BÀI NÓI CHUYỆN CỦA LM NGUYỄN HỮU LỄ
TRONG DỊP RA MẮT PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN
Vào ngày 15 tháng Giêng năm 2006 Tại Thành phố Westminster, Tiểu Bang California. Hoa Kỳ
Kính thưa qúy quan khách
Kính thưa qúy vị trong giới truyền thông
Kính thưa qúy đồng hương thân mến
Tôi
không thể diễn tả được nỗi vui trong lòng khi có dịp trở lại đây với
đồng bào thân thương tại Nam Cali, và nhận được sự qúy mến của bà con
đã đáp lại lời mời của tôi đến tham dự lễ ra mắt PHONG TRÀO QUỐC DÂN
ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN. Để bày tỏ sự qúy mến và biết ơn, tôi xin cúi đầu
thật sâu để chào kính tất cả bà con đang hiện diện nơi đây. Kính chúc
tất cả bà con một năm mới 2006 NĂM SÀIGÒN được An Khang và Hạnh Phúc.
Kính thưa qúy bà con thân mến
Đã
từ lâu rồi, tôi mong mỏi cho tới ngày này. Ngày mà tôi có dịp đứng
trước mặt bà con để nói lên nỗi uất nghẹn của tôi trước sự kiện chế độ
CSVN đã ngang nhiên cưỡng đoạt tên Sài Gòn của Dân Tộc và áp đặt thay
vào đó tên gọi thành phố Hồ Chí Minh, là một cái tên đầy tranh luận.
Nếu nghị quyết đổi tên Sài Gòn trở thành Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày
2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội Khoá VI của chế độ CSVN khiến cho đồng
bào Việt Nam hoang mang thì việc thứ hai xảy ra mấy tháng sau khiến cho
những người Công giáo Việt Nam phải sững sờ và cảm thấy tủi nhục khi
Tổng Giáo phận Sài Gòn một sớm một chiều lại biến thành Tổng Giáo Phận
Thành phố Hồ Chí Minh không ai hay ai biết! Đã 30 năm qua, nỗi đau
thương nhục nhằn đó đã ngấm sâu và gặm nhấm trong tâm khảm người dân
Việt Nam.
Ôi! Năm 1976 đó quả là một năm đau thương, một năm
tủi nhục cho Dân Tộc Việt Nam khi hết tập đoàn này tới thế lực khác thi
nhau cướp đi giá trị tinh thần của Dân Tộc, bất chấp tâm tư thầm kín
của dân tộc Việt Nam qua việc áp đặt cái tên Hồ Chí Minh là một cái tên
gây kinh tởm cho người dân miền Nam thay thế cho thủ đô Sài Gòn của
miền Nam. Trong nỗi đau thương và tủi nhục đó , tôi thiết tha kêu gọi
toàn thể đồng bào Việt Nam hãy cùng tôi lên tiếng nói rằng: “Tên
gọi Thành Phố Hồ Chí Minh, cũng như tên gọi Tổng giáo Phận thành Phố Hồ
Chí Minh, mặc dù hiện nay chỉ còn tồn tại trên giấy tờ, là một điểm ô
nhục trong lịch sử Dân Tộc và lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam.”
Đã đến lúc Dân Tộc Việt Nam Nam nói chung và đồng bào Công giáo Việt
Nam nói riêng phải lên tiếng trước hiện tượng sai trái này.
Tôi
cũng mong tới ngày này để được tường trình với đồng bào Việt Nam trên
toàn thế giới về một cuộc vận động trong những tháng cuối năm 2005 để
tiến tới việc thành hình một phong trào quần chúng lên tiếng đòi hỏi sự
công bằng cho Dân Tộc, trước nhất là đòi trả lại tên SÀI GÒN cho SÀI
GÒN. Nhu cầu phải có một phong trào quần chúng này bắt nguồn từ nhận
xét là hiện nay có khá nhiều diễn đàn dành cho các bậc thức giả và các
nhà khoa bảng trình bày sự hiểu biết và nguyện vọng của mình, trong khi
đó đại đa số người dân bình dị chỉ có dịp bày tỏ quan điểm và tâm tư
thầm kín của họ qua các mẩu chuyện được truyền miệng cho nhau, hoặc các
câu vè câu hát phổ biến rải rác đây đó trong trong dân gian. Thí dụ, để
vạch trần sự tuyên truyền láo khoét của chế độ cộng sản, trong dân gian
có câu chuyện khá lý thú sau đây
Không lâu sau ngày 30 tháng Tư
năm 1975, bỗng dưng tại Sài Gòn có một hiện tượng rất lạ, một gia đình
kia có một lứa chó con mới đẻ chừng 5, 6 con và đã khiến cho mọi người
kinh ngạc là lứa chó con lại không kêu ăng ẳng như chó con bình thường,
nhưng lại... biết nói tiếng người, và nói thật rõ ràng. Cả ngày chúng
kêu lên inh ỏi những khẩu hiệu thời thượng lúc bấy giờ, nào là . “Chủ
tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!” nào là
“Chủ nghĩa Lê Nin bách chiến bách thắng!”, nào là Yêu nước là yêu Xã
Hội Chủ Nghĩa…Chúng nói như thế ngay từ lúc lọt lòng mẹ
Tin đồn
bầy chó con “cách mạng” được lan đi rất nhanh và đồng bào chen lấn tới
xem như đi trẩy hội. Ủy Ban Quân Quản Sài Gòn tới chứng kiến, ghi âm,
lập biên bản xác nhận và trình về Trung Ương Hà Nội để mời Bộ Chính Trị
vào chứng kiến tận mắt và xin tuyên dương bầy chó “anh hùng”. Mấy ngày
sau, một phái đoàn hùng hậu của Bộ Chính trị do Tổng Bí Thư Lê Duẩn cầm
đầu bay vào Sài Gòn và tới tận gia đình có bầy chó biết nói. Nhưng khi
phái đoàn tới nơi, họ ngạc nhiên vì bầy chó con không nói gì cả chỉ nằm
yên, thỉnh thoảng kêu ăng ẳng. Quá ngạc nhiên, Tổng bí thư Lê Duẩn hỏi
chủ nhà. “Này anh, tại sao hôm nay bầy chó con lại không nói gì cả
vậy”. Anh chủ nhà bình thản trả lời: “Thưa ngài Tổng Bí Thư, không hiểu
tại sao lúc bầy chó chưa mở mắt thì chúng hô khẩu hiệu cách mạng oang
oang cả ngày điếc cả tai, nhưng từ ngày mở mắt rồi chúng câm miệng lại,
không nói gì cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao!”
Kính thưa bà con thân mến
Một
lý do khác thúc đẩy việc thành hình phong trào quần chúng vì từ trước
tới nay đại đa số đồng bào chỉ bày tỏ thái độ phản kháng những hiện
tượng bất công bằng hình thức tiêu cực. Cụ thể như việc chế độ CSVN đổi
tên Thành Phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh và Toà Thánh đổi tên
Tổng Giáo phận Sài Gòn trở thành Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Mặc dù quần chúng không dám lên tiếng phản đối nhưng đã phản kháng âm
thầm bằng cách vẫn gọi hai tiếng Sài Gòn trong sinh hoạt thường ngày.
Vả lại người dân đã quen miệng với hai tiếng Sài Gòn trong lối nói, thí
dụ như: Bùng Binh Sài Gòn không lẽ phải gọi là Bùng Binh Hồ Chí Minh?
Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn không lẽ bây giờ phải gọi là Nhà Thờ Đức Bà Hồ
Chí Minh? Sở Thú Sài Gòn không lẽ đổi lại là Sở Thú Hồ Chí Minh? Du
Đãng Sài Gòn không lẽ phải gọi là Du Đãng Hồ Chí Minh?
Thái độ
phản kháng tiêu cực đó của quần chúng đã dần dà vô hiệu hoá ý đồ của
chế độ CSVN trong việc cướp tên Sài Gòn, và hiện nay tên gọi Thành phố
Hồ Chí Minh cũng như tên gọi Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh chỉ
còn tồn tại trên giấy tờ.
Sau gần 30 năm người dân Việt Nam cúi
đầu im lặng hoặc chỉ phản đối một các tiêu cực, bây giờ tới lúc người
dân phải bày tỏ nguyện vọng của mình một cách công khai trong một phong
trào quần chúng.
Sau hơn 4 tháng vận động ráo riết của một số
người thiện chí và nhờ sự tiếp tay phổ biến của giới truyền thông nên
nhiều đồng bào trong nước và khắp nơi trên thế giới được biết về cuộc
vận động này và đã nhiệt tình hỗ trợ cho việc thành hình một phong trào
quần chúng. Phong trào này sẽ là nơi tổng hợp và phát huy sức mạnh của
quần chúng đòi hỏi “Phải trả lại cho Dân Tộc những gì của Dân Tộc”. Việc trước tiên là đòi trả tên SÀI GÒN cho SÀI GÒN, vì vậy phong trào này sẽ mang tên PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN hay gọi tắt là PHONG TRÀO SÀI GÒN
mà hôm nay chúng ta tới đây để chào mừng ngày Phong Trào ra đời. Nhân
dịp này tôi xin chân thành ghi ơn sự tiếp tay của giới truyền thông đã
phổ biến cuộc vận động để có được kết quả như ngày hôm nay. Qúy vị đã
thương thì thương cho trót, qúy vị đã giúp cho em bé PHONG TRÀO SÀI GÒN
được ra chào đời thì xin qúy vị cũng tiếp tục giúp cho “hài nhi” PHONG
TRÀO SÀI GÒN được bụ bẫm càng lúc càng cứng cát và lớn mạnh để làm trọn
chức năng của mình.
Kính thưa qúy bà con thương mến
Ngoài
ra, một nguyên nhân sâu xa hơn thúc đẩy việc thành hình PHONG TRÀO SÀI
GÒN là vì cái tên Hồ Chí Minh. Khi áp đặt tên của Hồ Chí Minh thay cho
Sài Gòn, người CSVN có ý làm nhục thành phần dân Tộc miền Nam và biểu
thị sự toàn thắng của Xã Hội Chủ Nghĩa như một khẩu hiệu của họ: “Yêu
nước là yêu Xã Hội Chủ Nghĩa”. Cái tên Hồ Chí Minh chính là nguyên nhân
gây chia rẽ và hận thù giữa các thành phần Dân Tộc vì ai trong chúng ta
cũng biết điều này:
Có kẻ tôn vinh HCM là anh hùng dân tộc.
Nhưng cũng không ít người gọi HCM là tên tội đồ của Dân Tộc.
Có kẻ gọi HCM là cha già dân tộc.
Nhưng cũng không ít người gọi là tên quốc tặc HCM.
Có kẻ gọi HCM là bác Hồ vĩ đại.
Nhưng cũng không ít người gọi HCM là tên cáo già qủy quyệt.
Nói
tóm lại, cái tên Hồ Chí Minh là nhân tố hủy hoại đến tột cùng tình đoàn
kết dân tộc. Nếu cái tên Hồ Chí Minh còn lảng vảng ở đâu là ở đó có
chia rẽ có hận thù giữa những người Việt Nam với nhau.
Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới
Vì
những lý do đó nên hôm nay ngày 15 tháng Giêng năm 2006 “NĂM SÀI GÒN”,
nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Ất Dậu, đánh dấu năm thứ 30 Sài Gòn bị cướp
tên. Trước đại diện các cơ quan truyền thông và sự chứng kiến của một
số đồng hương tại Thành phố Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.
Qua sự chuyển vận tin tức của hệ thống paltalk trong mạng lưới điện
toán toàn cầu và chương trình trực tiếp truyền thanh của một số đài
phát thanh phổ biến tin tức ở hải ngoại và trong nước. Tôi xin thay mặt
cho tất cả anh chị em trong Nhóm Vận Động, để kính cẩn thông báo cùng
toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước và khắp nơi trên thế giới:
Xét vì tên gọi SÀI GÒN giá trị tinh thần của Dân Tộc đã có từ 300 năm qua và không một thế lực nào có quyền cưỡng đoạt.
Xét vì
tên Hồ Chí Minh là một cái tên đầy tranh luận và là nguyên nhân gây
chia rẽ hận thù giữa các thành phần Dân Tộc không thể đặt thay thế cho
tên SÀI GÒN thân yêu của Dân Tộc Việt Nam.
Xét vì sự tinh
tuyền và thánh thiện của Giáo Hội Công giáo, không thể nào chấp nhận có
một Tổng Giáo phận mang cái tên của Hồ Chí Minh là người đứng đầu chế
độ vô thần, một chế độ luôn đàn áp và hãm hại các tôn giáo.
Căn cứ vào
nguyện vọng của đại đa số đồng bào qua hiện tượng phản kháng tiêu cực,
chỉ gọi SÀI GÒN khi nói về Thành phố Sài Gòn và Tổng Giáo phận SÀI GÒN
khi nói về Tổng Giáo phận Sài Gòn, vì không ai muốn đặt tên gọi Thành
phố Hồ Chí Minh hoặc Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh trên môi
miệng của mình.
Căn cứ vào nhận định đồng bào trong nước
không còn quá khiếp sợ chính quyền như thời gian qua và sẽ can đảm nói
lên nguyện vọng chính đáng của mình.
Để đáp ứng nhu cầu của đại khối quần chúng thầm lặng cần có một Diễn Đàn để bày tỏ tâm tư và nguyện vọng của mình về hiện tình Dân Tộc.
Dưới sự chứng giám của Anh Linh các Tiền Nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Tôi xin long trọng công bố PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN hay gọi tắt là PHONG TRÀO SÀI GÒN được chính thức ra đời kể từ hôm nay.
Phong Trào này là Diễn Đàn của tất cả những người có chung nguyện vọng
TẨY TRỪ TÊN HỒ CHÍ MINH - PHỤC HỒI TÊN SÀI GÒN
TRÂN TRỌNG CẨN BÁO CÙNG TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO
Tại Thành phố Westminster, California. Hoa Kỳ
Mùa Xuân Năm 2006 NĂM SÀI GÒN
Đại diện cho PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN
Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