Theo Dan Chim Viet - Lưu Vũ - 18-01-2006
Muốn hay không muốn, mọi diễn biến trong nội bộ của đảng cộng sản hiện
nay đều có những ý nghĩa quan trọng trong quá trình dân chủ hoá đất
nước. Thậm chí, trên thượng tầng của đảng, càng có nhiều tranh chấp
quyền lực, thanh trừng, loại bỏ nhau… sẽ càng có nhiều dấu hiệu tích
cực cho sự tan rã của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.
Chỉ còn không đầy nửa năm nữa là tới đại hội đảng lần thứ X. Đảng cộng
sản Việt Nam đang đứng trước một thách đố tối hậu: Có nên tiếp tục đổi
mới và cải cải cách? Dù có gắn thêm đuôi “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”
hay gì gì đi nữa, xu thế, quy luật của kinh tế thị trường tự do bắt
buộc đảng CSVN phải tôn trọng luật chơi trên sân quốc tế, nhất là sau
khi Việt Nam (VN) gia nhập WTO. Điều này đồng nghĩa với sự giảm sút
quyền lực kiểm soát và chi phối của đảng độc quyền.
Ngày hôm nay, hy vọng tập đoàn lãnh đạo Việt Nam tỉnh ngộ vẫn là điều
ảo tưởng. Tuy nhiên, vì tính tất yếu, sự tồn vong và phát triển của dân
tộc, những người cộng sản còn lương tri và nhìn nhận ra sự thật chắc
chắn sẽ xuất hiện, đủ can đảm để tập hợp lực lượng, nhổ neo và chèo lái
con thuyền Việt Nam qua khúc quanh bi kịch chậm tiến và lạc hậu của đất
nước Việt Nam.
Quyền lực của Kim Chính Nhật, của Fidel Castro, của Hồ Cẩm Đào nếu só
sánh với Ceausescu của Romania chắc chắn cũng chỉ một chín một mười.
Nhưng hãy nhớ rằng, những người cầm súng xử bắn Ceausescu lại chính là
những người cộng sản gần gũi ông ta nhất.
Tôi không muốn Việt Nam sẽ có một bản án kém văn minh như thế xảy ra
cho một thiểu số đang đè đầu cưỡi cổ cả một dân tộc, nhưng tôi tin sẽ
đến lúc những tên độc tài nhân danh Tổ quốc sẽ bị tống giam và đưa ra
toà.
DCVOnline xin chuyển đến các bạn tin mới nhất trong những ngày vừa qua
trong nghị trường của Câu lạc bộ Ba Đình, từ một nguồn tin đáng tin cậy:
“Hội nghị rất kín, cẩn mật chưa từng có, suốt trong 8 ngày, mọi tờ
trình của Bộ chính trị sau mỗi buổi họp bị thu hồi. Nguyên tắc của cuộc
hội nghị đưa ra là: “Không được ghi ở sổ tay riêng; Không mang điện
thoại cầm tay; Không mang tài liệu về nhà; Các vị ở địa phương hạn chế
gặp bạn bè, bà con, đi ăn uống…”.
Báo cáo về các vụ án chính trị Tổng Cục 2, T4, Lê Đức Anh ngắn gọn:
Không thảo luận “vì lợi ích tối cao của đảng’’, “vì đã lâu” và vì đa số
và cả đại hội X cũng không muốn bới ra…
Mở đầu cuộc họp, ông Nông Đức Mạnh hứa: sẽ “nghiêm túc tiếp thu” các
góp ý, để “hoàn thiện các văn kiện”, nhưng thật ra mọi góp ý quan trọng
nhất, bổ ích nhất, có trí tuệ và tâm huyết nhất đều bị cố tình “quên”.
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng CS 3/2/2006, ĐCSVN sẽ công bố “Bản báo
cáo chính trị” của Ban chấp hành Trung Ương (TW) khóa IX để toàn dân
góp ý.
Về nhân sự, cuộc tranh cãi khá gay gắt, chiếm đến 3 ngày, 6 buổi “kéo
cưa lừa xẻ”. Cuối cùng thoả thuận sẽ thực hiện nghiêm túc mức tuổi quy
định từ Đại hội 8, vào TW dưới 55, để 2 khóa là 65 tuổi thì về hưu, vào
bộ chính trị dưới 60.
Trong khóa này, uỷ viên bộ chính trị nào trên 65 tuổi thì nghỉ, không
nên có ngoại lệ. Do đó các vị sau đây: Phan Văn Khải 73, Phạm Văn Trà
71, Nguyễn Văn An 69, Trần Đức Lương 69, Trần Đình Hoan 67, Trương
Quang Được 66, sẽ về vườn.
Riêng ông Mạnh 66 và ông Phan Diễn 67, quá vài tuổi, được “chiếu cố đặc
biệt”, đề nghị đại hội giữ lại vì là Tổng bí thư và Thường trực Bộ
Chính trị, để “giữ tính liên tục giữa 3 khóa”.
Có tin thêm là 2 ông Trương Tấn Sang 57 tuổi và ông Nguyễn Khoa Điềm 62
tuổi, tuy chưa đến limit, nhưng bị nhiều tai tiếng, đơn vị nơi sinh
hoạt không tín nhiệm, nên bị loại. Như vậy là sẽ 6 + 2 = 8 vị sẽ ra đi.
Bộ chính trị của nhiệm kỳ tới sẽ còn lại có các ông Nông Đức Mạnh, Phan
Diễn, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Lê Minh Triết và Nguyễn Phú Trọng.
Qua tiết lộ thì tuy đạt kết quả như vậy nhưng mức tín nhiệm của các ông
Mạnh, Trọng và Diễn đạt thấp. Nhiều ý kiến nêu về cả đức và tài, ông
Mạnh còn yếu, chưa xứng là nhân vật số 1 của chế độ; ông Trọng quá yếu
về lý luận và ông Diễn thì mờ nhạt. Cả 3 vị này chưa chắc sẽ được Đại
hội X chấp nhận.
Việc tìm ra nhân vật thật xứng đáng cho các vị trí thủ tướng, phó thủ
tướng, các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, công an … cho khóa tới là
khá gay go.
Ông Lê Hồng Anh rất muốn rời chức vụ này vì không hiểu biết gì công an.
Ông Nguyễn Khánh Toàn có nhiều khả năng bị ra khỏi TW vì quá bê bối,
chỉ còn ông Nguyễn văn Hưởng có thể là ứng cử viên..
Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên 71 quá tuổi, yếu kém, các thứ trưởng đều
không ai nổi lên, từ ông Lê văn Bàng “mò sò” tới ông Nguyễn Phú Bình
“ăn” giỏi hơn “nói”, không gánh nổi vấn đề Việt kiều. Còn ông Lê Công
Phụng thì lại nổi tiếng bán đất và biển cho Trung Quốc. Vì thế, theo dự
đoán có thể ông Phạm Gia Khiêm sẽ rẽ sang ngạch ngoại giao.
Ông Phùng Quang Thanh, Tổng tham mưu trưởng có nhiều khả năng sẽ thay ông Phạm Văn Trà ở chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.
Nhận xét chung: Hội nghị Trung Ương 13 trong mấy ngày qua vẫn mang tính
chất cải lương, về cơ bản vẫn là cương lĩnh giáo điều, bảo thủ. Thế và
lực của cánh được gọi là “cấp tiến” trong đảng vẫn còn yếu chưa đủ mạnh
để thay đổi. Về nhân sự bộc lộ rõ sự suy yếu và lúng túng của đảng CSVN
độ trong việc tuyển chọn người lãnh đạo..
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh giữa những người CS “cấp tiến”, có xu hướng
có lợi cho dân chủ hoá với lực lượng bảo thủ giáo điều sẽ còn giằng co
và tiếp tục trong mấy tháng tới cho đến đại hội X vào tháng 5/2006”.
Như vậy trong vòng vài tháng tới chúng ta còn tiếp tục chứng kiến những
diễn biến không mấy đơn giản, nếu không nói là gay go và phức tạp giữa
các phe nhóm trong Cung đình Hà Nội .
Chắc chắn sẽ chưa có một phép mầu xảy ra như ở Romania, Nam Tư (cũ) hay
Ukraine, nhưng rõ ràng sân khấu chính trị Việt Nam đang sôi động trước
những biến động chung của xu thế toàn cầu.
Khi có được những tin thời sự nóng hổi, DCVOnline sẽ cố gắng chuyển tải đến bạn đọc nhanh nhất.
Warsaw 18/01/2006