Thơm Ngát Hương Trầm
Theo Việt Báo - Nguyễn Trung Tín - 21-06-2006
Nhà mồ côi Anh Đào, hướng dẫn bởi Sư Cô Thích Nữ An Sơn.
-Buổi trưa tháng năm trời Nhatrang như đổ lửa, cho dù cơn bão Chanchu
không ít thì nhiều đã để lại những cơn mưa vào thành phố biển, nhưng
cơn mưa rơi rớt của Chanchu không làm mát được lòng người, trái lại đã
mang đến không biết bao nhiêu nước mắt cho người dân 3 tỉnh miền Trung.
Gần 200 sinh mạng đã ra đi không bao giờ trở lại, những nỗi đau không
gì thay thế được của hàng trăm gia đình ngư dân đè nặng trong trái tim
của tôi và của hàng triệu người Việt Nam.
Những
ngày làm việc trên Phố Biển cũng vì vậy mà nặng nề hơn, tin tức trên
các cơ quan truyền thông Việt Nam cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một
kết luận hay quy kết trách nhiệm cho ai. Xét về mặt lý luận thì quả
thật khó có thể xác minh rõ ràng, nhưng xét về mặt nhân bản, rõ ràng sự
bất cập về thông tin, dự báo yếu kém, lối làm việc vô tránh nhiệm của
các quan chức và cơ quan chính phủ đối với ngư dân thì quá rõ ràng, dư
luận trong dân chúng rất phẫn nộ nhưng hiện nay mọi người đang chú tâm
đến sự cứu trợ cho nạn nhân nhiều hơn là bày tỏ ý kiến với sự làm việc
tác trách này.
Ngồi ở quán càfé nào cũng nghe những lời chỉ
trích, tuy nhiên dư luận chỉ đổ hết lên đầu của cơ quan dự báo thời
tiết VN mà bỏ qua những sai lầm về chức năng tư vấn, tăng cường kiến
thức, phương tiện cho những ngành nghề có nhiều rủi rỏ trong tai nạn
nghề nghiệp. Lời phát biểu của một quan chức cho rằng ngư dân VN "chủ
quan" là lời nói thiếu trách nhiệm và "tàn nhẫn" nhất mà tôi cảm nhận
được. Hơn ai hết các vị "quan" này phải hiểu là ngư dân VN là thành
phần có kiến thức khoa học rất kém, cho dù họ đóng góp vào sự phát
triển kinh tế VN rất nhiều, nhưng họ là người ít được tiếp cận với nền
khoa học nhất.
Khác xa với ngư dân tại Hoa Kỳ, được thường
xuyên và gần như bắt buột phải học tập về an toàn khi đánh bắt xa bờ.
Những tàu thuyền ra khơi nếu không được trang bị phương tiện vô tuyến,
báo bão tối thiểu thì sẽ chẳng bao giờ được rời bến. Ngư dân VN chỉ
trông chờ vào kinh nghiệm của người đi trước truyền dạy lại. Máy móc
liên lạc lạc hậu, nếu muốn có được thu hoạch tốt họ phải đi rất xa. Câu
chuyện bão Chanchu sẽ còn để lại nhiều hậu quả lâu dài, không chỉ dừng
lại và trôi qua sau những trợ cấp có tính cách "tình nghĩa" cho dù là
phát xuất từ những cơ quan có thẩm quyền cao nhất nước và hệ quả của nó
không chỉ khoanh vùng với ngư dân ba tỉnh miền Trung bị nạn mà sẽ còn
là vấn đề nhức đầu cho nhà nuớc Việt Nam đối với toàn thể ngư dân trong
cả nước.
Trở lại công việc từ thiện ở Khánh Hòa, một nơi mà tôi
có nhiều gắn bó vì sau nhiều năm hỗ trợ cho Hội từ thiện Trầm Hương,
tôi thực sự ghi nhận được rất nhiều tấm lòng của các thành viên nơi
đây. Họ thực sự vì người nghèo cùng khổ, âm thầm làm công việc "vác ngà
voi" mà không có dấu hiệu mệt mỏi. Càng ngày Trầm Hương càng mang lại
nhiều "hương thơm" cho các cảnh đời khốn khó.
Sau một Sư Bà
trở thành người bảo mẫu bất đắc dĩ, bây giờ là một ni cô trẻ tuổi trở
thành bà Mẹ của hơn 30 em không cha, không mẹ. Bác sĩ Trần Lâm Cao đưa
chúng tôi thăm viếng cơ sở tình thương Anh Đào nằm trên thị trấn Dục
Mỹ, gần bên cạnh trung tâm huấn luyện Biệt Động Quân trước năm 1975.
Nơi đây tôi cũng đã một thời đổ mồ hôi trên sân tập nổi tiếng của binh
chủng mũ Nâu, di tích còn sót lại là "đài tuột dây tử thần" làm tôi bồi
hồi nhớ lại ngày đầu tiên ba lô trên vai đến "Thị trấn của lính" trong
một khóa huấn luyện "Rừng núi sình lầy" vào thập niên 60. Hai câu
"thiệu"
-Lam Sơn chướng khí Lam Sơn Tự
-Dục Mỹ ma thiêng Dục Mỹ Đường
đã
nói lên cảnh điều hiu và tính kỷ luật của vùng rừng núi nơi đây, hai
trong số nhiều trung tâm huấn luyện của vùng này là Trung tâm HL Lam
Sơn và TTHL Dục Mỹ là điển hình được đưa vào huyền thoại. Ai đã từng
đặt chân đến thụ huấn tại bất kỳ TTHL nào tại đây đều không thể nào
quên.
Sau hơn 30 năm, đứng trước "Mái ấm Anh Đào" tôi không
thể nào nhớ được vị trí của con đường từ TTHL Dục Mỹ dẫn khóa sinh
"Rừng núi sình lầy" ra bãi tập, vì nhà cửa dân chúng đã xây cất bít hết
cả vùng đất trước đây và hiện nay có tên là Thôn Tân Mai thuộc Xã Ninh
Xuân, Huyện Ninh Hòa. Bác sĩ Cao cho biết là "mái ấm Anh Đào" trước đây
một năm chỉ là một rẻo đất trống được Sư cô An Sơn xây dựng tạm thời để
nuôi các bé mồ côi. Trước ngày chúng tôi đến thăm, một em bé mới sanh
không rõ của ai được Sư Cô An Sơn tìm thấy trước cửa sau khóa công phu
sáng, nâng số bé trong mái ấm này lên tròn 30.
Với 32 tuổi đời,
13 tuổi đạo, Sư Cô An Sơn tốt nghiệp Cử nhân khoa Xã Hội và Trung cấp
Phật Học, được coi như một thành phần trí thức trẻ của Ni Giới Việt
Nam, nhưng Sư Cô đã không bó mình trong cửa chùa mà dấn thân vào con
đường khó khăn, nhiều chông gai này. Được sự ưng thuận của Sư phụ là Sư
bà Tất Liên. Sư Cô An Sơn đã về vùng đất nắng gió này và bắt đầu cuộc
đời "làm mẹ" bằng những kinh nghiệm trên sách vở và bằng tấm lòng từ bi
tuyệt vời của nhà Phật.
Những khó khăn ngoài suy tính cứ dồn dập
đổ lên cơ thể nhỏ bé của một tu sĩ chưa tới 45 kg. Ngoài cơm áo cho
"các con" hàng trăm thứ tiền khác cứ tì tì hiện ra mà nặng nhất là số
tiền xin được cứ theo sức khỏe còi cọc của "các con"mà bay đi. Ngày
chúng tôi đến thăm 3 em đang nằm trong bệnh viện mà một đứa nặng nhất
là có khối u trong não đã nuốt hết số tiền dành dụm mà Sư Cô mới có
được.
