Cây đắng dù trồng ở đất nào, bón phân gì cũng không sinh trái ngọt .
Chủ
nghĩa cộng sản (cs) là cây đắng sinh ra HCM, đảng cộng sản và đám đàn
em là những tên đại bịp và tàn ác nhất lịch sử VN. Do dó, cộng sản biết
rất rõ tội ác họ đã gây ra suốt 75 năm qua cho dân tộc . Thế nhưng có
bao giờ ta thấy được họ biến thành trái ngọt . Đàn con, cháu của họ
hiện nay cũng là những trái đắng, tiếp nối con đường láo cá, mánh mung,
tham tàn giống cha ông họ . Xã hội VN ngày nay băng hoại, mất đạo đức,
nghèo đói, dân tộc chia lìa, lưu lạc khắp nơi, cũng vì tập đoàn cây
đắng này.
Ngay cả những nhà dân chủ gốc cs, đặc biệt là cs bảo
thủ gốc Bắc , kể cả thành phần già nua, bệnh hoạn, hủ lậu, vỗ ngực xưng
là "Lão thành Cách mạng (LTCM)" (!?) hiểu rất rõ là đảng cộng sản (đcs)
đã gây ra cuộc chiến ăn cướp Miền Nam . Làm cho hơn 5 triệu người chết,
không biết bao nhiêu triệu người đau khổ trong và sau cuộc chiến đó .
Họ biết rất rõ là quân và dân Miền Nam (VNCH) một tay tự vệ chống đỡ
bọn ăn cướp . Một tay xây dựng Miền Nam có được tự do và cơm no áo ấm
không thua gì Đài loan, Nam Hàn, Thái lan đồng thời kỳ . Họ biết chế độ
VNCH và người Miền Nam tốt và đạo đức gấp trăm ngàn lần chế độ và người
cs Bắc Việt . Thế nhưng, cây đắng cs đã dưỡng nuôi họ bằng chất đắng,
trong môi trường đắng, nên họ vẫn ôm não trạng tự tôn bề ngoài của kẻ
chiến thắng, nhằm che đậy cái ô nhục đã bị Mác - Lê - Mao - Hồ lừa bịp
. Họ phí tuổi thanh xuân, cúi đầu phục vụ cho bộ máy giết hại đồng bào,
ăn cướp, ăn cắp liên tục mấy thế hệ . Họ biết rất rõ tính ác độc, tham
lam, lưu manh của Hồ Chí Minh (HCM) và đcs đã làm nát đất nước, gây
cảnh chết chóc, chia lìa, đau khổ, nhục nhã cùng cực cho dân Việt Nam .
Họ biết rất rõ là: Sau Thế chiến thứ hai, thực dân Tây Phương kể cả
Nhựt (bại trận) đã quá mệt mỏi, chết chóc, mất mát, tốn kém, đau khổ vì
chiến tranh . Dân Tây Phương hiểu rõ tự do, dân chủ; không ủng hộ chính
sách tiếp tục sử dụng bạo lực, chiếm đóng thuộc địa nữa. Do đó, các
chính phủ Tây phương có khuynh hướng trao trả độc lập cho các nước bị
trị . Hơn mười nước chung quanh Việt Nam đã vận dụng chính trị, tranh
đấu bất bạo động như Ấn, Phi luật Tân, Singapore, Nam Dương, Mã Lai
v.v, đã lấy lại chủ quyền quốc gia mà không cần đến vũ lực .
Trong
lúc đó, Hồ tự ý chia hai đất nước, rước Pháp vào, âm thầm dùng mọi thủ
đoạn triệt hạ tất cả thành phần quốc gia yêu nước không cs. Hồ độc
quyền, tự phụ chủ trương nướng dân đen, ngu xuẫn sử dụng bạo lực đánh
Pháp, trong lúc Ghandi (Ấn độ) đuổi thực dân Anh mà không tốn một giọt
máu. Kế tiếp, Hồ vâng lệnh Liên Xô và Tàu Mao, tiếp tục nướng dân đen,
gây chiến xâm lăng miền Nam. Suốt thời gian còn sống,Hồ không dừng tay
ác độc, không nhìn thực tế Đông – Tây Đức, Nam – Bắc Hàn hay Trung công
– Đài Loan, Hồng Kông. Thế nhưng, có bao giờ họ dám họp lại can đảm vỗ
ngực mời gọi toàn dân cùng đứng lên VỨT BỎ HCM, CỜ ĐỎ, ĐCS VÀ
GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ LƯU MANH MAFIA ĐỎ, trả lại công đạo và danh
dự cho toàn dân nói chung và dân quân Miền Nam nói riêng . Ngay cả Bùi
Tín và các nhà dân chủ gốc cs ở hải ngoại là những người tương đối thay
đổi rất nhiều, hiểu rõ giá trị tự do, dân chủ của thế giới văn minh,
cũng vẫn giữ não trạng hũ lậu, sợ sự thật, không dám :
- Xét lại xem
giải pháp sử dụng bạo lực đánh Pháp có cần thiết, khôn ngoan hơn , so
với cách đấu tranh chính trị giành lại độc lập của các nước chung
quanh, vừa nói bên trên. Hy sinh hàng triệu dân Việt rrong cuộc chiến
đuổi Tây có đáng gọi là chiến thắng thần thánh? Hay đó là chủ trương
ngu dại của Hồ và đảng cộng sản, chỉ biết lấy bạo lực giải quyết vấn
đề. Mở màn cho việc thần phục, triều cống, bán nước cho Bắc kinh sau
này . Đồng thời tiếp nối cho cuộc xâm lăng chém giết đồng bào Miền Nam.
Hãy tìm đọc Phong trào Duy Tân của cụ Phan Chu Trinh để thấy rằng cụ
Phan rất sáng suốt, khôn ngoan. Kêu gọi nâng cao dân trí, học hỏi Tây
phương, canh tân đất nước. Chọn giải pháp đấu tranh chính trị đối với
Pháp . Vận động chính giới Pháp và thế giới giúp dân Việt, đòi lại tự
do, chủ quyền , độc lập choViệt Nam. Tương tự như Phong trào Đông du do
cụ Phan Bội Châu khởi xướng, đưa thanh niên qua học với Nhựt. Hai cụ
Phan đã sáng suốt và đi trước cả Ghandi . Thế nhưng Hồ Chính Minh một
tên vô học, bán đứng cụ Phan cho Pháp để Hồ rãnh tay làm tay sai Nga
Tàu, xử dụng bạo lực đưa dân Việt vào chỗ chết thảm qua hai cuộc chiến:
chống Pháp rồi xâm lăng Miền Nam.
- Xác nhận rằng HCM và đảng
cộng sản Bắc Việt xua quân đánh giết Miền Nam là hành động ngu dại, sai
lầm tồi tệ nhất của họ Hồ và cs Hà nội. Cuộc chiến đó phải được đặt tên
lại là cuộc chiến: xăm lăng, giết hại và ăn cướp của người đồng chủng,
anh em. Thế thì cụm từ “chiến thắng thần thánh, giải phóng thống nhứt”
chỉ là ngụy biện, nhằm tránh né sai lầm, ngu xuẫn , che đậy tội ác quá
lớn của Hồ và đảng cộng sản Hà nội và Việt cộng tay sai Miền Nam.
Vì
phạm tội ác quá lớn, vì không dám đối diện sự thật, cố tình che đậy sự
yếu hèn, nên trí thức và cánh dân chủ cs Miền Bắc không dám thẳng thắn
kêu gọi vứt hết 4 thứ ác ôn là HCM, cờ đỏ, đảng & nhà nước cs.
Những
nhà dân chủ cs gốc Bắc và thành phần "Lão thành cách mạng" này vẫn mang
đầy mặc cảm tự kiêu của chiến thắng – dù ngu muội, sai lầm - và tự ti
vì lầm lẫn tin cs . Họ không dám đồng loạt lên tiếng công nhận đường
lối ĐÚNG ĐẮN, TỰ DO/DÂN CHỦ của VNCH và bản chất Rộng rải, Cởi mở của
Miền Nam, so với đường lối SAI LẦM, ĐỘC TÀI, ĐỘC ÁC của VNDCCH (XHCN)
và bản chất bảo thủ, ôm ấp “văn minh” lũy tre làng rất tệ hại của Miền
Bắc . Mặc cảm, tự ái, tự phụ vẫn bám chặt não trạng họ . Họ không dám
đối diện sự thật, nhìn nhận sai lầm để gột rửa HỘI CHỨNG PHẠM TỘI
(Guilty Syndrome). Thế nên phe dân chủ, thành phần cộng sản "LTCM" ,
“sĩ phu” Bắc Hà chỉ dám nói hoặc dám tranh đấu theo từng mục tiêu cá
biệt, từng giai đoạn cho phép và từng vấn đề nhẹ nhàng, được chọn lựa
rất kỹ. Họ chỉ muốn giúp đảng sửa sai, giúp cs áp dụng dân chủ từng
phần, tạo cơ hội cho đảng kéo dài sự chỉ huy và nắm quyền để HCM, cờ đỏ
và đcs không bị sụp hoàn toàn . Tận trong thâm tâm họ, vì nặng tình
đồng chí, tình đảng viên cùng chiến tuyến, cùng lớn lên dưới ô dù HCM,
nên họ mơ ước cái hào quang “chiến thắng” (phản động) đó mãi vẫn còn,
để lừa bịp dân Miền Bắc, tiếp tục hút máu đồng loại . Bỡi vì nếu hào
quang đó mất đi, họ sẽ đau khổ, hụt hẫng, mất hết danh dự , không còn
cơ hội lố lăng, láo khoét lừa bịp dân Miền Nam, đặc biệt là lừa bịp
giới trẻ sinh sau 1975 rằng, chính họ có công "thống nhất và giải
phóng" giùm Miền Nam . Dù rằng thực tế họ biết rành là, dân quân Miền
Nam kể cả giới trẻ Miền Nam rất thù ghét va khinh bỉ cs, nhất là cs gốc
Bắc. Không một người Miền Nam nào cần cái loại giải phóng kiểu ăn cướp
đó ! Cả thế giới phỉ nhổ chủ nghĩa cộng sản. Thế nên cách đấu tranh nhè
nhẹ cho đảng khỏi đau, cố giữ danh dự chiến thắng hão huyền cho Miền
Bắc vui lòng, hầu lừa bịp cả nước là chướng ngại lớn nhất, làm tiến
trình dân chủ hoá VN không xảy ra nhanh và đồng loạt như Liên xô, Đức,
Đông Âu v.v.
Đặc biệt, ngày nay đẻ ra thêm thành phần "dân chủ
giả hiệu" là con cháu của cs mà đông nhất là gốc Bắc đang dùng mọi mánh
khoé ru ngủ, kêu gọi hãy quên quá khứ, giữ lịch sự gọi người cộng sản
là ông, bà. Nên xử dụng ngôn từ nhẹ nhàng, đừng tranh đấu nặng nề, quá
khích, thí dụ đừng đòi lật đổ, tiêu diệt cộng sản v.v. Họ thừa hiểu
rằng lật đổ chế độ cộng sản và tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản
KHÁC hơn tiêu diệt con ngưười cộng sản. Nhưng họ giả
vờ chưa hiểu, giả bộ lầm lộn, dị ứng, cố tình bao che, ngoan cố bảo vệ
địa vị và tài sản mà cha ông họ đã cướp được hơn 50 năm qua. Họ là
thành phần "trí thức" 30 - 50 tuổi, đang sống nhan nhãn ở hải ngoại, cố
tình ru ngủ, phá hoại công cuộc đấu tranh của Cộng đồng Hải ngoại bằng
nhiều hình thức, để bảo vệ cha ông, thân tộc của họ đang nắm mọi quyền
bính trong nước. Đây là loại cây đắng mới rất sợ quá khứ, không dám đối
diện sự thực, tiếp tục theo chân cha ông hút máu đồng bào. Ngày nào vấn
nạn cây đắng già và mầm non đắng trẻ đó còn nhỡn nhơ đeo "mề đai" ăn
cướp và được xưng tụng là "Lão thành cách mạng" thì, 80 triệu dân đen
trong nước không có cơ hội ngoi đầu lên, Việt Nam sẽ không có dân chủ
!!!
