Trong khung cảnh đầm ấm và linh thiêng nhất của người Việt Nam là ngày Tết, đảng CSVN lại reo hò chúc tụng nhau,công khai tuyên bố hoặc ngồi kể công cho nhau nghe về thành tích của những ngày kỹ niệm này . Ðây là những ngày đánh dấu việc chúng đã nhúng tay vào tội ác, đã gieo bao tai ách cho dân tộc Việt Nam, đã mang nhiều khốn khổ đọa đày cho nhân dân Việt Nam.Chúng ăn mừng những ngày này là một sự xác quyết rõ ràng cho những ai còn chủ trương việc đánh bóng hay làm tay sai cho chế độ cọng sản.Không bao giờ người cọng sản biết phục thiện cho nên họ chẳng bao giờ hối tiếc về những việc làm độc ác tày trời đã qua mà trái lại chúng còn hảnh diện ca tụng về những thành tích tàn bạo ấy.Thật đớn đau cho mọi người Việt Nam qua các thế hệ khi có mặt đảng CS trên đất nước Việt nam trong suốt 73 năm trời.
Thật vậy,đảng CSVN đang reo mừng trên nổi đau của dân
tộc Việt Nam, điều này đang xẩy ra trước mắt,do đó việc Cởi Trói hay Ðổi Mới là
con đường cùng để đảng sống còn chứ không phải vì thương dân hay đã thay đổi
tính gian manh ,độc ác cố hữu của người cọng sản,xin nhớ kỹ điều
này.
Thử nhìn lại chặng đường của những ngày mà đảng CSVN
đang rầm rộ hô hào để đảng viên mọi cấp được tự do chè chén chúc tụng nhau vào
dịp đầu xuân ,những ngày kỹ niệm này đã mang lại cho dân tộc Việt
1/ Ngày thành lập đảng.
Năm 1975 ,khi vào trại cải tạo ,tôi mới nghe mấy chú
VC ăn mừng ngày thành lập đảng là ngày 3-2-1930.Khi mấy ông cán bộ VC trong trại
tù nhắc đến chuyện ngày đảng CSVN ra đời,tôi nhớ ngay những ngày kinh hoàng khi
tôi còn nhỏ vào độ thập niên 40.Hồi đó tôi chẳng nghe ai nói đến VC hay cọng sản
chi mô,nhưng cái từ mà dân làng tôi quen gọi là Việt Minh.Thực tình tôi cũng
chẳng thấy bóng dáng mấy ông Việt Minh đâu cả,nhưng cứ vài hôm ,tôi lại nghe
tiếng khóc la của người dân trong làng mỗi khi thức giấc vào buổi sáng: “Việt
Minh chặt đầu ông Ba rồi- Anh Tư bị chặt ba khúc. . .”tôi nghe mọi người trong
nhà bàn tán xôn xao mỗi khi có người trong làng bị giết quá ghê sợ,nào là chặt
đầu,chặt ba khúc,mỗ bụng,có lần tôi thấy một chiếc đầu được cắm vào cọc tre vót
nhọn dựng ngay ở ngả ba làng với mảnh giấy ghi” Tên này là Việt
Gian” rồi dưới có ghi “lệnh giết của tòa án nhân dân”.Có một gia đình bà con với
tôi, cả ba người bị chặt đầu trong một đêm gồm người cha,người con trai và cô
con gái.Trong làng tôi lúc đó Việt Minh hoạt đông về ban đêm và chúng đã tổ chức
thành từng đội,đội “Ám Sát” chuyên lo chuyện khủng bố giết người , đội “Phá
họai” chuyên lo đập phá nhà cửa,chùa , đình, am miếu ,nhà thờ,nhà nào tường xây
bằng gạch mái lợp ngoái đều bị chúng đập phá.
Thời kỳ đầu của những ngày Việt Minh ra đời là thế
đó,chắc chắn nếu ai sống trong vùng chúng kiểm soát thì không sao kể hết nổi
kinh hoàng này. Ðây cũng là thời kỳ mà dân chúng nghe được khẩu hiệu của Việt
Minh dùng để khủng bố theo kế hoạch chủ trương tàn sát tiêu diệt những người
Quốc Gia bởi lệnh của ông Hồ : “ Giết Lầm hơn Bỏ Sót “để răn đe mọi người hầu
đưa dân tộc Việt Nam vào quỹ đạo thống trị của chủ nghĩa Mác-Lê
Việt Minh thành công trong âm mưu xảo quyệt vì đã thủ
tiêu được các thành phần Quốc Gia trong phong trào kháng chiến chống Pháp nên
ông Hồ đã cướp trọn quyền hành khi công bố cướp chính quyền tại Ba Ðình ngày
2-9-1945 mà chúng gọi là ngày Quốc Khánh.Từ việc nắm quyền hành này đã đưa đến
việc cấu kết với thực dân Pháp Ký Hiệp Ðịnh Genève chia cắt đất
nước năm 1954- .Người dân miền Bắc quá đầy đủ kinh nghiệm xương
máu khi phải sống đọa đày bao năm dưới chế độ của ông Hồ,nên hơn 1 triệu người
đã bỏ nhà cửa ruông vườn,mồ mã tổ tiên để vào Nam lánh nạn cọng sản trong đó đa
số là người Công giáo,sau 1975 họ được xếp vào hạng danh dự Bắc 54 để phân biệt
với người Bắc cán bộ cọng sản đổ dồn vào Nam sau 75.
Ðời nào ông Hồ và đảng CS lại lo cho đời sống của dân
, cho nên chúng không những lo kiến tạo đất nước trong thời bình mà trái lại
chúng tìm cách khủng bố dân lành để biến toàn dân thành nô lệ chủ nghĩa ngoại
bang đó là chủ nghĩa công sản Quốc tế.Cuộc cải cách ruộng đất theo mô thức Trung
cọng là một cuộc tàn sát đẩm máu chưa từng có trong lịch sử Việt Nam,rồi chúng
sàn lọc để tiêu diệt những người trí thức yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội
qua phong trào Văn nhân giai phẩm.Các nhà trí thức miền Bắc sống đọa đày ra sao
dưới chế độ cọng sản đủ tố cáo tội ác tày trời này của đảng CSVN.Khi ký Hiệp
định Genève với thực dân Pháp thì chúng đã có chủ trương xâm lược miền Nam,vì
thế chúng đã cho thực hiện kế hoạch Tập Kết ra Bắc để huấn luyện rồi tung cán bộ
vào Nam gây cơ sở, đến tháng 12 năm 1960,chúng cho thành lập Mặt Trận Giải Phóng
Miền Nam và bắt đầu quấy phá cuộc sống an cư lạc nghiệp của nhân dân miền Nam Tự
do.Từ đó cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam bắt đầu,Suốt thời gian chiến tranh
chúng đã đấy bao thế hệ thanh niên vào chỗ chết thảm thương nơi rừng thiêng nước
độc với khẩu hiệu “Sinh Bắc Tử Nam “.Tại miền Bắc chúng đọa đày người dân hơn
thời nô lệ với khẩu hiệu” Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm ,làm thêm giờ
nghỉ’’.Chúng bắt người dân phải lao động chẳng khác nào lao động
khổ sai trong sự ngụy tạo hô hào “Lao động là Vinh Quang “để rồi chúng bố thí
từng hạt gạo cho dân dựa vào chỉ tiêu,theo tiêu chuẩn từng người với khẩu hiệu
“Làm theo năng suất hưởng theo lao động”. Ðến năm 1975 khi chiếm đuợc miền
Nam,chúng đã đưa cả miền Nam vào vực thẳm đọa đày , đảng tha hồ vơ vét của cải
cuả dân miền Nam với phong trào chiếm nhà cửa mà chúng cho là của Ngụy “diện
tịch thu”, đẩy dân vào các vùng kinh tế mới để tận diệt mầm sống của xã hội miền
Nam,trại cải tạo mọc khắp mọi miền đất nước,hàng trăm ngàn sĩ quan,quân cán
chính VNCH bị đày ải trong các trại lao động khổ sai khiến hàng chục ngàn người
bị chết gục trong các trại tù cải tạo qua nhiều hình thức như chết vì thiếu thốn
bệnh tật,chết vì đánh đập,bị bắn hay bị thủ tiêu.Hơn nửa triệu người Việt chết
nơi rừng sâu biển cả trên đường tìm tự do cũng vì sự xuất hiện đảng cọng sản tại
Việt Nam.
Lược qua vài nét để biết thành tích về sự ra đời của
đảng CSVN đã mang bao Tai Ách cho dân tộc Việt Nam.Họ ăn mừng kỹ niệm ngày thành
lập đảng có phải là đang Reo Mừng Trên Nổi Ðau Của Dân Tộc Việt Nam không
?
2/ Kỹ niệm 30 năm ký Hiệp Ðịnh Paris
Khi đảng CSVN ăn mừng ngày kỹ niệm ký
Hiệp Ðịnh Paris 30 năm có phải là họ đã cố tình gợi lại niềm đau
về sự tang thương mà toàn dân miền
Khi đảng CSVN ăn mừng ngày kỹ niệm 30 năm ký Hiệp
định Paris thì toàn dân Hoa Kỳ,những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ ,các nước trên thế giới
nghĩ gì về những ngoan cố,gian manh xảo trá mà Hà nội đã từng xé bỏ khi cam kết
với thế giới những điều mà khi cần thì họ năn nỉ xin.
3/ Ba mươi lăm năm Tết Mậu Thân. Ðối với người dân
Huế ,ai mà quên được cảnh rùng rợn và đầy đau thương này mỗi khi nhắc đến Tết
Mậu Thân.Rùng rợn vì không thể tưởng tượng được cảnh giết những người dân vô tội
do bàn tay ác độc của người cọng sản.
Người ta đã tìm thấy những xác chết bị đập vở sọ,bị
trói bằng dây kẻm gai,dây điện thọai nằm co quắp trong các hầm chôn tập thể
không một thương tích chứng tỏ họ đã bị chết vì chôn sống .Người
dân các địa phương kể lại chuyện kinh hoàng là họ bắt các nạn nhân tự đào hố rồi
mấy tên bộ đội xô các nạn nhân xuống và lấp đất cát lại để chôn vùi những nạn
nhân này.
Hai mươi sáu ngày đêm khi cọng quân chiếm thành phố
Huế chúng đã giết hại gần 7,000 người dân vô tội nơi đất Thần Kinh mà người ta
đã lần lược tìm thấy ở trong thành phố như trường Gia Hội,Chùa Áo Vàng Gia
Hội,Bải Dâu,Nam Giao ,, ở các vùng Phụ cận và ngoại ô như chợ Thông,Nam Hoà,
Ðồng Di Tây Hồ,Bải Cát Diên Ðại Phú Thứ, tại Lương Viện người ta cũng tìm thấy
được xác của linh mục Bửu Ðồng,chôn chung với linh mục Hoàng ngọc Bang và 2 Sư
huynh phụ trách tại trường La San Phú Vang,bốn vị người Ðức là hai vợ chồng Bác
sĩ Horst Gunther Krainick ,bác sĩ Raymund Discher và bác sĩ Alterkoster dạy tại
trường ÐạI học Y khoa và giúp bệnh viện Huế cũng bị chúng chôn sống tại khu
vực chùa Tường Vân,đặc biệt là hơn 400 xác được tìm thấy ở Khe Ðá
Mài vào tháng 9 năm 1969.
Khe Ðá Mài là một vị trí cách thành phố Huế khoảng 14
cây số về phía Tây, đây là khu vực hiểm trở.Các đơn vị của QLVNCH và Hoa Kỳ đồn
trú tại Huế đã mở cuộc hành quân để lấy xác các nạn nhân nhờ sự báo tin của các
Hối Chánh Viên là những cán binh Việt cọng khi về đầu thú với chính nghĩa Quốc Gia. Một Hồi chánh viên đã kể lại vì anh ta là người
chứng kiến cuộc thảm sát này :”Tất cả các nạn nhân được trói thành từng chùm
bằng Dây Kẻm Gai,các nạn nhân bị đẩy xuống khe và sau đó VC bấm mìn Claymore để
giết hết những nạn nhân này”,anh ta còn nhắc lại : “suốt cả tuần lễ sau, anh ta
vẫn còn nghe tiếng rên la của những nạn nhân còn bị thương.” Cảnh nào kinh hoàng
hơn ?
Trên 400 xác nạn nhân đa số là người dân Phủ Cam và
các vùng phụ cận, những người này đều bị bắt trong nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam khi
họ vào đây trú ẩn để tránh bom đạn.Những nạn nhân này được chính quyền thành phố
Huế chôn Tập thể tại khu Ba Tầng có tấm bia ghi:
“Những Nạn Nhân Bị Thảm Sát Tết Mậu Thân”.
Khi cọng sản chiếm thành phố Huế vào ngày
26-3-1975,một số người đã nhanh chân hợp tác và tiếp tay với những
kẻ gây Tội Ác, bọn lập công đã hướng dẫn chúng phá sập tấm bia trên phần mộ tập
thể ở Ba Tầng hầu xoá tan vết tích ngàn đời không quên tội ác mà chúng đã gieo
cho người dân Huế nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung.
Chúng phá sập được tấm bia trên mộ phần nhưng làm sao
phá sập tấm Bia Lòng đầy tang thương của người dân Huế khi chúng gây quá
nhiều đau thương và kinh hoàng trong biến cố Tết Mậu Thân .
Ðối với người dân Huế ,hình ảnh “Quân Giải phóng” như
một loài ác quỹ cho nên đầu mùa xuân 1975,họ đã bỏ trống thành phố Huế để tránh
xa loài ác quỹ này vì thế cọng quân đã vào chiếm Huế khỏe re.
Ðảng CSVN đang ăn mừng kỹ niệm những ngày này có phải
là họ đang Reo Mừng Trên Nổi Ðau của Dân Tộc Việt
Viết những giòng này để nói lên Nổi Ðau của Dân Tộc
tôi ,một Dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương từ khi có mặt đảng CSVN do ông Hồ
chí Minh lảnh đạo,nổi đau thương này cũng còn kéo dài và tiếp tục kéo dài khi
đảng CSVN được sự tiếp sức hà hơi của các nước để nuôi dưởng chế độ tàn bạo này,
nghĩa là còn Cọng sản Dân tộc tôi còn Ðau thương.
Hởi Lương Tri loài người hãy có cái
nhìn Ðích Thực cho Dân Tộc Việt