Câu chuyện của
những công nhân Việt Nam trên đảo Samoa
RFA -
22-02-2005 - Phương Anh
Chuyện
bắt đầu xảy ra vào giữa năm 2001, những
người công nhân Việt nam theo hợp đồng lao
động xuất khẩu đến Mỹ, làm việc
tại công ty Daewoosa ở đảo Samoa, là miền đất
thuộc địa của chính phủ Hoa Kỳ.

Ông
Kil Soo Lee, chủ nhân công ty Daewoosa (Photo courtesy of fbi.gov)
Chiếu
theo hợp đồng lao động, mỗi công nhân làm
việc mỗi ngày 8 tiếng, được bao ăn
ở và được trả lương từ 500 đến
600 đôla một tháng. Nhưng thực tế, khi đến
nơi, các công nhân Việt nam đã bị đối
xử rất tệ bạc. Họ không được
trả lương trong nhiều tháng. Khi đòi hỏi
quyền công bằng, thì bị đánh đập, bỏ
đói trong nhiều ngày
Theo
lời của cô Lan, một nữ nhân công của xưởng
may Daewoosa kể lại những ngày kinh hòang của cô cùng
với gần 250 công nhân Việt nam khác.
Tội
buôn người.
Sau
khi được các tổ chức thiện nguyện
của cộng đồng người Việt hải
ngoại tại Hoa Kỳ lên tiếng bênh vực và kêu
gọi chính quyền Mỹ các cấp can thiệp, cùng
với những bằng chứng hiển nhiên, cơ quan FBI
và bộ Lao động Hoa Kỳ bắt đầu chú ý và
cho điều tra.
Kết
quả là vào ngày 28 tháng 11 năm 2001, bộ Lao Động
Hoa Kỳ đã chính thức khởi tố ông Kil Soo Lee,
chủ nhân công ty Daewoosa về tội buôn người,
chiếu theo đạo luật Chống Buôn Người mà
Hoa Kỳ đã ban hành năm 2000. Gần 250 nạn nhân là
người Việt được đưa đến
Hoa Kỳ để làm nhân chứng cho vụ kiện này.
Kết
thúc sự vụ, tòa án Liên Bang Hoa Kỳ tuyên án ông Kil
Soo Lee bị ngồi tù và công ty bị đóng cửa vĩnh
viễn. Một trong số những công nhân ấy, cô
Nguyễn Mai, vì quá hãi sợ trước những đe
dọa thường xuyên trong trại, lại thêm người
thuộc cơ quan tuyển dụng ở Việt Nam sang
khuyến dụ trở về nước, đã quyết
định về lại Việt Nam.
Định
cư tại Hoa Kỳ
Nhưng
sau một thời gian sống tại Hà Nội với bao
nỗi thất vọng và cay đắng, cô đã tìm cách
đến Hoa Kỳ. Từ căn phòng nhỏ trong một
khu chung cư thuộc quận Arlington, thuộc bang Virginia,
Phương Anh đã hỏi chuyện và được cô
cho biết:
Xin
theo dõi trong phần âm thanh bên trên.
Một
nạn nhân khác tên Lan, hiện cũng đang ở Virginia,
kể lại thời gian tại đảo Samoa
Xin
theo dõi trong phần âm thanh bên trên.
Thưa
quí vị và các bạn, thật là may mắn cho gần 250
nạn nhân người Việt tại đảo Samoa, vì
sau khi được các tổ chức thiện nguyện
của cộng đồng người Việt tại
hải ngọai cùng các cơ quan của Mỹ tích cực
giúp đỡ.
Giờ
đây, không những những nạn nhân này được
định cư vĩnh viễn mà còn được
đoàn tụ cùng những người thân yêu của mình,
như lời của cô Quang tâm sự
Xin
theo dõi trong phần âm thanh bên trên.
Thưa
quí thính giả, với tình trạng ngày càng có nhiều
người rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người,
ngày 2 tháng 12 năm 2004 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ
đã viện trợ 155.000 Mỹ kim cho tổ chức
Quốc Tế về Di dân, gọi tắt là IOM, nhằm giúp
công tác chống nạn buôn người và hòa nhập
cộng đồng cho các nạn nhân Việt Nam.
Thế
nhưng, hiện nay vẫn còn rất nhiều người
ở Việt Nam ham muốn đi lao động xuất
khẩu, như lời cô Mai cho biết
Xin
theo dõi trong phần âm thanh bên trên.
Kết
thúc tốt đẹp
Thưa
quí vị, chắc hẳn quí vị và các bạn cũng
đồng ý với Phương Anh rằng câu chuyện
buồn của những nạn nhân tại Samoa đã
kết thúc một cách vô cùng tốt đẹp bởi do
lòng từ thiện của cộng đồng người
Việt tại hải ngọai, cũng như sự nhân ái
của chính phủ Hoa Kỳ.
Giờ
đây, họ đang được sống tự do và
thoải mái trên một đất nước dân chủ,
đến nỗi ngay chính họ cũng không bao giờ
ngờ có ngày hôm nay như lời của cô Mai
Xin
theo dõi trong phần âm thanh bên trên.
Câu
chuyện Hàng Tuần xin dừng nơi đây, Phương
Anh hẹn gặp lại quí vị và các bạn vào chương
trình kỳ tới cũng trên làn sóng của Đài Á Châu
Tự Do.