Hồ Chí Minh yêu nước thương dân
Theo Đàn Chim Việt - Hoàn Nguyên - 18-05-2006
 |
Triển lãm mỹ thuật tại Oakland nhúm lại ngọn lửa phong trào chống cộng — Nguồn: asianweek.com
|
Sau
khi thành lập đảng cộng sản trong thập niên 1930-1940, Hồ Chí Minh
(HCM) đã tự biến thành đệ tử trung thành của chủ nghĩa cộng sản (CS) và
là tôi tớ của Stalin và Mao Trạch Đông. HCM lôi kéo theo dân tộc vào
quỹ đạo CS và dìm đất nước vào nghèo khó, phá nát nền văn hóa, đạo đức
lâu đời của Việt Nam.
Cứ cho Hồ là người yêu nước thương dân nên lãnh đạo cuộc kháng chiến
chống Pháp như đảng vẫn ca ngợi. Chúng ta hãy từng bước đi ngược dòng
lịch sử để xem xét lại hành động của HCM để xét đoán được bản chất thật
sự của HCM.
Trong thời gian kháng chiến, HCM là bạn chiến đấu vào sanh ra tử với Lê
Hồng Phong. HCM đã ngoại tình với vợ của Lê Hồng Phong là Nguyễn Thị
Minh Khai (dựa theo các tài liệu lưu trữ tại Moscow mà nhiều báo chí
hải ngoại đã cống bố). HCM đã cho chúng ta thấy ông ta là kẻ phản bạn
và vô liêm sỉ.
Sau khi chiếm được miền Bắc, (cũng theo tin tức được tiết lộ ra ngoài
và đặc biệt là tác phẩm “Đêm giữa ban ngày” của nhà văn Vũ Thư Hiên),
HCM đã ăn nằm với Nông Thị Xuân và đã giết đi Nông Thị Xuân cùng cô em
gái của cô Xuân, để bịt miệng chỉ vì muốn giữ huyền thoại Bác là người
không biết đến chuyện tình yêu đã hy sinh suốt đời cho cách mạng cho
dân tộc.
HCM vì muốn lường gạt lòng tin của người dân và bảo vệ danh tiếng hão
huyền cho bản thân, theo tin đồn đại, cũng chính ông ta hắn đã thủ tiêu
vợ và chị em vợ. Hành động đốn mạt nầy cho chúng ta thấy HCM là kẻ
không có lương tâm, một tên dâm tặc tàn ác. HCM là kẻ hám danh đến độ
biến thành điên dại và không từ nan một hành động man rợ giết người,
bịp bợm nào để bảo vệ danh tiếng xây dựng trên sự dối trá, gian manh,
tàn bạo và nô dịch.
HCM đã dùng nhiều tên khác nhau để tự viết sách ca ngợi chính mình. Chỉ
có những kẻ cực kỳ lưu manh, tự cao, tự đại, lường gạt, xem thường dư
luận và coi dân như rác rưởi mới giả danh viết sách tự đề cao chính
mình.
Từ những bằng chứng về sự háo danh của HCM thì việc giết chết hai chị
em nhà cô Xuân để bịt miệng là việc làm do HCM chủ mưu. HCM trước mặt
thì nể trọng cụ Phan Bội Châu như bậc thầy. Tuy không có bằng cớ để
kiểm chứng nhưng theo lời đồn thì chính HCM đã báo cho mật vụ Pháp đến
bắt Cụ Phan. Điều nầy cho ta thấy HCM là kẻ lừa thầy, phản bạn và muốn
tiêu diệt những người yêu nước nhưng không theo CS.
Trong xã hội suy đồi đạo đức tại Việt Nam như hiện nay, chúng ta vẫn
nghe các vụ xử án 10-15 năm tù các thanh niên vì ghen đâm chết người
yêu hay vợ. Họ được giáo dục trong môi trường vô đạo đức của CS, là
những thanh niên thắm nhuần tư tưởng HCM và xét ra hành động và lý do
giết người của họ còn ít độc ác hơn hành động giết chết hai chị em cô
Nông Thị Xuân. Để cho công bằng xã hội, những kẻ giết người, cướp của,
giết vợ phải được ướp xác và đặt vào lăng Ba Đình với HCM cho đồng
thanh tương ứng và đồng khí tương cầu và đồng bọn được gần nhau. Những
thanh niên giết người nầy đã hành động giống hệt như Bác thì phải được
tuyên dương chứ sao lại bỏ tù. Điều nầy cho chúng ta thấy tập đoàn lãnh
đạo cộng sản cao cấp là những kẻ sống trên pháp luật từ thời HCM cho
đến hiện tại. Chúng có quyền giết người, cướp của và được lãnh huy
chương cho những hành động vô luân, tàn ác.
Sau khi lược qua chuyện tình của Hồ, chúng ta hãy xét về đức tính nô
bộc của HCM và tình yêu thương dân tộc đạo đức giả của ông ta. Sau khi
chiếm được miền bắc thì Hồ tuân thủ triệt để chỉ thị của Mao Trạch
Đông. Ở Trung Hoa thì có đấu tố cách mạng văn hóa còn ở Việt Nam thì có
đấu tố cải cách ruộng đất (CCRĐ). Trong các cuộc đấu tố của tòa án nhân
dân trong CCRĐ thì lúc nào bên phải kháng đài treo hình Mao và bên trái
treo hình Hồ. Ôi thôi thật là một hình ảnh vĩ đại gợi lên hành động nô
bộc và nâng bi hết thuốc chữa. HCM vẩn gọi chính quyền Việt Nam Cộng
Hoà (VNCH) là tay sai đế quốc Mỹ nhưng ở miền Nam chẳng ai treo hình
Tổng Thống Mỹ trong khi xử án. Hồ vì hám danh mà đem dân Việt vô tội ra
giết cho đủ chỉ tiêu do Mao Chủ Tịch ra lệnh. Nếu không giết dân thì
Mao sẽ lột hết chức tước của HCM. Như đã viết ở phần trên vì hám danh
mà Hồ đã giết vợ và giờ lại giết dân. HCM nói yêu thương dân mà lại
giết dân vô tội bằng cách chôn sống, bắn, đâm bằng lưỡi lê. Nói theo từ
ngữ xã hội chủ nghĩa (XHCN) thì HCM nói láo và lường gạt trên cả tuyệt
vời. HCM là tên đại bịp, đã lừa gạt lòng yêu nước của người dân bằng
cách núp dưới danh nghĩa Việt Minh trong thời kỳ chống Pháp để rồi hiện
nguyên hình là CS sau khi chiếm được miền Bắc.
