“...mời người lên xe, về miền quá khứ...”

Theo Calitoday - Giao Chỉ - 20-01-2006

 Cali Today News - Người xưa đã từng nói đại ý là chúng ta không bao giờ có thể rửa tay trên cùng một dòng sông. Dù là ngày mai hay là 30 năm sau thì cảnh quan đã khác đi. Nếu cảnh vật không thay đổi, thì dòng nước xưa cũng không còn nữa. Bây giờ thời sự diễn biến ngày một nhanh hơn. Hơn hai mươi bốn giờ một ngày, thế giới cũng đã tràn ngập những đổi thay huống chi là 30 năm. Vì vậy, có lúc chúng ta phải dừng chân, quay trở lại.

Đúng vào chiều Chủ Nhật mùng 1 Tết Bính Tuất, chúng tôi mời các thân hữu gần xa tổng cộng 400 người. “Xin cùng lên xe về miền quá khứ.”

Sẽ là buổi chiều của các thân hữu xa gần trong một cộng đồng quen thuộc là San Jose, cùng gặp nhau, nhìn qua bóng hình của bà con mà tìm lại chính mình.

Với 1 triệu 500 ngàn người Việt tại Hoa Kỳ, chúng ta mới có một nửa phần trăm của 300 triệu dân Hiệp Chủng Quốc.

Trên toàn quốc, chúng ta chưa thể trở thành một con số đáng kể. Tuy nhiên, khi cùng nhau chọn về một địa phương như San Jose, chúng ta có được 10% dân số và trở thành một thực thể. Do đó, muốn duy trì sức mạnh phải là một cộng đồng toàn diện. Một cộng đồng gồm tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh và mọi khuynh hướng dị biệt. Dù khác biệt ra sao, đếm đầu người cộng lại thành 10% dân số mới gọi là một cộng đồng.

Đêm Xuân hội ngộ đầu năm sẽ là một gặp gỡ tiêu biểu đầy kỷ niệm. Kể từ tháng 4-1975 khi người Việt tỵ nạn đầu tiên đến miền Bắc California đã gặp ngay các sĩ quan VNCH đi du học, sinh viên Việt Nam du học, người vợ Việt Nam của chiến binh Hoa Kỳ hiện diện tại vùng thung lũng Vịnh Cựu Kim Sơn.

Đồng thời ở vùng Monterey có cả một cộng đồng giáo chức dạy Việt ngữ tại trường sinh ngữ của Bộ Quốc Phòng. Một trong các sĩ quan trẻ đang thụ huấn tại Hải quân học viện là ông Lại Đức Hùng sau này là người điều hợp Hội Tết qua năm thứ 25. Cũng có mặt các thầy dạy Việt ngữ từ 40 năm trước nay đã về hưu tại buổi hội ngộ này.

Có mặt gia đình của ông Trần Mạnh Hòa mà gia chủ là một sĩ quan Hải quân với các anh em toàn độc thân tên tuổi đáng nhớ như Hòa, Bình, Thịnh, Vượng, Khương, Trang. Ông anh xuất trại từ tháng 6-1975 đưa các em về nhà bảo trợ người Mễ ra sức canh nông một thời gian rồi mới tìm về San Jose xây dựng cộng đồng từ những bước đầu tiên. Sớm hơn tất cả mọi người. Thành lập đoàn Văn Nghệ Quốc Gia đã nổi tiếng ở Bắc California vào lúc mà Little Saigon vẫn còn là đồng khô, cỏ cháy.

Cũng hiện diện trong đêm tao ngộ sẽ có các đoàn người Tây tiến của những năm 76 – 77 từ các miền xa về San Jose. Các tiểu bang Đông Bắc kéo quân từ Illinois, Chicago đi ngang nước Mỹ theo xa lộ 80. Các tiểu bang Đông Nam đi qua Texas, Nevada về Nam Cali rồi ngược lên phía Bắc, tụ về thung lũng Silicon theo tiếng gọi của điện tử lúc đó đang được mùa. Tất cả đều trở lại đêm hội ngộ với không quân Phạm Văn Hải, về từ Springfield, Illinois đã chỉ huy đoàn xe Tây Tiến.

Từ những ngày xa xưa đó, Liên Hội Bắc Cali ra đời với nhảy dù Bùi Đức Lạc, hải quân Trần Quang Thiệu, không quân Nguyễn Quan Vĩnh với sự hiện diện của các cụ Đào Đăng Vĩ, cụ Trần Hữu Phúc bắt đầu hoạt động. Một trong các trụ sở nồng cốt cung cấp phương tiện gọi là Hội Quán Việt Nam tức IRCC ngày nay.

