Trước Thiên Môn -
Người đời còn gọi là Cổng Trời – đông đủ những gương mặt “Táo”, hàng
năm thường về “báo cáo” với Bề Trên! Năm con gà gần hết, tháng cuối năm
bận rộn đủ điều, thế mà trên từng gương mặt Táo, người ta có thể đoán
được nỗi hân hoan háo hức! Mỗi năm chỉ có một lần về Trời Đại Hội, được
ngồi cạnh Thiên Nhan, được Tiên Nữ đi đến tận chỗ Táo ngồi, mỉm cười,
liếc xéo... hầu trà... Còn gì hạnh phúc và hãnh diện cho bằng!
Trước
Thiên môn là một khoảng đất rộng thiết trí đẹp mắt, hệ thống giao thông
càng ngày càng “Up date”. Phi trường với các phi đạo giành cho các tàu
con thoi, những hỏa tiển tự động hạ cánh và tự động bay đi. Hệ thống xe
siêu tốc ở trên và cả dưới hầm. Có thể nói Thiên Đình kỳ này văn minh
cùng cực. Nhưng cũng để đề phòng bọn khủng bố, hệ thống an ninh phòng
chống bọn du thủ du thực hay bọn quá khích cũng dày đặt như ở dương thế!
Nhóm
Táo Việt Nam chia làm hai phe mới đến Cổng Trời. Phe trong nước thì đi
bằng hệ thống xe điện ngầm, nhóm hải ngoại đi bằng tàu con thoi. Lễ
phục hai phe cũng khác nhau. Phe trong nước thì hoàn toàn đồng phục màu
đỏ, trên ngực, sau lưng đều có ngôi sao vàng óng, dẫn đầu có một Táo
mập phì, đeo Táo hàm Đại Tướng. Toàn bộ các Táo trong phái đoàn đều răm
rắp sắp hàng dưới sự theo dõi của một số Táo an ninh. Nhác trông Táo
nào cũng buồn xo. Họ liếc qua đám Táo hải ngoại, nhìn không khí tự do
nói cười huyên thuyên không ai “control” mà thèm muốn... Nhóm hải ngoại
thì giống như thịt heo ba rọi. Táo ông có, táo bà có, nhưng ăn mặc
không theo khuôn mẫu như hàng “Táo Phẩm” trong nước. Có Táo phá rào
không chịu ở truồng nên chơi quần gin, áo cánh có in hình chim cò. Táo
khác thì mang giày lính, không mặc quần, nhưng áo thì chơi đủ, cà ra
wách đàng hoàng... Táo Bà thì không thể nào tả chính xác họ mặc những
gì, mỗi bà một màu sắc như bông hoa nở rộ đang bán tại phố Bolsa, ở xa
đã nghe mùi thơm đủ loại pha trộn, tiếng cười nói huyên thuyên, liếc
qua liếc lại xem có ai ngắm mê mình không! Người quan sát không thể nào
biết rằng các táo bà hải ngoại mặc quần hay chỉ mặc váy!
Táo hải
ngoại, người đến trước kẻ đến sau không “đồng bộ” như hàng “Táo Phẩm”
trong nước. Thế cho nên cái quang cảnh Táo hải ngoại chào nhau bên
ngoài Cổng Trời là một hoạt cảnh chưa từng xảy ra ở bất cứ nơi đâu!
Khác với khu vực Táo trong nước, họ đứng im lặng quan sát và trên tay
lúc nào cũng có điện đài nghe lệnh trên! Ăn lương nhà nước ngày đêm
theo dõi từng người dân từ tư tưởng đến các hoạt động riêng tư, hàng
“Táo Phẩm” trong nước gặp Táo “ba rọi” tự do bên ngoài mà mắc cỡ, buồn
bã cho kiếp Táo XHCN của mình! Mấy ông bà Táo hải ngoại chẳng có ai làm
“leader” cho nên ồn ào ăn nói huyên thuyên, có khi hút thuốc ho khù
khụ... khiến các giới chức an ninh nhà Trời phải lên máy phóng thanh
lưu ý.
Còn những đến 2 tiếng đồng hồ nữa cửa trời mới mở ra tiếp
đón hàng “táo phẩm” trong nước và “táo ba rọi” hải ngoại. Ở nhà Trời,
một giờ là một ngày dưới dương gian, cho nên quang cảnh đến trước cửa
nhà Trời chực chờ kiểu này kể cũng là tội nghiệp. Nhưng Đại hội Táo kỳ
nầy rất quan trọng. Ngoài việc nghe các báo cáo chuyên đề của các địa
phương như Úc Châu với cuộc chơi hạ sát ván “Duyên Dáng Việt Nam”, báo
cáo về “chiến dịch cờ Vàng”... Các Táo còn phải nghe kế hoạch Nghị
Quyết 36 từ phái đoàn Táo trong nước. Nhà trời sẽ cử Tháp Tháp Thiên
Vương Lý Tịnh, phụ tá Ngài là Na Tra thỉnh cho được Tề Thiên Đại Thánh
đến ngồi chủ tọa Đại Hội. Ngày cuối cùng Ngọc Hoàng sẽ đến dự yến tiệc
bế mạc cùng với hàng hà sa số tiên nga!
Trong hai tiếng đồng hồ
dài lê thê, người ta có thể chen chân từ chỗ này qua chỗ khác trong cái
chợ Táo hải ngoại để nghe không biết bao nhiêu là đề tài. Chỗ bên nầy
bàn về báo cáo sáng kiến thành lập một Hội nhà Táo hải ngoại đề bảo vệ
quyền lợi cho nhau trước sự tấn công của “hàng Táo Phẩm” trong nước với
nghị quyết 36. Chỗ khác bàn đến những biến chuyển bất ngờ trong hàng
“Táo ba rọi” về các xé lẻ đi đêm với Táo trong nước! Đề tài “Táo cắc
kè” được bàn nhiều nhất xuyên qua bài thơ tứ tuyệt của tên thầy bói.
Táo Bolsa là to miệng nhất, nói như hét trong loa phóng thanh khiến đám
“Táo Phẩm” trong nước đang im lặng, bỗng nhiên chỉ trỏ xầm xì nhốn nháo
lên. Có lẽ họ tưởng đám táo ba rọi hải ngoại đang chuẫn bị tấn công...
Táo
quận Cam với chiếc quần lính, giày lính, áo vest cứt ngựa, đội mão cánh
chuồn, vừa nhai kẹo cao su vừa chửi thề: “Mẹ kiếp, thà là nó về trong
nước làm Táo Phẩm” luôn. Nó cứ nhân danh là Táo cựu tù, nhưng lại là
thịt ba rọi.” Táo Los Angeles hỏi ngay: “Ê! Ba rọi là thế nào?” – “Ba
rọi là thịt heo nạc mở lộn xộn không phân chia ra được!” “À! anh muốn
nói bài thơ ba rọi của tên sờ mu rùa Nhân Quang chứ gì?” – “ Bố khỉ! Ta
đã làm bài họa lại như thế này:
Chó dại, gà toi xui đủ Mười,
Anh, Kiệt đấu nhau chết cả đôi
Khải, Lương, An, Triết tranh ghế Mạnh,
Bính Tuất trời Nam tỏa rạng ngời!
Mấy
Táo Bà Táo Ông hải ngoại nghe Táo Quận Cam đọc bài thơ họa, vỗ tay đốp
đốp. Táo Người Ziệt cũng chạy tới nghe và góp ý: “Đáng lý ra đăng bài
này vào trang chúc Tết đó thì mới đúng!” Táo Los cười khẩy: “Mẹ kiếp,
bây giờ mới giở bài ca con cá thì trễ quá rồi bạn ôi!” ...
Người
quan sát bèn xách ống nhòm chạy qua khu vực “Táo Phẩm” trong nước đang
sắp hàng chờ nhập Thiên Môn. Mới đưa máy dự trù bấm mấy cái làm tin,
Táo an ninh chạy đến, mặt nghiêm mà buồn phán rằng: “Anh kia! nàm cái
gì thế! không được chụp hình!” Rồi anh ta ra lệnh cho hàng Táo Phẩm
đang đứng buồn xo: “Quay mặt vào phía bên kia, không ai được để cho tên
phản động nầy chụp hình săn tin, cấm không ai trả lời phỏng vấn.” Người
quan sát bèn liều mạng chạy đến ông Táo Phẩm có Táo Hàm Đại Tướng, đưa
máy bấm vội và kè micro sát ngay: “Thưa Đại Tướng! Hôm nay dự Đại Hội
Táo, Đại Tướng vui không?” – Bất ngờ bị dồn vào thế phải trả lời, Táo
Đại Tướng liếc Táo an ninh rồi hắng giọng: “Vui thì có vui, nhưng chúng
tôi phải thi đua chiến thắng kỳ này để còn báo cáo với Đại Hội Đảng lần
thứ X!” – “Thưa, Đại Hội Đảng tới có gì lạ và mới không ạ? – Đại Tướng
cười bằng mắt, trả lời: “Thì bài thơ tứ tuyệt của nhà lý số Nhân Quang,
Người Ziệt đã đăng rồi đó! Các anh vừa chúc Tết vừa tiên đoán cho tương
lai XHCN là hay lắm rồi còn gì phải phản đối với người phản phé! Phen
này các Táo hải ngoại cũng chuẩn bị học tập nghị quyệt 36, để quán
triệt đường lối Đảng như Người Ziệt đi là vừa, nghe chửa!” – “ Đảng
cũng tin lý số à!”- Táo Đại Tướng nổi nóng: “Đừng hỏi nhiều, an ninh
đâu, mời tên phản động này ra ngoài!” Không để an ninh tới kịp, người
quan sát bèn chuồn lẹ...
Kẻng nhà trời điểm đúng giờ mở cửa
Thiên Đình. Hàng Táo phẩm trong nước lần lượt làm thủ tục nhập nội. Hệ
thống an ninh dày đặc bắt đầu làm việc, từng Táo phải xuất trình visa,
passport... Toàn thể những vật dụng đem theo phải để lên một cái khay,
cởi giày đi chân không. Đám Táo Ba Rọi cứ nhỡn nha đứng tán phét, hút
thuốc, uống cà phê “to go”! Đến phiên họ thì đã quá nửa đêm! Người quan
sát không có thẻ báo chí và cũng không phải là Táo nên phải đứng ngoài
không thể vào cửa Thiên Đình để theo dõi Đại Hội Táo được. Trước cửa
Thiên Đình người ta thấy có hai tướng nhà trời thời Phong Thần là Kim
Tra và Mộc Tra đứng hai bên xem xét đám thiên binh, cảnh sát nhà trời
làm việc. Hóa ra trên Thiên Đình, nạn phe đảng bè cánh vẫn còn. Tháp
Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng các con của Ngài đang lo hết việc độc
quyền của Nhà Trời giống như Đảng đang dẫn dắt dân Việt Nam ta!
letamanh