Theo Dan Chim Viet - Quốc Hưng - 05-01-2006
Đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh.
Kiên quyết không để cho bạo động và đình công bất hợp pháp tiếp diễn.
Theo thông tin cập nhật lúc 15 giờ:57 ngày 05-01-2006 trên trang Nhân
Dân - cơ quan phát ngôn quan trọng nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam-
thì:
"Những ngày vừa qua, tại các khu chế xuất - khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 11 cuộc đình công của hơn 30 nghìn lao động. Nhiều người trong số họ đình công để đòi tăng lương nhưng cũng không ít người đình công do bị lôi kéo, kích động.
Chiều 4-1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện
Nhân đã chủ trì cuộc họp với đại diện các sở, ban ngành của thành phố
và hơn 40 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Linh Trung 1 - nhằm tìm các
biện pháp giải quyết cuộc đình công của hơn 30.000 lao động diễn ra từ
ngày 28-12-2005 yêu cầu điều chỉnh mức lương tối thiểu trong các doanh
nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài.
Công ty TNHH Freetrend, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, có số lượng người
tham gia đình công cao nhất (18.000), ngày 4-1 đã trở lại hoạt động
bình thường, sau khi công ty thông báo sẽ tăng thu nhập đồng loạt thêm
160.000 đồng/người/tháng.
Theo Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh
(HEPZA), từ 28-12-2005 đến ngày 4-1 đã có 11 cuộc đình công diễn ra tại
các DN. Quy mô các cuộc đình công đã mở rộng ra Khu chế xuất Tân Thuận,
Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp và một số DN tại tỉnh Bình Dương.
Các cuộc đình công đã làm cho nhiều DN phải đóng cửa nhà máy, tạm ngưng hoạt động.
Theo đại diện của các DN trong Khu chế xuất Linh Trung 1, phần lớn lao
động là tốt, chí thú làm ăn và mong muốn gắn bó lâu dài với DN."
Theo chính nhận định trên của đại diện các Doanh Nghiệp nước ngoài
trong khu chế xuất Linh Trung 1 thì cuộc đình công hiển nhiên không
phải do người lao động Việt Nam cố ý gây ra một cách phi lý vì "phần lớn lao động là tốt, chí thú làm ăn và mong muốn gắn bó lâu dài với DN".
Một cuộc đình công lớn được đông đảo công nhân tham gia như vậy tất
nhiên phải xuất phát từ nguyên nhân quan trọng của nó. Nguyên nhân hiển
nhiên là người công nhân Việt Nam không thể tiếp tục chấp nhận mức
lương chết đói, không thể tiếp tục chấp nhận sự bóc lột của các doanh
nghiệp nước ngoài. Vì thế hơn 30 nghìn công nhân đã dũng cảm xuống
đường đình công mặc dù họ thừa hiểu rằng họ đã vi phạm luật đình công
của chính quyền Việt Nam và họ có thể bị trừng phạt.
Một điều đáng ngạc nhiên là các cán bộ công đoàn nhà nước đã hoàn toàn
không có chút vai trò đại diện tranh đấu cho quyền lợi công nhân Việt
Nam mà ngược lại họ lại bắt tay với công an, với đại diện giới chủ các
doanh nghiệp tìm cách dìm cuộc đình công này xuống như bài báo viết: "Sau
khi được đại diện giới chủ DN và cán bộ công đoàn giải thích, đến nay
tình hình có phần lắng dịu, nhiều nơi người lao động đã trở lại làm
việc."
Giải thích là giải thích cái gì? giải thích cho quyền lợi của ai? Rõ
ràng bài báo đã chỉ rõ rằng cán bộ công đoàn thay vì lãnh đạo hay ít
nhất cùng đấu tranh cho quyền lợi của công nhân Việt Nam thì lại đóng
vai đại diện cho giới chủ doanh nghiệp nước ngoài tìm cách xoa dịu,
triệt tiêu các cuộc đình công của công nhân. Tại các quốc gia dân chủ,
công đoàn luôn luôn là đội ngũ lãnh đạo công nhân trong các cuộc đình
công đòi quyền lợi, các cuộc đình công bất kể là hợp pháp hay bất hợp
pháp thì công đoàn cũng luôn luôn đứng về phía người đình công. Từ vụ
đình công này chúng ta thấy rõ rằng Công Đoàn (Liên Đoàn Lao Động) nhà
nước tại Việt Nam hoàn toàn chỉ là con rối do Đảng Cộng Sản giật dây.
Công Đoàn nhà nước Việt Nam không những không đòi hỏi quyền lợi cho
người dân lao động mà khi người lao động không thể chịu nổi áp bức bóc
lột, phải vượt qua nỗi sợ hãi bị đàn áp của chính quyền, phải tự động
đứng lên đòi quyền lợi cho mình thì cán bộ Công Đoàn Nhà Nước lại đứng
ra giải thích vì lợi ích của các doanh nghiệp nước ngoài. Đây chính là
đỉnh cao trí tuệ, là hy sinh cao cả vì quyền lợi của nhân dân lao động
chăng?
Bài báo viết tiếp:
"Phát biểu với đại diện các DN, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các
cuộc đình công xảy ra vừa qua là đáng tiếc và không đáng có. Thay mặt
lãnh đạo thành phố, ông cũng bày tỏ sự chia sẻ về những thiệt hại của
các DN do cuộc đình công gây ra. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ bằng mọi
biện pháp ngăn chặn không cho bạo động và đình công tiếp tục xảy ra tại
các DN. Để hỗ trợ các DN, trong những ngày qua Liên đoàn Lao động thành
phố và HEPZA đã cử nhiều cán bộ xuống tham gia vận động, giải thích
người lao động trở lại làm việc.
Về kiến nghị của người lao động yêu cầu điều chỉnh mức lương tối thiểu,
trong khi chưa có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ, các DN
không nên tự ý tăng lương – mà có chăng, nếu thấy phù hợp có thể giải
quyết theo chính sách hỗ trợ lương để người lao động sớm ổn định cuộc
sống, trở lại làm việc."
Quái thật! Thay vì tìm hiểu kỹ lưỡng nguyên nhân đình công và bảo vệ
quyền lợi của công nhân người Việt thì ông Phó Chủ Tịch Thường Trực
UBND thành phố HCM thay mặt toàn thể lãnh đạo chính quyền cộng sản lại
vội vàng xác nhận vai trò đồng minh, lo lắng bảo vệ quyền lợi của các
doanh nghiệp ngoại quốc trước hết. Hơn thế nữa ông còn kiên quyết chống
lại thành quả đình công nhỏ nhoi (mức lương tối thiểu) mà hơn 30 nghìn
công nhân Việt Nam vừa mới gian khổ giành giật được bằng cách thẳng
thừng ra lệnh cho các doanh nghiệp "trong khi chưa có quyết định chính
thức của Thủ tướng Chính phủ, các DN không nên tự ý tăng lương ".
Bài báo ghi rõ lời tuyên bố của ông Nguyễn Thiện Nhân: "Để
ngăn chặn những hành động quá khích trong các phần tử xấu lợi dụng đình
công để gây rối, lãnh đạo thành phố yêu cầu các DN cần phối hợp tốt hơn
nữa với các cơ quan chức năng nhằm phát hiện và bằng mọi giá không để
cho bạo động và đình công bất hợp pháp tiếp diễn. Thành phố sẽ thành
lập bốn lực lượng ngăn chặn bạo động và đình công bao gồm: lãnh đạo và
bộ máy của các DN, đại diện công đoàn các cấp, đại diện HEPZA và lực
lượng công an, chính quyền địa phương tại chỗ. Đối với những đối tượng
có hành vi sách động, lôi kéo đình công và có hành động làm thiệt hại
đến tài sản của DN, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ sớm điều tra, phát
hiện và xử lý đến cùng."
Nói trắng ra là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới sự
lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam kiên quyết đập tan thành
quả đấu tranh bất hợp pháp (với luật của Đảng tự ý ban hành thông qua
Quốc Hội bù nhìn của Đảng). Rằng công nhân chúng mày đừng mong tranh
đấu được cái thớ gì khi không có sự đồng ý của chúng tao, chúng tao mới
là chủ nhân của chúng mày đấy nhé, chúng tao không cho thì bố thằng nào
dám cho, tụi mày chỉ là bầy trâu bò heo ngựa gầy yếu chúng tao nuôi
thôi, đừng hòng đòi hỏi tranh đấu gì hết, chúng tao cho cám thì ăn cám,
chúng tao cho rau thì ăn rau. Rằng kể từ nay nếu chúng mày không biết
thân chịu yên thì chúng tao sẽ thẳng tay đưa các lực lượng vũ trang
chuyên trách tới trừng trị liền.
Hãy quên đi khẩu hiệu mà Đảng đã luôn luôn mỵ dân "Đảng Cộng Sản là đội ngũ tiên phong bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp Công Nhân".