Ký tên thỉnh nguyện thư tại Rennes
Bài
viết này được viết vào ngày 8/5 nhân ngày thành lập Tập Hợp Dân Chủ,
nay xin được đưa lại với mong muốn kêu gọi thế hệ "Lục ích xì" dấn thân
hơn nữa vào công cuộc đòi hỏi Tự Do Dân Chủ Công Bằng cho nước nhà.
Ngày Đ Ngày Khui chai rượu thuốc tưng bừng nhen anh ! |
Lời dẫn
Không biết mình có đi lộn nhà không khi vô site « Tiếng Nói Thanh Niên Yêu Nước » này ?
Thế
hệ 6X của mình, người trẻ nhất cũng 40, còn hàng sư phụ cũng tròm trèm
50. Ở cái tuổi nửa chừng nửa lững, thịt không ra thịt mỡ không ra mỡ
như Việt Quốc nè thì không biết lấy site nào làm sân chơi ?! Mấy em nhỏ
thì có site Thiếu Niên, Nhi Đồng, Bé Ngoan... Lớn hơn một chút thì có
Tuổi 17, 18, Chiều Tím, Trái Me, Cây ổi, Lá Rụng Sân Trường...
...
Mấy cụ già cũng chơi ngon cũng cổng điện tử này nọ chẳng hạn như Cựu
chiến binh, Hội phụ lão, Hội Dưỡng Sinh ... Bên thanh niên thì khỏi
nói, hằng hà xa số, mà tên cũng ngon lành, nào là Thanh Niên, Tuổi Trẻ,
Tuổi Trẻ Lên Đường… Có cái lại pha thêm tiếng ngoại quốc cho nó thời
thượng chẳng hạn như Viet Youth, Jeunesse Vietnamienne ...
Quá khứ, hiện tại, vị lai….
Khỏi cần học một khóa cấp tốc làm thầy bói ở Lăng
Đó
là một người nếu tốt số thì chắc chắn hưởng thụ được một nền giáo dục
100% Tư Bản, có nghĩa là trước 75 học chương trình Giáo Dục ở miền Nam,
sau giải phóng nhảy lên tàu sắt của Mỹ được Hạm Đội 7 vớt đem ra đảo
Galang rồi đi thẳng sang Mỹ luôn. Mấy anh này thì khỏi nói, giàu hết
biết, giỏi khỏi chê, vô trong thung lũng điện tử Silicon ở Cali chỗ nào
cũng có mấy ổng, mà làm việc phải ở Ban Giám Đốc, lãnh đạo chứ không
phải chơi, Tay chân thân tính của Bill Gates đếm sơ sơ cũng phải đến
bảy tám vị…
Bên châu Âu cũng không vừa, từ Pháp đến Nga, từ Đông
sang Tây, vô bệnh viện nào cũng gặp người mình. Nào là đốc tờ Nguyễn,
hay là giáo sư Trần, thầy thuốc Lê... Không biết anh em bên nhà và xứ
khác ra sao chứ học bác sĩ bên Pháp khó vô cùng. 8 năm nếu chỉ làm bác
sĩ, còn học chuyên môn thì phải thêm 3, 4 năm nữa vị chi là 11, 12 năm.
Thấy mấy huynh này tay cầm dao cầm kéo, miêng thì lịnh cho mấy cô y tá
tóc vàng, tóc đỏ, chạy qua chạy lại... Việt Quốc thấy nể lắm, bụng bảo
dạ : «… Thế mới là con Rồng cháu Tiên !»
Dĩ nhiên cũng có anh
chị thụ hưởng một vài chục phần trăm nền giáo dục XHCN sau ngày giải
phóng trước khi chạy sang nước ngoài. Mấy vị này thì chỉ thua mấy anh
100% giáo dục tư bản về mặt tài chính, chứ nói về thành công trong
đường đời nhất định không thua ai. Con cái của mấy ảnh học hành ngon
lành, lập hãng xưởng như ai, lại nói chuyện tiếng Anh tiếng Pháp ro ro
nghe thấy đã lắm, gặp Việt Quốc là khoanh tay « Chào Cụ ạ !» ngon lành.
