Mưa gió tràn về Nam
Cali những ngày đầu năm 2006. Mưa hùn với gió mạnh, đem cái lạnh ẩm ướt
đến vùng đất vốn được mệnh danh là “Thiên Đường ấm áp!”... đang đón
xuân sang bằng cuộc diễn hành Hoa Hồng trong mưa bay gió cuốn...!
Buổi
sáng thứ hai, 2 tháng 1 năm 2006, nếu ai đó ghiền xem trực tiếp cuộc
diễn hành thì sẽ ngồi co ro trong chiếc áo mưa hay một cái dù trên khán
đài; trong lúc đoàn diễn hành múa nhảy trong vũng nước trên đường; nước
phủ vào mặt, vào tất cả không chừa thứ gì dầu trân quí lắm! Có lẽ những
dân ghiền, sau khi thỏa thích dầm mưa, có thể sẽ đối diện với bệnh cảm
cúm những ngày tới và BS sẽ có dịp hốt tiền!
Ngồi nhà mở máy xem
cảnh xe hoa diễn hành trong mù trời mưa bão cũng đã thấy chạnh lòng
thay! Nhưng mùa xuân năm nay về với không khí mưa, tuyết, gió mạnh như
thế nầy có thể báo trước một tương lai như thế nào trên toàn hoàn vũ?
Mới đầu năm mà Nga đã mở màn một pha cúp hơi gas bán cho Ukraine. Nếu
muốn êm xuôi, Ukraine phải ký vào hiệp định tăng giá gấp 5 lần số tiền
cho một khối gas là 230 đô la. Từ trước đến giờ, Nga bán rẻ cho Ukraine
chỉ 50 đô một mét khối. Đây là một đòn nặng giáng xuống chính phủ thân
Tây Phương của Ukraine do Tổng Thống Yushchenko lãnh đạo.
Đường
ống dẫn khí đốt nầy xuyên qua lãnh thổ Ukraine để cung cấp cho các nước
khối EU, trong đó có Pháp và Đức... Nga chưa chi đã tố cáo Ukraine ăn
cắp gas mới có chưa đầy một ngày bị cắt hơi! Các nước trong khối EU
than phiền số ga họ nhận được bị ít hơn số ấn định! Đây là đòn chí tử
đánh vào chính phủ Yushchenko khi muốn tách rời ảnh hưởng chính trị với
Nga để thân với Tây Phương. Nhưng nếu Ukraine lại chơi trò thấu cáy thì
sao nhĩ? Đó là tuyên bố cấm các đường ống dẫn gas xuyên Ukraine của
Nga, để cung cấp cho các nước khác trong EU, nếu Nga không tái cung cấp
khí đốt cho họ!
Trong vấn đề nầy, Hoa Kỳ chỉ ngỏ lời quan ngại
cho đồng minh Ukraine bị chơi ép mà không đưa ra một giải pháp nào căn
bản cũng như tỏ ra là một người bạn đáng tin cập lúc người ta đang lâm
vào bế tắc(?)Trong khi đó , mới vừa giao thừa thì Indonesia lại tái
diễn vấn đề Hồi Giáo với Thiên Chúa giáo, bom nổ làm một số bị chết và
bị thương. Sự kiện nầy xảy ra làm cho tình hình thế giới có cơ bất ổn
lan rộng trước mầm mống một cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc không
một ai trên thế giới mong đợi.
Quay qua vấn đề mấu chốt của an
ninh thế giới là lò lửa vùng Trung Đông với cuộc bầu cử của Palestine
có thể bị đình trệ vì các phía không tỏ ra hứng khởi hay mong muốn được
tiến hành theo lịch trình ấn định. Cái gai làm đình trệ đó là phe Hamah
có thể thắng thế trong cuộc bầu cử. Nếu để việc nầy xảy ra. Thế giới sẽ
bước vào một cuộc đối đầu không lường được tính nguy hiểm vì phe này là
hiện thân của chính sách mà Iran đang áp dụng làm điên đầu LHQ! Syria
thì bất ngờ quyết định trục xuất cựu Phó Tổng Thống Khaddam vì ông nầy
tiết lộ bí mật quốc gia với cái gọi là vụ giết cựu Thủ Tướng Hariri của
Lebanon. Bệnh cúm gia cầm cũng là mối lo bắt cầu từ năm trước đã xuất
hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người ta đang theo dõi có phải gia đình nhiều thành
viên trẻ nầy đang lâm vào các cơn sốt tại bẹnh viện có phải đúng là
H5N1 hay không?
Mới có một ngày bước qua năm 2006 mà đã thấy
cuộc diện Thế Giới không có gì khá ngoài những đợt pháo bông tưng bừng.
Ở Châu Âu đang bị bao phủ một lớp tuyết dày và nhiệt độ xuống thấp,
khiến cho những người háo hức đón giao thừa ngoài trời, thưởng thức
pháo bông... đều bị hạn chế!
Riêng nước Mỹ, đêm giao thừa ở
New York hàng năm vẫn có hàng triệu người đứng chen nhau xem trái cầu
từ từ hạ xuống với ánh đèn muôn vẻ đẹp. Người ta chúc nhau, hôn nhau,
tặng quà cho nhau ngay lúc giao thừa tuyết rơi từ từ và những bông hoa
giấy được rải suốt những con đường New York đầy người chen lấn... Nhưng
miền Trung, chính giữa lòng nước Mỹ thì cái lạnh cắt da, đường sá tuyết
phủ, những cơn gió buốt lan đến Cali và mưa! Đêm Giao thừa miền cực Tây
nước Mỹ ít người ra phố dưới mưa. Nhưng Disneyland thì vẫn đông. Người
ta chen nhau dạo chơi với gia đình chuột. Trong cuộc diễn hành hoa
hoành tráng ngày 2 tháng giêng, xe hoa của Disney rất dài, rất đẹp, gia
đình chuột đều bận áo mưa che dù trình diễn ngoạn mục. Chuột đội dù,
vịt đội dù, Bạch tuyết và bảy chú lùn đội dù...
“Trời mưa bong bóng phập phồng...
Em đi lấy chồng để khổ lòng anh!
Mê em từ những ngày xanh,
Bây giờ gương vỡ mình anh mưa phùn!
Quê nhà đau khổ bụi tuông
Sao em theo bụi... bán hồn hay sao?
Le Tam Anh