Cơ quan dịch vụ này khởi đi từ tay người Mỹ rồi Việt Nam hóa thành Hội Quán Việt Nam đã từng có sự hiện diện của ông Yklong, với sự tham dự rất nhiều nhân vật tên tuổi của San Jose vẫn còn cho đến nay.

Quý vị như luật sư Nguyễn Hữu Thống, Đỗ Ngọc Phú, Đinh Thành Châu, tổng thư ký giám sát viên Lê Đình Lãm, không quân Võ Thành Văn và ngay cả Peter Trần Văn Nhơn, người đã từng đóng phim Chúng Tôi Muốn Sống đều đã có một thời làm công tác cho tổ chức thiện nguyện lâu đời nhất của San Jose.

Khi nhắc đến cả miền quá khứ đầy kỷ niệm, vẫn phải nhắc đến những bậc tiền bối đã ra đi như giáo sư Tạ Văn Hào, giáo sư Nguyễn Xuân Kỳ, luật sư Phan Thế Ngọc, đốc phủ sứ Vũ Khiêm, kịch tác gia Phan Tùng Mai v.v... đều đã từng trấn thủ IRCC cùng với nhiều bậc nữ lưu một thời công tác cho những dịch vụ dân sinh đầu tiên.

Rồi đến thời kỳ thuyền nhân ào ạt đến San Jose với ông Nguyễn Hữu Lục cùng với anh em lập ủy ban SOS. Các bác sĩ của Bắc Cali như thầy Nguyễn Thượng Vũ lần lượt lên đường vớt người vượt biển. Ngày tân niên họp mặt lần này là giây phút gặp lại anh em để ôn lại chuyện xưa.

Rồi cuộc tranh đấu cho tù cải tạo phát động, Liên Hội và nhiều đoàn thể San Jose cùng tiếp tay cho đến lúc đón anh em được tự do đến Hoa Kỳ.

Chuyện vượt biển và HO là hai giai đoạn đấu tranh hào hùng của lịch sử cộng đồng Việt Nam chắc chắn sẽ phải được ghi lại bằng một chương sách riêng biệt.
Giai đoạn tiếp theo là những lúc sôi động của San Jose yểm trợ các phong trào kháng chiến phục quốc, từ Mặt Trận qua Phục Hưng đến Võ Đại Tôn. Cả một cộng đồng bừng bừng khí thế hết lòng với giấc mơ giải phóng quê hương.

Rồi phải nhắc đến 25 lần Hội Tết và 9 kỳ Hội Xuân diễn hành. Cuộc hội ngộ tìm về quá khứ tại San Jose sẽ có mặt tất cả mọi người. Một lần nữa, xin ghi lại đây chỉ là một số người tiêu biểu cho một cộng đồng toàn diện.

Trong một bài viết ngắn ngủi cuối năm, chắc hẳn không thể ghi lại các chuyện đặc biệt trong suốt 30 năm dài lịch sử của người Việt tại San Jose. Thí dụ như cậu bé Việt Nam của trường Andrew Hill ngày nay trở thành cảnh sát viên cao cấp của San Jose với tên Lưu Phạm.

Và câu chuyện cậu bé học sinh VN của San Jose High trở thành linh mục Phan Quang Cường. Và 30 năm qua vẫn còn ghi dấu cô Lan là người Việt đã làm địa ốc đầu tiên tại Bắc Cali.

Chúng tôi chỉ có thể nhắc đến một cách rất sơ lược các thân hữu gắn bó một thời. Các vị chủ tịch của Hội Đồng Quản Trị IRCC từ ông Nguyễn Xuân Phác, qua thầy Nguyễn Quang Huyến đã ra đi cho đến ông Vũ Thượng Đôn còn có mặt hôm nay.
Các vị đã cùng sát cánh như thẩm phán Trần An Bài của cả một thời đấu tranh cũ cho đến nhà tranh đấu Hồ Quang Nhựt vẫn còn giữ nhiệm vụ chạy Đuốc Nhân Quyền suốt bao năm qua.

Và đặc biệt có mặt trong đêm tân niên hội ngộ là các cụ cao niên, các nhà báo của thời kỳ xưa cũ, các vị tiên phong trong ngành TV, Radio ở địa phương và các cựu tù cải tạo từ 9 năm như ông Nguyễn Đình Tạo cho đến 17 năm như đại tá Khang.

