Việt Nam năm 2006 với cơn sốt vỡ da

VNN - LÝ ĐẠI NGUYÊN - 05-01-2006

Theo kinh nghiệm của ông bà thuở xưa, thì không một ai trong chúng ta lại chẳng trải qua một trận "sốt vỡ da" để vươn mình lớn dậy. Việt Nam ta hiện nay cũng vậy. Cộng sản đã đẩy dân tộc và quốc dân gần như trở lại thời bán khai, nhằm buộc toàn dân phải sống bằng bản năng động vật, để suốt 60 năm qua, cho cộng đảng độc tôn nhân danh "đỉnh cao trí tuệ", tha hồ muốn lôi đi đâu thì lôi. Chính vì chủ trương hèn hóa toàn dân bằng bạo lực đàn áp, nên đảng đã đào tạo ra một loại lãnh đạo và cán bộ tàn nhẫn bất nhân đối với dân, mà tuyệt đối trung thành với đảng và chủ nghĩa cộng sản. Chúng đã tận tình phá hủy truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, để thay vào đó học thuyết phi nhân hận thù, trấn áp, dối trá "vô văn hóa, vô đạo đức". Khiến cho nền giáo dục của chúng trở thành "vô giáo dục". Thầy chẳng ra thầy, trò chẳng ra trò, dậy nhau toàn lối lừa mị, đối phó, khôn vặt. Những điều cần dậy thì không được dậy. Những điều cần học thì chẳng được học. Dậy và học chỉ còn là những biện pháp che chắn, nhằm mau mau kiếm tiền. Thi thuê, bằng giả thành phổ biến trong nền giáo dục cộng sản Việt Nam. Từ đó tạo ra một dạng người đầy thú tính, tham lam, lật lọng, man rợ, bần tiện, "vô liêm sỉ". Kẻ có quyền thì dùng quyền thế để tham nhũng. Biến đảng lãnh đạo thành đảng tham ô, gian trá, lừa dân, bán nước. Biến các công ty quốc doanh thành công ty ăn cướp công quỹ hợp pháp. Biến các dịch vụ nhà nước thành những tập thể xã hội đen, nào là rửa tiền, buôn lậu, lập băng đảng, cung cấp xì ke ma túy, bán phụ nữ và gái vị thành niên làm điếm quốc tế, còn làm đủ mọi thứ giả mạo khác. Thậm chí tạo ra thói xấu cho các cầu thủ trẻ, trờ thành những tên bán độ trong các trận cầu. Nhục nhã cho cả dân tộc, nhất là trận bán độ ở SEA Games 23 vừa qua. Nhìn lại quá trình cai trị của cộng đảng tại Việt Nam, những người có lương tri đều thấy buồn lo cho tương lai Việt Nam. Cũng may là thời thế hiện nay, đang buộc Việt Nam phải hội nhập vào "Thế Giới Loài Người". Nhờ thế, bản chất "Làm Người" của toàn dân có cơ hội thức dậy. Nhu cầu tự do, như những tế bào trong một thân thể dân tộc được tăng tốc theo cấp số nhân, vượt trên sự sợ hãi, để đất nước vươn vai đứng dậy. Giống chú bé qua cơn sốt vỡ da để trưởng thành. Còn thứ "đỉnh cao trí tuệ" của loài thú ác độc, ma mãnh, ngoại lai, cũng kịp nhận ra, bằng cách này, hay cách khác, chúng nhất định sẽ bị loại ra khỏi "Thân Thể Việt Nam". Bởi thế chúng bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Càng gần tới ngày Đại Hội X của cộng đảng, thì nhận định trên càng thể hiện rõ. Các đại hội trước, dù có sự tranh chấp loại trừ nhau quyết liệt tới đâu, thì Bộ Chính Trị cũng tìm mọi cách dung hòa quyền lợi, để thành lập một ban lãnh đạo mới trong phiên họp Trung Ương trù bị để đưa ra cho đại hội thông qua. Nhưng cuộc họp thứ 12 của Trung Ương Đảng vừa qua, chỉ mới "són" ra được một "Bản Báo Cáo Tổng Kết Lý Luận". Vẫn những khẩu hiệu cũ rích nhai lại như: "... kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chũ nghĩa Mác -- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...". Lập tức bị Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng, cựu ủy viên bộ chính trị đánh thẳng vào chủ điểm và nêu thành nghi vấn: "Từ bao nhiêu năm nay, lúc nào chúng ta cũng khẳng định rằng: Chủ Nghĩa Mác -- Lênin là nền tảng tư tưởng của đảng, là kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta làm trái với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh... Nhưng sao vẫn có giai đoạn lạc hướng ?" Tuy Võ Văn Kiệt không nói thẳng ra là chủ nghĩa đó đã sai. Nhưng ông ta thừa biết, tất cả nhân loại đều đã bỏ thứ chủ nghĩa đó vào sọt rác. Nếu nó còn đúng thì các cộng đảng, các chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô, Đông Âu đâu dễ bị sụp đổ tan tành? Trung Cộng, Việt Nam cần gì phải đổi mới đễ chạy theo kinh tế thị trường tự do, nhằm tư bản hóa đảng viên? Các lãnh tụ Hànội phải biết khôn như Võ Văn Kiệt, mau mau nhất tề hô lớn rằng: "Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoàn toàn sai, khiến cho chúng tôi làm sai!" Có vậy, may ra mới chạy tội được.