Bác sĩ Trần Lâm Cao chủ tịch Hội từ thiện Trầm Hương với
sự tiếp tay của Hội Thiện tâm (VA Hoa Kỳ) đã trợ cấp một giếng nước trị
giá hơn một ngàn Mỹ kim để giải quyết vụ nước phèn không những cho "mái
ấm Anh Đào" mà cho nhiều gia đình chung quanh đang phải bỏ những số
tiền ít ỏi của mình mua nước uống hàng ngày. Ngày chúng tôi đến thăm,
ngoài một số quà nho nhỏ cho các em, Cùng với Trầm Hương chúng tôi đã
gởi lại 5 tạ gạo cho các em và đóng tiền học cho các em sắp sửa phải
đến trường trong vài tháng sắp tới. Cho dù là được các trường học quanh
vùng miễn giảm rất nhiều nhưng mỗi năm phải bỏ ra mấy trăm Mỹ kim cho
các em đến trường không phải là điều dễ dàng cho Sư Cô.
Hiện
nay Hội Thiện Tâm tại Hoa Kỳ đã đồng ý trợ cấp mỗi tháng 200USD, hội
Trầm Hương 100USD để nuôi ăn nhưng với 300USD thì vẫn còn thiếu gần
300USD, số tiền tuy không lớn tại Hoa Kỳ nhưng lại rất lớn đối với vùng
quê nghèo này. Hiện nay Hội Trầm Hương đang ra sức giúp Sư Cô An Sơn
trong vấn đề điều hành cơ sở từ bi này. Nhưng với nhiều chương trình
hiện đang do Hội Từ thiện Trầm Hương đang lo nhu cung cấp học bổng cho
120 em, mổ mắt cho các người nghèo tại hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh
Thuận, lập quỹ lưới an toàn máu cho những nạn nhân phải nhập viện mà
không có tiền chi trả máu để giải phẫu, giúp đỡ sách vở và quà tặng
trong các ngày lễ lớn cho những cô nhi viện tư nhân...
Việc
nhận lời giúp cho mái ấm Anh Đào là một sự "liều lĩnh" trong khi ngân
sách của Trầm Hương càng ngày càng eo hep. Hiện nay Trầm Hương được sự
trợ giúp của Hội Thiện Tâm, Help The Poor, Project Viet Nam, CTy Xe đò
Hoàng và nhiều vị ân nhân khác đã và đang cố gắng tập trung vào ba vấn
đề lớn là học bổng, quỹ an toàn máu và mổ đục thủy tinh thể.
Ngày
hôm sau chúng tôi đến thăm nhà mở Hướng Dương thuộc dòng tu Thánh Juse
nằm ở rìa thành phố Nhatrang. Nơi đây cơ sở nhà cửa khá khang trang
được xây dựng từ trước năm 1975, được các linh mục giữ gìn và cắt ra
một góc nhỏ làm nơi nuối dạy 28 em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Trầm
Hương phối hợp với Help The Poor tại Hoa Kỳ đã trang bị và tiến hành mở
một lớp dạy vi tính tại đây. Sau khi nghe qua nhu cầu của Hướng Dương
do Linh Mục Hoàn Cầu trình bày, các thiện nguyện viên tháp tùng thăm
viếng đã tặng cho TT một chiếc đàn Organ trị giá chừng 300 Mỹ kim để
làm phương tiện cho lớp nhạc mà trước đây chỉ dạy bằng lý thuyết mà
thôi. Sang năm học mới TT Hương Dương sẽ bắt đầu cho các em làm quen
với tin học và nếu Help the Poor và Hội Trầm Hương có thể cung cấp thêm
6 máy nữa thì Trung tâm có đủ tiêu chuẩn của Thành Phố đưa ra và sẽ mở
rộng cho các em học sinh nghèo đang sinh sống quanh khu vực này. Hiện
nay Hội Trầm Hương mong ước được quý đồng Hương nhất là những đồng
hương đã từng sống hay làm việc tại hai tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận
tiếp tay cho Hội có thêm phương tiện để có thể hoàn tất những công tác
nhân đạo tại vùng miền trung nhiều khó khăn này. Mọi sự trợ giúp xin
gởi về:
Bác sĩ Trần Lâm Cao
97 Trần Quý Cáp Nhatrang-
Khánh Hòa, Việt Nam.
ĐT 08-821883
hay đại diện của Trầm Hương tại Hoa Kỳ:
Bà Nguyen Truc
2613 W. St Andrew Pl,
Santa Ana CA 92704, USA.
ĐT (714) 641-3523
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: