Trong thời gian qua, trước những trò tung hứng của CS, một số người Việt hải ngoại đã ngây ngô có ảo tưởng rất nhiều vào một sự thay đổi nào đó sau đại hội 10 của đảng CSVN. Họ nghĩ rằng, sau đại 10, CSVN sẽ có một chính sách rộng rãi, với "thiện chí nối vòng tay lớn" để một vài tổ chức, đảng phái, có cơ hội mang tiền của về VN "chinh phục nhân tâm" dọn đường cho một cuộc bầu cử, tạo nên một thể chế đa nguyên, đa đảng. Tuy nhiên, với kết quả thành phần nhân sự của đảng CS, và những lời tuyên bố của Phạm Thế Duyệt, đã cho những thành phần hy vọng, trở thành thất vọng não nề.
Phạm
Thế Duyệt tuyên bố, "Nhà Nước CSVN sẽ không bao giờ chấp nhận đa đảng
dưới bất cứ tình huống nào". Hơn nữa, bộ trưởng công an CSVN cũng tuyên
bố, "không bao giờ chấp nhận quyền lập hội và quyền tự do ngôn luận,
không một cơ quan truyền thông hay một tờ báo tư nhân nào được phép
hoạt động tại VN.v.v..."
Trước sự kiện này, đa số cho rằng, mặc dù
Phạm Thế Duyệt không chính thức là phát ngôn viên của đảng, nhưng những
lời tuyên bố ấy chính là một sự bạch hóa lập trường bảo thủ trong bản
chất độc tài độc đảng. Đồng thời lời nói của Duyệt cũng dùng để phủi
tay tất cả những âm mưu trong những vở tuồng lừa bịp từ trước đến nay,
khi những vở tuồng này đã bị sự sáng suốt của cộng đồng người Việt hải
ngoại bạch hóa và tẩy chay.
Nói như thế, có nghĩa là tất cả những sự
kiện nêu trên đều chỉ là những giấc mơ hoang tưởng. Nó không mang một ý
nghĩa tốt đẹp nào cả, mà chỉ là những chiến dịch của đảng CSVN tung ra,
trong mục đích nhiễu loạn nhân tâm, gây phân hóa, hầu triệt thoái những
ngọn lửa đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền trong toàn dân.
Nghe
Duyệt nói, tự nhiên lòng băng giáTừng nỗi đau, gặm, nhấm, quặn tâm
hồnGiấc mơ hồng, đột biến, hóa thành khôngDa mặt mốc, biết bao giờ tẩy
sạch
Nhìn lại 31 năm qua, ta thấy có một số cá nhân, tổ chức, đã
từng dùng đủ mọi cách xin CSVN hết điều này, đến điều nọ, biết bao
nhiêu vận động, kêu gào... Nhưng kết qủa đã được những gì, hay chỉ là
những trò nhiễu loạn nhân tâm, gây phân hoá trong đấu tranh.... Không
hiểu vì vô tình hay cố ý, những cá nhân và tổ chức ấy đã phí biết bao
nhiêu thời gian, tạo những trận hỏa mù, làm chệch hướng đấu tranh. Họ
lên án và chụp mũ những người mang tư tưởng và hành động không chấp
nhận CSVN dưới bất cứ hình thức nào là những thành phần cực đoan, thiếu
kiến thức chính trị, đánh phá công cuộc "Hòa hợp Hòa Giải", tạo nên thế
đa nguyên, đa đảng trong mục đích "cao đẹp" để đưa đến mục tiêu "Dân
giầu, Nước mạnh". Nhưng đáng tiếc, kết qủa hôm nay lại là một sự thất
vọng não nề....
Theo dõi những biến chuyển sau đại hội đảng CSVN, có
lẽ không ai có thể phủ nhận, CSVN là một tập đoàn độc tài, dã man không
bao giờ thay đổi và cũng chẳng bao giờ có thể giác ngộ, trở về trong
chính nghĩa dân tộc. Ngược lại, bản chất độc tài phi nhân tính ấy luôn
luôn phát triển theo thời gian , mỗi ngày một tinh vi hơn. Do đó, thiết
nghĩ, phương pháp đấu tranh theo kiểu "xin, cho" chỉ là lừa bịp.
Theo
nhận định của Lm Nguyễn Văn Lý, giờ đây CSVN rất phấn khởi và khuyến
khích toàn dân đấu tranh theo kiểu "xin và cho", qua nhiều hình thức
như kiến nghị thư, thỉnh nguyện thư hay tuyên ngôn ,v,v,... Với phương
pháp "xin,cho", sẽ giúp chúng một cách hữu hiệu hơn trong chiêu bài lừa
bịp Quốc Tế là VN đang tiến dần đến tự do, dân chủ, đa nguyên, đa đảng.
CSVN rất thích đấu tranh trên tờ giấy, vì sở trường của chúng là nghị
quyết và tuyên ngôn. Ngược lại, CSVN rất sợ những hành động đấu tranh
cụ thể như chiến dịch đòi nhà, đòi đất và đình công bãi thị,v,v...
Chính những hành động cụ thể này mới thực sự nói lên được ý chí và
quyết tâm tha thiết yêu tự do dân chủ của toàn dân. Hơn nữa, đấu tranh
bằng hành động cũng còn là những thông điệp gởi đến Quốc Tế tất cả thực
trạng của đất nước và bản chất u tối dã man của CSVN trong thời đại văn
minh nhân bản.
Trải qua 31 năm miệt mài đấu tranh, chúng ta thử
nhìn lại những cá nhân, tổ chức, đảng phái đã từng xin rất nhiều, nhưng
CSVN đã cho những gì. Hay ngược lại, đất nước mỗi ngày một tan hoang,
xã hội thêm băng hoại và đời sống người dân VN một ngày, một khốn khổ
hơn,....
Đừng tin tưởng loài u mê nghiệt súcLũ bầy tôi, hèn
nhược, hại giống nòiHãy nhìn kỹ nỗi cơ hàn tủi cựcKhắp sơn hà, xương
máu hãy còn tươi
Nói cho cùng, giờ đây người dân VN không còn
đường lựa chọn, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là phải đấu
tranh tích cực hơn nữa trong mọi lãnh vực, hầu có thể yểm trợ cho người
dân quốc nội giữ vững được niềm tin trong chính nghĩa, đứng lên lật đổ
chế độ phi nhân CSVN, đòi lại quyền tự quyết của dân tộc...
Đất
nước, dân tộc VN, đã quá nhiều đau khổ, tang thương, cũng chỉ vì bị bầy
quái thú CSVN và đám tay sai Hoạt Đầu Chính Trị lừa bịp quá nhiều.
Chúng ta không còn thời gian đùa giỡn với cái trò "xin và cho" từ đám
quái thú CSVN. Chúng ta hay sáng suốt nhân định, đừng bao giờ ngây thơ
mà vô tình trở thành con cờ cho bọn CSVN và đám Hoạt Đầu Chính Trị lừa
bịp, thao túng...