Và một cộng đồng toàn diện phải có mặt cả Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Bộ Binh, Cảnh Sát. Có mặt các ngành nghề trong xã hội, các tổ chức ái hữu từ các miền quê hương yêu dấu của đất nước. Cũng có các nhóm thiện nguyện đã sát cánh với IRCC suốt hơn 13 năm dọn cơm Homeless. Sự hiện diện của các văn nghệ sĩ, các nhóm thi ca vẫn tô điểm cho cuộc đời di tản.

Nhưng đặc biệt hơn hết là các nhóm gia đình hai dòng máu con lai của chiến tranh Việt Nam. Nhóm này đang tìm cách ngồi lại với nhau thành tổ chức Tương Trợ Con Lai mà có thể gọi tắt rất văn vẻ là Tương Lai. Các thành phần tràn đầy tình cảm Việt Nam, nhưng sắc diện như người Âu Mỹ. Các anh chị em quê cha tiếp nhận nhưng vẫn chưa hội nhập. Quê mẹ thì vẫn còn xa cách nghìn trùng, tuy là vẫn sống bên cạnh cộng đồng.

Anh chị em Tương Lai rất ước mong được bắt bàn tay thông cảm nồng ấm của gia đình cộng đồng Việt Nam. Và đồng thời cũng là bàn tay của các anh chị em người Việt gốc Hoa vẫn còn tràn đầy hương vị quê nhà.

Ngày Xuân hội ngộ năm nay là một sự gặp gỡ hiếm hoi từ lâu nay chưa từng có. Nhóm nhỏ đồng bào Việt từ miền bão lụt Katrina về tái định cư ở San Jose hiện diện trong Ngày Tân Niên Hội Ngộ cũng là một hình ảnh đầy tình cảm trong tinh thần đồng hương của dân Việt. Bên cạnh là các thành viên của Sở Xã Hội Santa Clara hiện lên đến hàng trăm người.

Và đặc biệt nhất là có sự hiện diện như một phép lạ tình cờ của một thanh niên 18 tuổi tên là Nguyễn Đức Cảnh. Cháu từ Sài Gòn cầm thông hành chiếu khán du lịch đến đất Phi để chờ phép lạ biến thành giấy thường trú tỵ nạn tại Hoa Kỳ mà không cần lập hồ sơ đoàn tụ.

Câu chuyện của em đã trở thành một kỳ tích trong lịch sử di dân tỵ nạn đầy nước mắt của dân Việt.

Đó là tất cả ý nghĩa của một Ngày Tân Niên Hội Ngộ mà chúng tôi tổ chức tại San Jose vào đúng mùng 1 Tết đầu năm Bính Tuất. Không có văn nghệ, không có quyên góp. Sân khấu chính dành cho toàn thể mọi người tham dự. Sẽ là một giờ Radio Dân Sinh giữa tiệc Tân Niên không bao giờ có thể quên được.

Trong giờ phút thiêng liêng nhất của ngày đầu năm, mọi người đến với nhau để nhận diện toàn thể cộng đồng như một gia đình, đủ mọi người, mọi thành phần. Hãy ghi dấu một lần sau 30 năm trọn vẹn kể từ 75 cho đến hết 2005. Nhìn lại bạn xưa, bắt tay bạn mới. Ta tìm lại chính ta trên chuyến xe tìm về quá khứ. Để rồi tùy theo hoàn cảnh. Rồi đây mỗi người sẽ lại đi về phía chân trời. Đi về tương lai của 5 năm, 10 năm hay 30 năm sắp đến.

Vì cái ý nghĩa thiêng liêng đó nên chúng tôi đã có ý định tổ chức đúng vào đêm mùng 1 Tết mà theo thói tục, không ai có thể tổ chức họp mặt vào những ngày giờ đặc thù đó. Tuy nhiên, đến một lần như thế mới thật là ghi dấu kỷ niệm suốt đời.

Rồi đây, trên chuyến xe đời về cõi tương lai, có lúc gặp lại anh em, ta sẽ nhắc nhở là bác còn nhớ không, vào cái ngày mùng 1 năm Bính Tuất 2006, ta đã một lần gặp nhau trong vòng tay kỷ niệm chan chứa ân tình.

Giao Chỉ – San Jose 2006

Xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ IRCC, Inc. 420 Park Ave., San Jose, CA 95110. Tel.: (408) 971-7878. Fax: (408) 971-7882. Email: amy@irccsj.com


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_moi_nguoi_len_xe_ve_mien_qua_.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.