Nói thẳng ra sẽ bị chụp mũ là kỳ thị Bắc Nam hoặc tệ hại
hơn nữa là thuộc thành phần VNCH quá khích, cố chấp, không quên quá
khứ, ôm chặt hận thù, tạo chia rẽ giữa các phe dân chủ, làm lợi cho cs
v.v. Thế nhưng nếu công tâm và thẳng thắn nhận định ta sẽ thấy cs Bắc
Việt vừa cỗ hũ, tham quyền, bảo thủ và ác độc nhất so với Việt cộng
MTGPMN . Thí dụ thứ nhất là bên vợ tôi có đôi vợ chồng bà con tập kết
ra Bắc . Cả hai đều theo cs, người chồng là Bộ trưởng Điền địa của
MTGPMN, thuộc thành phần có “công lớn với cách mạng”. Sau năm 1975, ông
chồng được cử ra Hà Nội hội họp . Ông ấy đề nghị cho Miền Nam được
trung lập trong 5 năm, đừng tịch thu đất của nông dân theo kiểu cải
cách ruộng đất ở Miền Bắc, tránh bớt xáo trộn . Để cho dân Miền Nam
được tự do làm ăn, sinh hoạt như thời còn chiến tranh, giúp cho kinh tế
phát triển, đẩy mức sống Miền Bắc lên cao hơn . Sau 5 năm, từ từ và nhẹ
nhàng đưa vào tập thể sẽ có lợi lâu dài cho cả nước . Lời đề nghị của
ông được đáp lại bằng màn kịch ông ấy bị té lầu, chết bất đắc kỳ tử .
Bà vợ trong Nam bay ra chỉ thấy được mộ chồng !!! Trở về Nam, bà ôm bà
con trong Nam, kể cả những thân nhân của hai ông bà từng phục vụ với
VNCH mà khóc trong âm thầm, hối hận vì tin theo cs . Tình đồng chí mà
còn như vậy thì nói chi đến dân và quân Miền Nam VNCH dù có bỏ súng
xuống giao quyền, giừ Sài gòn nguyên vẹn, vẫn không sống nỗi với tính
ác độc của cs Bắc Việt và sự ngu muội, hèn yếu của Việt cộng Miền Nam,
mà phải liều chết ra đi .
Thí dụ thứ hai về cái tâm xảo trá và
ác độc của HCM và đầu xỏ cs Miền Bắc. Năm Mậu thân 1968, VNCH tôn trọng
truyền thống dân tộc, chấp thuận hưu chiến để đồng bào được an lành
trong ba ngày tết cúng bái tổ tiên . Đổi lại, ô Hồ đã xử dụng độc kế
của hạng tiểu nhân ra lệnh tổng tấn công . Hàng chục ngàn người dân bị
chôn sống ở Huế . Ngoài việc tổn thất nhân mạng của hai phe ; cơ hội
trên cũng giúp ô Hồ và cs Bắc Việt triệt tiêu gần trọn lực lượng bộ đội
địa phương quân của MTGPMN - mà đa số là thanh thiếu niên gốc miền Nam,
trong đó không biết bao nhiêu ngàn dân Miền Nam chết vì bị cs bắt đi
dân công tải đạn . Hành động của HCM là bắn một viên đạn giết hai con
chim Miền Nam là VNCH và MTGPMN . Bản chất thâm độc của họ Hồ là diệt
hậu hoạn. Tạo cơ hội dễ dàng cho HCM và phe cs Miền Bắc đè đầu cỡi cổ,
tự do ăn cướp miền Nam sau này. Đồng thời được rảnh tay, áp đặt chính
sách độc đảng /độc quyền và toàn trị, được chỉ đạo bỡi Hà nội, đối với
cả nước . Bản chất độc tài, gia trưởng của cs Bắc Việt đã triệt hạ
MTGPMN thẳng tay, ngay cả Câu lạc bộ cựu kháng chiến Miền Nam cũng bị
dẹp . Nguyễn Hộ vừa hận vừa tức bỏ đảng chống xuồng về ruộng. Dương
Quỳnh Hoa vứt thẻ đảng vào sọt rác.
Dịp mừng "chiến thắng"
30.4 vừa rồi, Võ Văn Kiệt đã nói đến sai lầm, đáng tiếc ... "30.4 có
một triệu người vui thì có một triệu người buồn" . (Hay là nửa nước
vui, nửa nước buồn !)Nhắc đến tinh thần thành thật, đạo đức của VNCH
trong việc tin tưởng người anh em Miền Bắc, bỏ súng, trao quyền, giữ
cho Sài gòn còn nguyên vẹn . Những bài kế tiếp, ông Kiệt nói đến "uy
quyền", chỉ thẳng tay chửi bọn tả phái Hà nội.Tại sao ông Kiệt nói như
thế ? Ông nhắm vào chính ông (MTGPMN) hay nhắm thẳng vào tính quĩ
quyệt, ngu xuẫn, tàn ác, mang bản chất tù trưởng của cấp lãnh đạo gốc
Bắc, đã làm mất cơ hội hòa giải năm 1975? Dù chỉ dám nói nửa vời, vẫn
ngụy biện bám HCM, thế nhưng, Võ văn Kiệt còn bị quan thầy cộng sản gốc
Bắc bịt miệng. Cái tình "anh em" Nam Bắc đặc biệt ở chỗ đó.
Chướng
ngại kế tiếp làm cản trở mục tiêu vứt bỏ HCM và biểu tưượng cộng sản là
thành phần thứ ba . Thành phần chủ trương hoà giải & hoà hợp này đã
bị cs lợi dụng liên tục từ thập niên 1960 đến nay . Loại ăn cơm quốc
gia thờ ma cs này rất ồn ào, đã giúp đắc lực cho cs Bắc Việt xâm lăng
Miền Nam và nhuộm đỏ cả nước . Thế nhưng những người hoà giải hoà hợp
vẫn vỗ ngực tự cho là yêu nước, lúc nào cũng lạc quan tếu hy vọng và
chờ cs mời về hoà giải hoà hợp theo kiểu Phạm Duy, Nguyễn cao Kỳ, Nhất
Hạnh, Đoàn Viết Hoạt, Lê Xuân Khoa, Hội Việt kiều yêu Việt cộng ở Pháp,
cá nhân hoặc nhóm đội lốt dân chủ giả hiệu gốc Bắc hải ngoại v.v. Thành
phần này là đệ tử của phe dân chủ gốc cộng sản . Giống như họ đã từng
làm đệ tử ruột của MTGPMN trước kia . Họ bị cs hót vào tai và hù dọa
rằng nên khép lại quá khứ, đừng đấu tranh quá khích sẽ sinh ra nội
loạn, có hại cho dân tộc và đất nước . Để đảng sửa đổi dần dần ... rồi
sẽ có một ngày ... có một ngày ... VN được dân chủ ?! Thành phần hoà
giải hoà hợp này luôn luôn bị cs dụ dỗ . Họ tối tâm không nhận rõ bản
chất tham lam cố hữu của cs, nhất là cs gốc Bắc . Mới đây nhóm “trí
ngủ” Việt kiều yêu Việt cộng ở Pháp, mang theo kiến nghị về họp tại Đà
Nẳng, nhưng bị đảng chặt tay, bịt miệng không được trình hoặc đọc kiến
nghị. Họ cụp đầu trở về như một lũ ngu. Nhưng họ vẫn chưa tỉnh mộng,
càng tối dạ hơn khi không nhận thấy hai thực tế sau :
1. Dân
Miền Nam có bản chất thành thật, nhân hậu và vị tha . Họ được sống đời
no ấm với nhiều tự do cho đến năm 1975 . Họ tiếp xúc, học hỏi nhiều với
Pháp, Mỹ và các dân tộc trọng tự do, văn minh khác trong khu vực . Họ
hoàn toàn tự do đọc các loại sách báo, nghe các đài phát thanh, xem
truyền hình ... của thế giới tự do . Kể cả tự do lập đảng chính trị, tự
do biểu tình chống chính phủ trong thời kỳ chiến tranh . Nhờ đó tâm hồn
dân Miền Nam rất thẳng thắn, cỡi mở, không ưa độc tài, tôn trọng địa
phương tính, chấp nhận đa văn hóa và thể chế chính trị đa đảng/đa
nguyên. Thế thì, nếu có cuộc cách mạng dân chủ kiểu Liên xô, Đức, Đông
Âu .. dân Miền Nam vốn có tinh thần dân chủ, không ngu muội tràn ra
đường giết người ăn cướp, hoặc tệ hơn nữa là xông ra Bắc trả thù ăn
cướp, theo kiểu cs Miền Bắc dành cho Miền Nam năm 1975 . Bên cạnh đó,
dân Miền Nam có đời sống vật chất cao , hiểu biết nhiều và tương đối
văn minh hơn Miền Bắc đã bị đói ăn, nhồi sọ trong bóng tối cs suốt 20
năm . Đó là lý do mạnh nhất để khẳng định chuyện dân Nam sẽ trả thù dân
Bắc chỉ là cách tuyên truyền ác độc của cs Bắc Việt để họ tiếp tục nắm
quyền, đè đầu cỡi cổ dân Việt .
2. Phe VNCH sẽ trả thù phe cs ?
VNCH là cơ chế chính quyền dân chủ do Mỹ tiếp tay dựng lên giống như
Nam Hàn, Tây Đức , Nhật. Họ được học hành, uốn nắn để biết tôn trọng tự
do của người khác . VNCH lấy tự do, dân chủ, nhân bản và tình tự dân
tộc làm chính . Một thí dụ nhỏ và thực tế nhất là VNCH không ủi sập mồ
mả của cs bị chết trong chiến tranh . Những gia đình có thân nhân tập
kết ra Bắc vẫn được đối xử tử tế, công bình như những công dân Việt
khác . Không có chuyện trù dập, loại bỏ vì lý lịch v.v và v.v. Nếu cs
Bắc Việt không tấn công, đánh giết Miền Nam thì Hoa kỳ không bao giờ có
cơ hội hoặc lý do đưa quân vào Việt Nam giết hại dân Việt hai miền được
. Bài học Nam Bắc Triều Tiên còn đó, đừng tiếp tục giả vờ chạy tội, đổ
thừa VNCH, tuyên truyền lừa bịp trơ trẽn nữa. Riêng thành phần Miền Nam
VNCH hải ngoại là người có học, thành công nhiều mặt . Con cháu họ được
dạy dỗ trong môi trường trong sáng và đạo đức . Nhiều trăm ngàn người
trẻ tốt nghiệp Đại học hoặc cao hơn (trong đó có cháu của Đặng Văn Việt
- theo chi tiết hồi ký của ông ấy). Họ là chuyên gia nhiều lãnh vực,
giữ địa vị quan trọng trong những công ty nước ngoài kể cả trong chính
quyền các quốc gia mà họ đang định cư . Thế thì, phe VNCH trong và
ngoài nước không phải là thành phần tham lam, ác ôn, ôm mộng trả thù
hoặc ăn cướp Miền Bắc . Phe VNCH hải ngoại họ cần gì ở quê nhà mà trở
về giành giựt với đồng bào khốn khổ trong nước . Ngoài ra, cộng đồng VN
hải ngoại còn là những đại sứ tốt nhất cho việc phát triễn VN hậu cộng
sản . Bài học nội chiến Nam Bắc Mỹ chỉ có cs Bắc Việt vì tham lam và
ngu quá nên không biết áp dụng năm 1975. Bài học dân chủ Liên xô, Đức,
Đông Âu ... còn đó . Nhưng cs Bắc Việt cũng vì máu tham và bản chất ác
độc nên giả vờ không nhìn thấy ! Người Miền Nam VNCH không ngu xuẫn,
tiểu nhân và ấu trĩ như cs Bắc Việt tuyên truyền, chửi rủa họ suốt hơn
50 năm nay.
Với những đóng góp nho nhỏ bên trên, hy vọng là
những người cs dân chủ gốc Bắc, đặc biệt là "trí thức" con cháu cộng
sản, "Lão thành cách mạng", “sĩ phu” Bắc Hà và đồng bào Miền Bắc can
đảm vứt bỏ cái não trạng "chiến thắng". Lấy dũng khí đối diện sự thực,
nhận thức đúng đắn vấn đề , quyết tâm nhìn nhận sai lầm, đứng lên vứt
bỏ: HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản để rửa sạch Hội chứng Phạm
tội, tự cứu lấy danh dự cho chính họ và cả Miền Bắc . Nếu hàng hàng,
lớp lớp sĩ phu Bắc Hà dám đồng loạt đứng lên thì phe dân chủ Miên Nam
sẽ có cơ hội hợp tác tích cực . Thí dụ, buổi tiệc họp mặt tại Sài gòn
do Tổng lãnh sự Mỹ tổ chức vừa qua là dấu hiệu co cụm và lo sợ của cộng
sản đối với phong trào dân chủ trong nước. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại
luôn luôn sử dụng mọi phương tiện có được để tranh đấu, bảo vệ những
nhà dân chủ và đồng bào trong nước như họ đã làm suốt 30 năm qua . Thế
nhưng, ta thấy "Lão thành cách mạng" gốc Bắc vẫn ôm chặt HCM và cờ đỏ,
đang vô tình hay cố ý ngậm miệng kiếm ăn, không dám đồng loạt lên tiếng
ủng hộ mạnh Phong trào Dân chủ, đặc biệt là hỗ trợ tích cực cho nhóm
dân chủ Sài gòn. Đặt thẳng vấn đề với Miền Bắc như vậy,vì cái cổ máy
độc tài, tham lam, ù lì và phản động nhất đã được hình thành, nuôi
dưỡng và ngự trị tại Ba Đình, Hà nội . Miền Nam đã làm hết sức trong
cuộc chiến bảo bệ tự do, dân chủ, no ấm và công bình 20 năm . Sau 1975,
Miền Nam tiếp tục tranh đấu liên tục, thí dụ quí ông Nguyễn Đình Huy,
Nguyễn Đan Quế ... qui vị tu sĩ Tuệ Sĩ, Huyền Quang, Quảng Độ, Linh mục
Lý và các vị thuộc Tin lành, Hoà Hảo, Cao Đài cũng như tập thể VNCH và
dân Miền Nam hải ngoại . Nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tự thiêu,
quyết liệt đương đầu với chế độ cs quá tàn ác. Miền Bắc làm được gì để
giúp các nhà tu và tín đồ Miền Nam trong cuộc đấu tranh triệt để với
cộng sản?
Cộng sản Miền Bắc nên nhận ra cái lỗi đã đánh mất quá nhiều cơ hội cho bản thân, gia đình và đất nước, như sau :
1.
Cơ hội 1954, hai anh em Nam Bắc lo làm ăn, phát triển gia đình và đất
nước rồi từ từ thống nhất như Đông / Tây Đức, cũng đánh mất . Vì lòng
tham quá độ, Cộng sản Bắc Việt cũng đánh mất cơ hội xây dựng như Trung
cộng - Đài loan, Nam - Bắc Hàn.
2. Cơ hội 1973 (Hoà Ước Paris)
với chính phủ ba thành phần, Bắc Nam cùng bắt tay nhau xây dựng quê
hương với sự trợ lực của Mỹ và thế giới Tây Phương, cũng đánh mất .
3.
Cơ hội 1975, anh em Nam Bắc ôm nhau khóc, mừng ngày đoàn tụ . Chia
quyền, giúp nhau xây dựng hai miền, như Nam Bắc Mỹ đã làm năm 1865 cũng
đánh mất . Năm 1865 người Mỹ đã văn minh . Năm 1975, cs Bắc Việt hành
xử như hạng bán khai, vô văn hoá . Đó là sự xấu hỗ và đau đớn nhất cho
dân Việt nói chung và Miền Bắc nói riêng, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào
về 4000 năm văn hoá ! Là cái nôi văn hoá ở Hà nội, mà cúi đầu phục vụ
những con người lưu manh như HCM, Lê Duẫn, vô học và ngu xuẫn như Đỗ
Mười, bịp bợm và tàn ác như Lê Đức Anh v.v, không lẽ "sĩ phu Bắc Hà" và
tất cả người Miền Bắc có thân nhân theo cộng sản không thấy xấu hỗ ?
4.
Năm nay 2005 và sang năm là đại hội đảng . Với trào lưu dân chủ, văn
minh, kỹ thuật thông tin toàn cầu hiện nay . Với hàng chục ngàn con mắt
dân chủ của các nhà đầu tư nước ngoài đang ở VN . Với đà lớn mạnh của
tập thể dân Việt hải ngoại . Với nước Mỹ đang vươn tay đến VN. Cộng sản
thế giới đã chết . Cộng sảnVN đang co cụm . Cs đang run sợ phe dân chủ
chứ phe dân chủ chẳng sợ họ . Mới đây, ông Hoàng Minh Chính qua Mỹ chữa
bệnh, đã thẳng thắn tự nhận lỗi, ăn năn vì lầm tin, theo cộng sản, tự
làm hại bản thân ông và cả nước. Ông Chính mạnh mẽ kết án HCM là kẻ bán
nước, đòi vứt bỏ, vứt hết tất cả. Hành động dũng cảm của ông Minh
Chính, xứng đáng cho trí thức Hà nội và giới dân chủ gốc cộng sản Nam
Bắc noi theo. Với những yếu tố thuận lợi vừa nói, cộng thêm việc mở
đường của ông Võ văn Kiệt (dù chỉ nửa vời), thì đây là cơ hội tuyệt vời
nhất để các nhà dân chủ cs nói chung và cs gốc Bắc nói riêng, chiến sĩ
cs, trí thức và đồng bào Nam Bắc có thân nhân theo cs, can đảm đưa ra
một quyết nghị chung gởi Bộ Chính trị, Nhà nước, Quốc hội, các đại biểu
tham dự đại hội đảng sang năm . Trong đó thẳng thắn và dứt khoát hài
tội HCM, đảng và nhà nước cs để cương quyết đòi các điểm căn bản sau :
a)
Đcs xin lỗi nhân dân Việt Nam. Thả tất cả tù nhân lương tâm và chính
trị để họ tự do hoạt động như các nhà chính trị ở xã hội tự do khác .
b) Áp dụng mọi quyền tự do kể cả tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu tình v.v, như VNCH đã có trong thời kỳ chiến tranh.
c)
Trả tên Thành phố Sài gòn và các tên đường cũ lại cho dân Miền Nam .
HCM và những người cs thí dụ Lê Duẫn, Nguyễn thị Minh Khai ... chẳng có
công lao gì với Miền Nam . Họ chỉ đánh giết, ăn cướp Miền Nam, phá hoại
Sài gòn nên không có quyền tiếp tục ăn cướp tên thành phố hoặc tên
đường của Miền Nam.
d) Chỉnh trang mồ mã tử sĩ VNCH. Trả lại
danh dự cho Quân, Công, Cán, Chính và tử sĩ VNCH . VNCH không ăn cướp
Miền Bắc . Nên nhớ rằng: Nếu Hà nội không xăm lăng Miền Nam thì Mỹ đâu
có cơ hội đưa quân và bom đạn vào dội lên đầu dân Việt.
e)
Chôn HCM để họ Hồ yên nghỉ, chấm dứt hình tượng bao che cho cs tiếp tục
ăn cướp. Chấm dứt tệ nạn xác chết sình thối vẫn tiêu tốn, ăn bám tiền
thuế của dân đen hàng năm . HCM là người gây chiến làm chết hơn 5 triệu
dân, là tên tội phạm chiến tranh, chuyên lừa bịp, khủng bố, đánh giết
và ăn cướp . Qua các tài liệu lịch sử, nhân chứng sống và sự thật không
chối cải được, Hồ là tên tội đồ ác ôn nhất trong lịch sử nước nhà. Chôn
HCM là hành động tha thứ, đầy nhân đạo của dân Việt đối với hắn ta rồi .
ê)
Đốt bỏ cờ đỏ để diệt cái tâm đầy máu hận thù và ác độc trong con người
cs . Dứt bỏ màu cờ nô lệ, tôi tớ cho cs Liên xô và Tàu cộng . Cờ đỏ là
biểu tượng ăn cắp mẫu cờ Tàu tỉnh Phúc Kiến; nhuộm máu dân tộc chỉ để
phục vụ cho thành phần ác ôn, khôn nhà dại chợ.
g) Giải tán
đảng cs để tránh hậu hoạn và rửa nỗi nhục cho các các đảng viên cs đã
bị lừa. Bỏ ngay điều bốn hiến pháp để mọi người - kể cả người cựu cộng
sản - được tự do lập đảng, tranh cử trong tinh thần dân chủ bình đẳng.
h)
Giải thể chế độ thối nát XHCN, nhường chỗ cho thể chế tự do, dân chủ
mới . XHCN cs là thể chế bệnh hoạn, ngu xuẩn và phản động nhất. Tạo ra
tham nhũng, bất công, nghèo đói, tụt hậu. Xã hội mất đạo đức, lừa gạt
đạp đổ nhau để sống, cả nước bị kềm kẹp, không còn ai tin vào hạng lãnh
đạo - từ trên xuống dưới - độc tài, dốt nát, tiểu nhân, tham quyền.
i) Giao quyền lại cho dân. MỜI LHQ ĐẾN GIÁM SÁT, TIẾP TAY thực hiện chế độ bầu cử tự do, dân chủ, đa nguyên và đa đảng cho VN .
k)
Đề nghị mô hình chính trị mới cho VN theo kiểu dân chủ đại nghị Liên
Bang của MỸ, Úc, Đức ... nhằm phân quyền công bình giữa ba cấp Liên
bang, Tiểu bang, Địa phương. Tản quyền đúng đắn cho quốc hội Miền /
Tiểu bang, Thành phố/Quận hạt v.v , chấm dứt độc tài từ trung ương .
Đem lại công bình, tương kính cho mọi vùng, miền, địa phương. Dẹp tan
bản chất phách lối do cộng sản gốc Bắc Hà nội áp đặt lên cả nước 30 năm
nay.
l) Đề nghị dời thủ đô về Miền Trung . Lý do: An ủi dân Huế
chết oan Tết Mậu Thân. Thuận tiện, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc và nỗi
khổ cho dân Miền Nam có việc cần đến thủ đô. Thực hiện đúng tinh thần
hoà giải và tương kính Nam Bắc . Diệt tận gốc bản chất tự kiêu Hà nội
là thủ đô vì Miền Bắc "chiến thắng" (ngu và sai lầm) . Dễ bảo vệ thủ đô
nếu có ngoại xăm hoặc chiến tranh với Tàu cộng sau này.
Đây là
thời điểm và cơ hội thuận lợi nhất để phe dân chủ Miền Bắc và dân Miền
Bắc nhận ra sai lầm trầm trọng nhất trong lịch sử VN, do họ gây ra, mà
can đảm lãnh trách nhiệm tiên phong vứt bỏ các biểu tượng cs để mang
lại tự do, dân chủ và công bình cho cả dân tộc . Tạo niềm tin và sức
mạnh cho Miền Nam đứng lên mạnh hơn nữa, tiếp tay làm cuộc cách mạng
dân chủ . Nếu phe dân chủ, sĩ phu Bắc hà, "Lão thành cách mạng" và dân
Miền Bắc hèn yếu, không dám đứng lên mạnh, thì suốt đời phải chịu đựng
cái nhục đã nhắm mắt, bịt tai, nuôi dưỡng, nghe lệnh HCM và đcs ăn cướp
Miền Nam .
Miền Nam VNCH không bán nước, bán dân cầu vinh . Họ
đã làm hết sức lực, chịu đựng mọi thống khổ, bảo vệ tự do cho dân Nam
và bảo bệ lãnh thổ lãnh hải của tiền nhân để lại . Cs Bắc Việt đã ăn
cướp Miền Nam, bán nước (đất, biển, hải đảo) cho Tàu để cầu vinh; bán
dân làm nô lệ ngoại bang đem tiền về nuôi cộng sản . Vì thế, trách
nhiệm giải tán đảng và nhà nước độc tài, toàn trị nằm trong bàn tay
Miền Bắc nhiều hơn là Miền Nam . Hy vọng Miền Bắc can đảm đứng lên rửa
sạch nỗi nhục cho chính họ để không còn xấu hỗ khi đứng trước dân Miền
Nam .
Hy vọng các nhà dân chủ cs "Lão thành cách mạng" gốc Bắc
và thành phần "hoà giải & hoà hợp" trong và ngoài nước, vứt bỏ tự
ái và tự kiêu, can đảm tiếp tay hỗ trợ đề nghị trên, giải quyết tận gốc
chuyện VN . Đánh đổ não trạng hèn hạ, ngu xuẫn và kiêu căng của nhóm
lãnh đạo u mê, kể cả những thành phần cs “dân chủ” già nua tối tăm,
phong kiến và lỗi thời như Võ Nguyên Giáp, Nam Khánh, Đoàn Duy Thành,
Đặng văn Việt v.v và những loại cs bảo thủ khác vẫn ôm chặt quyền hành,
làm cộng mút và cộng hút như ngôn từ mà bà Dương thu Hương và dân Hà
nội dành cho họ. Bà Hương còn đòi ỉa vào mặt bọn giòi đỏ Ba đình. Ngày
nào xác HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cs còn, ngày đó không có hoà giải
hoà hợp thật sự .