Nhưng, một thiểu số vẫn muốn bám lấy thứ chủ nghĩa Mác - Lê làm phương tiện quy tụ đảng viên, nhằm khống chế toàn dân, nhất là dựa hơi Trung Cộng để làm áp lực với phe "Đổi Mới". Nhưng vì quá tham và ngu, nên không hiểu được rằng: Hồ Cẩm Đào chủ tịch Trung Hoa, tuy vẫn nuôi tham vọng bành trướng, nhưng đã nhắc khéo với bọn đàn em là phải thực hiện "Xã Hội Hài Hòa". Vì dù có toàn quyền như Hồ Cẩm Đào cũng không còn dám ảo tưởng về "Xã Hội Chủ Nghĩa" nữa. Nói chi là Cộng đảng Việt Nam đang lâm tình trạng "cá mè một lứa" với chế độ lãnh đạo "kiềng ba chân". Tất cả tư tưởng chủ đạo đều dựa vào những xác chết, thì làm sao ứng phó nổi với tình thế sống động tới sôi động hiện nay. Nhất là trong thời tiền đại hội với nhiều tranh chấp gay gắt. Thực ra, Việt Nam hiện nay hầu như lâm vào tình trạng "vô chính phủ". Trần Đức Lương chủ tịch Nước. Nguyễn Văn An chủ tịch Quốc Hội, Phan Văn Khải thủ tướng Chính Phủ, Phạm Văn Trà bộ trưởng Quốc Phòng đều tới tuổi về hưu. Bọn này biết thân biết phận đang thu vén tài sản để hưởng thụ. Còn lại 10 ủy viên Bộ Chính Trị, thì 2 trung kiên với "Chủ Nghĩa Xã Hội" là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm. 2 thuộc khuynh hướng Kinh Tế Miền Nam là Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang. 6 còn lại là Nông Đức Mạnh, Phan Diễn, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Trương Quang Được và Trần Đình Hoan thì vẫn lấp lửng. Vấn đề cỗt lõi là đa số Trung Ương Đảng theo bên nào thì bọn 6 người trên sẽ hướng về đó. Bởi vậy việc đưa người vào, đẩy người ra khỏi Trung Ương Đảng đang ngấm ngầm chạy chọt rất quyết liệt. Những ủy viên Trung Ương nào trên 50 tuổi, mà đã ở 2 nhiệm kỳ, không ngoi lên được Bộ Chính Trị chắc chắn phải ra đi. Thế nên, 3 nhân vật có ưu thế trong vấn đề này là Nông Đức Mạnh tổng bí thư, Phan Diễn thường trực Ban Bí Thư và Trần Đình Hoan ủy viên Tổ Chức Đảng. Riêng Nguyễn Tấn Dũng phó thủ tướng Thường Trực thì hầu như đang bao biện mọi dịch vụ của Chính Phủ. Chính vì vậy mà ngành quản trị nhân sự Công An đang trong tay những kẻ cùng quê với Hồ Chí Minh, vẫn tự tung, tự tác, đàn áp tôn giáo và đối lập, bất chấp chính phủ. Nhỡ gặp phản ứng của dân như ở Thái Bình và Tây Nguyên thì Công An chỉ ôm đầu mà chạy, nếu không có Quân Đội tiếp tay. Trong tình trạng Việt Nam bị "sốt vỡ da" này, thì mọi thứ đều có thể xẫy ra, nếu kẻ lãnh đạo không hiểu được lòng dân và thế nước.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_vn_nam_2006_voi_con_sot_vo_da.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.