Riêng
mấy huynh được hưởng một nền giáo dục chuyên chính XHCN 100% đọc đến
đây chắc chuẩn bị cho Việt Quốc ăn « mắng », vì tưởng sẽ chê mấy ảnh,
rồi phê phán, đặt điều nói xấu nền giáo dục chuyên chính vô sản…Dạ xin
thưa, mấy anh thuộc vào nhóm « Thành công Đại thành công » rồi nên Việt
Quốc mới kể sau cùng. Dĩ nhiên bài viết này hổng có tính mấy vị CÔCC vô
**, vì mấy ảnh thuộc loại « Tề Thiên Đại Thánh ». Cứ mường tượng sư
huynh Bùi Tiến Dũng, thuộc giáo phái PMU18, ăn chơi thế nào thì mấy vị
CÔCC cũng vậy. Đừng có quên, dân chơi họ Bùi chỉ có một còn COCC thì
hằng hà xa số….
Nói đâu cho xa, mấy đứa bạn nối khố của Việt
Quốc (nhóm 75% giáo dục XHCN). Chuyến về thăm nhà vừa qua, đứa nào cũng
dành phần mời mọc đãi đằng nhà hàng , loại 5 sao cả đấy ! Ăn uống thì
tưng bừng, toàn là sơn hào hải vị, bào ngư, vi cá… Rượu ngoại như Rémy
Martin, Cognac, NapoXXX… là đồ bỏ vì mốt bây giờ chuyển sang bổ củi, bọ
cạp rồi ! Chiều lòng thằng bạn thân làm mấy ly rượu « bọ », nhắm món «
Pín cẩu óc hấp huyết » hư bất danh truyền ! Nói thiệt với bạn đọc, Việt
Quốc viết tới đây mà vẫn còn thèm, nuốt nước miếng liên tục, làm cô làm
việc kế bên cứ liếc lên liếc xuống rồi cười tủm tỉm hoài ! (Chắc cổ
tưởng Việt Quốc nhìn cổ rồi sinh ra thèm… ăn… cổ chắc ?!?!).
Chưa
hết, ăn uống xong đám bạn còn rủ đi tắm bùn tắm ao gì đó cho khỏe
người, nhẹ bụng. Việt Quốc bảo đảm là không có chuyện « tăn 2 , tăn 3»
đâu ! Vì bạn bè Việt Quốc toàn dân ăn học cả, bây giờ gặp thời gặp thế
công việc phát đạt lắm nhưng họ vẫn không quên thời cực khổ lam lũ hồi
xưa cho nên chuyện gái gú đối với họ là đồ bỏ, mốt bây giờ là theo đạo
thờ bà hết rồi.
Quế Hương, bà xã của Việt Quốc cũng được tặng
cho mấy xuất tắm sữa, về bên này mấy tháng trời mà da thịt vẫn còn
trắng phao, bả cứ tấm tắt khen mãi nào là « Sữa Việt Nam Vinamilk tốt
thật », nào là « Anh vô trong sở xem có dự án nào làm việc ở Việt Nam
không xin về bển làm ít năm vừa là để giúp quê nhà, vừa để cho em tắm
sữa cho khỏe !!! ».
Ừ hử cho qua chuyện chứ ham gì ba cái sữa
tươi đó bà con ơi ! Việt Quốc có múc thử một ít đem về bên đây thử
nghiệm, anh bạn Tiến sĩ nghành Dược làm bên Pasteur đem kết quả tận đến
nhà, phán một câu xanh dờn « Sữa con bò 5%, sữa con dê 5%, sữa con trâu
5%, sữa
"Mặc kệ nó ! "
Hình
như bạn đọc nghĩ ông Việt Quốc này có vấn đề, nói lung tung hổng có
liên quan gì đến chuyện Dân chủ, chuyện Chính trị, Đa nguyên, Đa Đảng
hết ráo, mất công đọc từ nãy đến giờ !…
Dạ thưa đúng vậy, thế hệ
Lục ích xì bây giờ hăng say kiếm tiến để mua nhà tậu cửa, để du hí đó
đây vào cuối tuần cho bằng thiên hạ, thỉnh thoảng họ đóng ít tiền vào
thùng công đức của nhà thờ nhà thánh, tặng ít quà cho các trẻ em
nghèo…để gọi là làm công quả giúp đời. Ngoài ra tuyệt nhiên đừng có nói
đến chuyện Dân Chủ Dân tớ với họ ! Coi chừng bị ăn chửi, chạy không kịp
đó !
Anh 6X thân mến, chị em mình đứng trần truồng để cho ông đi
qua cậu đi lại, sờ mó, nắn bóp, bẹo nhéo… Người ta cưới vợ Việt hay đi
mua con gà con vịt vậy ? Anh biết rõ chuyện đó mà sao cứ im lìm ?!?!
Đâu rồi cái hào khí hùng anh trai Việt
« Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông Đông đổ, lên Đoài Đoài tan »
« Ồ ! Chuyện thiên hạ cả mà ».
Xứ
người ta dân mới bị đụng tới lông chân một chút mà họ đã la làng la xóm
rồi. Công văn, công điện, công xa… chạy tới chạy lui để thăm hỏi nạn
nhân, báo chí lên án kẻ ác, chưa kể đến chuyện cắt đứt ngoại giao nữa
kìa ! Còn vụ con cháu dưới quê cưới chồng Đại Hàn bị cả gia đình bên
nội bên ngoại hãm hiếp, đánh đập thừa chết thiếu sống…rồi quẳng ra
đường ! Thế thì chuyện ai ? Dạ thưa : « Chuyện của chúng ta ». Vì bởi
mấy vị Đại sứ, Bé sứ đang lo mấy phi vụ làm ăn riêng, làm gì có thì giờ
để lo mấy cái chuyện riêng tư, nhỏ nhặt đó !
Chị 6X ơi, hàng dậu
nhà bên mới có lấn sang vườn nhà chị có vài chục centimère mà đã ỏm tỏi
lùm xùm ! Còn mấy ông « Đầy tớ nhân dân » đem cả Ải Nam, cả chục ngàn
cây số vuông biển Đông tặng không cho mấy ông « Ba Tàu » bụng phệ, mà
sao…không nghe thấy tiếng chị vậy ???
Máu Trưng Vương đã nhuộm
đỏ sông Hát, voi Bà Triệu dày xác đám giặc Tàu…để cho hình chữ S nước
mình không bị lũng chỗ này chỗ nọ. Tới phiên chị chuyện mất đất, mất
biển đừng nói là : « Chuyện của thiên hạ ! » mà phải coi là « Chuyện
của mình ! » đó chị ơi !
Hôm nay họ lấy có một chút xíu đất mà
chị không đòi, ăn quen làm tới, họ lấy xe tăng ra cày phần ruộng trước
nhà, thì đừng có đổ lỗi cho… mấy anh Việt Nam Cộng hòa !!! Cũng nhờ mấy
ảnh mà đảo Trường Sa còn được mấy miếng đó !
……..
……..
"Mùi Dân Chủ tới gần lắm rồi anh chị ơi !"
Anh hỏi Việt Quốc : « Bây chừ mình mần răng ?»
