theo"
(Nhại Di chúc Hồ Chí Minh).
Hãy chờ xem.
Hà Nội, 04/06/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: