Chúc Xuân Bính Tuất  (2006)

Theo VNN - Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu - 09-01-2006

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

Lại một mùa xuân của vũ-trụ, của con người, của muôn loài đã trở lại, đó là mùa xuân Bính-Tuất, dương-lịch 2006.

Thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni, chư Phật-tử trong và ngoài nước Việt-Nam, năm nay, việc đạo, việc đời tốt đẹp và thân tâm thường an-lạc.

Chúng tôi trân trọng kính chúc Quý Ngài Lãnh-đạo các Giáo-Hội, các Tôn-giáo, các Thành-viên các Hội-đoàn, đoàn-thể sang năm mới, đạt nhiều thành-quả tốt hơn năm qua, chung lòng cầu nguyện, đem lại thanh-bình, ấm no, hạnh-phúc, tự do, dân-chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt-Nam và cho nhân dân thế-giới.

Nhìn trên màn ảnh truyền hình, nghe tin các hãng thông-tấn và xem các báo chí, tất cả chúng ta đều biết, năm Ất-Dậu (2005) là một năm đại nạn của thế-giới, đại-họa của nhân-loại. Sóng thần, bão lụt, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, khủng bố, cúm gà truyền nhiễm, làm mất đi bao nhiêu sinh mệnh người và vật, và làm tiêu hao bao nhiêu tài sản, sự nghiệp của nhân loại.

"Nghiệp sát quá nặng, tranh chấp quá sâu, lòng tham quá lớn, lửa giận quá đà", cảnh thanh bình rất khó lòng thực hiện! "Tâm bình, thế giới bình". Chỉ có trí tuệ sáng suốt và lòng thương không phân biệt, chúng ta mới hy vọng có an vui, có hạnh phúc cho vạn vật trên trái đất này.

Hiểu rõ thảm trạng của thế-giới, sự xao-xuyến của con người, mỗi cá nhân chúng ta hãy cố gắng gạt bỏ tâm tham lam, giận dữ, si mê, kiêu căng, nghi ngờ, ác-kiến, được mất, hơn thua một cách quá mức. Và, chúng ta cần biết tương kính, tương thân, tương trợ, chung sức cùng nhau, đem lại hòa khí để xây dựng lại nếp sống an vui lâu dài cho cuộc sống.

Một lần nữa, năm mới, chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho thế-giới hòa-bình, chúng sinh an-lạc, đất nước Việt-Nam sớm thoát khỏi chủ thuyết Cộng-sản lạc hậu tham tàn, kẻ còn người mất đều được an vui như nguyện.

NAM MÔ TỪ-THị DI-LẶC TÔN PHẬT


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_chuc_xuan_binh_tuat.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.