Nhà tù giữa thủ đô Hà Nội
Theo Đàn Chim Việt - DCVOnline - 08-06-2006
 |
Thiết bị theo dõi — Nguồn: mil.fi
|
HÀ NỘi
(6/6/2006) — Trong sân thư viện trước nhà ông Hoàng Minh Chính là 1 xe
nhiều chỗ trang bị đủ lọai máy móc, trực và làm việc hàng ngày cùng với
công an. Khoảng 20 công an, chìm nổi, canh ngõ nhà ông Hoàng Minh
Chính, ngăn cản không cho ai vào thăm trừ con cái và tất cả đều bị kiểm
tra đồ đạc mỗi khi ra vào.
Ngoài việc đặt máy phá sóng điện thọai, ngăn chận mọi người, công an
còn đe dọa luôn cả người thân của ông Hoàng Minh Chính: “Anh chị vào
đây rất nguy hiểm, anh chị có hiểu không? Nguy hiểm đến tính mạng. Xin
anh chị thông cảm, anh chị vào, chúng em sẽ bị kỷ luật.”
Người thân của ông Chính chỉ được vào thăm ông sau khi tổ trưởng tổ dân
phố xác nhận với công an đó là người nhà. Những bạn hữu hay dân thường
ghé thăm, từ bà Xuân, đến các ông Vũ Kính, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khuê
đều bị ngăn cản, giằng đẩy xe đạp, hạch hỏi và… không cho vào.
Nhà công dân Hoàng Minh Chính hiện nay đúng nghĩa là một nhà tù nhỏ
ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
PBV tường trình từ Hà Nội
Xe hơi ế hàng tại Việt Nam
 |
Giấc mơ con: 850.000.000 tiền Hồ Chí Minh — Nguồn: vietnamnet.vn
|
HÀ NỘI
— 11 hãng lắp ráp xe hơi (được ngoại quốc tài trợ) chỉ bán được 9.418
chiếc, từ tháng giêng đến tháng năm, sụt giảm 27% so với năm trước,
theo tin cuả Hội Chế Tạo Xe Hơi Việt Nam.
Số xe bán được trong thị trường Việt Nam đã giảm sút từ đầu năm 2005,
khi nhà nước đánh mức thuế tiêu dùng tăng cao trên các loại xe lắp ráp
tại Việt Nam. Hãng Toyota dẫn đầu thị trường, bán được 4.275 xe, tăng
1,1% so với năm trước nhờ vào chương trình tiếp thị giảm giá và kiểu xe
mới, thí dụ như mẫu nhại Innova. Hãng Ford giảm sụt 3% số hàng bán được
so với năm ngoái, chỉ bán được 1.913 xe trong khi các công ty khác như
GM Daewoo, Mitsubishi Motors Corp. còn thất bại nhiều hơn, với số bán
giảm xuống gần 70%.
Công ty Honda cho hay sẽ bán xe tại Việt Nam vào tháng tám sắp tới, bắt
đầu bằng kiểu Civic 4 cửa. Thu nhập đầu người tại Việt nam vẫn ở mức
thấp nhất, khoảng 640 USD/năm, nhưng giá xe tại đây lại đứng hang cao
nhất thế giới vì thuế nhập khẩu và tiêu dùng. Một chiếc Toyota hiện bán
ở Việt Nam với giá khoảng 50.000 USD so với giá 20.000 USD tại Nhật.
Các hãng bán xe cho hay họ chỉ nhập cảng một số xe cũ trong tháng 5
ngay sau khi chính phủ bỏ lệnh cấm nhập cảng vì thuế nhập cảng cao.
Bị ngưng công tác vì không hát karaoke
 |
Muốn được lòng cấp trên, muốn thăng tiến không gì hơn tập luyện và cùng hát karaoke với thủ trưởng — Nguồn: home.no.net
|
HÀ NỘI
(dpa, 7/6/2006) ─ Theo tin báo giới địa phương hôm thứ tư công ty dầu
khí quốc doanh đã thi hành kỷ luật với các nhân viên không thích hát
karaoke và đi thăm chùa.
Sở Tài chánh Công ty Dầu khí, nhánh tài chánh của tổng công ty Dầu khí
Việt Nam, buộc 21 nhân viên phải viết tờ “tự phê” sau khi họ từ chối
hát karaoke và tham dự họp kín sau lễ chính thức tại công ty.
Tám trưởng phòng đã bị tạm thời đình chỉ công tác.
“Thứ hai, tôi được gọi lên văn phòng và buộc phải viết bản “tự phê,”
một nhân viên cao cấp của Sở Tài chánh nói với Deutsche Presse−Agentur
(dpa). “Và bây giờ tôi đã bị ngưng công tác.”
Một nhân viên khác, không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, cho hay buổi
lễ ký hợp đồng giữa Petro-Vietnam và Công ty Song Ho kéo dài gần hết cả
ngày thứ bẩy. Khi buổi lễ chấm dứt vào 9:00 giờ tối, rất nhiều nhân
viên đã mệt mỏi và thông báo với cấp trên là họ không muốn tham dự hát
karaoke hay đi thăm chùa ngày Chủ nhật.
Theo thông tin địa phương, Nguyễn Tiến Dũng, một trong những
giám đốc cơ quan, nghe thế đã phát giận tím người và lập tức ra lệnh
thi hành kỷ luật với nhân viên.
Các viên chức của Petro-Vietnam không nhận tra lời phỏng vấn.
Karaoke rất thịnh hành tại Việt Nam, trong giới doanh gia và
quan chức. Với họ, hát karaoke và nhậu nhẹt là một một trụ cột của văn
hoá “làm ăn” và mọi sự kiện quan trọng sẽ không tròn vẹn nếu thiếu
karaoke.
Một số nhân viên, đã phá lệ, phản kháng bằng cách viết thư phê bình hành động của ban giám đốc công ty.
Lá thư đăng trên báo Tiền Phong ngày thứ tư tuyên bố, “Chúng
tôi đều nghĩ mình đã hoàn thành công tác với nhiệm sở và đã đóng đóng
góp vào sự thành công của buổi lễ ký hợp đồng. Chúng tôi chỉ nghĩ đến
gia đình, vợ con chúng tôi đang đợi ở Hà Nội.”
Copyright © 2006 DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: