Xa
lộ số 5 chạy dài từ biên giới ỤS-Mexico (thuộc quận hạt San diego) đến
Canada, kéo dài tới tiểu bang nằm xa phần đất mẹ : Alaska, là một trong
những xa lộ đẹp nhất Hoa Kỳ và thế giới, gồm mười lane song song, rộng
rãi, sạch sẽ, phong cảnh thơ mộng, khí hậu ấm áp hiên hoà rất dễ làm
lòng khách viễn du lâng lâng say đắm….
Qua
khỏi Camp Pendleton - địa danh quen thuộc với công đồng tị nạn Việt Nam
– nơi đồn trú của Sư đoàn 1 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ- Sư đoàn đã từng
tham chiến trên chiến trường Miền Nam Việt Nam, và cũng là nơi sau năm
75, đã mở rộng vòng tay đón tiếp làn sống người VN chạy trốn Cộng sản
tạm trú, ngang qua nhà máy điện nguyên tử San Onofre, đến San Clementé
- điạ danh nầy cũng đã đi vào lịch sử - nơi đây, trong những năm chiến
tranh VN đi vào giai đoạn tàn khốc nhất, đã diễn ra cuộc họp gìữa cố
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu và nhà lảnh đạo huyền thoại Hoa kỳ Richard
Nixon.
Bầu trời xanh bao la, nắng ban mai trải dài trên những
thảm cỏ non vừa nhú lên sau muà đông, một bên là những dảy núi chạy
dài, lên cao xuống thấp, một bên là bờ biển cát trắng nhấp nhô sóng
nước, làm lòng người lữ khách tha hương chạnh nhớ những nơi chốn thân
thương của quê nhà, giờ đã xa vạn dặm …. nhớ Lăng Cô, Đá Bạc, Phước
Tượng, Cầu Hai của đoạn đường từ Đèo Hải Vân về Huế hay Sa Huỳnh, Chu
Lai, một thời đi chinh chiến đã qua … Đại dương bao la, mặt nước trong
xanh trải rộng đến chân trời, bên kia Thái Bình Dương là bờ biển trải
dài hình chữ S, là tổ quốc thân yêu, là quê cha đất tổ, là nơi nhiều
thế hệ thanh niên đã đổ máu xương ra tô bồi và gìn giữ, là HUẾ, SÀI
GÒN, HÀ NỘI như ba chị em cùng cha cùng mẹ, khắng khít bên nhau tạo nên
đất nước tươi đẹp, trải dài trên bốn ngàn năm văn hiến, là nổi nhớ khôn
nguôi của những người con yêu đất Việt phải bỏ nước ra đi vì tù đày, vì
bách hại, vì kềm kẹp, vì thiếu tự do… thế mà hôm nay Sài Gòn mất tên.
Sài Gòn mất tên là niềm đau chung cho cả một dân tộc nặng lòng yêu quê
hương, yêu đất nước... để xoa dịu niềm đau và hàn gắn vết thương cứ
triền miên nhức nhối kể từ tháng 7 năm 1976, mọi cùng đang đứng lên,
triệu triêụ con tim cùng vỡ oà, hoà một nhịp, và cùng cất cao tiếng
nói, cùng tỏ bày nguyên vọng, cùng đòi hỏi phải trả tên SÀI Gòn lại cho
thành phố thân yêu… Dòng xe cộ trên xa lộ số 5 hôm nay hình như tấp nập
hơn mọi ngày, hình như cùng hướng về Tiểu Sài Gòn - thủ đô của người
Việt tị nan CS - để tham dự buổi lễ ra mắt : Phong Trào Quốc Dân Đòi
Trả Tên Sài Gòn.
Hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2006, tức là ngày
16 tháng chạp âm lịch, chỉ còn hai tuần lễ nữa Tết truyền thống dân tộc
lại về, khu Tiểu Sài Gòn ngập nắng vàng, và không khí sắm tết thật là
rộn ràng náo nức không khác gì Sài Gòn xưa kia trước 75, khu parking
trước Thương xá Phước Lộc Thọ được dựng những lều vải, trưng bày hoa
xuân, cây cảnh, pháo, thiệp chúc tết …. Người đông như trẩy hội. Đoạn
đường cụt Moran, nơi tập trung các cơ quan truyền thông, báo Chí Việt
Nam, như toà soạn báo Viễn đông, người Việt, Việt báo …. Khu parking đã
kín xe, trước toà soạn Nhật báo Viễn đông, đoàn người aó quần tề chỉnh
đứng từng nhóm chào hỏi trò chuyện vui vẻ, đợi vào phòng sinh hoạt để
dự buổi ra mắt Phong trào Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn.

13 giờ - Trong phòng sinh
hoạt, khách tham dự lần lượt vào. Nữ phóng viên tiền tuyến một thời là
chị Kiều mỹ Duyên cùng hệ thống truyền hình đi quanh phỏng vấn qúy vị
quan khách lão thành như giáo sư Nguyễn Tư Mô, GS Tiến sĩ Nguyễn Mạnh
Hùng ….
13giờ 30 - Đèn trong phòng được tắt bớt và màn ảnh
được căng ra để chiếu cuốn phim đen trắng cảnh thanh phố Sài Gòn những
năm tự do …. Hình ảnh SaiGòn hiện ra dưới mọi góc cạnh, làm người xem
bồi hồi thương nhớ. rồi cảnh các trại tù cải tạo, đời sống lầm than
dưới Thiên đường Xã hội chủ nghĩa, cảnh đấu tố địa chủ trên đất Bắc ….
14
giờ - Dưới sự điều hợp chương trinh của người xướng ngôn viên kiêm
phóng viên lão luyện, âm giọng quyến rũ, trầm ấmvà tài ba Đinh quang
Anh Thái, mở đầu chương trình là nghi thức chào Quốc kỳ Việt Mỹ và mọi
ngươi đứng yên dành một phút mặt niệm cho anh linh những chiến sĩ bỏ
mình vì lý tưởng Tự do.
Giới thiệu khách tham dự, hầu hết giới
truyền thông Nam Cali đều có mặt, khách phương xa từ San José Arizona,
San diego…. đại diện các web site trong mạng lưới báo điện toán toàn
cầu, trong đó có sự hiện diên của người đại diện www.viet.no xa xôi lạnh giá. phòng sinh hoạt nhật báo Viễn đông quá tải với trên 400 người tham dự.

14 giờ 20 - Xướng ngôn viên
Đinh Quang Anh Thái trân trọng kính mời Linh mục Nguyễn Hữu Lễ lên máy
công bố sự ra đời của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.
Linh
mục Nguyễn Hữu Lễ bày tỏ Lòng tri ân của Ông với sự tham gia hỗ trợ
mạnh mẽ của mọi giới, cùng những ưu tư khắc khoải của con người nặng
lòng với đất nước bị tước đoạt và áp đặt cái tên trái với lòng dân yêu
tự do và công lí, một cái tên mà mỗi khi nhắc đến ai ai cũng khiếp đảm,
kinh sợ. Sau bốn tháng vận động đòi hỏi công lí cho dân tộc, chuẩn bị
cho phong trào ra đời. Phong trào ra đời hôm nay cần sự hỗ trợ, nuôi
dưỡng để lớn mạnh, đi đến đích gội sạch nỗi sỉ nhục cho toàn dân Việt
Nam….
Linh mục Lễ với tài hùng biện đã liên tục bị ngắt quảng bởi nhiều tràng vỗ tay nhiệt liệt đồng tình hoan hô.
15 giờ 05 - Tiết mục văn nghệ giúp vui, với hai câu vọng cỗ: Trả tên Sài Gòn rất mùi do một ca sĩ cổ nhạc trình bày.
15 giờ 15 - Linh mục Nguyễn Hữu Lễ lại lên diễn đàn công bố lời kêu gọi của Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.
Kính thưa đồng bào Việt Nam thân mến,
Ngày
2 tháng 7 năm 1976, quốc hội khóa IV của chế độ CSVN đã ra nghị quyết
đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh, nghi quyết
nầy do Trường Chinh, chủ tịch quốc hội ký ban hành và đã nêu lí do: Xét
rằng nhân dân thành phố Sài Gòn Gia Định luôn luôn tỏ lòng kính yêu vô
hạn với chủ tịch Hồ Chí Minh “nào là : Thành phố Sài Gòn –Gia Đnh lập
được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng được vinh dự mang tên chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.”
Bằng những lời lẽ trơ trẽn của cái
quốc hội bù nhìn, chế độ CSVN đã công khai hóa việc cưỡng đoạt tên gọi
Sài Gòn và thay vào đó bằng tên Hồ Chí Minh, cái tên mà đại đa số nhân
dân Việt Nam, nhất là dân chúng miền Nam rùng mình mỗi khi nhắc đến.
Hành động bạo ngược nầy, chẳng những cướp đi tên Sài Gòn là giá trị
tinh thần của dân tộc, mà còn gây chia rẽ đến tột cùng giữa những người
Việt Nam với cái tên thành phố Hồ Chí Minh.
Trong 30 năm quan
gười dân Việt Nam bị khiếp sợ chế độ nên giữ im lặng, nhưng đã âm thầm
phản đối hành vi bạo ngược nầy bằng cách chỉ gọi hai tiếng Sài Gòn
trong sinh hoạt thường ngày, vì không ai muốn đặt cái tên Hồ Chí Minh
lên môi miệng mình. Cuối cùng tên thành phố Hồ Chí Minh cũng như Tổng
giáo phận Hồ Chí Minh chỉ tồn tại trên giấy tờ.
Hởi đồng bào Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới.
Không
lẽ nào dân tộc Việt Nam kiêu hùng tiếp tục cúi đầu cam tâm chịu nhục
trước hành vi bạo ngược của tập đoàn chính trị đã đặt quyền lợi của
đảng lên trên dân tộc và ngang nhiên chà đạp gía trị tinh thần của Dân
tộc hay sao ? Lịch sử đã chứng minh :Triều đại nào rồi cũng sẽ đi qua,
chế độ chính trị nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có Dân tộc là trường tồn“.
Bao nhiêu chế độ độc tài và phản dân tộc đã dựa vào tâm lý
hoảng sợ của người dân để tồn tại một thời gian, nhưng cuối cùng đã
phải cúi đầu khuất phục, trước ý chi kiên cường của quần chúng. Bài học
của lịch sử còn chưa ráo mực. Sự sụp đổ của chế độ CS Liên Sô, và hàng
loạt các chế độ CS ở Đông Âu trong thời gian qua là những bằng chứng
hùng hồn cho câu nói :
“Ý dân là ý trời. “
Đã đến lúc dân
tộc VN phải có thái độ! Từ lâu có nhiều người bất mãn trước việc áp đặt
tên Hồ Chí Minh thay thế cho thành phố Sài Gòn và Tổng giáo phận Sài
Gòn và muốn bày tỏ sự ấm ức khó chịu đó, nhưng không biết nói với ai và
ở đâu !? PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN được thành hình chính
vì nguyên nhân đó.
Kính thưa toàn thể đồng bào,
Phong
trào đòi trả tên Sài Gòn hay Phong trào Sài Gòn chính thức thành hình
trong năm 2006, kỷ niệm 30 năm Sài Gòn mất tên là tiếng nói tự phát
trong lòng quần chúng.
PHONG TRÀO SÀI GÒN là nơi tổng hợp và
phát huy nguyện vọng chính đáng của đồng bào nhằm gây áp lực với chế độ
CS Việt Nam phải trả tên Sài Gòn cho Dân tộc Việt Nam và kính xin Toà
thánh phục hồi tên gọi Tổng giáo phận Sài Gòn cho Giáo hội Công giáo
Việt Nam.
PHONG TRÀO SÀI GÒN chủ trương bất bạo động. Công
việc vận động đòi trả tên Sài Gòn được tiến hành bằng nhiều hình thức
tại VN và khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ tiếp diễn liên tục cho đến
ngày đạt được mục tiêu.
Trong tinh thần, mục đích và đường
hướng đó, chúng tôi thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào trong nước và
khắp nơi trên thế giới, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, chính kiến,
đảng phái, tuổi tác, thành phần xã hội …. và tất cả những người có cùng
chung nguyện vọng : “TẨY TRỪ TÊN HỒ Chí MINH - PHỤC HỒI TÊN SÀI GÒN“
hãy cùng đồng hành và tiếp tay nhau trong những sinh hoạt cụ thể của
PHONG TRÀO SÀI GÒN.
Muà xuân 2006
LM Nguyễn Hữu Lễ đại diện Phong trào.
****
15 giờ 35 - Ông Trần quốc Bảo đăng đàn trình bày về Tổ chức, sự vận hành và kế hoạch hành động của Phong trào.
Phong
trào Sài Gòn là phong trào quần chúng tự phát, không phải là đoàn thể
hay đảng phái chính trị, do đó không các các cơ chế tổ chức, người đề
xướng phong trào chỉ là người đại diện, tuy nhiên để điều hợp công tác
nhịp nhàng và có hiệu quả, phong trào đã có những nhóm đầu cầu để phối
hợp hành động chung. ví dụ : Cô Nguyễn Thanh Hà ở Úc châu
Ô Dương Văn Lô Paris
Ô Trần Lê Hồng Phu Canada
Ô Dương Ngọc Dược Arizona
Ô Nguyễn Trọng Châu NY
Ô Trần Quốc Bảo Nam California
Và những nhóm hỗ trợ nằm rải rác trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ, trong nước và trên thế giới.
Phong trào khi thành hình đã đi qua nhiều giai đoạn:
a/
Giai đoạn gợi ý : từ tháng 9/05 LM Lễ đã viết nhiều bài gợi ý căn bản,
tham dự nhiều buổi phỏng vấn, và trao đổi với giới truyền thông.
b/
Giai đoạn phát động : phát động phong trào trên toàn thế giới và đặc
biệt là trong nước. Chuẩn bị ngày 2/7 07 là ngày đại hội toàn thế gìới.
c/ Tranh đấu để tên Saì Gòn được đặt cho nhiều con đường, ví
dụ: ở Toronto (Canada) Virginia(ỤS) đã có đường mang tên Sài Gòn. Thủ
đô tị nạn Tiểu Sài Gòn cũng cố gắng vận động để con đường Moran được
mang tên Sài Gòn ….
16 giờ. Giờ họp báo. trên bàn chủ toạ: LM
nguyễn Hữu Lễ và Ô Trần quốc Bảo, đón nhận nhũng câu hỏi do giới truyền
thông đặt. Bên cạnh đó đài LA 18 thu hình cho buổi thời sự trong ngày.
Lần
lượt các nhà báo Nguyên Huy báo Người Việt, Ô. Oanh báo Viễn Đông, đài
truyền hình LA 18, Bác sĩ Trần văn Cải Phong trào giáo dân, Nhà báo
Quốc Minh, nhà văn & nhà báo Huy Phương lên máy đặt câu hỏi và
những đề nghi hữu ích được LM nguyễn hữu Lễ và Ông Trần quốc Bảo đón
nhận và trả lời thỏa đáng.
Buổi lễ ra mắt Phong trào Quốc dân
đòi trả tên Sài Gòn được bế mạc trong bầu không khí hân hoan và tràn
trề hy vọng hy vọng lúc 17 giờ.
Mọi người ra về với niềm tin
sắt đá một ngày không xa Thành phố thân yêu sẽ được trả lại cái tên SÀI
GÒN. Trên đất nước được mệnh danh là cái nôi của chủ nghiã CS thế giới
màn hững Leingrade, những Stalingrade đã phải biến mất thì không lẽ nào
cái đuôi của nó lại tồn tại. Không lẽ nào Sài Gòn lại không trở về với
dân tộc Việt Nam.
Phóng sự ghi nhanh của đặc phái viên viet. no thường trú tại Hoa kỳ.
TDT