Theo Dan Chim Viet - Khánh Hoan - 23-01-2006
Lưu Vũ: Nhà cầm quyền Hà Nội vay tiền của nhân dân, của các ngân hàng và tổ
chức nước ngoài, tận dụng nguồn viện trợ để đổ tiền ào ạt vào các công
trình xây dựng, bất chấp mọi hậu quả về ô nhiễm môi sinh, về món nợ mà
thế hệ tương lai phải kéo cày trả, là đề tài luôn luôn được DCVOnline
nhắc đến và khuyến cáo.
Nhưng nếu không đầu tư, xây dựng thì làm sao các quan chức cộng sản có
thể bòn rút, ăn cắp cho vào túi riêng để sống phè phỡn, xài tiền hoang
bạt vô độ như ông Bùi Tiến Dũng, ném cả triệu đô la vào các cuộc cá độ?
Lợi dụng để trấn lột tài sản của quốc gia, nhưng lại tuyên truyền lừa
gạt nhân dân, thổi phồng sự phát triển kinh tế, “nâng cao mức sống” (mà
thực chất chỉ hoàn toàn mang tính bề mặt, mỵ dân), nhà cầm quyền Việt
Nam hiện nay đang thực sự gieo rắc tội ác.
Với con bài “phát triển kinh tế”, một tập đoàn đông đảo những kẻ vô
tâm, thú vật đội lốt người, khoác áo Đảng - đại diện cho nhân dân, thi
nhau lao vào cuộc chơi, lấy nhân cách đánh đổi vàng và đô la Mỹ.
Tham nhũng như người ta nói xoen xoét là quốc nạn vẫn hoành hành, càng
ngày càng tinh vi và mức độ cao hơn. Đảng cộng sản VN là hiểm hoạ, là
khối u ác tính của căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa, giết dần đất
nước.
Đã nhiều làng bị ung thư, thêm một làng bị ung thư nữa và cả nước sẽ bị
ung thư nếu sự tồn tại của khối u ác tính có màu đỏ mác –xít giả hiệu
này còn tiếp tục.
Mời bạn đọc xem bài viết dưới đây của phóng viên Khánh Hoan, báo Thanh
Niên (12/2005) để chia sẻ niềm cay đắng, xót xa và vô vọng của những
người dân nghèo vô tội đang phải vật lộn với những thực tế đau lòng.
…Tết về, dẫu kiếp bôn ba
Vẫn nghe thổn thức quê xa khóc thầm…
28 người mắc phải căn bệnh ung thư quái ác (19 người đã chết) đang
khiến cho người dân ở xóm Hồng Sơn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh
Nghệ An hết sức hoang mang. Theo Bí thư chi bộ Chu Xuân Định thì "làng
ni nghiêm trọng không hề kém so với xã Thạch Sơn ở Phú Thọ được đưa lên
bàn họp của Quốc hội trong kỳ họp vừa rồi".
Giữa năm 2004, khi vừa tiễn đưa người hàng xóm xấu số là anh Trần Văn
Sơn ra đi ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư thì anh Nguyễn Văn Quyến phát
hiện khuôn mặt của mình sưng vù và đau buốt. Đi khám, bệnh viện tỉnh
"lắc đầu", giới thiệu anh ra Bệnh viện K ở Hà Nội. Kết quả, căn bệnh
quái ác u trung thất mà anh lo sợ lâu nay cũng đã đến. Anh về nhà trả
lại chức xóm trưởng vừa mới được bầu để chạy chữa vì không thể nằm chờ
chết. Gia sản vợ chồng anh tích cóp lâu nay cũng từ đó lần lượt đội nón
ra đi. Sau gần một năm đổ bệnh, hiện giờ anh gần như phải bó tay chờ
định mệnh.
Những cái chết như thế đã không còn lạ với người dân xóm này. Ông
Thịnh, hàng xóm cách nhà anh Quyến một nhà cũng đã chết cách đây 6 năm
vì căn bệnh ung thư khi vừa 50 tuổi. Sát vách nhà anh, ông Trần Trọng
Sĩ cũng đang vật vã với căn bệnh ung thư phế quản. Và ở cái xóm 107 hộ
dân này, ngoài anh và ông Sĩ còn 7 người khác đang mang trong mình căn
bệnh K., chưa kể đã có 19 người đã chết vì căn bệnh này.
Hồng Sơn nằm biệt lập với những xóm khác trong xã, dưới chân hai quả
đồi. Căn nhà ông Đoàn, bà Huyền nằm bên mé đồi nguyên là kho thuốc trừ
sâu của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Vợ chồng ông từ huyện Diễn Châu
lên đây lập nghiệp bỏ ra hơn 3 triệu đồng mua của xã từ năm 1990. Không
có tiền làm nhà mới, vợ chồng ông cải tạo phần còn lại của kho thuốc
làm nhà ở. Ba thế hệ gần chục con người đang sinh sống trong căn nhà
này. Biết nguy hiểm, gia đình ông Đoàn 15 năm nay không dùng nguồn nước
giếng nhà mình để ăn uống mà phải hứng nước mưa hoặc đi xin từ nơi
khác. Mùa nắng, mùi thuốc sâu vẫn bốc lên khét lẹt, gây đau đầu. Bà
Huyền kể: "Năm đó, trong kho còn rất nhiều loại thuốc độc như mê-tin,
666, bát-sa, thuốc chuột đen... Tui với ông nhà đào cả thuốc lẫn đất
gánh đi chôn ở phần đất trống gần nhà ông giáo Lạng bây giờ. Khi đó,
vạt nớ chưa có ai ở, không ngờ lại tai hại đến rứa!".
Tai họa mà bà Huyền nhắc đến là nỗi đau của những gia đình nghi bị
nhiễm thuốc trừ sâu vào nguồn nước sinh hoạt từ những hố chôn thuốc sâu
này. Bà Thuận 3 lần sinh con đều là những quái thai. Sau đó, bà cũng
chết trong đau đớn vì căn bệnh ung thư. Ông giáo Lạng sống cạnh đó bị
ung thư chết cách đây mấy năm. Con ông là anh Sơn năm ngoái cũng chết
vì căn bệnh này ở tuổi 43. Người con khác của ông là anh Trầm mới hơn
30 tuổi cũng đang vật lộn với căn bệnh quái ác này. Sau khi người cha
mất, hai người con còn lại của ông hoảng quá bỏ vào Nam sinh sống, căn
nhà của ông hiện để hoang, không ai dám ở.
Cách nhà ông Đoàn mấy ngõ là nhà ông Nhuận. Đây cũng nguyên là một kho
chứa thuốc sâu khác của HTX nông nghiệp. Ông Nhuận mua ở sau khi kho
này đóng cửa. Năm ngoái, lo quá ông cũng đi khám và kết quả phát hiện
bị u gan. Hàng xóm cạnh vách ông Thuận cũng đã có hai người nhiễm phải
căn bệnh này.
Có nhiều cơ sở dự báo nguồn nước đã bị nhiễm thuốc trừ sâu, vì hai kho
thuốc này nằm phía mé đồi, cao hơn nhiều so với khu vực phần lớn dân
sinh sống. Hai kho này trước đây chứa rất nhiều loại thuốc cực độc, thế
nhưng khi giải tán HTX thì lượng thuốc còn tồn lại trong kho không được
xử lý mà bị chôn xuống đất. Một căn cứ khác là những hộ sống cách xa và
ở phía ngang hoặc cao hơn vị trí kho thuốc lại chưa có ai bị căn bệnh
này. Đó là nhận định của người dân. Biết nguồn nước ngầm đã bị nhiễm
thuốc trừ sâu nhưng cả xóm 107 hộ dân này mới chỉ có 7 nhà xây được bể
hứng nước mưa. Còn lại vẫn phải dùng nước giếng. Nhiều người dân cho
biết đã nhiều lần kiến nghị lên xã nhưng chưa thấy cơ quan nào về kiểm
tra cả. Hoảng quá, nhiều gia đình định mang mẫu nước đi nhờ xét nghiệm
nhưng không biết mang đi đâu, nhờ ai!...
Theo ông Chủ tịch UBND xã thì xã đã biết hiện tượng bất thường này
nhưng chưa biết giải quyết ra sao. Hiện tại, xã đang chuẩn bị báo cáo
lên huyện để nhờ cơ quan chuyên môn về kiểm tra.
-------------
Nguồn: Thanh Niên