Vụ cô dâu Việt bị trưng bày trong "bể cá": Phản ứng từ Singapore
Hình ảnh này đã làm người dân Singapore bất bình - (ảnh do Báo Straits Times, Singapore cung cấp)

Việc các cô dâu Việt Nam bị trưng bày như một món hàng tại hội chợ là một thực tế đau lòng. Đây là lần đầu tiên hình ảnh người phụ nữ VN bị xúc phạm một cách công khai trắng trợn ở Singapore. Sau đây là phản ứng từ những người trong cuộc và những người trực tiếp chứng kiến.


Lời biện minh của Ban tổ chức hội chợ

 

Trong số báo ngày hôm nay (21/3), báo Tuổi Trẻ đã cho đăng phần đính chính về bài viết "Tung tin nhảm triển lãm cô dâu Việt ở Singapore" (được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 19/3).

Trong bài viết "Tung tin nhảm triển lãm cô dâu Việt ở Singapore" (TT ngày 19/3), do thiếu phối kiểm các nguồn tin nên đã dó một số điểm sai. Xin đọc lại như sau:

- Tại hội chợ do nhật báo Shin Min tổ chức có một gian hàng với những cô dâu VN để quảng cáo cho dịch vụ môi giới hôn nhân.

- Tờ báo Today là thành viên của Tập đoàn truyền thông MediaCorp Press Ltd, được phát hành miễn phí tại Singapore với số lượng 100.000 bản/ngày (từ thứ hai đến thứ sáu). Đây không phải là tờ báo thường đăng những tin tức giật gân câu khách.

Ngoài ra, trước đó, trong bài "Công ty ái tình" đăng trên TT số ngày 5/3, chú thích ảnh ba cô gái không phải đang đứng tại trụ sở chính của công ty ái tính mà là cửa hàng của Trung tâm cô dâu VN quốc tế.

Xin cáo lỗi Today và bạn đọc.

Tổ chức đưa 3 cô gái Việt Nam ra trưng bày ở Trung tâm Mua sắm Golden Mile Complex là Vietnam Brides International Matchmaker (Công ty quốc tế Môi giới cô dâu Việt Nam). Theo hợp đồng ký kết, Ban tổ chức hội chợ đã khuyến cáo công ty "không được dùng phụ nữ để thu hút khách đến gian hàng của mình" và "sẽ vi phạm hợp đồng nếu trưng bày phụ nữ như một sản phẩm". Trên thực tế, việc đó đã xảy ra và lọt vào ống kính của các phóng viên Singapore. Theo Giám đốc công ty - ông Francis Toh - đây là lần đầu tiên công ty ông đưa các cô dâu Việt Nam ra tiếp thị công khai để "cho thấy tiềm năng của các cô dâu Việt Nam" nhằm thúc đẩy hoạt động môi giới hôn nhân chứ không phải bày bán và ai đó "cứ thích là bê liền một cô về nhà".

"Đây không phải là cuộc bán đấu giá" - Ông Toh biện minh. "Quý ông nào muốn chọn vợ cho mình, sẽ phải đến các trung tâm môi giới".

Giám đốc quản lý của công ty - ông Mark Lin - cho rằng công ty ông không hề có ý định ép buộc các cô dâu phải lấy những ông chồng mà mình không hề muốn. Theo ông ta, "tất cả những cô gái của chúng tôi đều rất sẵn lòng tìm cho mình một người chồng với sự cho phép của bố mẹ".

Khi bị chất vấn, Trưởng ban Tổ chức hội chợ - bà Michelle Lim - biện minh rằng không hề biết là có chuyện ấy: "Những phụ nữ trong phòng kính không phải để trưng bày. Có lẽ họ mệt nên vào đó nghỉ ngơi mà thôi. Chúng tôi thường xuyên đi quan sát các gian hàng và hơn nữa, chúng tôi đã khuyến cáo trước là công ty không được trưng bày phụ nữ như một sản phẩm".

Bà Lim còn một mực cho rằng những cô dâu Việt Nam trên "là khách đi xem hội chợ" và bà ta "không thể cản họ đến hội chợ hoặc ghé thăm gian hàng (thực chất giống như lồng kính) được".

