TQ: Nhân vật cuối cùng của "Bè lũ 4 tên"
Dan Chim Viet - Lưu Vũ - 07-01-2006
Mao lê máy chém tới mọi đối tượng khả nghi. Hàng
ngàn cán bộ trung cao cấp, tướng lĩnh quân đội, trong đó có cả người
bạn chiến đấu của Mao, người đứng đầu nhà nước - chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ
- cũng bị vu khống, cầm tù và chết thê thảm còn hơn một con vật. Xã hội
Trung Quốc bấy giờ đảo điên, rối loạn. Khắp nơi chỉ một màu đỏ: người
người, mọi lúc, mọi nơi phải cầm quyển sách nhỏ bìa đỏ "Mao tuyển" để
tung hô và ghi nhớ lời Mao dạy.
Nhân vật cuối cùng của "Bè lũ bốn tên" này là Yao Wenyuan (Diêu Văn Nguyên) chết hôm 23 tháng 12 năm 2005, thọ 74 tuổi.
Việc giấu giếm ngày chết của những nhân vật "nhạy cảm" dường như là
truyền thống của các chế độ cộng sản. Ông Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng
9 đã bị Lê Duẩn ém nhẹm và cho công bố chết vào ngày 03/09/1969.
Cũng tương tự trong trường hợp Yao Wenyuan (Diêu Văn Nguyên), cái
chết của ông ta đã không được nêu ra từ một nguyên nhân nào rõ ràng và
mãi tới hôm qua, thứ 6 ngày 6 tháng 1 năm 2006 mới được Tân Hoa Xã đưa
tin - tức là 2 tuần sau khi chết.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Yao (Diêu) cách đây một phần tư thế
kỷ, năm 1981, khi đài truyền hình tường thuật lại phiên toà xét xử "Bè
lũ bốn tên". Người ta đã đọc một đoạn trên nhật báo mà ông ta lãnh đạo
lúc bấy giờ: "Tại sao chúng ta lại không có thể giết chết mấy thằng
phản cách mạng? Cuộc Cách mạng Văn hoá đâu có phải là thêu thảm hoa".
Là một nhà báo, nhà phê bình, Yao (Diêu) được mọi người mệnh danh là
"Dùi cui". Theo lệnh của ông ta, "Hồng Vệ Binh", một đội quân hàng
triệu người mà thành phần được tuyển lựa là thanh niên quá khích, tấn
công những đối thủ mà ông ta gọi là "những đồng chí tư bản của đường
lối" hoặc "những con chó tư sản". Hàng ngàn người bị đuổi ra khỏi nhà,
bị đánh đập, bị đeo mặt nạ bêu giễu, làm nhục trên đường phố, bị đuổi
về nông thôn hoặc đi các trại cải tạo. Hồng vệ binh cũng đã tấn công
trường học, thầy giáo, xúi dục trẻ em đấu tố bố mẹ, phỉ nhổ các tập
quán truyền thống, đập phá công trình văn hoá, thậm chí còn định phá bỏ
cả Vạn Lý Trường Thành.
Tại phiên toà, người ta đã gọi Yao (Diêu) là "tên giết người được trang bị vũ khí bằng bút".
Tên của Yao được người Trung Quốc liên tưởng đến hình ảnh khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại của mình.
"Bè lũ bốn tên" (theo chiều kim đồng hồ): Zhang Chunqiao, Jiang Qing, Yao Wenyuan và Wang Hongwen
|
Trong "Bè lũ bốn tên" thì vợ của Mao là Jiang Qing
(Giang Thanh) và Wang Hongwan (Vương Hồng Văn) bị kết án tử hình, nhưng
sau đó giảm xuống chung thân. Wang Hongwan chết năm 1992 trong bệnh
viện nhà tù. Vợ Mao - Jiang Qing tự vẫn năm 1991. Yao Wenyuan (Diêu Văn
Nguyên) và Zhang Chuqiao (Trương Xuân Kiều) bị xử 20 năm tù. Năm 1996
hai người được trả tự do. Zhang (Trương) chết trước đó, cũng năm 2005.
Dưới sự lãnh đạo của "Người cầm lái vĩ đại" Mao trạch Đông, "Bè lũ bốn
tên" do vợ Mao đứng đầu đã làm một cuộc thanh trừng chưa từng thấy
trong nội bộ đảng CS Trung Quốc, tiêu diệt mọi mầm mống có khả năng làm
nguy hại đến quyền lực. Mao lê máy chém tới mọi đối tượng khả nghi.
Hàng ngàn cán bộ trung cao cấp, tướng lĩnh quân đội, trong đó có cả
người bạn chiến đấu của Mao, người đứng đầu nhà nước - chủ tịch Lưu
Thiếu Kỳ- cũng bị vu khống, cầm tù và chết thê thảm còn hơn một con
vật. Xã hội Trung Quốc bấy giờ đảo điên, rối loạn. Khắp nơi chỉ một màu
đỏ: người người, mọi lúc, mọi nơi phải cầm quyển sách nhỏ bìa đỏ "Mao
tuyển" để tung hô và ghi nhớ lời Mao dạy.
Sau khi Mao chết, "Bè lũ bốn tên" đã dùng áp lực và mưu toan tiếm
quyền, nhưng đã bị Hua Guongfeng (Hoa Quốc Phong) - (người được Mao di
chúc kế thừa) phá và bắt giữ.
Người ta phán quyết rằng mọi tội ác do "Cách mang văn hoá" gây ra là
tội của "Bè lũ bốn tên" - vật thế thân không hơn không kém cho chủ tịch
Mao và đảng cộng sản Trung Quốc - và tuyên bố kết thúc vụ án "Cách mạng
Văn hoá".
Con đường danh vọng của Yao bắt đầu từ Szanghai (Thượng Hải) vào đấu
những năm 60 từ một cuộc gặp mặt Mao. Do chính sách "đại nhảy vọt"
(1958-1961) thất bại và làm 36 triệu người chết đói, Mao bị mất uy tín
nghiêm trọng. Mao đi tìm những người đồng minh thì gặp Yao. Tại
Szanghai (Thượng Hải), Mao chuẩn bị một cuộc phục thù to lớn với sự
phản công do Yao (Diêu) chỉ đạo nhắm vào vở kịch mang tên :"Han Rui bị
tước quyền". Nhân vật chính là một cô gái còn trinh tiết thời Ming, dám
đối đầu trực tiếp với Vua để bảo vệ nhân dân. Mao cho rằng, người con
gái trinh tiết ấy không ai khác là đối thủ của Mao - nguyên soái Peng
Dehuai (Bành Đức Hoài).
Với cùng đề mục như vở kịch, Yao (Diêu) đã cho đăng một bài phê phán
lên báo đảng "Nhật báo Nhân Dân" và phát tín hiệu cho cuộc đại cách
mạng văn hoá.
Yao (Diêu) được nhận phần thưởng là một chân trong Bộ Chính Trị, còn vợ
Mao đưa hắn thành biểu tượng ý thức hệ của tổng tham mưu cách mạng mà
sau này được gọi là "Bè lũ bốn tên".
Viết theo Reuters va Gazeta Wyborcza 07/01/2006.
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: