Theo chân phái đoàn Phan Văn Khải

Phan Anh
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ HAI 18 THÁNG BẢY 2005)

Theo chân phái đoàn phái đoàn CSVN Phan Văn Khải Chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải, được nhiều người coi như một biến cố lịch sử giữa hai cựu thù, đã được hai nước trù bị kỹ càng và giấu kín lịch trình vì biết chắc sẽ gặp sự phản đối mạnh mẽ của nhiều hướng, đặc biệt là của cộng đồng người Việt tỵ nạn, vì CSVN đang bị liệt vào danh sách CPC - những nước cần quan tâm đặc biệt. Ban đầu, người ta chỉ biết qua thông cáo báo chí của phía chính phủ Hoa kỳ về chuyến đi Mỹ của Phan Văn Khải bắt đầu từ 21-6-05 với cuộc tiếp xúc với Tổng thống Bush, và chỉ tung tin cho biết sẽ đi thăm nói chuyện kêu gọi đầu tư ở một vài nơi sau đó. Để tránh rắc rối và hình ảnh xấu, hai bên đã giấu nhẹm không đề cập tới nơi dừng chân đầu tiên của phái đoàn Phan Văn Khải đến Seattle vào ngày 19-6-05. Chỉ một tuần lễ trước, các hội đoàn, đoàn thể trong ban tổ chức biểu tình chống đối phài đoàn CSVN Phan Văn Khải mới biết tin Khải sẽ dừng chân đầu tiên lên đất Mỹ là tại thành phố Seattle, và mãi đến ngày 15-6-05 mới biết chương trình làm việc của phái đoàn Khải với những chi tiết mù mờ sai lạc nhằm đánh lạc hướng, như địa điểm và thời gian họp báo đầu tiên. Ngay trong tập chương trình giới thiệu phái đoàn và lịch trình cũng không dám in đúng khách sạn phái đoàn đến ở và họp báo tại Seattle. Tất cả với hy vọng vì sự bất ngờ sẽ không gặp phải hình ảnh chống đối của người Việt hầu CSVN tiếp tục tuyên truyền dối trá với dư luận. Thế nhưng...

  Seattle, 19-6-2005

Ngay từ ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ, phái đoàn do Thủ Tướng CSVN dẫn đầu đã gặp sự chống đối mạnh mẽ của người Việt, với trên 700 người từ nhiều nơi kéo về biểu tình trước khách sạn Fairmont Olympic Hotel tại Downtown Seattle, Tây Bắc Hoa Kỳ, nơi Phan Văn Khải mướn phòng và mở cuộc họp báo. Theo ghi nhận, đây là cuộc biểu tình lớn nhất của người Việt tại Seattle quy tụ mọi giới người Việt bất chấp khuynh hướng hay quan điểm khác nhau, được Ủy Ban Chống CSVN Phan Văn Khải tại Tiểu bang Washington mới vừa thành lập đứng ra tổ chức, với sự điều hợp của ông Nguyễn Đình Sài. Từ 10 giờ sáng, với một rừng cờ vàng và biểu ngữ mang nội dung nhằm cảnh giác các thương buôn và chính giới Mỹ về các sự vi phạm nhân quyền liên tục hiện nay tại Việt Nam do chế độ độc tài CSVN cai trị, cũng như có cả biểu ngữ mang nội dung như "Khải là một Saddam Hussein khác"... đoàn người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu như "Ðả Ðảo Cộng Sản VN", "Tự do cho Việt Nam", "Dân chủ cho Việt Nam"...

Được biết vào buổi sáng, trước khi đến khách sạn họp báo, Phan Văn Khải đã đi thăm xưởng chế tạo Boeing, công ty sẽ bán cho Hàng Không CSVN 4 chiếc máy bay 787 mà trong chuyến đi này ông sẽ chứng kiến việc ký hợp đồng hai bên. Sau đó ông Khải cũng đã ghé thăm một gia đình "Việt kiều" Nguyễn Thành Bích, nhân viên của hãng Boeing đã từng qua lại Việt Nam trong thời gian thương thảo bán máy bay Boeing cho Hà Nội và đã có nhã ý mời ông Khải ghé thăm khi đi Mỹ.

Đến 12 :30 trưa, bên trong khách sạn Fairmont Olympic đã diễn ra cuộc họp báo đầu tiên trên đất mỹ của ông Phan Văn Khải. Với sự hiện diện đông đủ của phái đoàn báo chí trong nước tháp tùng và những cơ quan truyền thông báo chí ngoại quốc địa phương, sau phần phát biểu tuyên truyền của Phan Văn Khải chiếm gần phân nửa thời gian 30 phút dự trù cho buổi họp báo, là phần trả lời câu hỏi báo chí. Câu hỏi đầu tiên mọi người cho là "cò mồi", dành cho một phóng viên báo chí CSVN trong nước theo phái đoàn để tạo dịp cho Phan Văn Khải tuyên truyền cho thấy "dù lịch trình bận rộn, Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải cũng đã dành thời giờ thăm viếng một gia đình Việt kiều, là nhân viên hãng máy bay Boeing nói trên, khi vừa đặt chân đến Seattle". Người thứ 2 là 1 ký giả Mỹ, ông hỏi Phan Văn Khải cho biết ý kiến về việc người Việt biểu tình chống đối ông bên ngoài khách sạn ? Ông Khải lộ vẻ lúng túng trả lời rằng, "những người đó chưa về Việt Nam nên chưa biết Việt Nam đã thay đổi", đồng thời ông Khải kêu gọi người Việt tỵ nạn cộng sản hãy quên quá khứ của chiến tranh.

Ngay sau đó, ông Huỳnh Quốc Bình, một giáo sĩ của nhà thờ Nazarette ở Oregon và phóng viên của thông tấn VN hải ngoại, phát biểu và nêu câu hỏi rằng "ông thủ tướng nói là ở Việt Nam có đủ mọi quyền tự do, nhưng tại sao nhà nước bắt giam mục sư Nguyễn Hồng Quang....". Phan Văn Khải chối và nói rằng mọi người "hãy quay trở lại VN và chứng kiến tận mắt những tiến bộ Việt Nam đã đạt được trong việc phát triển tôn giáo và các vấn đề nhân quyền", và "Mục Sư Nguyễn Hồng Quang vi phạm luật pháp nên phải chịu hình phạt". Ông Bình tức giận đứng dậy chỉ vào Phan văn Khải và những người trong phái đoàn nói rằng : "You are liars" (các ông là những người nói láo !), và phản đối nhân viên an ninh CSVN đụng vào người ông. Ngay đó, nhân viên an ninh Hoa Kỳ đã mời ông Bình ra khỏi phòng họp báo. Tiếp theo đó bà Trần Diệu Chân phản đối tại sao không để cho ông Bình nói, và đặt ngay câu hỏi cho ông Khải là như thế tại sao Việt Nam bị Hoa Kỳ cho vào danh sách những nước cần quan tâm đặc biệt ? Trước sự náo động trong phòng họp, ông Khải tức giận bảo với những nhân viên trong phái đoàn rằng "Đuổi tụi nó ra", và ngay sau đó buổi họp báo được tuyên bố bế mạc.

Có thể nói là tiếp theo đó là một buổi "họp báo" khác, với hầu hết phóng viên quốc tế có mặt phỏng vấn, thu hình, đã diễn ra trước khách sạn khi các ông Huỳnh Q. Bình, bà Diệu Chân, và chủ nhiệm báo Phương Đông tại Seattle Võ Thành Đông ra tường trình với đoàn biểu tình sự việc bên trong. Cuộc biểu tình chống phái đoàn CSVN Phan Văn Khải càng tăng thêm khí thế khi được hàng chục xe cảnh sát mở đường cho đoàn biểu tình với biểu ngữ, cờ vàng và xe phóng thanh, tuần hành ngay trong lòng đường phố chính downtown Seattle, từ khách sạn Fairmont Fairmont Olympic qua tòa nhà Federal Building, gây nhiều chú ý cho khách địa phương và các hệ thống truyền thông Hoa Kỳ.

Ngay từ chặng khởi đầu, trái với mong chờ về "chuyến đi lịch sử" sau 30 năm của một nhà lãnh đạo cao cấp CSVN chính thức viếng thăm Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông, báo chí Hoa Kỳ địa phương và quốc tế đã nhìn thấy sự việc và dành cảm tình cho người tỵ nạn và đồng bào Việt Nam. Tin tức loan tải trong ngày trên các phương tiện truyền thông, và qua báo chí địa phương ngày hôm sau đã tường thuật cuộc biểu tình bên ngoài khách sạn, và tiếng nói chất vấn Thủ tướng CSVN bên trong cuộc họp báo về vấn đề nhân quyền, tự do tín ngưỡng bị vi phạm tai Việt Nam hiện nay cùng những sự kiện bị la ó phản đối, bị nói là "người dối trá"... Kể cả có tờ Nhật báo Seattle Post-Intelligencer đã đưa tin nơi trang nhất với tựa : "Chuyến thăm viếng lịch sử : bàn về thương mại, nghe sỉ nhục (Historic Visit : Talking Trade, Getting an Earful), với bài viết và hình ảnh tường thuật cuộc biểu tình với ít hàng ngắn đề cập đến ông Phan Văn Khải.

Tưởng cũng nên biết, hôm 18-06-05, một ngày trước khi phái đoàn Phan Văn Khải đến Hoa Kỳ, tại công viên La Fayette trước tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, đã có một cuộc biểu tình quy tụ hơn 300 người để chống sự hiện diện của thủ tướng CSVN Phan Văn Khải trên đất Mỹ. Đây là cuộc biểu dương tinh thần đặc biệt mang tính toàn cầu với nhiều tổ chức và nhiều sắc tộc, gồm có sự phối hợp của những Cựu Chiến Binh Vietnam and Gulf War , The National Alliance of Fanmilies, các Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, tổ chức Nhân Quyền Đồng Bào Thượng ở North Carolina, cùng với nhiều tổ chức vận động Nhân Quyền của người Trung Hoa, Lào/Hmong, Miên, Đài Loan. Ông Jerry Kiley, thuộc Vietnam and Gulf War Veterans, là một trong những người trong ban tổ chức cho biết, mục đích cuộc biểu tình này để chống đối Tổng Thống Bush mời Thủ Tướng CSVN đến đây, chống đối Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải, và ủng hộ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Cùng ngày, tại Little Sài Gòn, nơi mệnh danh là Thủ đô của người Việt tỵ nạn, ở Nam California, Hoa Kỳ, nơi các phái đoàn CSVN, cũng như cả phái đoàn của Ông Khải đã tránh không dám tới, cũng đã diễn ra cuộc biểu tình biểu dương khí thế chống CSVN quy tụ hàng ngàn người tham dự. Cuộc biểu tình do các đoàn thể, hội đoàn của người Việt ở Little Saigon tổ chức, phối hợp với danh xưng là ỦY BAN PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG CHỐNG PHÁI ĐOÀN CSVN PHAN VĂN KHẢI. Đoàn người biểu tình đã xuống đường tuần hành trên đường phố chính Bolsa, hô to các khẩu hiệu "đả đảo CSVN Phan văn Khải", "Nhân quyền cho Việt nam", "tự do dân chủ cho Việt Nam"..., nói lên khí thế của cộng đồng chống lại việc Thủ tướng CSVN đến viếng thăm Hoa Kỳ. Một bản cáo trạng 15 điểm tố cáo tập đoàn lãnh đạo CSVN từ việc đem chế độ CS áp đặt lên quê hương dân tộc, thành lập MTGPMN, đến việc xua quân tiến chiếm Miền Nam, vi phạm nhân quyền, hãm hại các nhà đấu tranh cho dân chủ, bán đất cho quan thầy Trung Cộng, ..v.v.". Nhiều biểu ngữ phản đối việc phá hủy đài kỷ niệm thuyền nhân ở Mã lai cũng được ghi nhận tại cuộc biểu tình, cùng những bích chương lớn hình của Hòa Thượng Huyền Quang, HT Quảng Độ, LM Nguyễn văn Lý.

  Hoa Thịnh Ðốn, 21-6-2005

Cao điểm chuyến đi Mỹ của Phan Văn Khải là cuộc hội kiến với tổng thống George W. Bush tại Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn khi phái đoàn Khải đến đây vào ngày 21 tháng 6. Riêng đối với người Việt tại Hoa Kỳ đây là cơ hội tốt để cho họ bài tỏ thái độ chân phương không chấp nhận sự thống trị độc tài và độc đảng của CS trong nước.

Tối ngày 20/6, mặc dù mệt nhọc sau một ngày di chuyển liên tục, nhưng ngay khi đặt chân tới khách sạn lúc 9 giờ tối, Phan Văn Khải và phó thủ tướng CSVN Vũ Khoan đã vội vã tổ chức một buổi gặp mặt "nói chuyện và chúc mừng các nhà báo đi theo đoàn". Đây là điều xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Người ta cho rằng vì lo ngại các phóng viên báo chí xì xầm về những hành xử và ngôn ngữ du côn của mình, thủ tướng CSVN đã Khải vội vã tìm cách họp mặt xoa dịu "nhắc khéo" các phóng viên tháp tùng phải giữ cho "cái tâm thực sự trong sáng, hết sức thận trọng, tránh việc chỗ này chỗ khác người ta lợi dụng báo chí, chiêu bài chống tiêu cực, dùng báo chí phục vụ những động cơ không lành mạnh".

Theo dự kiến của phái đoàn CSVN, ngày hôm sau 21/6/05 là "một ngày của những sự kiện rất quan trọng, một loạt sự kiện lớn đang chờ đón đoàn" tại Hoa Thịnh Ðốn, với hơn 10 chương trình do phái đoàn Khải và đoàn tùy tùng vẽ ra như :
- Đến Nhà Trắng - Hội đàm với Tổng thống Bush - Tổng thống Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải họp báo chung tại phòng Bầu dục - Thăm Bộ Thương Mại Mỹ - Dự lễ ký trao giấy phép cho một số công ty - Dự chiêu đãi của chính quyền hoan nghênh Thủ tướng - Tiếp một số Bộ trưởng Mỹ tại khách sạn - Khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Mỹ
- Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Dự lễ ra mắt của của Hội đồng tư vấn cao cấp Mỹ Việt về khả năng cạnh tranh ở Việt Nam - Tiếp Lãnh đạo các tập đoàn lớn, NGO, Herritage, Foundation - Dự chiêu đãi của các giới và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ...

Nhưng tất cả chỉ là "một chuyến đi nhạt nhẽo", Phan Văn Khải chỉ được được tổng thống Bush tiếp đón như một cuộc viếng thăm làm việc chính thức (official working visit), sau có 30 phút gặp gỡ giữa Tổng Thống Bush và ông Khải ở Tòa Bạch Ốc (trong đó một nửa thời gian dùng cho việc thông dịch) đã không có họp báo, không có dạ tiệc, không có những nghi lễ ngoại giao dành cho một nguyên thủ quốc gia, không có việc ông Khải đọc diễn văn trước Quốc Hội kể cả không có treo cờ của cộng sản Việt Nam ở Tòa Bạch Ốc... đã cho thấy sự nhạt nhẽo từ phía chính quyền Mỹ. Dư luận truyền thông báo chí Mỹ cũng thờ ơ, không một tờ báo lớn nào ở Mỹ từ Hoa Thịnh Đốn tới New York, Los Angeles... đăng tin cuộc tiếp xúc lên trang nhất mà chỉ có bài nhỏ nơi trang trong. Trong khi đó, một "Lời Kêu Gọi Dân Chủ" được người Việt chung góp đăng nguyên trang A5 của báo Washington Post khi phái đoàn CSVN hiện diện tại đây. Dư luận tại Mỹ cho rằng "sự lạnh nhạt này phản ảnh thái độ của chính quyền Mỹ không biết đối xử ra sao với một chính phủ muốn sáp gần lại với Mỹ nhưng không chịu nới rộng chế độ chính trị ở trong nước".

Trong khi đó, để tố cáo hành động vi phạm nhân quyền của Phan Văn Khải trước công luận, hàng ngàn đồng bào và đại diện các đoàn thể, đảng phái, cộng đồng người Việt khắp các nơi đã tụ tập về Hoa Thịnh Đốn để biểu tình tại công viên Lafayet trước Tòa Bạch Ốc, trong thời gian Tổng thống Bush tiếp kiến Phan Văn Khải, và trước khách sạn May Flower, nơi có buổi Hội thảo về đầu tư lúc 2 giờ chiều và dạ tiệc chiêu đãi lúc 6 giờ chiều, để phản đối. Với rừng cờ vàng và biểu ngữ Việt và Anh, đoàn biểu tình đã đứng biểu tình trong khuôn viên trước Toà Bạch Ốc từ nhiều giờ trước đó. Một phái đoàn gồm các Hoà Thượng, Tăng Ni ngồi ngồi tuyệt thực trên thảm cỏ ngay trước Toà Bạch Ốc, với biểu ngữ "Giải Trừ Pháp Nạn, đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam" gây thêm chú ý cho những người qua lại. Khi biết phái đoàn Phan Văn Khải đến, Ban Tổ Chức đã hướng dẫn đồng bào đi băng qua đường chính, tràn qua trước cổng rào Toà Bạch Ốc trong trật tự, phất cờ và hô các khẩu hiệu. Trước khí thế biểu tình rầm rộ của đồng bào trước mặt tiền của Tòa Bạch Ốc, lúc đoàn xe của Thủ Tướng Phan Văn Khải đi vào cổng chánh, tiếng vang của cuộc biểu tình đã làm cắt ngắn đi sự hiện diện của phái đoàn CSVN trước khuôn viên toà nhà Bạch Ốc hướng ra công viên La Fayette.

Tại thời điểm này người ta nghi nhận, Phan Văn Khải đã không được Hoa kỳ tiếp đón như một vị quốc khách, lại đã phải ngượng ngùng, lầm lũi đi trong sự phản đối mãnh liệt của cộng đồng người Việt. Bên trong toà Bạch Ốc không thấy bất cứ nơi nào có cờ của CSVN, và không hề nghe thấy bất kỳ tiếng súng thần công nào chào đoàn phái đoàn của Thủ Tướng Phan Văn Khải như sự mong chờ trong mấy tháng qua. Chỉ có tiếng vang kêu đòi dân chủ cho đất nước Việt Nam. Không có buổi họp báo tại vườn hồng (Rose Garden) dành cho một vị quốc khách, chỉ có buổi tiếp xúc bên trong khuôn viên toà nhà bên cạnh Rose Garden.

Khoảng 10g 30, khi Thủ Tướng CSVN rời Toà Bạch Ốc. Đồng bào hò reo và chạy ùa đuổi theo, khiến xe phái đoàn của Tướng Phan Văn Khải vào cửa trước và chua chát ra về bằng cửa sau, bên cạnh Executive Building. Thật là một cảnh tượng hỗn loạn trước sự hiện hiện diện của lãnh đạo CSVN tại Mỹ, nó cho thấy những gì nhà nước CSVN tuyên truyền về "khúc ruột ngàn dặm" một lần nữa bị vạch trần. Buổi biểu tình trước Tòa Bạch Ốc tạm kết thúc lúc 12 giờ trưa.

Vào buổi chiều, lúc 1giờ 30, đoàn biểu tình lại kéo đến tập họp trước khách sạn Mayflower cho "trận đánh" thứ hai. Tại đây, đoàn biểu tình chia thành hai nhóm túc trực hai cửa trước và bên hông khách sạn để đón chận phái đoàn Phan Văn Khải, khiên phái đoàn phải dùng cửa hậu với sự hộ tống của nhân viên an ninh đưa vào khách sạn.

Trong khi đoàn biểu tình bên ngoài hô to khẩu hiệu đòi tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, cũng như đả đảo CSVN Phan Văn Khải, thì bên trong cuộc họp báo, mặc dù ban tổ chức nói rằng "không có câu hỏi và trả lời" trong buổi nói chuyện hôm nay, nhưng cô Mỹ Danh, một thiếu nữ Việt Nam 24 tuổi cũng đã đứng lên tố giác và đặt câu hỏi cho phái đoàn tuyên truyền kêu gọi đầu tư CSVN rằng : "ông nói Việt Nam bây giờ mọi người có đời sống hạnh phúc ! Cho tôi biết họ hạnh phúc như thế nào ? Các ông để cho trẻ em và thiếu nữ bị bán ra nước ngoài làm mãi dâm, đó là hạnh phúc chăng. Các ông có bao giờ để bán vợ con các ông ra nước ngoài không ?". Họ đòi chứng minh, cô Mỹ Danh đã lấy trong ví ra những hình ảnh cô chuẩn bị mang theo cho mọi người xem, ông thứ trưởng ngồi xuống, không trả lời thêm, và nói với nhân viên an ninh Mỹ rằng cô Mỹ Danh "phá rối", buộc nhân viên an ninh đưa cô Mỹ Danh ra ngoài phòng họp. Theo lời cô Mỹ Danh, khi hai nhân viên Mỹ đưa cô ra và hỏi rằng "cô đã làm gì ?". Cô đã trả lời "Tôi nói lên sự thật và chứng minh cho họ những gì tôi nói. Họ đã không trả lời tôi và đòi đuổi tôi ra ngoài. Thật không có tự do, không phải là buổi họp báo...". Buổi biểu tình kéo dài cho đến 3 :30 mới chấm dứt, hẹn gặp lại vào buổi chiều.

Ðến 6 giờ chiều, cũng tại khách sạn Mayflower, có một buổi dạ tiệc tiếp tân để thết đãi phái đoàn của Phan Văn Khải . Đoàn biểu tình vẫn kiên trì bám sát địa điểm mặc dù mệt mỏi vì cuộc biểu tình kéo dài trên 10 tiếng đồng hồ dưới trời nắng mùa hè. Các loa phóng thanh liên tục phát những bài kể tội ác CSVN, cũng như kêu gọi Hoa Kỳ hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đòi dân chủ của người Việt Nam. Bên trong khách sạn, có 4 người Việt đã bất ngờ hiện diện ngay trong hành lang của khách sạn May Flower, trước mắt hàng trăm quan khách đến dự tiệc, điềm nhiên cởi bỏ áo vest ngoài để lộ áo thung trắng có viết những hàng chữ nội dung lên án CSVN như "No human rights : no safe business", "Khai = Saddam Hussein", "Khai = Terrorist". Những hàng chữ lên án này đã lọt vào mắt của hàng trăm quan khách, trước khi những người này bị nhân viên an ninh "mời" ra ngoài.

Ðến phần khai mạc buổi tiệc, sau khi thượng nghị sỹ John Mc Cain đọc diễn văn chào mừng, và trong khi Khải chuẩn bị đáp từ, thì từ trong hàng ghế quan khách, chủ tịch hội cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Jerry Kiley, đã đứng lên hắt một ly rược đỏ vào bàn ông Khải, lúc đó ngồi cận TNS John McCain và chỉ tay mắng "Traitor..." (Đồ phản bội), đồng thời vạch áo ngoài để lộ hàng chữ "MIA - POW" đồng thời hô lớn khẩu hiệu nhục mạ Khải, và nói rằng "hành động này dành cho những tù binh và những chiến binh Hoa Kỳ bị mất tích trong cuộcchiến tại Việt Nam", ("this is for all the POW/MIAs). Quang cảnh phiá trước náo động bởi nhân viên an ninh nhẩy vào bắt giữ người này. Sau khi sự kiện này xẩy ra, cũng như có một cú điện thoại cho biết có đặt bom tại khu nhà lân cận thì cảnh sát đã phong toả toàn bộ khu vực. Đoàn biểu tình cũng giải tán sau đó, sau khi hô khẩu hiệu và cùng hát bài "Việt Nam, Việt Nam".

Tưởng cũng nên biết, hôm 20-6-05, một ngày trước khi phái đoàn Phan Văn Khải hiện diện tiếp xúc tại Tòa Bạch Ốc, một tiểu ban của Hạ Viện Mỹ dưới quyền chủ tọa của Dân Biểu Chris Smith đã tổ chức một buổi điều trần, tại đó rất nhiều tổ chức nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích Hà Nội vì đã vi phạm nhân quyền, đồng thời cũng nêu lên một vài trường hợp cụ thể và điển hình như trường hợp đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Tin Lành cũng như trường hợp của bác sĩ Phạm Hồng Sơn.

  New York, 23-0605

Việc thủ tướng CSVN Phan Văn Khải, lãnh đạo một quốc gia cộng sản, đến rung chuông mở cửa thị trường chứng khoán Dow Jones sáng thứ Năm 23-6 cũng đã không gây được sự chú ý nào trong báo giới, và cũng đã gặp phải sự biểu tình chống đối của cộng đồng người Việt tại đây. Tờ báo tài chánh của miền tây Hoa Kỳ là Investor's Business Daily chỉ đăng nơi trang nhất bức hình mầu những người biểu tình tại Wall Street mà không có bài tường thuật cho sự kiện Phan Văn Khải rung chuông mở cửa thị trường. Hiện chưa có một công ty Việt Nam nào trao đổi chứng khoán tại NYSE. Hôm Phan Văn Khải rung chuông mở cửa thị trường, chỉ số Dow Jones xuống tới 166 điểm.

  Boston, 24-0605

Sau khi rời New York, phái đoàn Phan Văn Khải đã đến Boston ngày 24-6 và tổ chức một buổi nói chuyện cũng như thiết đãi ăn trưa tại khách sạn Westin Hotel tại Copley Square vào lúc 12 giờ. Cũng như tại những nơi khác, cộng đồng Boston đã vận động đồng bào đến biểu tình tại địa điểm nói trên. Mới chỉ khoảng hơn 10 giờ sáng, đồng bào đã có mặt trước khách sạn Westin với rừng cờ Vàng, khẩu hiệu nhiều chưa từng có. Đây là cuộc biểu dương lực lượng của Cộng Đồng Việt Nam gây được sự chú ý của hầu hết các hãng tin lớn tại Boston, các hãng truyền hình, hãng tin địa phương, đài NBC địa phương mang cả xe quay phim, nhiều phóng viên các báo chí ghi tường thuật, phỏng vấn, ghi chép. Du khách người Mỹ đứng xem rất đông và nhận những truyền đơn tố cáo tội ác CSVN. Con số người tham dự biểu tình đã lên đến hơn 600 người, trong đó có những người đến từ các địa phương lân cận.

Theo ghi nhận thì tất cả các chính khách, nghị sĩ, quan chức thành phố không có ai tham dự buổi ăn trưa, cũng như không có cuộc tiếp đón nào dành cho phái đoàn Phan Văn Khải. Trong khi đó, có 2 nữ Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Boston đã hiện diện đứng chung với đoàn biểu tình và lên tiếng phát biểu lên án chế độ CSVN.

Cùng ngày, Tại San Francisco, thành phố kết nghĩa với thành phố SàiGòn, tại Trụ sở của Hội Đồng Thế Giới Sự Vụ (World Affairs Council), chiều ngày 24-06-05 có cuộc họp đầu tư với một phái đoàn của bộ tài chính nhà nước CSVN cũng đã gặp phải sự biểu tình chống đối của hàng trăm người Việt địa phương trong vùng. Phái đoàn này gồm 4 viên chức cao cấp bộ tài chính (Ministry of Finance ), phòng thương mãi và kỹ nghệ Việt nam (VCCI) và 33 chủ nhân giám đốc các cơ sở công kỹ nghệ quốc doanh, đủ lọai nằm trong phái bộ 204 người tháp tùng Phan Văn Khải, do viên thứ trưởng bộ tài chính Lê Thị Băng Tâm cầm đầu. Ðược biết, để tránh gặp phải biểu tình chống đối của người Việt, nhiều phái đoàn nhỏ cùng đi với Phan Văn Khải, đã xé lẻ từng nơi và kín đáo giao tiếp với giới doanh nghiệp từ phía Đông, phía Tây và Trung bộ nước Mỹ trong thời gian ở Mỹ. Tại Bắc Cali, các nhóm nhỏ này đều có cán bộ cấp cao của nhà nước CSVN cầm đầu và nhắm đến các cứ điểm đầu tư tại San Francisco, San Jose-Silicon Valley và vùng Santa Cruz- Monterey.

Tại Monterey, California. Trong chặng cuối của những chương trình kêu gọi đầu tư của phái đoàn Phan Văn Khải, một buổi sinh hoạt hội thảo của phân bộ Monterey thuộc Hiệp Hội Quốc Tế Giao Thương (MBITA) với đề tài "Thị Trường Thế Giới : Hướng Nhìn về Doanh Thương Mỹ - CSVN" đã diễn ra lúc 11 giờ 30 sáng ngày 30/6/2005 tại nhà hàng Crazy Horse trên đường Munras, với 2 nhân viên cao cấp của CSVN thuyết trình tại đây : viên tân tham vụ kinh doanh Trần Quốc Tuấn của Lãnh sự qúan CSVN, mới được thuyên chuyển từ vai trò Đặc sứ Thương mại của Sứ quán CSVN tại Hoa thịnh Đốn, với đề tài "Vị trí, vai trò của VN trên bình diện đầu tư và kỹ nghệ du lịch. Người thứ hai, Phan Sơn Trường, Phụ tá Giám đốc khu vực, Đường Bay Hàng Không Cali-VN, với đề tài "Viễn cảnh khuếch trương phát triển thương mãi và du lịch qua ngả đường hàng không Cali-VN.". Buổi sinh hoạt hội thảo công khai này này, tuy có tầm vóc nhỏ, nhưng cũng đã gặp phải sự chống đối của người Việt tại địa phương Monterey và vùng lận cận. Với cờ vàng và những biểu ngữ cầm tay, ôn tồn nhằm cảnh báo những rủi ro về thương vụ tại VN, cũng như tố cáo những vi phạm trắng trợn về nhân quyền của CSVN hiện nay trong nước, đoàn người biểu tình đã tạo sự lưu ý của cư dân và truyền thông địa phương. Ngay lúc khởi đầu cuộc biểu tình, ông chủ tịch Hiệp Hội Giao Thương Quốc Tế vùng Vịnh Monterey (MBITA) đã tiếp xúc trưởng đoàn biểu tình, sinh viên Tony Đỗ, để tìm hiểu và trấn an. Cả đôi bên đã trao đổi ý kiến và cảm thông, cũng như tạo cho người ngoại quốc thấy rõ hơn về thực trạng ở Việt Nam hiện nay.

  Canada, 27-06-05

Sau một tuần lễ thăm viếng Hoa Kỳ và gặp nhiều cuộc biểu tình chống đối mãnh liệt của cộng đồng người Việt tại đây, phái đoàn của Phan Văn Khải đã rời Hoa Kỳ ngày 26-6 để đến thăm viếng Canada trong vòng 4 ngày. Trạm dừng chân đầu tiên của Khải là thủ đô Ottawa, với cuộc viếng thăm quốc hội vào ngày 27-6.

