Việc Xây Dựng Nếp Sống Dân Chủ

Theo VNN - Hoàng Cơ Định - 18-01-2006

Trong tháng 12 vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến ba bước tiến trong sinh hoạt dân chủ và những thế lực ngăn cản những bước tiến đó.

Hiện tượng đầu tiên là điều cả thế giới đều mục kích thấy, đó là cuộc bầu cử Quốc Hội tại Iraq. Trong suốt một ngày, trên màn ảnh truyền hình đã ngưng xuất hiện các cảnh chiến tranh khủng bố, thay vào đó là hình ảnh những người dân thường lũ lượt kéo tới các địa điểm đầu phiếu để làm công việc rất bình thường của người dân trong xã hội văn minh, đó là bỏ phiếu để thực hiện sinh hoạt dân chủ. Người ta cảm thấy hạnh phúc lây khi được nhìn thái độ vui tươi và hãnh diện của người dân Iraq trong cuộc đầu phiếu này.

Hiện tượng thứ nhì, chỉ mới có một số đồng bào theo dõi được là ở một nơi cách xa Iraq tới nửa địa cầu, tại một thành phố được cộng sản gọi là "Thành Phố Hồ Chí Minh". Tại đây, cả một toán công an của chế độ đã dàn dựng một tai nạn xe cộ để câu lưu một người dân thường, người đó là Nhà Tranh Đấu Dân Chủ Đỗ Nam Hải. Lý do công an đã dàn dựng ra vở tuồng lố bịch này là vì trong hộc chứa xe của xe gắn máy, ông Đỗ Nam Hải đã có vài copy của cuốn sách nhan đề "Phải Trưng Cầu Dân Ý" do chính ông là tác gỉa. Chế độ Việt Cộng đã để lộ ra bộ mặt gian dối khi một mặt tự nhận là một chế độ "của dân và do dân" nhưng lại mưu mô tìm cách bóp nghẹt ý kiến của chính người dân! So với nền độc tài của Sadam Hussein và các tay khủng bố nhân danh Hồi Giáo, nền độc tài của Việt cộng không lộ liễu bằng nhưng bản chất và tác dụng cũng vậy. Chúng cũng chỉ nhằm thực hiện hai mục tiêu: Thứ nhất là để thỏa mãn căn tính áp đảo chèn ép người khác và Thứ nhì là dành đặc quyền và đặc lợi trong tay thành phần chủ nhân của chế độ độc tài.

Nhưng công an Việt cộng đã thất bại, bạo lực đã không làm người dân run sợ, thái độ can đảm của Đỗ Nam Hải đã làm nếp sống dân chủ tại Việt Nam tiến thêm được một bước.

Từ những cử tri Iraq tham dự cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước họ, cho tới người dân Việt Nam Đỗ Nam Hải, họ đều có một điểm giống nhau, đó là thái độ dũng cảm trước bạo lực.

Xét ra, kẻ thù của nếp sống dân chủ là thói độc tài, phương tiện của độc tài là bạo lực. Chế độ độc tài cũng như một loài thú dữ, muốn đối phó và khuất phục nó, bước đầu tiên là phải... không sợ nó.

Trong tháng 12 vừa qua cũng còn một sinh hoạt dân chủ thứ ba, khiêm tốn hơn rất nhiều so với cuộc tranh đấu trực diện với độc tài khủng bố Iraq hay độc tài Việt cộng, đó là cuộc Trưng Cầu Ý Kiến chọn "Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản". Cuộc trưng cầu ý kiến này dành cho đồng bào cả trong và ngoài nước nhưng vì giới hạn thông tin, môi trường chính vẫn là hải ngoại. Để bầy tỏ ý kiến của mình, người dân Việt hải ngoại không bị công an Việt cộng "răn đe", cũng chẳng bị khủng bố hăm dọa, nhưng việc thực hiện nếp sống dân chủ này không phải là không có khó khăn. Khó khăn đầu tiên là thái độ thờ ơ nơi một số đồng bào. Phải chi cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện cách đây 20 năm, chắc chắn sự đáp ứng của đồng bào sẽ nồng nhiệt hơn nhiều. Nhưng nếu không đi ngược lại được thời gian về qúa khứ để có thể có hành động hợp thời vào lúc đó, thì đành cố gắng làm ngày hôm nay vì muộn còn hơn không, thà có một kết quả nhỏ còn hơn là không có kết quả gì.

Khó khăn thứ nhì của sinh hoạt dân chủ trong khuôn khổ thanh bình như tại hải ngoại ngày hôm nay đến từ những luận điệu chê bai, "bàn ra"! Nhưng khó khăn không trực tiếp tới từ những luận điệu "bàn ra" này mà ở chỗ đồng bào chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi các luận điệu tiêu cực đó... Như vậy thì tại hải ngoại này danh từ "kẻ thù" của nếp sống dân chủ xét ra quá mạnh mẽ, không phù hợp, vì đó chỉ là những trở ngại.

Do đó, chúng ta có thể kết luận như sau: Dưới chế độ độc tài hay vào lúc tranh tối tranh sáng, kẻ thù của nếp sống dân chủ là bạo lực tới từ công an của chế độ hay các thành phần bịt mặt, khủng bố nhân danh chính nghĩa.

Còn trong một xã hội yên bình và sung túc, trở ngại để thực hiện nếp sống dân chủ là thái độ thờ ơ và những phát biểu vô trách nhiệm.

Võ khí để đối phó với bạo lực là lòng dũng cảm.

Phương tiện để tranh đấu với thái độ thờ ơ hay những phát biểu vô trách nhiệm là sự bình tĩnh, kiên nhẫn và thái độ tích cực...

Mong rằng bằng dũng cảm và kiên nhẫn, chúng ta sẽ góp phần xây dựng những sinh hoạt dân chủ cho đồng bào ở trong cũng như ngoài nước.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/dan_chu/dc_viec_xay_nep_song_dan_chu_1.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.