Hoa Kỳ kêu gọi
Cambodia điều tra vụ 84 phụ nữ bị bắt làm
nô lệ tình dục
RFA -
16-12- 2004
- Phạm Điền
Vụ
giải cứu 84 phụ nữ bị bắt làm nô lệ
tình dục tại Phnom Penh, nhưng ngay ngày hôm sau một
nhóm võ trang tìm đến bắt nhóm người này
dẫn đi mất dạng ở Cambodia, và viên chức
cảnh sát phụ trách chống buôn người lại
bị cách chức, đã làm xôn xao dư luận thế
giới. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Cambodia điều
tra. Nhóm hoạt động cho nhân quyền phụ nữ yêu
cầu quốc tế can thiệp.
Cơ
quan Chống Buôn Người và Bảo Vệ Trẻ
Vị Thành Niên của cảnh sát Cambodia trong tuần qua,
đi cùng có quan sát viên của tổ chức quốc
tế và đoàn quay phim Pháp đã bố ráp khách sạn
Chay Hour ở Phnom Penh, giải cứu được 84
phụ nữ phần lớn là các thiếu nữ vị
thành niên, bắt 7 nhân viên khách sạn và sau đó
bắt thêm 8 người đàn ông khác nữa.
Số
phụ nữ và các cô gái trẻ này được
Tổ Chức Agir pour les femmes en situation Precaire, viết
tắt là AFESIP tức tổ chức bất vụ lợi
phi chính phủ NGO Hành Động cho Phụ Nữ Trong Tình
Trạng Khốn Cùng đưa họ về chỗ trú
tạm do tổ chức này điều hành.
Nhưng
ngay hôm sau khi cơ quan chống buôn người giải thoát
được cho số phụ nữ trên khỏi ổ
điếm trá hình thì hôm mùng 8 tháng 12, hơn hai chục
kẻ võ trang hung hãn đã đến phá cửa trại
tạm trú của Afesip, bắt số phụ nữ này cùng
7 người khác nữa đưa đi mất. Cho mãi
tới Thứ Ba, người ta cũng không ai biết
số nạn nhân đó hiện ở đâu.
Bị
phạt vì... có công
Oái
oăm hơn cả là bà tướng cảnh sát Un
Sokunthea, vị chỉ huy cơ quan chống buôn người
và bảo vệ trẻ thành niên, tuy có công giải
cứu 84 phụ nữ trên, đã không những không
được khen thưởng cho hành động của
mình mà còn bị ngưng chức vào ngày Thứ Hai 13 tháng
12.
Tại
Washington, Hoa Kỳ hôm Thứ Ba đã ca ngợi và bày
tỏ sự ngạc niên vì có công không được thưởng,
mà còn bị phạt. Phát ngôn viên Richard Boucher của
Bộ Ngoại Giao khi đề cập đến vấn
đề này đã tuyên bố.
Hôm
Thứ Ba, bà tướng Un Sokunthea, người cầm
đầu cơ quan chống buôn người và bảo
vệ thiếu niên tức đơn vị trách nhiêm
giải cứu số phụ nữ trên đã bị ngưng
chức. Hoa Kỳ rất quan tâm đến số phận
của bà Un và hiển nhiên bất cứ sự trừng
phạt nào đối với bà tướng này đều
là vấn đề cần đặt ra đối với
quyết tâm chống buôn người của Cambodia.
Hoa
Kỳ hoàn toàn ủng hộ hành động của bà Un và
nghĩ rằng bà Un nên được khen thưởng vì
tinh thần can đảm khi đương đầu
hết ổ điếm này cũng như các ổ điếm
khác.
Phát
ngôn viên Richard Boucher
Ông
nói thêm rằng: "Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ hành
động của bà Un và nghĩ rằng bà Un nên
được khen thưởng vì tinh thần can đảm
khi đương đầu hết ổ điếm này cũng
như các ổ điếm khác." Họp báo tại
Bangkok trong ngày Thứ Ba, ông Pierre Legros, phối trí viên
của Afesip tuyên bố rằng có tổ chức tội ác
thế lực đứng đàng sau vụ bắt cóc và
chúng áp lực với chính quyền Cambodia. Ông cho hay
một trong những chủ ổ điếm từng can
dự vào việc buôn ma túy và đốn gỗ phi pháp, và
người này có liên hệ với các giới chức
trong chính quyền. Ông Aarti Kapoor , cố vấn luật pháp
cho Afesip còn cho hay một chủ khác đã được
thấy dẫn đầu vụ bắt cóc các nạn nhân.