Ngay khi biết được chương trình viếng thăm của Khải, cộng đồng người Việt tại đây đã lập tức vận động đồng bào đến biểu tình để phản đối. Với kinh nghiệm rút ra được từ những cuộc biểu tình tại Hoa Kỳ, khi phái đoàn của Khải chỉ tiết lộ lịch trình vào giờ chót hoặc cho những chi tiết sai lạc, nên mặc dù được thông báo là phái đoàn của Khải sẽ đến đây vào lúc 12 giờ trưa, nhưng đoàn người biểu tình đã tập trung tại địa diểm vào lúc 9 giờ sáng. Và đúng như vậy, khi đoàn xe của Khải đến trước toà nhà quốc hội thì đã phải đối diện với hơn 300 người đứng biểu tình tại đây với một rừng cờ Vàng và những biểu ngữ tố cáo chính sách đàn áp của CSVN. Cũng vào thời điểm này có buổi đổi gác thường lệ của toán lính nghi lễ canh phòng tại đây, nên thường thu hút đông đảo khách du lịch. Nhờ đó hàng ngàn du khách đã cùng đứng vào hàng ngũ biểu tình để chứng kiến tận mắt hình ảnh một nhà lãnh đạo của chế độ độc tài bị người dân chống đối khiến cả phái đoàn phải cúi mặt băng nhanh qua quãng đường tiến về quốc hội Canada. Cũng như tại Hoa Kỳ trước đó, tại Canada hôm nay không có bất cứ một nghi lễ chính thức nào diễn ra, không có súng chào mừng cũng như thảm đỏ cho chuyến đi này của vị lãnh đạo cao cấp CSVN. Nhân dịp này, Thủ tướng Canada Paul Martin đã bầy tỏ mối quan tâm xâu xa về tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Ông Martin nhấn mạnh thêm trong cuộc họp báo : "Chính phủ và nhân dân Canada rất quan tâm về việc người dân Việt Nam không được tôn trọng nhân quyền cũng như không có quyền tự do sinh hoạt chính trị." Ông cũng nêu lên trường hợp cụ thể là việc bắt giữ 10 vị tu sĩ Phật giáo ngay khi Khải đang viếng thăm Hoa Kỳ. Sau đó, phái đoàn của Phan Văn Khải đến Montreal và Toronto trong ngày 28 và 29 trước khi rời Canada vào ngày 30-6.

  Tokyo, Nhật Bản, 01-07-05

Tại Tokyo, Phái đoàn thủ tướng CSVN Phan Văn Khải cũng không tránh khỏi sự chống đối của đồng bào Việt Nam ngay khi vừa đặt chân đến Hotel New Otani, nơi Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng sẽ đến tạm dừng chân, trước khi gặp Thủ Tướng Koizumi tại dinh Thủ Tướng.

Từ 14 giờ 00, ngày 01-0705, đồng bào các nơi đã tập họp trước cổng chính khách sạn, chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu Phan Văn Khải. Cờ Vàng và các biểu ngữ mang nội dung Tự Do Cho Việt Nam, Nhân Quyền Cho Việt Nam v.v... được giăng mắc suốt một quãng đường gây chú ý cho khách qua lại. Ðến 17 :25 phút, khi đoàn xe chở Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng vừa đến cổng chánh của Hotel đã gặp trực diện đoàn biểu tình với những tiếng hô vang : Đả Đảo Phan Văn Khải, Đả Đảo Đảng CSVN v.v... Với sự bảo vệ của cảnh sát Nhật, đoàn xe phóng nhanh vào bên trong sân của khách sạn. Ðoàn biểu tình tiếp tục ở lại vị trí chờ đợi để đón đầu khi Khải rời khách sạn đến gặp Thủ Tướng Koizumi. Cho đến 18 :50 phút, một lần nữa, đoàn xe chở Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng vội vàng phóng nhanh ra khỏi cổng chánh của khách sạn trước những tiếng hô Đả Đảo của người Việt. Sau khi gặp Thủ Tướng Koizumi, phái đoàn thủ tướng CSVN Phan Văn Khải và đoàn tùy tùng ra phi trường để về lại Việt Nam, kết thúc một chuyến đi mang đầy ấn tượng vì bị đồng bào Việt Nam khắp nơi biểu tình tố cáo tội ác CSVN phá hoại đất nước và đàn áp những người yêu nước.

Phan Anh tổng hợp