|
HÀ NỘI 28-01 (TH).- Một cán bộ
cao cấp nghỉ hưu có 57 tuổi đảng lên tiếng tố cáo nhiều lãnh tụ Ðảng tham nhũng
và chế độ Hà Nội làm nhiều điều sái quấy, hại dân nhưng không chịu sửa sai.
Ông Trần Ðại Sơn đang nghỉ hưu ở Hà Nội vừa gửi một bức thư cho lãnh tụ Ðảng
CSVN chỉ trích lãnh đạo là chống tham nhũng theo kiểu “gãi ghẻ” nên không hữu
hiệu.
“Hội Nghị Trung Ương lần thứ 9 vừa qua có đưa ra kỷ luật một số Ủy Viên Trung Ương
Ðảng, trong đó có Bộ Trưởng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Lê Huy Ngọ, nhưng
dư luận của toàn dân, toàn Ðảng thì chưa ăn thua gì, chưa vạch những sai lầm lớn,
có quan hệ đến vận mệnh dân tộc.”
Ông cáo buộc lãnh tụ Hà Nội là “Thấy sai lầm cố tình che giấu, không dám công
khai sửa chữa thực sự.”
Trong bức thư, ông Sơn tiết lộ cho thấy, Mai Chí Thọ, gần 90 tuổi với 70 tuổi Ðảng,
viết trong bài “Xây Dựng Ðảng” nêu đích danh Trần Ðức Lương (Chủ Tịch Nước) mua
đất xây biệt thự, con Phan Văn Khải (Thủ Tướng) che “ô dù” làm ăn lớn...”
Còn Nguyễn Văn An (Chủ Tịch Quốc Hội) bị Vũ Ðại tố “khi mẹ chết, hơn 60 ô tô con
về phúng viếng, phong bao sau khi rút ruột thả trôi đầy sông, nhân dân Nam Ðịnh
đều biết rõ.”
Tham nhũng như vậy nhưng hệ thống báo đài của chế độ thường xuyên trích dẫn các
lời của nhóm lãnh tụ đề cao tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính” để “dân giàu, nước
mạnh”.
Phan Văn Khải phe lờ để gia đình con cái “che ô dù” để ăn hối lộ như vậy nhưng
ngày 15-01-2004 vừa qua nhân đến chủ tọa Hội Nghị Thanh Tra Toàn Quốc đã phát
biểu như thế này: “Có một điều phải nhìn thẳng vào sự thật: Chúng ta có một hệ
thống thanh tra từ trung ương đến địa phương, thanh tra của các bộ ngành, nhưng
việc phát hiện những vụ tham nhũng còn rất ít.”
Trong cuộc họp này, Khải nhìn nhận “tham nhũng lớn nhất là trong xây dựng cơ bản
và quản lý đất đai...”
Hồi năm ngoái, báo chí quốc tế hé lộ cho thấy đảnh viên cao cấp tranh nhau số
tiền 20 triệu đô la hối lộ để chấp thuận kết quả cuộc đấu thầu gian dối thiết
lập xưởng lọc dầu tại Dung Quất, Quảng Ngãi. Vì vậy, tổng giám đốc và phó tổng
giám đốc bị cách chức và đến nay dự án này vẫn bị trì hoãn, không biết bao giờ
mới nhìn thấy dầu lọc chảy ra ở Quảng Ngãi.
Trong bức thư ông Trần Ðại Sơn nêu ra nhiều chuyện, từ cướp tài sản của tù chính
trị đi ngoại quốc theo diện H.O., đến tướng lãnh lập quỹ mật để ăn chơi ở ngoại
quốc. Trong khi đó, những người yêu nước chân chính nhưng không cùng quan điểm
với viên chức cao cấp trong Ðảng thì bị tù đày, khủng bố thường trực. Ông yêu
cầu chế độ Hà Nội phải trả tự do ngay tức khắc cho các ông Phạm Quế Dương, Trần
Khuê, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn để
“tránh tiếng xấu là bất nhân, bất nghĩa với những người yêu nước và để củng cố
khối đại đoàn kết dân tộc.”
Ông Trần Ðại Sơn cũng từng ký chung nhiều bức thư khác cùng với các nhân vật
tranh đấu trong nước đòi tự do, dân chủ và chống lại các bản hiệp định biên giới
và lãnh hải mà Hà Nội ký với Bắc Kinh.
|