DCVOnline:
Bài dưới đây được Tạp chí Đàn Chim Việt (báo giấy), số 5/2000 do Cao
Ngọc Quỳnh trích dẫn, biên tập với tựa đề "Lịch sử chọn đường vòng" dựa
trên tác phẩm "Mặt Thật" của nhà báo Bùi Tín, nhân dịp 19/05, ngày sinh
của Hồ Chí Minh. Chừng nào Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vẫn ngoan cố
bám lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, một thứ tư tưởng bịa đặt mà bản thân ông
Hồ cũng xác nhận là ông chẳng có, chừng đó những bài viết để trả Hồ Chí
Minh trở lại đúng với con người ông vẫn hoàn toàn có giá trị và mang
tính thời sự trước sự giả dối và bưng bít thông tin của chính quyền
cộng sản Việt Nam. Lẽ ra, nếu không bị lừa gạt, nhân dân Việt Nam với
truyền thống nhân ái, bao dung cũng mong muốn để cho ông mồ yên mả đẹp,
hồn ông được siêu thoát và các nhà làm sử sẽ phân tích con người ông
khách quan như một nhân vật của quá khứ lịch sử. Thế nhưng, ông Hồ Chí
Minh chết đi đã 37 năm nay mà vẫn còn bị mổ xẻ, bầm dập từ thể xác đến
linh hồn là do chính ĐCSVN gây ra.