Các bạn muốn dân chủ ? Đuơng nhiên ai hiểu đuợc ý nghĩa của hai chữ này
thì đều gật đầu cả .Chúng ta đã và đang đấu tranh để hi vọng một nền
dân chủ trong tuơng lai cho dân tộc nhưng cũng có nhiều điều đáng buồn
diễn ra khi sự đấu tranh của những nguời cùng trí huớng vẫn còn sự bất
đồng ở bên trong .
Những nguời yêu dân chủ trong và ngoài nuớc đều là những nguời cùng chí
huớng ,cùng da vàng máu đỏ ,cùng dân tộc Việt Nam cả nhưng tại sao lại
phân biệt Bắc Nam, sao lại phân biệt cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc
đỏ? Điều đó có lợi gì khi một tổ chức dân chủ đủ mạnh chưa đuợc thành
lập mà ngay cả những tư tuởng đã mang bất đồng bên trong ? Tuy rằng
không phải ai cũng nghĩ như vậy nhưng qua một số diễn đàn và báo điện
tử tôi đã thấy sự bất đồng này đã và đang hiện hữu từ rất lâu.
Việt Nam Cộng Hòa thì các bạn chê gia đình trị và vô học, Cộng Sản Việt
Nam thì các bạn quá biết độc đoán và tàn bạo ra sao, nếu dựa theo chế
độ cũ để theo đuổi liệu đuợc cái gì đây ? Những tư tuởng đó dù tồn tại
trong ai cũng phải bỏ đi ngay lập tức.Đừng cố dựng một lá cờ nào trong
quá khứ lên cả .Vì nó đã là quá khứ , vũ đài lịch sử đã lãng quên nó
rồi .Chúng ta cần phải dựng nên một lá cờ mới mang màu sắc dân chủ do
nhiều đảng phái chính trị và nhân dân của ta cùng chọn lựa .Như vậy có
đúng là dân chủ hơn không?
Việc cụ Hoàng Minh Chính sang Mỹ , nhiều nguời có ý kiến khác nhau về
việc này .Có nguời tỏ ra thất vọng vì lãnh tụ dân chủ của Việt Nam mà
như vậy sao? Thều thào yếu đuối dựa vào nguời bác sĩ để nói vậy sao?
Lời nói sao lại thùng rỗng kêu to vậy? Nhiều vẻ nịnh Mỹ quá ?
Nhưng xin thưa với các bạn rằng cụ Hoàng Chính Minh đã bao giờ nhận
mình là lãnh tụ dân chủ Việt Nam chưa? Cụ đấu tranh đòi dân chủ từ lâu
lắm rồi ,nếu cụ thực sự thùng rỗng kêu to thì hẳn rằng danh tiếng cụ
không thể vang xa và tồn tại lâu đến vậy. Lại giống như một vài diễn
đàn chống cộng nào đó nói cho hả giận nói cho suớng mồm rồi mang tiếng
vô học thùng rỗng kêu to hiệu quả mang lại thì trái nguợc hoàn toàn
,không có đuợc lợi ích nào cho tiến trình đấu tranh đòi dân chủ cả .Hẳn
cụ Hoàng Minh Chính không thể bị so ngang bằng những con nguời trên
diễn đàn đó đuợc . Cụ cũng đã 86 tuổi ,bệnh tật, lại hay bị khủng bố
tuổi già như cụ hẳn chả ai khổ bằng ,cụ làm vậy đuợc cái gì ? Nếu các
bạn nói cụ nịnh Mỹ thì cụ phải là nguời ham lợi danh tiền tài và nếu
vậy cụ đã chả việc gì phải đấu tranh này nọ cho mất hết tất cả,cứ ngồi
yên huởng chế độ của một con nguời đã từng có chức vụ trong chính quyền
có hơn không ? Tôi cũng có ông có bà .Nhìn họ tuổi già lẩm cẩm đi cũng
thuơng lắm thay .Cụ Hoàng Minh Chính cũng vậy thôi ,đừng vì một lần
nhìn thấy khi cụ bệnh tật và kém minh mẫn đi để đánh giá cả cuộc đời
đấu tranh của cụ như vậy .Giác ngộ được thế nào là dân chủ ở Việt Nam
đã là khó nhưng để đấu tranh đòi dân chủ còn khó hơn thế nhưng cụ Hoàng
Minh Chính đã làm những điều đó còn sớm hơn rất nhiều ,ngay khi bố tôi
hiểu thế nào là dân chủ thì ngọn cờ đầu đuợc biết đến đã là cụ Hoàng
Minh Chính rồi .Đối với tôi và nhiều nguời ông mãi là tấm guơng cho ai
muốn đòi dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
Chính quyền nào cũng phải tuân theo một qui luật lịch sử nhất định cả
.Đuợc lòng dân thì tồn tại,mất lòng dân ắt phải diệt vong .ĐCS ngày nay
thuờng tự hào về những thành tích nhỏ mà phớt lờ đi những mất mát lớn
.Nhân dân trong nuớc bị bưng kín thông tin nhưng nhiều sự việc còn
không giấu nổi gây nhiều phẫn nộ .Họ lừa dối nhân dân phản bộ tổ quốc
trắng trợn quá .Nhìn những mảnh đất quê huơng bị mất về tay giặc Trung
Cộng mà lòng tôi đau như cắt càng cảm thấy như bất lực và tuyệt vọng vì
chưa nhìn thấy một lối thoát nào cho Việt Nam cả .Nước ta hiện nay
giường như khoảng trống chính trị lại hiện về giống thời thực dân Pháp
vậy.Vậy giải pháp ra sao đây?
Cần đoàn kết không chia rẽ mở rộng truyền bá kiến thức về dân chủ,kiên
trì bền bỉ và có niềm tin nếu chúng ta làm đuợc như vậy thì mọi thứ chỉ
là vấn đề thời gian.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi.
Hẳn nhiều nguời sẽ nghĩ rằng như vậy là nói suông rồi nhưng không hẳn
như vậy đâu các bạn ạ.Vì tôi có niềm tin .Nếu ai cũng có niềm tin và
làm như vậy thì mỗi nguời sẽ là một con sóng nhỏ ,nhiều nguời sẽ là cả
một đại duơng đủ sức nhấn chìm cuối trôi mọi sự tàn bạo và độc đoán
.Công việc của chúng ta là liên kết mọi nguời ,không phân biệt Bắc Nam
củng cố niềm tin đấu tranh tới cùng vì một tuơng lai mới cho dân tộc .
Bạn cứ thử nghĩ xem nếu mỗi ngày bạn giúp đuợc một nguời hiểu rõ thế
nào là dân chủ,hiểu rõ Việt Nam là một nhà tù lớn,nói phải theo
Đảng,làm phải theo Đảng ,suy nghĩ cũng không đuợc khác Đảng thậm chí
đến cái Tết cổ truyền cũng phải Mừng Đảng rồi mới mừng Xuân ắt hẳn số
nguời đấu tranh cho dân chủ sẽ ngày càng nhiều,câu hỏi :"Bao giờ Việt
Nam mới có dân chủ?" sẽ sớm có câu trả lời tùy thuộc vào chính hành
động của mỗi nguời trong chúng ta ...
Một sinh viên yêu nuớc !
TB : Tôi ăn nói và viết văn rất kém nhưng truớc sự nhiệt huyết của các
anh chị báo Thông Luận cũng xin gửi tới các bạn đôi dòng thô thiển trên
để tỏ bày tâm sự.Nếu có gì chưa đúng rất mong đuợc nghe ý kiến của các
anh chị .
yeudanchu