Phản ứng của người Việt từ Singapore

Hôm qua, tôi điện thoại cho chị Quỳnh Mai, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực khách sạn ở Singapore. Chị Mai cho biết: "Tôi đi làm cũng thường xuyên dẫn bạn bè, khách hàng đi đây đó. Thực ra, việc các cô dâu Việt Nam bị triển lãm ở đây nhiều lắm chứ không phải chỉ có ở Trung tâm Mua sắm Golden Mile Complex thôi đâu. Ở lầu 3 của Trung tâm Mua sắm Fulushou Complex cũng xảy ra hiện tượng này và nghe đâu bây giờ còn có cả ở khu Orchard Point. Mỗi lần đi ngang thấy buồn lắm anh à. Mà lấy chồng ở bên đây đâu có sướng ích gì. Toàn mấy cô gái dưới quê, nói năng thì không biết, mà thực ra đàn ông Singapore lấy vợ Việt Nam cũng giống như là lấy người giúp việc vậy. Họ phải chi mười mấy ngàn đô mới cưới được vợ Việt Nam, vậy chứ ba má mấy cô ở nhà chỉ nhận được chừng vài trăm đô là cao. Có lúc tôi giỡn chơi, bước vô hỏi mấy cái trung tâm đó: "Bây giờ tao tìm hoài chồng mà chưa ra. Mày có cách nào kiếm giùm tao thằng chồng dễ thương một chút, lương mỗi tháng một ngàn (đô la Singapore) thôi không cần nhiều, miễn biết chiều chuộng tao là được". Thấy phụ nữ mình bên đây bị rẻ rúng mà buồn. Báo chí tiếng Anh bên đây còn nói ít về ba cái chuyện này, chứ báo tiếng Hoa nói hà rầm luôn".

Anh Toàn, làm việc cho một hãng vi tính ở Singapore, cũng tỏ vẻ bức xúc khi nhìn thấy tờ bướm quảng cáo cưới cô dâu Việt Nam: "Nó giống như quảng cáo một món hàng trên ti vi vậy. Thấy xấu hổ quá vì người phụ nữ Việt Nam bị lợi dụng trong khi phụ nữ ở bên này thì quá ư là cao giá. Riết rồi đàn ông bên này phải qua Malay, Indo tìm vợ, nhưng mà chưa bao giờ tôi nghe quảng cáo kiểu này".

Surianto - anh bạn người Indonesia đưa anh Toàn tờ bướm cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi không đồng ý cái kiểu mối lái vợ chồng như vậy. Đây chỉ là sự lợi dụng để kiếm tiền vì ai dám đảm bảo rằng một người đàn ông khi đã bỏ tiền ra mua vợ thì sẽ đối xử tốt cả đời với người vợ đó khi mà giữa hai người chỉ là sự mua bán chứ không có tình yêu thực sự".

 

Những người đi xem "bể cá" nói gì?

Một công nhân tên Simon, làm việc ở gian hàng cạnh "bể cá" tỏ vẻ không đồng tình: "Đặt cái buồng kính ở đây thật không phù hợp chút nào vì đây là cuộc triển lãm chủ yếu khuếch trương các nhãn hiệu hàng hóa". Cô Joan Poh làm ở gian hàng bên cạnh cũng tỏ vẻ bất bình: "Tôi nghĩ dịch vụ kiểu này cũng có thể chấp nhận, nhưng họ không thể quảng cáo nó ở đây. Lẽ ra họ chỉ có thể trưng bày hình ảnh của các cô dâu Việt Nam thôi, việc triển lãm các cô gái ở đây đã tạo ra hình ảnh hoàn toàn sai lệch. Các cô gái nhìn cứ giống như bị triển lãm trong bể cá vậy". Thương gia Lim Yu Seng, 45 tuổi, đã phải nhanh chóng dẫn hai cô con gái cùng đi ra hướng khác vì: "Mọi chuyện chẳng có gì nếu họ quảng cáo trên báo chí. Nhưng nó không được quá thoải mái như vậy trong cuộc triển lãm trên một đất nước Đông phương. Bọn trẻ sẽ có cái nhìn sai lệch khi thấy các cô gái ngồi ở đó".

Ngọc Thịnh
(Có sử dụng tư liệu của Straits Times, Newstoday, Sunday Star và RFA)