Cô dâu Việt Nam bị trưng bày trong "bể cá" ở Singapore: Đâu là sự thật?
Ảnh do báo Straits Times, Singapore cung cấp
Trong bài viết Nhân phẩm phụ nữ Việt Nam bị xúc phạm ở Singapore... đăng trên Thanhnien Online ngày 19/3, Thanh Niên đã trích dẫn nhiều nguồn tin, trong đó có tờ Newstoday, loan tải nội dung chính là cảnh báo thực trạng nhân phẩm phụ nữ Việt Nam đang bị xúc phạm tại Singapore. Cũng trong ngày 19/3, báo Tuổi Trẻ TP.HCM đăng bài Tung tin nhảm triển lãm cô dâu Việt Nam tại Singapore với nội dung phủ định sự việc trên. Thực hư sự việc này như thế nào?

14h chiều ngày 19/3, qua điện thoại, tôi liên lạc với ông Ong Chin Kai - đồng nghiệp đang làm việc cho tờ Straits Times mà tôi có dịp gặp gỡ trong chuyến công tác tại Singapore năm ngoái, để kiểm tra lại "việc cô dâu Việt bị trưng bày trong "bể cá" như tờ Newstoday loan tải là đúng hay sai. Ông Ong Chin Kai khẳng định chắc nịch: "Đó là sự thật! Nếu anh muốn biết chi tiết hơn, tôi sẽ gửi cho anh vài tấm ảnh. Chỉ cần nhìn ảnh độc giả sẽ hiểu thực hư, không cần phải bình luận thêm gì cả". Không đầy 15 phút sau, hộp mail của tôi nhận được cái e-mail nặng gần 5 megabyte. Tấm ảnh nhận được cho thấy 3 cô gái Việt Nam xếp hàng ngang ngay ngắn trong một cửa hiệu mà tất cả cửa, vách bên ngoài đều làm bằng kính trong suốt, bên ngoài có hàng chữ “Vietnam Brides” (Những cô dâu Việt Nam) cùng số điện thoại của trung tâm môi giới hôn nhân in to đùng bên trên.

Trở lại bài viết Viet brides in booth raise eyebrows đăng trên tờ Newstoday ngày 14/3 của ký giả Patricia Yap, phóng viên Patricia Yap dẫn lại lời một phụ nữ Singapore tỏ vẻ bất bình khi gọi những cô dâu Việt Nam được trưng bày như vậy "giống như là trong bể cá". Trong bài viết, phóng viên Patricia Yap đã chất vấn ban tổ chức hội chợ tại sao để hiện tượng đó xảy ra, sau đó chất vấn tiếp một quan chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ ở Singapore để lên án hành động trên. Về quan điểm, chúng tôi nhận thấy đây là bài viết hoàn toàn đứng đắn, phê phán hiện tượng một số kẻ trục lợi trên nhân phẩm phụ nữ Việt Nam bằng cách trưng bày họ như một món hàng một cách công khai giữa hội chợ, hoàn toàn không phải thông tin "giật gân, rẻ tiền" để câu khách. Và không chỉ có phóng viên Patricia Yap bức xúc về thực trạng phụ nữ Việt Nam đang bị xúc phạm ở Singapore, rất nhiều bài báo nước ngoài, kể cả một số báo chí, đài phát thanh hải ngoại cũng đã lên tiếng phản ứng nhằm bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam, chống lại các hoạt động "buôn người" nấp dưới danh nghĩa trung tâm môi giới hôn nhân. Do đó, chúng ta cần phải có một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề này, không thể đơn giản bảo đó là "tung tin nhảm" được.

 

Sự thật về tấm ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 5/3/2005

Ảnh do báo Straits Times, Singapore cung cấp

Trong bài viết Công ty ái tình của tác giả Trần Nguyên đăng trên Báo Tuổi Trẻ TP.HCM số ra ngày 5/3/2005 đăng lại tấm ảnh ba cô gái Việt Nam đang đứng (ảnh bên) với dòng chú thích: "Những "cô dâu cưới liền" tại trụ sở chính của "công ty ái tình" tại Singapore". Đây là tấm ảnh đăng trên tờ Straits Times ra ngày 4/3/2005 với hàng chú thích nguyên văn (xin được giấu tên): "Cô Th. (trái), được nhìn thấy ở đây cùng với những người bạn đi kiếm chồng là N.T.M (giữa) và N.T.Doa, đã tìm thấy một người chồng ở Singapore sau 5 ngày ngồi ở cửa hiệu tại Trung tâm Môi giới quốc tế cô dâu Việt Nam".

Ông Ong Chin Kai cũng đã gửi cho Thanh Niên tấm ảnh gốc trên và cho biết đây là tấm ảnh chụp ngày 3/3/2005 tại Golden Mile Complex - một trung tâm mua sắm ở Singapore. Điều đó có nghĩa, các cô gái này đã bị trưng bày công khai giữa nơi người ta đi mua sắm hàng hóa chứ hoàn toàn không phải ở "trụ sở chính của công ty ái tình" như báo Tuổi Trẻ đã nêu. Tấm ảnh cũng cho thấy rất rõ bên cạnh "cửa hiệu trưng bày 3 cô gái Việt Nam" là một cửa hiệu bán thú nhồi bông - đúng như bài viết của phóng viên Patricia Yap đề cập, và bên trên cửa kính của cửa hiệu ghi rất rõ các dòng chữ: Vietnam Brides (Những cô dâu Việt Nam), "7 days to find a woman for your whole life" (7 ngày để tìm được một phụ nữ cho cả đời) cùng số điện thoại 62971500 để liên lạc.

 Ngọc Thịnh