Paris by Warsaw hay là Thuý Nga làm cách mạng - Phần hai
Theo Dan Chim Viet - Thanh Thanh Hải - 17-01-2006
Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa…
Quang
Lê trẻ trung (ít ra về mặt thể xác), Nhật Yến có chút “Tây hoá”, nhưng
họ không thể làm cách mạng. Như Quỳnh mảnh mai càng không thể có thể
cải cách chi cái nền nhạc Việt Nam hải ngoại. Nhiệm vụ nặng nề rơi vào
vai một ông già trung niên Tuấn Anh… có bộ ngực đẫy đà và ..khêu gợi!
Như đã viết ở phần một, Tuấn Anh bước ra sân khấu làm khán giả ngỡ
ngàng (ảnh trên). Này nhé, mắt ngài râu rậm, nhưng má đỏ môi son. Ngực
hơi hé mở, thiếu tạp dề kiểu Nhật Yến, nhưng lộ rõ vòng đeo cổ và áo
lót diêm dúa điểm hoa. Tay chân to thô thiển, nhưng tóc vàng, nhẹ nhàng và nữ tính! (1) (ảnh dưới).
Giờ giải lao tôi tranh thủ tiến gần Tuấn Anh, giả bộ xin chữ ký bứt mấy sợi tóc, thật một trăm phần trăm
|
Cái điệu bộ kiểu này không phải là mới, cách đây hai năm hai diễn viên
hề từ quốc nội XHCN sang biểu diễn cũng cường điệu và chế nhạo những
người – thôi thì cứ gọi đích danh – pê đê ẻo lả. Mà lấy những người
đồng tính luyến ái ra làm trò đùa, làm hề không phải là chỉ riêng của
nền văn hoá Việt Nam hiện nay. Nó đặc trưng cho các nền độc tài. Ba Lan
mấy chục năm trước, trong phim ảnh, văn nghệ, giải trí đề tài “pê–đê”
vẫn luôn là những đề tài gây cười rẻ tiền và thường xuyên. Xá gì! Thời
phát xít Hitler, những người đồng tính còn bị mang vào trại tập trung
như người Di Gan và người Do Thái. Nhưng Tuấn Anh không diễn hài, Tuấn
Anh ca. Anh ca về “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa”, “Hà Nội đêm trở
gió” và Hà Nội mùa này trời tối như đêm... Hà Nội mùa thu, Mùa thu Hà
Nội. Anh ca về “trái tim ngục tù” và “tình ngỡ đã qua đi”, mà không
hiểu sao “bây giờ trở lại” (phải chăng: em đã qu…ê..n r…ồ…i cái nồi cơm điện Nh…ậ…t! )
(2). Nếu Tuấn Anh lên rất cao ở chỗ “c…á…i n…ồ…i” và từ từ xuống thấp ở
“cơm điện Nh…ậ…t”, thì sau khi đổ hồi như vậy tiếng vỗ tay vẫn giòn giã
liên hồi…Chơi khó nhau quá, cứ bắt nhau vỗ tay hoài… (ảnh dưới).
Những lúc gay cấn Tuấn Anh cũng đưa tay lên ngực y hệt Quang Lê
|
Khi lên cao lúc xuống thấp, hết bổng lại trầm, Tuấn Anh hát nhại, hát
diễu cợt các bài hát cổ điển của ca nhạc Việt Nam, trong và ngoài nước,
của chính trung tâm Thuý Nga. Lúc buồn, khi vui, vừa cười hớn hở, bất
chợt lại xúc động nước mắt gần rơi, Tuấn Anh đùa cợt nhẹ nhàng cùng
khán giả và nhạo bạng, diễu cợt chính mình. Một người đàn ông dũng cảm,
một quyết định biểu diễn thật đột phá, liều lĩnh! Một lời tuyên bố giã
từ quá khứ? Một cái nhìn có khoảng cách đến những gì mình đã và đang
làm của trung tâm Thuý Nga?
Hihihihi Hahahaha, Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát… Mà sao không có Bác ở trong lăng???
|
Ý tưởng tuyệt vời và những người thực hiện
Nếu những quan sát riêng của tôi được viết trên đây là chủ ý của trung
tâm Thuý Nga thì Tuấn Anh quả là một người thực hiện tài ba. Anh còn đi
xa hơn, anh không những chỉ bắt chước, hát nhại các bài hát uỷ mị buồn
thảm về tình yêu lứa đôi mà còn chế nhạo (một cách rất tế nhị) bài ca
về người mẹ (ảnh dưới ).
Các bài hát ngợi ca của nền ca nhạc quốc nội, các thần tượng người mẹ
anh hùng và người lãnh tụ kính yêu đang được Tuấn Anh thông qua các bài
hát này nhẹ nhàng đụng đến?
Khi thực hiện bài hát về người mẹ, Tuấn Anh đến gần một phụ nữ ngồi hàng đầu để ca ngợi và cám ơn người mẹ, mà có lẽ chỉ già hơn Tuấn Anh dăm, ba tuổi
|
Nếu
khán thính giả và độc giả cho rằng đây chỉ là cách biểu diễn riêng,
ngẫu hứng của Tuấn Anh hôm đó thì sự xuất hiện của Trường Vũ chắc chắn
sẽ phá tan cái nghi ngờ còn sót lại.
Sở trường của Trường Vũ chắc hẳn là các bài cổ điển của ca nhạc miền
nam xưa mà chúng tôi hồi bé được biết đến bằng cái tên nhạc vàng.
Trường Vũ đã quá mệt mỏi với những bài hát như vậy? Đúng thế, mà hơn
nữa Trường Vũ còn đảm trách một nhiệm vụ nặng nề đóng giả sự mệt mỏi
với sự nghiệp ca nhạc của chính mình! Trung tâm Thuý Nga có một ý tưởng
cực mới, tuyệt vời trong kịch bản của buổi biểu diễn tại Warsaw. Và
Tuấn Anh, Trường Vũ là những người thực hiện ý tưởng đó một cách hoàn
hảo, thuyết phục. Nếu phân loại theo các nhà chức trách của nền ca nhạc
định hướng XHCN thì Tuấn Anh, Trường Vũ quả là những NGHỆ SỸ NHÂN DÂN,
những NGHỆ SỸ ƯU TÚ. Được khen, nhưng tôi e rằng hai anh sẽ cảm thấy bị
xúc phạm nhiều hơn khi Quang Lê bị chê hay đưa tay lên ngực! Thưa hai
anh, trong tương lai không xa, sẽ không còn những cái chức danh quái
đản ấy, nhất là nhiều khi những chức danh này còn được dịch ra tiếng
Anh trên VTV4!
Trường Vũ giả say để hát, nhưng rất tiếc hãng sản xuất bia không phải là nhà tài trợ. Hãng tài trợ của đêm diễn là hãng dịch vụ du lịch và hàng không, mà nếu hãng này có mặt tại Little Saigòn thì chắc chắn sẽ bị tẩy chay vì người ta cho rằng hãng của… cộng sản nằm vùng
|
Chú thích
1. Mượn lời Ngô Đăng Quang
2. Khi đọc được những dòng này, cô H đã quay lại nhà tôi mang
nốt cái nồi cơm điện Nhật, nhưng rất tiếc cô đã mang nhầm cả bộ bát đĩa
acroco màu trắng khó vỡ
Còn tiếp
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: