Khiếu kiện đất đai vẫn 'nóng'

Theo BBC - 11-01-2006

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế là tình trạng giải tỏa mặt bằng, lấy đất cho các công trình xây dựng.
Giải tỏa đất đai, đền bù cho nhân dân trong diện bị giải tỏa là vấn đề nóng bỏng ở nhiều địa phương tại Việt Nam.
Các cuộc kiện tụng, thậm chí biểu tình vì bức xúc xung quanh chủ đề đất đai, xảy ra thường xuyên ở trong nước.
Đài BBC cũng nhận được nhiều thư của thính giả cho biết về những bất bình trong nhiều vụ việc liên quan tới giải tỏa và đền bù đất đai.
Mới đây, người dân phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình đã đồng loạt khiếu kiện chính quyền sở tại về dự án giải tỏa mặt bằng mà theo họ đã xảy ra sai phạm.
30 người dân địa phương này hiện có mặt tại Hà Nội, ăn chực nằm chờ bên ngoài trụ sở tiếp dân của Chính phủ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để chờ giải quyết đơn từ.

Đài BBC đã nói chuyện với một người dân nằm trong diện bị giải tỏa tại phường Nam Thành và được ông cho biết:
Cuộc khiếu kiện của chúng tôi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân nhưng trước hết là việc chính quyền địa phương bắt đầu giải tỏa dân trên bờ Tây sông Vân từ năm 2000 mặc dù lúc đó chính phủ chưa quyết định dự án.
Năm 2005 mới bắt đầu có dự án của nhà nước. Dân đòi hỏi mãi mới phát hiện ra là thực chất năm 2005 dự án này mới có hiệu lực. Khi đền bù thì họ chỉ tính thời giá năm 2001 chứ không thực hiện giá xây dựng năm 2005, số tiền chênh lệch làm thiệt hại cho dân rất nhiều.

Dự án này ảnh hưởng tới bao nhiêu hộ gia đình thưa ông ?
Trên 200 hộ gia đình phải di dời, tuy nhiên vào thời điểm này cả chính thức lẫn phát sinh, dự án này liên quan tới 325 hộ tất cả.

Thưa ông, các hộ này sinh sống ở đây đã lâu chưa ?
Đa phần họ đã ở khu vực này từ những năm 1973-1974, tức là cũng khá lâu rồi. Nhiều hộ không chịu dời đi đã bị chính quyền cho máy ủi tới giải tỏa, gạt bằng cả nhà luôn. Thế là họ đành ở dật dụi mỗi chỗ mỗi nơi.
Chúng tôi vô cùng bức xúc về giá cả đền bù cho dự án trên bờ sông Vân. Bản thân tôi đã nhiều lần làm đơn nhưng cho tới nay vẫn không được chính quyền hồi âm. Hiện nay ba chục hộ đang nằm chờ ở Hà Nội để theo đuổi vụ kiện này.

Liệu có phương cách đấu tranh nào ôn hòa hơn không thưa ông ?
Chính quyền thị xã và tỉnh vẫn cứ nói là họ làm đúng, dân thì khẳng định họ làm sai. Chúng tôi cần người đứng giữa cầm cân nẩy mực đề giải quyết công lý cho dân.

 

30 hộ gia đình từ Ninh Bình ra Hà Nội khiếu kiện về đất đai

2006.01.10 Việt Hùng, phóng viên đài RFA

"Ði kiện về đất đai". Tại sao đồng loạt ở nhiều tỉnh thành địa phương trong phạm vi cả nước đều bức xúc về việc nhà cửa, ruộng vườn của họ bị các cấp chính quyền thu hồi, thậm chí bị cưỡng chế, không đền bù thỏa đáng theo tinh thần nghị định của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ban hành.

Nguyên do nào dẫn đến tình trạng trên. Câu hỏi đặt ra, nếu các chính quyền từ Trung ương đến địa phương không có biện pháp giải quyết thì dòng người cứ tiếp tục kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng, nơi có Văn phòng tiếp dân của Trung Ương và Chính Phủ.

Từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng 2 trong số 30 hộ gia đình tại tỉnh Ninh Bình kéo ra khiếu kiện đã cho Việt Hùng của Ðài chúng tôi biết như sau:

Ông Hoàng Trung Kiên: Tôi là Hoàng Trung Kiên, chúng tôi nghe theo tiếng gọi của đảng trong công cuộc chống tham nhũng thì chúng tôi có tố cáo một số cán bộ chính quyền địa phương là tham nhũng tài sản, đất đai của tập thể và xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Thế nhưng, thực tế chúng tôi càng đi thì càng thấy vào cái mắc mớ tức là trên dưới cứ bao che cho nhau chuyển quanh.

Việt Hùng: Ông nói là ông và ba con ở Ninh Bình ra Hà Nội khiếu kiện, đoàn của các ông là 30 người?

Ông Hoàng Trung Kiên: Dạ vâng, hiện nay thì có 29 người ạ. Hiện nay thì tôi có mặt ở trước cửa vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tức là đêm thì bà con rải chăn ra ngủ tại đây. Chúng tôi lên đây là khiếu kiện về việc chính quyền các cấp thu hồi đất đai

Ông Ðỗ Thành Công: Tôi là Ðỗ Thành Công, ở phố Bạch Ðằng, phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình. Chúng tôi đã nộp đơn, đơn đề nghị, đơn kiến nghị và đơn khiếu nại.

Chúng tôi chỉ có đòi hỏi là trước khi thu hồi đất thì phải có quyết định thu hồi đất, quyết định di dời dân và có phương án đền bù chi tiết tài sản, nhà cửa, ruộng đất và phải có quyết định ngày tháng và phải có người có chức năng ký.

Suốt thời gian, 4 - 5 năm qua không có cơ quan nào trả lời, người ta nói là không có. Ðến ngày 26-12-2004 họ đưa lực lượng xuống họ phá toàn bộ công trình phụ, sau đó ngày 7-04-2005 họ xuống họ phá nốt và họ ra lệnh cưỡng chế. Họ phát hết nhà cửa không còn gì hết cả.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

 

Tiếng kêu cứu của 14 hộ gia đình ở Đồng Tháp vẫn chưa được giải quyết

2006.01.09 Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Lại nói về chuyện 14 hộ gia đình người dân tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bị các cấp chính quyền cưỡng chế, thu hồi đất, đền bù không thỏa đáng.

Sau khi tuyệt vọng chẳng biết kêu đâu, 14 hộ gia đình trên, qua làn sóng của Đài Á Châu Tự Do đã trình bày về nỗi thống khổ của họ để rồi những tiếng kêu đó đã vang vọng tới Văn phòng Thanh tra Chính Phủ rồi được ông Mai Quốc Bình, Chánh thanh tra hứa là ngày 5 tháng Giêng sẽ vào giải quyết.

Diễn tiến ra sao, trong câu chuyện với Việt Hùng của Đài chúng tôi, trước tiên ông Trần Thanh Tấn là một trong số 14 hộ gia đình kể lại.

Ông Trần Thanh Tấn: Dạ thưa hứa như vậy rồi kêu tôi đi mua báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Đồng Tháp để đọc và đăng ký để biết lịch thanh tra chính phủ vào giải quyết của Chánh Thanh tra Mai Quốc Bình và Phạm Vũ Đức Thắng, Phó Thanh tra Văn phòng Thủ Tướng Chính Phủ. Báo đăng, lên đài nói tùm lun hết trơn nhưng mà không có.

Việt Hùng: Cho đến bây giờ, việc nói rằng, phái đoàn Thanh tra Chính phủ ngày 5 tháng Giêng vào giải quyết ở Đồng Tháp là không có phải không ạ?

Ông Trần Thanh Tấn: Thưa ông, dạ phải

Việt Hùng: Ông nói hôm 28 tháng 12 khi nói chuyện với ông Mai Quốc Bình ở Văn phòng Chính Phủ thì họ trả lời với các ông như thế nào?

Ông Trần Thanh Tấn: Lúc trước khi điện thì không có nghe, không nói gì tới, nhưng mà nhờ sự lên tiếng của quí vị ở Đài Châu Á Tự Do đó, rồi sau đó điện cũng như 14 hộ dân này co tiếp tục đi thưa kiện, gởi đơn nhiều lắm, hiện tôi đang giữ, rồi ông Mai Quốc Bình có hứa vậy đó, để ngày 5 Tây này vô, đăng báo Sài Gòn Giải Phóng, lên lịch rồi vô giải quyết, nhưng mà đến bữa nay thì làm thinh.

Việt Hùng: Chính quyền cấp tỉnh thì nói ra Trung ương mà kêu, nhưng Trung ương thì vẫn chưa thấy đâu, trong khi đời sống của 14 hộ gia đình người dân ở đây bữa đói bữa no như hoàn cảnh của gia đình bà Thúy và nhiều gia đình khác. Gạt nước mắt, bà nói: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Cũng vẫn trong cảnh màn trời chiếu đất, dù hi vọng đã tắt nhưng đâu đó ông Võ Huy Duy vẫn tin tưởng vào sự thật và công lý, cũng như tin tưởng vào sự sáng suốt ở đâu đó từ Trung ương, ông nói: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Dù còn bao điều chưa nói hết về nỗi oan ức mà bao người dân ở đây muốn bày tỏ nhưng thời giờ có hạn và để thay cho lời kết, ông Trần Thanh Tấn có lời: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_van_de_khieu_kien_dat_dai_van.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.