5 Con Ngựa Trời… Mở Miệng
Theo Dan Chim Viet - Trần Hải - 26-01-2006
Sinh hoạt văn học thời gian vài năm trở lại đây, trong nước xuất hiện
nhiều nhóm trẻ tự gặp gỡ, ngồi chung với nhau và sinh hoạt “ngoài
luồng”, có nghĩa là không hề liên quan, lệ thuộc vào Hội nhà văn Việt
Nam .
Đặc biệt được sự chú ý nhiều nhất là 2 nhóm “Mở Miệng” và “5 Con ngựa
trời” quy tụ những nhà thơ trẻ phần lớn ở lứa tuổi đôi mươi .
 |
Lý Đợi, Bùi Chát và Khúc Duy
|
Nhóm
“Mở Miệng” gồm nhiều thành viên quen thuộc như Bùi Chát, Lý Đợi, Khúc
Duy và Nguyễn Quán... Thơ của họ ban đầu chỉ chuyền tay nhau đọc, sau
được đăng tải trên các trang web hải ngoại chuyên về văn hóa nghệ thuật
như Tiền Vệ, Talawas...
Trái ngược với “Mở Miệng” là nam giới, nhóm “5 Con ngựa trời” là 5 nữ
thi sĩ đang sống tại Sài Gòn tuổi từ 25 trở lại gồm: Thanh Xuân, Phương
Lan, Lynh Bacardi, Khương Hà và Nguyệt Phạm. Như nhóm “Mở Miệng”, thơ
của “5 con ngựa trời” cũng được đăng ở các tap chí và các trang web đơn
thuần phục vụ Văn Học ở hải ngoại.
Ðầu năm 2006, Cục xuất bản thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin Việt Nam đã ra
quyết định thu hồi tập thơ “Dự báo phi thời tiết” do nhà xuất bản Hội
Nhà Văn phát hành tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2005. Lý do Cục xuất bản
thuộc Bộ Văn Hóa Thông Tin đưa ra (theo quyết định số 1/XB-QLXB) là:
“Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt
Nam, bị dư luận phản đối. Bìa trình bày phản cảm (bên liên doanh tự ý
in bìa không đem nhà xuất bản duyệt).”
Nhóm “Mở Miệng” thì lại được báo Công An Thành Phố “tận tình chiếu cố”
qua bài “Nhóm ‘Mở miệng’ với thứ rác rưởi được gọi là thơ” của Trúc
Linh số ra ngày 22/01/2006
Xuyên qua cái tít “Nhóm ‘Mở miệng’ với thứ rác rưởi được gọi là thơ”,
người ta thấy ngay ý đồ của báo Công An TP là muốn thóa mạ nhóm thơ trẻ
này. Trích một đoạn trong tờ báo Công An TP, cho thấy sự khinh miệt
những người trẻ lao động bằng những nghề tay chân, mà những người trong
đảng Cộng Sản, tự xưng là đại diện cho giai cấp Công Nhân nghèo khổ: “Từ
khi tốt nghiệp cho đến nay Bùi Chát sống vạ vật, lang thang ở TPHCM và
đã “xuất khẩu” được vài “tập thơ”... bậy bạ. Lý Đợi, tức Hà Văn Bảy, SN
1978 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Năm 1997 vào TPHCM học đại học và từ khi
tốt nghiệp đến nay Bảy vẫn chưa có công ăn việc làm chính thức. Công
việc hiện tại của “nhà thơ” này là chạy show các công việc quét vôi,
sơn nước, treo tranh.”
 |
“Dự báo phi thời tiết”
|
Hình
như tác giả Trúc Linh báo CATP quên rằng (hay không biết) theo thống
kê, gần 80% sinh viên ở Việt Nam ra trường phải làm việc trái nghề,
nghĩa là thất nghiệp trá hình, phải làm những việc tạm bợ, không cần
chuyên môn, vậy mà có những kẻ là con ông cháu cha như biên tập viên
Trúc Linh của CATP, có thân thế, có tiền, có quyền lực lại ra sức miệt
thị những người lao động trẻ khác!
Cả Bộ Văn Hóa Thông Tin Việt Nam lẫn Trúc Linh báo CATP không đủ hiểu
biết để viết nổi đến nửa dòng phân tích nghiêm chỉnh, trao đổi với nhóm
“Mở Miệng” và “5 Con Ngựa trời” như một tranh luận thẳng thắn về Văn
học. Đằng này, vẫn theo lối mòn cũ, họ khẳng định sự độc quyền về ngôn
luận, thích chỉ đạo, giữ độc quyền về thẩm mỹ và tư tưởng của mọi
người, ngang nhiên cậm đoán, phán xét, vu khống, xuyên tạc tỉnh bơ!
Tất nhiên, “Mở Miệng” và “5 Con Ngựa trời” chưa hề nhập trại Viết Văn
bao giờ nên không thể làm thơ theo kiểu “định hướng XHCN” được! Họ chỉ
viết những gì họ thấy vì họ đang sống trong lòng một chế độ quái thai,
sinh sản một lũ quái vật, đè đầu bóp cổ con người với những hành xử
quái đản, thế thôi! Họ va chạm đến các vấn đề nhạy cảm của xã hội như
sự bất công, thiếu vắng đạo đức, mất tử tế, sự trì trệ và nghèo nàn tụt
hậu của đất nước so với láng giềng xung quanh, sự hoang mang, thất
vọng, mất niềm tin trước tương lai, mất hướng đi của tuổi trẻ…
Văn Học XHCN VN xưa nay vẫn ì ạch những bước đi thểu não, vẫn chưa vượt
thoát ra khỏi cây đa quán cóc đầu làng. Nay quán cóc ấy lại có hàng
biểu ngữ đỏ “định hướng XHCN” thì làm sao hòa nhập với thế giới toàn
cầu?
Copyright © 2006 by DCVOnline
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: