Theo TuDoVIS - Lê Văn Thiềng - 22-05-2006
Lê Văn Thiềng
Sài
Gòn
Gửi Người Hà Tĩnh,
Tôi chẳng phải là người Việt Hải Ngoại nào
hết. Tôi sinh ra và lớn lên ngay tại Sài Gòn. Tôi đã chứng kiến những gì xảy ra
cho dân miền Nam Việt Nam từ trước đến
sau 1975. Nghe "Người Hà Tĩnh" nói giống như con két nhai lại báo lá cải Nhân
Dân:
Hien nay dat nuoc dang tren da phat trien, chung ta da dat duoc
nhung thanh qua tot dep trong moi van de tu giao duc, nong nghiep, cong nghiep.
Tu mot dat nuoc lac hau, chung ta da dua kim ngach xuat khau len den ky luc!!!
Thu hoi truoc day chinh quyen Sai gon da lam duoc gi cho dat nuoc ??? Ban nuoc?
tham nhung....
Nói thế thì con nít nói cũng được. Cần quái gì đến các nhà
tư tưởng ở viện Marx Lenin? Phàm muốn so sánh thì phải đặt cái muốn so sánh
trong không gian và thời gian. So sánh kiểu ông "Người Hà Tĩnh" thì cũng có khác
chi nói rằng "Ối giời ơi quê tao lúc này phát triển kỷ lục. Hồi đó ông cố nội
tao, dưới thời nhà Lê, nhà Trịnh cả làng đi bộ chân đất. Nay nhờ có Đảng lãnh
đạo nên ai ai cũng có xe đạp mà đi trong thế kỷ 21".
Ông Người Hà Tĩnh
nên tự đi tìm hiểu xem trước 1975 Sài Gòn có vị thế như thế nào trong khu vực
cũng như nền kinh tế thị trường ở Nam Việt Nam ra sao. Tiện thể ông cũng so sánh
luôn nền kinh tế ở miền Bắc lúc đó với miền Nam (chứ không
cần trong khu vực)! Hy vọng là ông không quá ba trợn đến nỗi cho rằng vì ngày
xưa Nam Việt Nam không có máy tính cá nhân mà ngày nay đâu đâu cũng có nên quả
thực Đảng Cộng Sản đã mang lại những thành tựu vượt bực!!!
Ông bị điên
hay ông bị mù khi ông cho rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của tên Hồ và Đảng CS
nên đất nước mới phát triển? Không có Hồ và Đảng CS có lẽ Việt Nam đâu phải nằm
lè tè cuối bảng trong khu vực lâu thế! Phát triển là với chính anh thôi, chứ còn
đối với mấy thằng hàng xóm thì là cái thá gì Anh đang bị bỏ xa dần mà không có
cách nào giảm đi khoảng cách! Ngày xưa Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông còn ngày
nay? Ai làm cho Việt Nam sau 1975 bị các nước trong khu vực bỏ xa vậy? Đừng có
oang oang là dưới "thời đổi mới", "thời mở cửa" của Đảng mà đất nước phát triển.
Thế thằng khốn nạn nào đóng cửa? Thằng nào đánh tư sản? Thằng nào gôm hết ruộng
vô hợp tác xã? Xưa anh đòi xóa bỏ các hình thức người bóc lột người. Nay thì anh
mời gọi các nhà Tư bản đầu tư vô Việt Nam để bóc lột công
nhân vì không có chúng nó bóc lột thì lấy đâu ra công việc cho dân của anh? Xưa
anh "Xóa bỏ kinh tế cá thể" hêhê, nay thì phải chấp nhận thành phần kinh tế tư
nhân, lo mà cải tổ luật doanh nghiệp chứ không thì nước ngoài nó cóc đầu tư vô!
Ngày xưa thì anh "Công hữu hóa tư liệu sản xuất"! nay thì lo mà tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước anh nhé (không thì nợ chồng chất)! Vậy có gì mới không?
Sau 1975 người ta để lại cho anh một nền kinh tế thị trường dù là sơ khai đi
nữa, anh phá sạch! Làm bậy, khủng hoảng kinh tế thì anh đành phải ĐỂ LẠI NHƯ CŨ,
chứ có mới gì!!! Hóa ra mấy chục năm nay anh vừa là đồ ăn hại mà lại vừa ... ngu
nữa chứ sáng suốt cái nỗi gì!!! hêhê! Cái "Kinh tế thị trường định hướng XHCN"
của anh có thể mới thật nhưng nó thối quá, xài không được! Còn cái xài được như
"kinh tế thị trường" thì người ta đã biết hết rồi!
Còn chuyện ông hỏi
chính quyền Sài Gòn đã làm gì cho đất nước thì tôi nghĩ là ông có lẽ bị đầu độc
nên ngu lâu quá. Tôi chẳng biết họ đã làm gì nhưng điều tôi biết chắc là cả Nam
Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng đường xá cầu cống mà đến bây giờ người miền Nam
vẫn dùng. Còn Việt Cộng chỉ biết phá cầu đường! Mẹ của tôi và bao nhiêu giáo
viên đi dạy ở Phú Quốc bằng máy bay quân sự của Hoa Kỳ vì đi đường bộ bị Việt
Cộng phục kích!!! Còn Việt Cộng chỉ lo pháo kích và khủng bố bất kỳ ai làm việc
cho chính quyền Nam Việt Nam mà không cần biết đó là giáo viên! Thật là hèn hạ
và ghê tởm! Ông có bao giờ đọc đến sách giáo khoa của Nam Việt Nam chưa? Sách in
cuối những năm 60s mà đã là giấy trắng tinh, in trên 3 màu. Còn sách giáo khoa
của cái gọi là CHXHCN Việt Nam trong những năm 80s-90 giấy
đen, trắng đen, nội dung thì sặc mùi chính trị. Bao nhiêu những chuyện đó đủ để
chứng minh ai hơn ai. Thử hỏi ai là kẻ phá hoại, ai là người xây dựng? Nếu chưa
thấy cả hai bên thì đừng có so sánh kiểu nói lấy được như Báo Nhân Dân! Mang
tiếng là Nhân Dân chứ có bao nhiêu dân thèm đọc? Đem phát không ở các cơ quan
nhà nước mà có mấy ai để mắt tới. In ra phí giấy! Dượng của tôi nói mấy bà vợ
thời bao cấp rất thích báo Nhân Dân vì giấy báo này đặc biệt thấm nước nhanh,
khổ lớn mà lại phát không nên để lau chùi phân con nít rất tiện!!!
Không
có Đảng CSVN thì Nam Việt Nam còn phát triển xa hơn cái gọi là "kỷ lục" của
chúng mày! NHÌN VÀO gương HÀN QUỐC/BẮC HÀN hay TÂY ĐỨC/ĐÔNG ĐỨC đi con à!!! Thủ
phạm gây ra sự tụt hậu của Việt nam chính là tên Đảng CSVN! Ê, đừng có đổ thừa
ai cả nhé, lúc đó Mỹ cút Ngụy nhào rồi con à!!! Chỉ còn một mình mày thôi! Mày
đuổi chúng nó đi rồi mày một mình một chợ lộng hành! Nếu mày biết tận dụng những
gì thừa hưởng để tiếp tục chạy đua với máy thằng hàng xóm thì quả thật dân tộc
Việt Nam đâu có cái nỗi nhục tụt hậu ngày nay? Có quân tử
thì hốt cái đống phân do chính chúng mày ỉa bậy đi, đừng có đổ thừa cho ai
cả!!!
Mỗi khi ông "Người Hà Tĩnh" nhai lại của báo Nhân Dân thì nhớ dùm
cho câu chuyện khôi hài dưới đây: Thằng lưu manh bóp cổ một người. Khi thấy nạn
nhân ngạt thở ngất xỉu, sắp chết thì hắn mới nhận ra rằng nếu nạn nhân chết thì
hắn cũng khó lòng thoát khỏi lưới trời. Hắn bèn thả ra, làm hô hấp nhân tạo để
cho nạn nhân qua cơn nguy kịch. Khi nạn nhân tỉnh lại thằng lưu manh nói với nạn
nhân rằng hắn chính là ân nhân đã ra tay cứu vớt!!! Từ đó thắng lưu manh luôn
mồm nhắc về chuyện này để đòi làm chủ nhà vĩnh viễn của nạn nhân!!! Điều đáng
buồn là câu chuyện có thật đó xảy ra tại Nam Việt Nam!
Chừng nào dân tộc Việt Nam không còn tự hào
về cái gọi là "thắng Mỹ" thì mới hy vọng khá lên được! Thà là người thất trận
như Nhật Bản, Đức mà ngày nay dân tộc rất tự hào là cường quốc còn hơn là lính
đánh thuê hoênh hoang khoác lác về "chiến thắng" (của các ông thầy dùi đằng sau)
để rồi giờ đây chỉ biết đi xin xỏ viện trợ!!! Có gì mà tự hào???
Lê Văn
Thiềng