Gái Việt được bày bán ở Singapore
Calitoday.com - 17-12-2005
(Theo Vietland-News) Thật là tủi nhục khi chúng ta nhìn thấy các cô gái
Việt được chưng bày trong các hội chợ ở Singapore như những món hàng.
Trong tháng 12 nầy chỉ còn vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, các cô gái
Việt một lần nữa được đem ra bày bán ở trung tâm thương mại Golden Mile
Complex ở Singapore. Đây là những hàng mẫu , hàng mới đến, những mẫu
banner như "New Arrival!" được dáng trước cái lồng kính lớn mà bên
trong là các cô gái Việt trạc tuổi tôi đang ngồi tươi cười trên cái bục
hình xoắn ốc nhìn khách qua lại. Tôi đứng nhìn các chị mà rớt nước mắt,
có lẽ các chị trong lồng kính cũng đã nhìn thấy tôi khóc nên trong một
thoáng đã thấy những nụ cười tươi không còn nữa, có chị cuối đầu xuống
như muốn nói lên điều gì.
Cũng trong tháng 3 năm nay , các loại hội chợ loại nầy mở ra ở hai khu
thương mại khác của Singapore là khu Fulushou Complex và Orchard Point
. Những 'ch lựa cô gái Việt được trưng bày như những con búp bê trong
lồng kính để các khách lựa chọn. Giá của mỗi cô được bán khoảng từ
9,000 tới 10,000 USD tùy theo Công Ty Dịch Vụ. Có những Công ty cho
mượn "hàng" về sài thử , nếu không thích thì trả lại . Một trong những
công ty lớn của Singapore là Life Partner có trang web trên mạng là
http://www.lifepartnermatchmaker.com . Công ty nầy đã tuyển các cô gái
Việt thẳng từ bên Việt Nam , họ tuyên bố là công ty nào muốn mua gái
Việt, họ có thể cung cấp trên 1,000 cô mỗi lần. Dĩ nhiên chúng ta sẽ
đọc được những mỹ từ như "Mai Mối Cô Dâu" , nhưng trong thực tế là họ
buôn bán gái Việt.
Trước đây có vụ một ông Singapore đặt cọc một cô gái Việt 19 tuổi đem
về sài thử , sau một tuần , ông ta trả lại. Chuyện nầy được đưa lên báo
chí vì ông ta ký tờ check nhọc nhằn , thay vì đặt cọc rước cô dâu về
sài thử là 10,000 USD , ông ta lại viết tấm check là 1USD với ba 4 con
số không sau dấu chấm. Hằng ngày ở Singapore , chuyện sài thử trả lại
đã sảy ra cho nhiều Công Ty Dịch Vụ khác nhau đã làm cho họ phải mất
tiền vì khách hàng ít khi chịu nhận "hàng" đã bị dùng rồi.
Có hãng rao bán cô dâu Việt Nam còn trinh thì giá cao hơn 2,000USD. Cô
Quỳnh Mai, người VN , là chủ của một Hotel nhỏ ở Singapore trong cuộc
phỏng vấn với tờ báo Á Châu Singapore cho biết là các cơ quan dịch vụ
bán một cô được vài chục ngàn nhưng họ trả cho mấy cô gái chỉ được vài
trăm bạc là cùng.
Đây là một điều tủi nhục mà người Việt Nam cần lên án.
Xuân Nhi Phạm Tường Trình từ Singapore.
In bài này