Việt Quốc xin thưa :
« Nói
đi anh ! Giảng giải đi anh cho thằng cu Tí, cu Tèo ở nhà biết dòng
giống Tiên Rồng của mình ! Làm cho nó thấy cái họa của lũ “Tư bản đỏ“,
cái nhục của kẻ bị mất đất mất nhà mà phải...nín thinh ! »
« Diễn
biến hòa bình đi chị, với người thân, bạn bè xung quanh ! Nói cho họ
biết là đừng có lặng im khi mấy quan lớn mượn tiền ngoại quốc ăn chơi ,
gái gú ! Để con cháu mình è ra trả nợ ! 2200 không biết trả hết chưa ?!
Chơi vậy chơi với ai ??? »
« Anh
chị cũng đừng có quên ký tên ủng hộ cái vụ Marathon Nối Vòng Tay Lớn
đang rầm rộ lóng rày ! Đừng có sợ tụi Bò vàng, Bò xanh đến gõ cửa nhà
mình đêm khuya. Thời thế đã đổi thay rồi, Internet bây giờ nó chạy vèo
vèo, mấy chả mà lỡ cắn bậy, 5 phút sau từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc,
Đại sứ Mỹ, Đại sứ Úc, Cộng đồng Châu Âu, Châu Á, Châu Phi...ngay cả
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sẽ được thông báo ngay ! "
Cu
Trung, trường đại học Rennes, mới có 23 cái trăng tròn, thư sinh, dáng
hạc mình mai, mà còn dám viết cả một bài dài thượt chất vấn Bộ Trưởng
bộ Giáo Dục, góp ý Đại hội đảng ! Còn đám lục ích xì đằng tụi mình,
thân xác to đùng, mỡ màng đầy đủ... Xá chi một chữ ký nhỏ, phải không
anh chị ? Ký cho nhiều, cho đông, để cho họ biết là mình đang nổi giận
đó, liệu mà gom đồ chạy cho lẹ, may mắn thì còn chút xương gặm lúc già,
chậm chạp trễ nãi thì đừng có hỏi tại sao xui ! Vợ chồng lão TBT bên
Roumanie chết lăn lóc ngoài đường bộ chưa đủ sợ hả!
Mà nghĩ cho
cùng, vài ba trăm mạng thì họ còn sủa còn gấu, cả ngàn, cả triệu người,
cả nước đứng lên, kiếm đâu đủ quân để... lùa đi cắn !!! Đừng ngó đâu
xa, mấy bữa rày sát nách nhà mình, dân Népal nhất tề nổi dậy. Ban đầu
quân ta bị bầm dập dữ dội ! Mấy chú nhỏ cầm đá đâu có địch lại tụi cảnh
sát hiếu chiến. Chịu đòn ít bữa đâm ra cứng cáp tay chân, lại được thêm
bà con làng xóm ùa ra ủng hộ tụi nhỏ, cái đám cơ động dã chiến 113,
114, 115 gì gì đó... bị rượt chạy thấy thương... Xem truyền hình xem
đánh lộn trực tiếp thấy mà sướng, lấy cây thước làm kiếm Việt Quốc đâm
trên chém dưới ! Hai thằng nhỏ thấy ông già tía múa võ bắt chước làm
theo, cũng đưa tay lên xuống coi khí thế vô cùng !
"
Chưa
hết đâu, nghe nói tụi nhỏ ở bên nhà và ở ngoài này đang chuẩn bị một
cuộc đấu tranh Dân Chủ kiểu gì lạ lắm, độc đáo, ngoạn mục.... và nhất
là hổng có tốn quân, hao đạn như hồi xưa ! Hiệu lực thì rất mạnh, bom
áp nhiệt của chị
Vậy đó ! Chừng nào sắp đặt chương trình xong, hễ tụi nhỏ nó Ới một tiếng thì tụi mình dơ tay ủng hộ một cái Rần nhen anh chị !
"
“...
Ngày
Đ
Ngày
Khui chai rượu thuốc tưng bừng nhen anh !
...
“
NB :
* Lục ích xì : 6X, thế hệ sinh trong năm 60.
** COCC : Con của các gia đình Tư bản đỏ
Việt Quốc