ĐH4: Sức Mạnh Của Tập Thể, Tiềm Năng Của Tuổi Trẻ

Theo VNN - Trần Kim Ánh (www.lenduong.net) - 11-01-2006

Chỉ vài phút sau khi ghi tên tham dự Đại Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Thế Giới Kỳ 4 (ĐH4) tại Sydney, Úc Châu, tôi nhận được khá nhiều điện thư của các bạn khác chào đón nhau ơi ới. "USA USA ơi ơi.", "Aussie! Aussie! Ơi!", "Việt Nam! Ơi Ơi!"

Một vài bạn khác hẹn đi "nhậu" khi gặp nhau. Một hai điện thư gửi đi từ Việt Nam, nôn nóng chờ ngày đại hội. Nhiều tin tức hữu ích về ĐH4 (thời tiết, đưa rước, điện thoại để liên lạc...) được liên tục gửi đến từ Ban Tổ Chức, làm tôi cũng nôn nao làm sao...

Gặp chúng tôi ở phi trường Sydney vào ngày thứ hai 26/12/2005, là các bạn trẻ với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ khá to, rất dễ nhận diện. Ngay từ phút đầu chào hỏi với nụ cười dễ mến, giọng nói British, xin lỗi, Australian accent, là lạ, hay hay, pha lẫn nét duyên dáng cởi mở của các bạn trẻ Úc gốc Việt ở đây, cho tôi một niềm vui và những ấn tượng đẹp.

Sáng thứ ba 27/12/2005, sau khi ghi danh và nhận phòng ở khách sạn Sunnybrook, phái đoàn Bắc Mỹ gặp nhau lần đầu tiên để tập hát bài "Hy Vọng Tuổi Trẻ" do hai bạn Cúc Nhật và Yến Khanh điều hợp. "Hát hay không bằng hay hát", nên sau một hồi tập dợt, cả nhóm cảm thấy có nhiều tự tin hơn, sẵn sàng dự phần trong buổi lễ khai mạc chiều nay.

ĐH4, với đề tài "Tuổi Trẻ Việt Nam: Xóa Ngăn Cách - Vượt Thử Thách", được tổ chức ở Bankstown Townhall, nằm ở vùng ngoại ô của Sydney. Với nhiều phòng ốc rộng rãi và tiện dụng, tòa nhà này quả là nơi lý tưởng để tổ chức đại hội. Trong sân trước của tòa nhà có nhiều băng ghế gỗ đặt dưới những hàng cây râm mát. Tất cả các buổi ăn trưa trong những ngày đại hội được diễn ra tại đây, từng nhóm chuyện trò, hòa lẫn trong những tiếng cười dòn tan. Có khoảng 500 tham dự viên đến từ các quốc gia: Úc, Việt Nam, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Bỉ, Pháp, Đức, Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Tân Tây Lan, Nhật Bản, và Đài Loan, tụ họp về đây để gặp gỡ, sinh hoạt, học hỏi, bàn thảo về nhiều khía cạnh của ngăn cách và thử thách đối diện tuổi trẻ Việt Nam.

Buổi ra mắt sách "A Vietnamese Royal Exile in Japan - Prince Cường Để (1882-1951)" của Tiến sĩ Trần Mỹ-Vân, đã được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả. Buổi chiều cùng ngày là lễ khai mạc chính thức của ĐH4 - tưng bừng, thật cảm động, và đầy ý nghĩa.

Mở đầu chương trình là một màn hoạt cảnh về đời sống bình dị hiền hòa của xã hội Việt Nam bỗng dưng bị xáo trộn bởi bom đạn xâm chiếm miền Nam. Đây là nguyên nhân và khởi điểm ra đi của hàng trăm ngàn người Việt tị nạn Cộng sản đi tìm tự do. Phần dương ảnh với nhạc đệm thích hợp từng lúc, đưa khán giả qua nhiều giai đoạn. Những hình ảnh sống động của ĐH1 ở Úc Châu (1999), ĐH2 ở Pháp (2001), ĐH3 ở Hoa Kỳ (2003) được chiếu lại, cùng với những hình ảnh của các bạn trẻ chào đón ĐH4 từ các nước trên thế giới. Màn chào cờ Úc - Việt, với âm thanh nổi, thật oai nghiêm và hùng tráng. Hai điều hợp viên của buổi lễ là chị Thùy Dương, yêu kiều với mái tóc dài óng ả, và anh Nguyễn Trọng Phú, bậc mày râu, nam nhi chi chí. Cả hai bạn đều hoạt bát và rất có duyên, điều hợp chương trình một cách vui tươi và linh động. Xen kẽ với các bài diễn văn và dương ảnh là những màn hợp ca hoặc trình diễn của từng phái đoàn, và sau cùng là màn trình diễn thời trang vô cùng hấp dẫn. Lạ mắt nhất có lẽ là điệu nhảy bản xứ của một em bé người thổ dân Úc thật xuất sắc, và đặc biệt là những mẩu chuyện khôi hài về đời sống của người Việt tị nạn khi mới đặt chân đến Úc. Điều đáng chú ý là ĐH4 đã được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương (Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu các cấp, các tiểu bang), với những bài diễn văn ca ngợi sự thành công và những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt vào xã hội Úc, và còn hứa sẽ giúp người Việt trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Kết thúc buổi lễ khai mạc là phần rước cờ từ các quốc gia có đại diện tham dự. Hàng trăm bạn trẻ reo mừng sánh vai bên nhau hòa điệu "Bài Ca Tuổi Trẻ".

Một khí thế hào hùng, một niềm vui dâng trào, một kỹ niệm khó quên!

Sau mỗi ngày sinh hoạt với lựa chọn của nhiều workshops khác nhau, xem phim ảnh ("The Anniversary" của anh Trần Hàm, "Delivery Day" của anh Đỗ Khoa), hoặc những buổi thảo luận sôi nổi, là buổi ăn tối ở nhà hàng Crystal Palace và những màn giải trí, trò chơi, ca hát, vô cùng hào hứng. Đặt biệt nhất là màn tuyển chọn Mr. Universe / Miss Đại Hội.

Một trong những ngạc nhiên thích thú và cảm động là các tham dự viên được nói chuyện trực tiếp với anh Phương Nam Đỗ Nam Hải từ Việt Nam qua điện thoại qua sự điều hợp của anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm. Anh Đỗ Nam Hải đã chia sẻ những đấu tranh và hỗ trợ từ hải ngoại rất hữu ích cho tinh thần đấu tranh của các nhà đối kháng trong nước. Mặc dù luôn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, anh vẫn kiên trì tiếp tục tranh đấu cho một nền dân chủ thực sự đa nguyên và đa đảng.

Một thích thú khác là trò chơi lớn vòng quanh Sydney, Amazing Race, vui quá là vui! Một cơ hội để các tham dự viên đi "thanh tra" thành phố Sydney, xuyên qua nhiều phố xá thắng cảnh, đi phà, đến bãi biển, xem Sydney Opera House từ nhiều khía cạnh...

Buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn Văn Hùng với đề tài "Tuổi trẻ nơi xứ người, Nô lệ trong thế kỷ 21" kèm theo phần dương ảnh về tình trạng thê thảm của các nhân công và các "cô dâu Đài Loan" đã làm nhiều người không cầm được nước mắt. Văn phòng của cha Hùng ở Đài Loan hiện đang giúp đỡ một số các nạn nhân, và cố gắng đem các thảm trạng này ra ánh sáng.

Trong phần thảo luận tập thể, nhiều câu hỏi, nhiều ý kiến được chia sẻ và mổ xẻ.

Sau đây là một vài thí dụ:
- Tương lai đất nước sẽ đi về đâu khi mà giới trẻ ở quốc nội đã mất lý tưởng và hướng đi?
- Bớt sợ hãi - Mạnh dạn đứng lên tranh đấu cho lẽ phải.
- Can đảm được định nghĩa là "tin tưởng ở chính mình, tin tưởng những gì mình làm là đúng, và mặc dù sợ nhưng vẫn làm" (Đông Xuyến)
- Liên lạc và sinh hoạt thường xuyên với nhau, xóa bỏ ngăn cách.
- Trau dồi văn hóa Việt Nam và cố gắng học tiếng Việt.
- Tạo liên lạc và cởi mở với các du sinh Việt Nam, thẳng thắn đối thoại để hiểu nhau hơn. Thông tin về Việt Nam với những phương tiện có sẵn. v.v...

Được hấp thụ tinh hoa của hai nền văn hóa Đông Tây, giới trẻ Việt Nam ngày nay ở hải ngoại không những chăm chỉ việc sách đèn, mà còn tiến xa hơn một bước nữa, thực sự dấn thân tranh đấu cho một quê hương mà cha mẹ của các em đã gạt lệ ra đi. Qua những lần trò chuyện trong lúc ăn trưa, một số các bạn đã chia sẻ với tôi về những dự tính của các bạn khi trở về địa phương mình ở, như các bạn từ Atlanta, Oregon, và Pháp.

Qua ĐH4, tôi đã có dịp gặp hai "Vietnamese Idols": anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm và anh Đỗ Khoa. Anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm là Tổng Thư Ký đầu tiên của Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường và đồng Trưởng Ban Tổ Chức của ĐH4, hoạt động tích cực cho cộng đồng trong nhiều năm qua. Trả lời của anh trước câu hỏi của một du sinh Việt Nam du học ở Tân Tây Lan về lá cờ vàng ba sọc đỏ, anh đã chứng tỏ sự tế nhị và hoạt bát, nét thông minh của một người lãnh đạo trẻ. Anh nghĩ rằng làm việc thiện nguyện là dễ, nhưng dấn thân thay đổi nhà cầm quyền thối nát mới là can đảm, và không nên tốn quá nhiều thì giờ chỉ cho việc từ thiện mà sao lãng đại sự. Dốc lòng xây dựng cộng đồng ở hải ngoại như ý kiến của anh Đỗ Khoa, mang một tầm quan trọng sâu xa. Thật vậy, cộng đồng có mạnh thì người Việt chúng ta mới có tiếng nói trong chính trị dòng chính nơi xứ mình đang cư ngụ. Với tài nghệ làm phim ảnh, đàn, ca hát, anh Đỗ Khoa là một nhà nghệ sĩ với tấm lòng vàng! Không trách gì vào năm 2005, anh được bầu làm "Young Australian of the Year", một danh dự mà ai là người Việt Nam đều cảm thấy hãnh diện. Đấy là ở Úc.

Ở Mỹ chúng ta có anh Nguyễn Trọng Phú và anh Nguyễn Trí Minh. Chắc hẳn các bạn trong phái đoàn Bắc Mỹ cũng đồng ý với tôi?

Trong buổi tiệc chia tay và đón mừng năm mới, trên sân khấu anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm đã reo to

"Tự Do" và được đáp lại bằng tiếng vang như sấm của các bạn "Cho Việt Nam".
"Tự Do, Cho Việt Nam", "Tự Do, Cho Việt Nam", Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam...

Âm hưởng của tiếng vang từ ĐH4 chắc chắn đã về đến quê nhà.
ĐH4 đã cho mọi người thấy sức mạnh của tập thể, và tiềm năng của tuổi trẻ. Ban tổ chức đã hy sinh biết bao thì giờ và công sức để hoàn thành một công tác to lớn, và các tham dự viên đã nhiệt tình hưởng ứng. Một chương trình đại hội phong phú rất phù hợp với sự năng động của tuổi trẻ, từ học hỏi bàn thảo đến giải trí. Sự tổ chức và tinh thần đồng đội của Ban Tổ Chức quả thật đáng khen và đáng phục. Tôi chân thành gửi đến các bạn lời cảm ơn nồng nhiệt nhất.

ĐH4 đã thành công rực rỡ, tô đậm ý nghĩa của tuổi trẻ dấn thân. Các tham dự viên đã có dịp trao đổi ý kiến với nhau qua những buổi thảo luận thẳng thắn, chia sẻ những cảm nghĩ tận đáy lòng. Các bạn cũng đã có dịp học hỏi được nhiều điều mới lạ bổ ích từ các diễn giả vô cùng xuất sắc, và đặc biệt là tình thân gắn bó giữa các bạn có cùng chung hoài bão. Sinh hoạt với nhau và hiểu nhau, những ngăn cách được dễ dàng xóa bỏ. Tình yêu quê cha đất tổ Việt Nam được dịp nẩy nở, hoặc được hâm nóng lại, để tất cả cùng nhau nối vòng tay lớn đi làm lịch sử. Vòng tay lớn này không chỉ giới hạn ở hải ngoại, mà cần liên kết chặt chẽ với giới trẻ ở quốc nội trong công cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Tuy rằng đây là một thử thách lớn mà cộng đồng người Việt cần phải vượt qua, nhưng với sự hăng say làm việc vì lý tưởng tự do, ý chí và bầu nhiệt huyết của các bạn trẻ thể hiện một cách hùng hồn qua ĐH4, tôi cảm thấy một niềm vui phấn khởi và hy vọng một ngày mai tươi sáng sẽ chào đón ĐH5 ngay tại quê hương Việt Nam.

Trần Kim Ánh
8/1/2006


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_suc_manh_cua_tap_the_tiem_nan.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.