Sau cùng, nếu bài viết ngay thẳng này tạo ra
dị ứng là ngoài ý muốn của người viết . Bỡi vì, tại các quốc gia văn
minh, mỗi khi thuộc cấp làm sai thì nguyên thủ quốc gia đứng lên xin
lỗi và nội các chính quyền chịu chung trách nhiệm trước toàn dân. Những
viên chức từ lớn xuống nhỏ nếu sai lầm thì phải bị nghiêm trị thẳng
thắn, đúng hình luật của quốc gia đó. Đó là căn bản pháp trị, chận đứng
thành phần ác ôn giết người, cướp của, tham lam, lừa đảo, đụt khoét của
công. Trong khi đó HCM, đảng cộng sản Việt Nam nói chung và cộng sản
Bắc Việt nói riêng đã gây ra nợ máu với nhân dân hơn nửa thế kỷ nay.
Đưa dân tộc và đất nước vào con đường tan nát, chết chóc, đói nghèo thê
thảm. Làm trò cười cho thế giới, nhất là với các quốc gia lân bang vốn
nghèo nàn lạc hậu hơn nước Việt trước 1954; nhưng ngày nay các quốc gia
đó đã bỏ xa Việt Nam vì Miền Bắc ngu ngốc theo cộng sản. Thế nên, mục
tiêu bài viết nhằm nêu bật vấn đề vì dân chủ, tự do và công bình cho cả
nước chứ không vì Miền Nam hay Miền Bắc . Lại càng không phải vì VNCH.
Thể chế chính trị, quốc kỳ, quốc ca, quốc uy ... hậu cs là do 80 triệu
đồng bào trong nước quyết định qua trưng cầu dân ý và do quốc hội dân
chủ đa nguyên, đa đảng chấp thuận. Người viết đưa ra mô hình chính trị
Liên Bang - mở ngõ ra cho người cộng sản thành tâm hối cải trở về với
nhân dân - nhắc lại tinh thần tương kính địa phương, vùng, miền của dân
Mỹ, Úc, Đức, Canada, v.v nhằm tránh ngộ nhận là hận thù, kỳ thị . Hy
vọng những người trí thức cộng sản nói chung, và cộng sản Miền Bắc nói
riêng, đặc biệt là thành phần cộng sản già nua, bệnh hoạn, của câu lạc
bộ ăn hại , ngu tối Thăng Long , đặt nặng tương lai giới trẻ, dân tộc
và đất nước lên trên hết. Can đảm làm cuộc cách mạng dân chủ giống Liên
xô và Đông Âu, hơn là tiếp tục u mê cố bám xác Hồ, sửa sai cứu đảng -
nhưng càng sửa càng sai - từ ngày cải cách ruộng đất miền Bắc đến nay.
Thêm
vài thí dụ nhỏ nhưng rất thực tế sau đây, giúp mở mắt đám cộng sản già
Hà nội. Hy vọng họ sớm tỉnh trí ném bỏ mề đay ngu xuẩn ,ăn cướp; hướng
về Miền Nam, xin dân Nam tha lỗi, đồng thời tạ tội với dân Bắc. BỠI VÌ,
chính họ đã ôm Hồ, giương cờ máu, đẩy Miền Bắc vào đường ô nhục, đổ
xương máu đánh giết, giải tán VNCH và phá nát Miền Nam. Để rồi sau đó
đói quá, sai lầm quá, phải âm thầm, dấu nỗi đau điếng ruột, từng bước
bắt chước VNCH và Miền Nam. Sau 1975:
- dân Bắc tỉnh mộng, vượt biên, bỏ Hà nội ra đi như dân Nam VNCH. Đến nay dân Việt hai miền vẫn tìm đường bỏ nước ra đi.
- Bắt chước kinh tế tư hữu, thị trường tự do Miền Nam VNCH.
- Mê và lén đọc, học sách báo, học hát nhạc vàng VNCH.
-Dân
Hà nội bắt chước nếp sống của dân Nam qua nhiều hình thức . Ngay cả
đồng phục của học sinh ngày nay cũng bắt chước Miền Nam, v.v.
-
Hà nội chạy vô Nam ăn cướp, lưu lại để vừa giúp Ba đình kềm kẹp Miền
Nam vừa âm thầm học hỏi dân Nam. Đồng thời lợi dụng sự bao che của Hà
nội vơ vét, kiếm ăn một cách bất chính của hạng láu cá, rằng ta là đỉnh
cao trí tuệ loài người, có công với cách mạng, nhưng thực chất là ăn
mày và ăn cướp Miền Nam.Trong lúc đó dân Nam không ai cần chạy ra Bắc,
vì họ khinh bỉ bản chất thâm độc của cs Hà nội.
- Bắt chước
VNCH, trải thảm đỏ rước Mỹ và Thế giới Tự do vào. Hà nội quị lụy ăn xin
Mỹ và thế giới Tự do một cách lộ liễu và tệ hại. Thời VNCH, ông Ngô
Đình Diệm và nhiều nhân sĩ Miền Nam vẫn giữ danh dự, không muốn lệ
thuộc người Mỹ. Hoa kỳ chỉ viện trợ quân sự. Kinh tế VNCH là do dân Nam
chăm chỉ , thẳng thắn học hỏi, tự sửa đổi cầu tiến, xây dựng chung cho
Miền Nam. Dân Nam thật thà, ngay thẳng, ghét nói dối, nói và làm đi
đôi. Ăn chơi mạnh nhưng làm việc tận tâm, hết lòng. Chẳng ai cần chế độ
bao cấp, ươn hèn, lừa đảo, ăn cướp, ăn cắp kiểu HCM đã vẽ ra cho Hà
nội.
- Bắt chước Miền Nam VNCH, gởi con cháu sang Mỹ và thế
giới Tự do du học, làm việc và xin ở lại. Nghịch lý, đểu và hèn nhất là
miệng ra rả chửi “đế quốc” nhưng tay vái lạy, xin cho con cháu học và ở
lại với đế quốc! Đánh giết, ăn cướp, chửi rủa dân quân Miền Nam (VNCH)
mà muốn con cháu Miền Nam hải ngoại về giúp phát triễn đất nước. Trong
lịch sử VN chưa có thứ văn hóa nào mất dạy như văn hóa mà HCM và bọn
cộng sản đã dạy cho Hà nội. Tính ác và lừa đảo của Hà nội vừa được
Huỳnh Việt Lang - Saigon - nêu ra trong bài viết mới đây . Tố cáo là,
Hà nội dành ngân khoản giáo dục thấp nhất cho dân Nam , đặc biệt là
nông dân vùng châu thổ Cữu Long. Cố tình đẩy dân Nam vào đường thất học
để dễ bề cho Hà nội khống chế và ăn cướp lâu dài, bỡi vì dân Nam có tội
không theo cộng sản giống dân Bắc. Trước đây thì xử dụng lý lịch trù
dập con em VNCH. Ba mươi năm sau vẫn thù ghét dân Nam. Đập phá tượng
đài, chửi rủa phe cờ vàng là bọn ác ôn, chống cộng cực đoan . Nhưng
tiền của phe cờ vàng gởi về thì Hà nội mừng vui, hớn hở !
- Dù
bị đánh giết, cướp bóc, trù dập liên tục nhưng trước và sau chiến
tranh, Miền Nam luôn luôn giàu và no ấm, phát triển mạnh và nhanh hơn
Miền Bắc ! Tại sao vậy???
- Tư bản Mỹ và thế giới Tự do vào đầu
tư ở Miền Nam nhiều hơn. Nhiều công ty nước ngoài không chịu được tính
bảo thủ, ù lì , bao che, lường gạt, phản động, phục kích, ăn cướp trắng
trợn của cs Bắc Việt, nên đã bỏ Hà nội dọn bản doanh vào Nam . Giúp
Miền Nam phát triển nhanh hơn. Tại sao vậy??? Đây là thực tế mà Luật sư
Trần Lâm (Hải phòng ) vừa xác nhận trong bài viết gởi đcs của ông ấy.
- Chỉ có Tự Do, Dân Chủ, Đa Nguyên Đa đảng của VNCH là Hà nội hèn nhát, không dám học và áp dụng !!!
- V.v và v.v.
Qua
những thí dụ nhỏ trên, cho thấy thể chế Tự do, Dân chủ, đa nguyên đa
đảng của VNCH đã đem lại ấm no, hạnh phúc thật sự cho Miền Nam. Miền
Nam ngày nay (vốn từ gốc VNCH) vẫn khá giả, dễ sống, tiến nhanh hơn là
nhờ từng được sống trong thể chế chính trị Tự do, Dân chủ vừa nói. Kể
cả dân tị nạn gốc VNCH hải ngoại vẫn văn minh, giàu có , hấp thụ tinh
thần tự do, dân chủ cao hơn dân ra đi từ Miền Bắc. Thí dụ, vì dính quá
lâu với Hà nội nên anh chị em ra đi từ Miền Bắc, đang định cư tại các
nước cựu cs vẫn chưa dám ném Hồ và cờ đỏ. Chưa dám đồng lòng tổ chức
các cuộc biểu tình chống cộng, giống dân tị nạn cs, ra đi từ Miền Nam.
Họ sợ mất quyền lợi khi trở lại Hà nội. Đây là thực tế rất đáng buồn,
gián tiếp giúp Hà nội tiếp tục kéo dài chế độ phi nhân .
Tóm
lại, MUỐN CHO DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI VĂN MINH, THÌ HÀ NỘI NÊN SỚM
NUỐT NHỤC, CAN ĐẢM VỨT BỎ HCM VÀ BIỂU TƯỢNG CỘNG SẢN. CƯƠNG QUYẾT BẮT
CHƯỚC, ÁP DỤNG NGAY THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ TỰ DO, DÂN CHỦ, ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG
GIỐNG VNCH HOẶC THỂ CHẾ TỰ DO / DÂN CHỦ LIÊN BANG MỸ, ÚC, ĐỨC, V.V Mô
thức chính trị VNCH đã giúp Miền Nam giàu mạnh hơn Đài loan, Nam hàn,
Thái lan… trước chiến tranh như đã viết bên trên. Thể chế Liên Bang Úc,
Mỹ, Đức, (Tỉnh bang) Canada … đem lại công bình văn minh mà thế giới
đều ngưỡng mộ. Thế thì, Hà nội có dám nuốt nhục giải quyết dứt khoát để
tự cứu, đem lại danh dự cho bản thân, dòng họ và con cháu của họ hay
không thì tự họ và toàn đảng cs Bắc Nam phải chịu trách nhiệm ! Ngày
nào còn 4 biểu tượng ác ôn: HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cs, ngày đó VN
vẫn chìm đắm trong bóng tối độc tài, toàn trị, ngu dốt, nghèo đói và
lạc hậu nhứt nhì thế giới.
Thuốc đắng đả tật, lời thật mất lòng,
hy vọng toàn thể đồng bào Miền Bắc, đặc biệt là giới “trí thức, sĩ phu”
Hà nội và mọi thành phần theo cộng sản mà cái đầu nằm ở Hà nội hãy sớm
suy nghĩ !!! Hơn nửa thế kỷ qua, Hà nội vỗ ngực xưng là anh hùng, sao
lại hèn nhát, cúi đầu thờ phượng những tên vô học, ác ôn như Hồ,
Duẫn…….Mười, Anh, cam tâm làm thái thú cho Tàu. Thế mà Hoàng Tiến còn
hãnh diện bảo Thăng long là đất thiêng. Đất thiêng sao lại sinh sản
toàn một lũ bán nước, bán dân, ăn hại, đái nát, khôn nhà dại chợ vậy?
Nếu Thăng long quả thật là đất thiêng thì mời băng già ăn cướp :“Câu
lạc bộ Thăng”, hãy can đảm đồng loạt đứng lên vứt bỏ 4 biểu tượng ác
ôn, trả lại danh dự và công đạo cho dân Việt. Đặc biệt trả lại tự do,
niềm tin và sự trong sáng cho giới trẻ, giúp họ cơ hội xây dựng nước
Việt có tự do, dân chủ thực sự. Từ ngày Hồ cúi đầu làm nô lệ Ngà Tàu,
vác cờ máu về phá nát quê hương, bao nhiêu thế hệ Hà nội đã bị đẩy vào
đường ác ôn, ngu tối. Hôm nay là thế kỷ 21, không lẽ Hà nội vẫn tiếp
tục uốn nắn giới trẻ theo con đường ngu tối, tham lam và ác ôn như cha
ông họ? Câu hỏi này dành cho Hà nội, đặc biệt là giới “sĩ phu Bắc hà”
!!!
Độc giả
Thế giới không cs
2005
(Tang cac ban tre Mien Nam to truyen don copy tren DCV online)