QUỐC HỘI VIỆT NAM - MỘT HANG Ổ NUÔI DƯỠNG ĐỘC TÀI

Theo Viet Land - 11-01-2006

Bước vào tuần lễ đầu của năm 2006,ĐCSVN xem việc kỷ niệm 60 năm Quốc Hội Việt Nam là một trong những sự kiện chính trị quan trọng.

Trong diễn văn, Nguyễn Văn An nhận định :"Quốc Hội đã không ngừng lớn mạnh,ngày càng thực hiện tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước ".

Thì ngược lại, trong mục thời sự và suy nghĩ ở trang 1 của báo Tuổi Trẻ ngày 5/1/2006, khi nghĩ về Quốc Hội Việt Nam, ông Nguyễn Lâm với bài " Gật" và "Lắc" có đoạn :"gật đầu" hay "lắc đầu" đúng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích lớn cho Quốc Gia và lợi ích thiết thực cho cử tri.Thế nhưng trên thực tế có lúc Quốc Hội lại bị đặt trước những chuyện đã rồi, khiến cho quyền "quyết" có khả năng thành hư quyền chẳng hạn như chuyện đổi tiền ở Quốc Hội khoá VII mà ngay cả chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Hữu Thọ chỉ được biết vào phút chót,khi đã được quyết định xong.

Hoặc ở khoá VIII, Quốc Hội chưa họp, chưa bàn, chưa quyết,chưa ra nghị quyết mà đã có văn bản cho phép tách một số tỉnh và văn bản đó được triển khai ngay.Ngay như gần đây nhất tại kỳ họp tháng 11/2005 vừa qua, toàn thể Quốc Hội còn chưa bàn, chưa bấm nút biểu quyết mà đã có vị tuyên bố hùng hồn rằng kiểu gì cũng phải thông qua luật đầu tư chung.Như vậy, dân chủ không chỉ là chuyện "quyết" cái gì mà còn là chuyện "quyết " như thế nào.Đề cao vai trò cơ quan dân cử, ông Nguyễn Văn Linh nói :" tuyệt đối không đặt cơ quan dân cử trước những việc đã quyết định rồi,chỉ còn một cách là thụ động biểu quyết thông qua, đừng biến Quốc Hội thành cây cảnh".

Cần phải lý giải gì thêm nữa- như thế, điều đúng và dễ hiểu là tri thức, cán bộ, đảng viên cấp cao của ĐCSVN tiếp tục quay lưng lại với Quốc Hội, chính phủ ĐCSVN ngày càng nhiều là điều tất yếu.

Để rộng đường dư luận,chúng tôi trích nguyên văn một đoạn trong bài viết của Trần Bạch Đằng với tựa đề:" LÒNG TIN ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ CỦA NHÂN DÂN - TIÊU CHÍ SỐ MỘT CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG HIỆN NAY" được đăng trên báo Phụ Nữ ngày 6/1/2006 ở mục suy nghĩ cuối tuần

"... vấn đề nhiều người quan tâm là lòng tin ở những lĩnh vực nhất định, những lĩnh vực được đông đảo nhân dân hy vọng thường lại gây mất lòng tin nhiều hơn hết.Đó là những lĩnh vực nổi bật trong một xã hội làm ra nhiều của cải hơn, dân trí phổ cập cao hơn,thông tin rộng hơn về chuyện trong nước, ngoài nước với đủ gương tốt, xấu; trong khi hệ thống chính trị nước ta lại chậm chạp, đôi khi nhập nhằng, vị nể trong hành xử chống tệ nạn cửa quyền hống hách, lạm dụng chức vụ, bè cánh và đặc biệt là tham nhũng.


Cái tương phản ấy thêm độ đậm trước những tuyên bố hùng hồn về một xã hội lành mạnh,về một bộ máy cầm quyền đủ tài và đức.Phải công nhận rằng nói hơi nhiều, nghị quyết hơi nhiều so với làm.Sự kiện tiêu cực với nhiều dạng và nhiều mức khác nhau thậm chí mang tính hệ thống ở đâu cũng có, ai cũng gặp, người lương thiện nào cũng khổ, nhưng sự chuyển động quả rất " cà rịch cà tang" đôi khi thành chuyện khôi hài.Vị ăn hối lộ có cỡ là người phát biểu đạo lý không một giám khảo nào bắt nỗi một lỗi về chấm, phẩy...!

Tôi nhớ thưở sinh tiền luật sư Nguyễn Hữu Thọ nói với tôi :" cái ông luôn chống quan liêu lại không bao giờ biết rằng người quan liêu có hạng chính là ông ta"

Lòng tin bị thách thức ở khía cạnh ấy...quần chúng rất tinh mắt, cái gì bất chính cũng dễ " lòi lưng" nào nhà cao cửa rộng, nào xe hạng sang, nào vợ bé, vợ mọn,nào tiệc tùng thâu đêm...Tôi hiểu nhiều chủ khách sạn ở các thành phố nắm rất rõ những "bằng chứng" về sự trác táng của cán bộ suy thoái, có điều họ đồng tình để làm ăn hoặc không dám tiết lộ, vả lại không ai hỏi thì làm sao tiết lộ được"

Đó là cách nói, cách nhận chân của người trong cuộc.Họ điểm vào bức tranh cảnh đen tối hiện nay của ĐCS, của QH và chính phủ CSVN đôi nét chấm phá để gọi là nói thẳng, nói thật những điều đã được phô bày một cách quá lố bịch đến ghê tởm và giới lãnh đạo của họ cũng làm ra vẻ tôn trọng lắng nghe các tiếng nói khác nhau của chính họ - Dân chủ đấy, thực chất Cuội, Mị! Là che đậy sự thật đến mức không còn có thể bịt kín được thì xì chút chút ví như vụ T4,TC2 đã rành rành bất chấp pháp luật, vi hiến nghiêm trọng qua phát biểu của các ông Đỗ Quang Thắng,Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Lê Phước Thọ, Nguyễn Đức Tâm, Chu Huy Mân,Nguyễn Văn Trân,Đồng Sĩ Nguyên, Lê Khả Phiêu... Trong khi đó QHVN như người không có luỡi .Đó là chưa kể đến những vụ việc động trời khác còn nằm im dưới đáy thâm cung của ĐCSVN đang chuẩn bị bùng phát.

Vậy cái đích thực hiện nay họ mong muốn là ra sức kìm giữ, đánh bóng, xi mạ lại cái mặt tấm sắt rỉ vốn đã bị oxyt hóa của thời gian hòng tiếp tục ngụy trang, gian dối với đồng bào che mắt thế giới.Và họ hy vọng sẽ làm xiếc được những vấn đề họ cho là nhạy cảm với cả phái đoàn của Quốc Hội Hoa Kỳ sắp sang thăm VN vào trung tuần tháng giêng này.

Có người đã ví QHCSVN như một cái rọ mà trong đó mỗi một đại biểu có đủ quyền kiêm nhiệm tất cả từ lập pháp đến hành pháp và tư pháp.Đúng, QHVN là cơ quan cao nhất nhưng thiếu trí tuệ nhất, thụ động nhất, bù nhìn nhất, bất lực nhất là nơi hợp pháp hóa nhanh nhất cho sự cai trị độc đoán nhất của ĐCS bằng các nghị quyết chết người nhất!

Do vậy, dù Nguyễn Văn An có kêu lên rằng đổi mới hình thức tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc Hội ở thời điểm này thì quốc dân việt chẳng có bao nhiêu người tin vào công tác lập pháp, giám sát độc lập của Quốc Hội.Bởi lẽ cái QH ấy có mấy ai khác ĐCS.Đã sáu mươi năm, sáu mươi năm QH làm bà mụ đỡ đẻ cho ĐCSVN.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_quoc_hoi_vn_1_hang_o_nuoi_duo.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.