|
Nguyễn Lai, Tổng Giám đốc Cụm Cảng miền Trung tự thiêu hay bĩ thanh toán ? |
| Trich tu Dat Viet (www.datviet.free.fr) - Ký giả Đoàn Minh, tường thuật từ Đà Nẵng |
|
|
|
Vào lúc 16 giờ chiều ngày 26/2/05, ông Nguyễn Lai, nguyên Tổng Giám đốc Cụm Cảng hàng không miền Trung, được bộ phận y tế Sân bay quốc tế Đà Nẵng đưa từ Văn phòng Cụm Cảng hàng không miền Trung vào cấp cứu tại Bệnh viện C trong tình trạng hết sức nguy kịch . Theo các bác sĩ điều trị bệnh viện Đà Nẵng, ông Lai bị cháy nặng trên diện tích hơn 60%, với phân độ bỏng 2 - 3/4. Đặc biệt, toàn bộ 2 chân, 2 tay và phần đầu, cổ bị cháy chín gần như hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được chẩn đoán là bỏng do xăng. Theo các bác sĩ điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, ông Lai sẽ được chuyển ra Viện bỏng Trung ương ( Hà Nội ) trong sáng 27/2/05 . Nội vụ : Ông Nguyễn Lai làm Tổng Giám đốc Cụm Cảng hàng không miền Trung được khoảng 2 năm. Ngày 4/2, ông bị Bộ Giao thông vận tải kỷ luật tạm đình chỉ vì có liên quan đến việc mua sắm 2 chiếc xe ( BMW và Mercedes) vượt tiêu chuẩn. Ngoài ra, với tư cách là Tổng Giám đốc, ông Lai cũng đang bị truy xét trách nhiệm trong việc để một đơn vị trực thuộc sử dụng gần 24 tỷ đồng kinh doanh đất trái chức năng. Ngoài ra còn có một tài sản khổng lồ đến 4 triệu 2590 Ngàn USD. Trong nội vụ này còn có các ông Đồng Hữu Nghiêm ( Phó Tổng Giám đốc Cụm cảng ) và ông Đỗ Ngọc Tuấn ( Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Hàng không ) chúng tôi sẽ chuyển vào báo điện tử Đất Việt trong mục lục Quốc Nan Tham Nhũng : http://datviet.free.fr . Chi tiết : Trước khi sự việc xẩy ra ông Lai có dự một cuộc họp nội bộ của cơ quan, sau đó ông trở về phòng riêng ( ở tầng 2 của toà nhà điều hành Cụm cảng hàng không - Đà Nẵng ) sau khi chốt cửa phía trong khóa lại, thì có những tiếng đấm nhau như ẩu đả. Khoảng 10 phút sau trong phòng trả lại sự yên lặng chiều chiều, Người làm vệ sinh phát hiện trong phòng ông Lai có mùi khét bất thường, cùng lúc tiếng nổ nhỏ phát ra từ phía trong, và những cửa sổ đã mở từ bao giờ. Tiếng báo động nổi lên, người cán bộ quản lý hành chính của toà nhà này, dùng chìa khoá riêng mở cửa thì thấy ông Lai đang trong tình trạng thân thể bị cháy . Thế là ông Nguyễn Lai chuẩn bị làm cây đuốc đảng hại, ông Nguyễn Lai vì tài sản khổng lồ trên, mà không nghĩ đến người tạo hóa ra mình . Ông Nguyễn Lai chết vì nghiệp đã đành, nhưng tài sản trên tay nào quản lý ? Kết luận, đây là vụ thanh toán được quyền tự do tham nhũng, dưới bàn cờ của những Ủy viên TW Đảng, do đảng chủ trì cuộc họp gồm liên Bộ, và các cấp đảng Ủy Đà Nẵng. Tự nó đã thành, mỗi ngày một cuộc thanh toán đọc quyền của những kẽ đồng đảng, toàn dân đất nước tôi có biết sự kiện tham nhũng này không ? !!! |