Để lập lại mánh khóe cũ HCM cho ra đời cái quái thai Mặt trận Giải
phóng miền Nam (MTGPMN) để đánh chiếm miền Nam và sau cùng là khai tử
(MTGPMN) sau khi chiếm được miền Nam.
HCM đã lường gạt cả sinh mạng, tuổi xuân, tương lai, tình yêu của hàng
triệu thanh niên miền bắc qua chiêu bài giải phóng miền Nam mà thực
chất là bán rẻ sinh mạng người VN để làm nô tài cho Nga, Tàu trong việc
bành truớng chủ nghĩa CS quốc tế. Hãy nhìn và so sánh VN với những nước
không CS ở Á Châu để thấy hành động điên rồ, cực kỳ ngu xuẩn của HCM.
May mắn thay cho những nước Singapore, Malaysia và Nhật sau thế chiến
thứ hai đã không có một lãnh tụ vô lương tâm, ngu ngốc như HCM nên đất
nước họ hùng cường và sinh mạng, xương máu người dân không phải hy sinh
oan ức trong 20 năm nội chiến huynh đệ tương tàn.
HCM có yêu nước thương dân hay không? Hãy thử phân tích hành động của
HCM đã làm gì cho dân tộc cho đất nước. Sau khi chiếm được miền Bắc thì
Hồ bắt đầu đấu tố, giết dân cướp của bằng hình thức trưng thu, trưng
dụng đất đai tài sản của công dân, đổi tiền... Nếu là người yêu nước
thì HCM phải lo xây dựng kinh tế miền Bắc sau cuộc chiến tranh chống
Pháp, và người dân miền Bắc vừa trải qua quá nhiều hy sinh, tan tóc.
HCM đã phá hoại kinh tế miền Bắc qua hệ thống ăn cướp mang tên CCRĐ.
HCM khởi động chiến tranh để chiếm miền Nam dưới sự chỉ đạo của Nga,
Tàu. HCM đã tuyên truyền láo khoét là miền Nam bị Mỹ Ngụy bóc lột đến
không có cơm ăn, áo mặc, không có tự do để lợi dụng lòng yêu nước của
thế hệ trẻ miền Bắc và xô họ vào chổ chết.
 |
Em gái đói giữa lòng thành phố mang tên “Bác” — Nguồn: thaivisa.com
|
Cuộc
chiến do HCM phát động đã giết đi hàng triệu thanh niên ở cả hai miền
Nam-Bắc và đây là tội diệt chủng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Chỉ
vì HCM đã du nhập chủ nghĩa CS vào Việt Nam mà kết quả là làm sụp đổ
nền móng đạo đức và văn hóa bao đời của dân tộc. Cứ nhìn vào hành động
của đám hậu duệ HCM thì phải rõ sự suy đồi đạo đức, lạc lõng niềm tin,
tham ô, trộm cướp, bóc lột dân đen của con người và chủ nghĩa CS đã tới
mức tận cùng. Bọn nầy đang cam tâm làm thân khuyển mã cho Tàu như HCM
đã làm.
Kẻ thù phương Bắc thực sự xâm lăng đất nước đã không chống mà phải tôn
thờ. Nước Nhật sau chiến tranh họ nhận sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để xây
dựng lại đất nước cho đến lúc hùng cường. Hồ Chí Minh phải là một lãnh
tụ ngu xuẩn nhất trong lịch sử cận đại khi theo Tàu chống Mỹ và cuối
cùng là bị xâm lăng, bị chiếm đất bởi Tàu.
HCM không yêu nước, không thương dân và không có một khái niệm đúng đắn
nào để dìu dắt quốc gia đến độc lập, phú cường. Ông ta chỉ là một tên
Thái Thú của thời đại mới. Sau khi giết chết bao nhiêu triệu thanh niên
Việt Nam trong 20 năm chiến tranh chống Mỹ và nay thì lại kêu gọi hợp
tác với Mỹ. Điều nầy đang chứng minh sự sai lầm trầm trọng và sự tràn
đầy ngu dốt của các lãnh tụ CS từ thời HCM cho đến nay vẫn tôn thờ một
thứ tư tuởng HCM không hề có.
HCM đã phá sản cả vật chất lẫn tinh thần đất nước và con người Việt
Nam. Hy sinh vài triệu mạng người trong chiến tranh để trở thành nô lệ
và bán nước cho ngoại bang. Tội ác của HCM và đảng CS Việt Nam đối với
toàn thể dân tộc Việt Nam cao hơn núi Trường Sơn và sâu thẳm hơn đáy
biển Đông.
Hình ảnh HCM nên được diễn tả trong hai câu thơ.
Tay cầm súng tay nâng bi
Dân thì Bác bắn, Tàu thì Bác nâng
California 17/05/2006
Copyright © 2006 DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: