Hãy Can Đảm Và Cẩn Trọng

Theo VNN - Huỳnh Cao - 26-06-2006

Vứt bỏ sợ hãi

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khuyên "đừng sợ", dân tộc Ba Lan hiểu được thông điệp ngắn gọn này đã đứng lên làm nên lịch sử. Giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San suu Kyi của Miến Điện nổi tiếng vì quyển sách "đừng sợ hãi". Dân tộc bà rồi sẽ có tự do vì đang được Liên Hiệp Quốc và thế giới ủng hộ. Và Việt Nam có Linh mục Nguyễn Văn Lý đã viết ra những điều "làm sao để thắng sợ hãi", hy vọng tự do cho Việt Nam lớn lao hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây những ai quan tâm tới tình hình Việt Nam đều nhận thấy đất nước như đang chuyển mình thay đổi. Từ 1945 tại miền Bắc, rồi 1975 tới miền Nam, dân cả nước bị một nhóm CS dí đầu nằm im, râm rấp làm theo lệnh đảng ai nhút nhít là không toàn mạng. Nói là hòa bình chấm dứt chiến tranh, mà nhà tù mọc lên nhiều hơn trường học, trại cải tạo chiếm hết chỗ cho nhà thương. Người dân cả nước mắt bị bịt kín, tai họ bị đóng nút, miệng họ bị khóa chặt, họ biến thành những bóng ma trơi khép nép sợ hãi làm theo sự điều khiển của bọn phù thủy. Nhưng giờ đây mọi việc dường như đã đổi chiều, sự sợ hãi bị vứt bỏ; một tiếng nói đã cất lên, nhiều tiếng gào thét đòi lại quyền sống. Từ nhà sư, linh mục, nhà văn, trí thức, sinh viên, công nhân, nông dân, dân đen bị cướp nhà như nghe tiếng gọi từ đất, từ sông, từ núi, khiến họ cam đảm đứng lên gào to đòi lại những gì của họ đã bị cướp.

Trăm hoa đua nở

Từ những tiếng nói riêng rẽ, các nhà dân chủ đã tập hợp lại thành phong trào, Tuyên Ngôn Dân Chủ 8406 ra đời, đảng Dân chủ của GS Hoàng Minh Chính phục hoạt từ tháng 6-2006. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi họp báo ở Cali họp báo giới thiệu đảng Dân chủ tái hoạt động. Thanh niên sinh viên cũng nhập cuộc, Tập hợp Thanh niên Dân chủ ra đời với chương trình lớn lao vận động chữ ký người Việt toàn thế giới và trong nuớc để biểu dương ý muốn người dân tự do dân chủ cho cho Việt Nam. Các tổ chức mới mọc lên như nấm. Người ta cho rằng thời cơ đã đến, thế giới quan tâm tới tình hình Việt Nam. Hiệp Hội Phóng Viên không biên giới can thiệp cho các nhà báo bị cầm tù, Tổ chức Giám Sát Nhân quyền can thiệp cho BS Nguyễn Đan Quế, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình. Rồi Nghị quyết 1481 của Quốc hội Âu Châu tuyên bố chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại, các chế độ độc tài cộng sản chà đạp nhân quyền nghiêm trọng. Đại hội Phong trào Dân chủ thế giới vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ, GS Hoàng Minh Chính. Và Nghị Viện Mỹ tuyên bố ủng hộ Phong trào Tự do Dân chủ Việt Nam. Các nhà quan sát theo dõi tình hình cho rằng những thành quả này là do các tổ chức, đoàn thể cộng đồng hải ngoại tạo nên. Điểm đáng ca ngợi đối với họ, khi cho rằng những thành quả tạo được ở hải ngoại (tốn tiền của, công sức, thời giờ, nhưng tánh mạng không nguy hiểm như người đấu tranh trong nước) là để góp phần vào công cuộc chung sớm xua tan mây mù mang lại bầu trời quang đãng cho đất nước. Họ không quan tâm tới dư luận (có khi do chế độ tung ra gây mâu thuẫn) nói rằng thành quả của họ bị những kẻ thời cơ hái sớm. Nhiều tổ chức chân chính dè dặt không vọng động.