Ông
Legros cũng cho biết Afesip biết ai đứng đàng
sau việc kinh doanh mãi dâm nhưng theo lời ông thì
bất cứ ai đề cập đến tên y sẽ
bị thanh toán. Do đó ông phải tổ chức cuộc
họp báo tại Bangkok vì các nhân viên của Afesip đã
bị đe doạ giết chết và ông lo ngại cho tính
mạng của họ. Ông Legros còn cho hay khi giải cứu
các nạn nhân mới biết khách sạn 6 tầng này là
một ổ điếm hạng sang dành cho nhiều viên
chức cao cấp có thể trả từ 500 tới 1000
đô la cho một lần liên hệ tình dục với
thiếu nữ còn trinh tiết.
Hứa...
sẽ mở điều tra
Có
lẽ không muốn sự việc ngang ngược, táo
bạo này bị chìm xuồng, ông Kapoor kêu gọi chính
phủ Cambodia mời đặc sứ của Liên Hiệp
Quốc đặc trách về nạn trẻ mại dâm
vị thành niên và nạn buôn người, cùng với
cảnh sát nước ngoài và các nhân viên nhân quyền
mở cuộc điều tra vụ này, cho dẫu Bộ
Nội Vụ Cambodia hôm Thứ Hai loan tin sẽ mở
cuộc điều tra.
Tuy
nhiên cùng với việc hứa điều tra, bộ này
lại trích lời một cố vấn khác người
Cambodia của Afesip là Soeung Kamaryan nói rằng chẳng
thấy có nhóm võ trang nào tấn công vào khu tạm trú mà
chỉ có phụ nữ và các cô gái tự động tung
cửa nơi này để ra đi.
Tuy
nhiên bà Soeung Kamaryan sau đó đã bác bỏ việc
đưa ra tuyên bố như thế, nói rằng
khoảng 30 người đã xô đẩy, đá cửa
nơi tạm trú đến xập xuống rồi bắt
các nạn nhân rời khu tạm trú.
Afesip
hoạt động do sự tài trợ của Pháp, Tây Ban
Nha và Hoa Kỳ đã cho cảnh sát tin tức về
một nơi khác có thể có nạn nhân của hoạt
động buôn người và theo lời ông Legros thì
Afesip có ý định giải cứu một số nạn
nhân buôn tình dục ỡ một nơi khác nữa vào
tuần tới nhưng chính cảnh sát lại nói với
họ rằng cảnh sát chẳng bảo vệ cho họ
nữa, vì cho rằng họ đã đi quá xa.
Ngoại
trừ các lý chứng của tổ chức Afesip thì chưa
ai quy kết vụ này có sự bao che của chính
quyền. Tuy nhiên hôm thứ Hai, Bộ Nội Vụ bác
bỏ vụ có nhóm võ trang bắt cóc 84 phụ nữ
được giải cứu mà cho là do chính số
phụ nữ này tháo cửa để về nhà vì gia
đình, thân nhân, chồng họ hay bố mẹ muốn
họ về nhà. Bộ này cho hay số phụ nữ trên
đã an toàn với gia đình hứa sẽ mở
cuộc điều tra cùng với Toà Đại Sứ Hoa
Kỳ và các tổ chức NGO.
Tại
Washington, khi được hỏi Hoa Kỳ có hành động
gì để tìm kiếm số nạn nhân bị dẫn
đi khỏi nơi tạm trú không, phát ngôn viên Richard
Boucher cho hay: “Toà Đại Sứ tiếp tục theo dõi
nội vụ”
Và
cho biết Hoa Kỳ kêu gọi Cambodia có hành động
ngay tức khắc nhằm tìm kiếm, giải cứu và
bảo vệ số nạn nhân trên.