Hãy cảnh giác

Nhưng trong bối cảnh, các nhà dân chủ chân chính, những kẻ thời cơ trong nước và hải ngoại, thế giới quan tâm, chế độ CSVN, tất cả đang tranh nhau quyết liệt từng bước để đạt mục tiêu. Tình thế quả là một bức tranh hỗn tạp. Người có lòng lo lắng hơn là lạc quan vội. Những suy nghĩ: thời cơ đã đến, cứ xuất hiện đi, hãy lập ra, hãy hành động, nhiều càng tốt miễn là nhắm vào chế độ CS là được, thật là suy nghĩ quá đơn giản. Hãy hình dung cảnh một nhóm con bệnh thập tử nhất sinh mới vừa khỏi, xúm nhau lại đánh một tên hung đồ đầy hiểm ác với võ nghệ đầy mình. Kết quả chắc chắn phải là một đám người thừa can đảm nhưng yếu nhớt kia nằm la liệt dưới đất và tên hung đồ đứng khoanh tay cười ngạo nghễ. Mỗi nhóm, mỗi tổ chức hãy cảnh giác, đắn đo, sàng lọc để khỏi bị gián điệp xâm nhập. Chọn những công tác vừa sức mình là điều hợp lý. Lực mình còn giới hạn, người mình chưa đông, không thể hào hứng vì tình thế mà phình ra bao giàn với những dự án lớn lao. Và điều tối kỵ nhất là đừng tấn công vào tổ chức cùng chiến tuyến để mình nổi lên. Cần lấy tinh thần HÒA làm đầu để giữ hòa thuận với mọi người và các tổ chức bạn duy trì sức mạnh dân chủ. Sách Luận Ngữ có câu: "Quân tử HÒA nhi bất Đ-NG, tiểu nhân Đ-NG nhi bất HÒA"; đó là bản chất của cộng sản. Chúng ta không quên trường hợp Nguyễn Bình được cộng sản Hà Nội đưa vào Nam, làm như Đ-NG với các tổ chức Quốc gia chống thực dân Pháp. Để rồi sau đó chúng tìm cơ hội thanh toán, mà Đức Huỳnh Phủ Sổ Phật giáo Hòa Hảo là một minh chứng. Chúng ta cũng không quên sau khi cướp chính quyền 1945, Hồ Chí Minh lợi dụng các đảng phái Việt Nam mời vào chính phủ liên hiệp để củng cố vị thế, sau đó chúng thẳng tay tiêu diệt. Một điều tế nhị đáng lý không nên nêu ra, nhưng vì sự tồn vong của dân tộc, cảnh giác trước là đều cần thiết. Một số tổ chức chủ trương tham gia bầu cử với CS, không nêu ra điều kiện nào cả. Điều này khác nào đùa với tử thần!.

Xin mời đọc để cùng suy nghĩ về đề nghị ngày 23-06 của một người ký tắt là ML từ trong nước, vận động mọi người, mọi thành phần xã hội, phong trào đối kháng, báo chí tham gia ngày "Tổng Nổi Dậy" 18-11-2006, dứt điểm chế độ, nhân dịp Hà Nội tổ chức 3 ngày hội nghị thượng đỉnh APEC từ 17, 18, 19-2006. Bà ML rất lạc quan cho rằng, tuy hiện tại quân đội, công an, cảnh sát là công cụ của đảng CSVN, nhưng chúng ta sẽ tìm mọi cách thuyết phục, họ sẽ rất dễ ngã lòng theo sức mạnh của "Tổng Nổi Dậy" và chĩa mũi súng vào nhóm đầu lãnh cầm quyền. Đọc qua chắc ai không khỏi sướng run người lên vì vừa trải qua một cơn mơ tuyệt vời. Công việc hóa ra dễ dàng tốt đẹp đến thế sao? Một chế độ hung bạo cỡi đầu dân dìm đất nuớc trên nửa thế kỷ, chúng ta chỉ cần vài ngày có thể giật sập sao? Ai lại không ước ao được vậy, nhưng trước một đám người hiểm ác như không còn nhân tính, chà đạp người dân như cỏ rác chúng ta không thể mất cảnh giác. Một sự chuẩn bị chu đáo, làm thuận lòng người, chọn đúng thời cơ và cẩn trọng hơn để tránh một mẻ lưới do chế độ quăng ra, chúng hốt hết cá lớn lẫn cá bé. Dân tộc trầm luân tiếp tục trầm luân. Thay đổi một chế độc tài tàn bạo, quyết bảo vệ quyền lợi chúng đang thụ hưởng không phải là điều dễ dàng khinh xuất. Việt Nam hiện có nhiều "anh hùng sống" nam nữ, trẻ già đủ mọi thành phần đang theo chân hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, BS Nguyễn Đan Quế viết lại lịch sử. Họ sẵn sàng cống hiến thân mình cho tự do đất nước theo gương anh dũng Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá trong sự can đảm. Về phần chúng ta, cần cảnh giác hơn bao giờ hết, để đừng làm "lỡ hẹn lịch sử" lần nữa.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan/bl_hay_can_dam_va_can_trong__.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.