Tham nhũng VN làm gương chữ Tín

Bản Tin “Hội Quốc Tế Ủng Hộ Tham Nhũng Tại Việt Nam” – số 3 Vũ Quí Hạo Nhiên - Dan Chinm Viet - 09-05-2005

Trong báo Người Việt số ra ngày 24 tháng 3, 2005, và sau đó trên Đàn Chim Việt Online, Hội Quốc Tế Ủng Hộ Tham Nhũng Tại Việt Nam đã ra tuyên ngôn thành lập với tôn chỉ, mục đích: “Góp phần nâng cao hiệu quả tham nhũng. Tham nhũng mà không hiệu quả thì chỉ là phường ăn cướp.” Hội cũng tuyên ngôn “không làm gì cả vì để tự nhiên tham nhũng cũng lan tràn.” Tuy nhiên, để cho hội viên biết Hội có thiệt chứ không phải chỉ bày ra để rút ruột công trình, nay Hội điều chỉnh lại việc “không làm gì cả” (xưa nay tham nhũng vẫn cần uyển chuyển) và ra một Bản Tin thường xuyên.

Hội mong được sự tham gia của các hội viên, đối tượng Hội, cảm tình Hội, cũng như quý người dưng khác họ chẳng nọ thời kia. Mọi đóng góp nội dung xin gửi về UngHoThamNhung@nguoi-viet.com. Mọi đóng góp tài chánh xin bỏ phong bao hẹn ngày đi “công tác”.


Tham nhũng = nhân nghĩa lễ trí tín

Chính quyền Việt Nam vừa tiết lộ thêm một vụ dính líu đến cha con nhà Thứ trưởng Mai Văn Dâu. Số là ngành may quần áo của Việt Nam được Mỹ cấp cho một quota giới hạn nhập cảng vào Mỹ mỗi năm chỉ chừng nấy món hàng cho cả nước. Ông Thứ trưởng được đặc trách việc chia lại số quota đó cho từng hãng may.

Tất nhiên, ông Thứ trưởng Dâu thực hiện việc chia quota theo đúng tiêu chuẩn cung cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Ai yêu quota, chịu chung chi nhiều, thì được quota. Ai không thiết, không chung chi, thì không được. Đó là việc làm đúng tiêu chí của Hội Quốc Tế Ủng Hộ Tham Nhũng Tại Việt Nam và Hội ủng hộ nguyên tắc trên.

Tuy nhiên, chính quyền không hiểu vì lý do gì lại bắt cha con nhà ông Dâu (đứa con Mai Thanh Hải vừa là nhân viên trong sở bố, vừa làm môi giới giúp bố). Chuyện đó Hội không bàn đến.

Chuyện bàn đến là sau này chính quyền còn tiết lộ một vụ nữa, là vụ một nhân vật tên Bùi Văn Tuấn nuốt trọn cả trăm ngàn đô của công ty Leader One (trụ sở Bình Dương, chủ tên Tsang Tak Lung) mà không làm được việc gì.

Vụ Bùi Văn Tuấn nếu kể ra theo thứ tự thời gian như các tiểu thuyết gia cổ điển, thì nhập nhằng nhiều thứ khó theo dõi. Dễ nhất là kể ra theo thứ tự các món tiền.

Món đầu tiên là $227,820 tiền mặt, Leader One trao cho Bùi Văn Tuấn để lo chạy quota hàng may mặc. Chả là công ty Leader One là xưởng may.

Bùi Văn Tuấn trao $130,000 cho Nguyễn Cương để Cương chạy. Tuấn lại trao $5000 cho Mai Thanh Hải. Ít thế?

Cương dắt Tuấn và nhóm Leader One đi gặp ông Dâu ở nhà riêng. Sau đó Cương dẫn ông Dâu đến thăm cơ sở Leader One.

Tức là, để đổi $227,820, Tuấn hợp đồng lại cho Cương. Để đổi $130,000, Cương sắp xếp cho Leader One và ông Dâu thăm hỏi qua lại mỗi bên một lần.

Tất nhiên, lối làm ăn kiểu này không đạt tiêu chuẩn của Hội, và toàn thể ban biên tập Bản tin Hội rất bất bình khi nghe đến đây.

Leader One có lẽ cũng bất bình, nên họ đòi tiền lại. Tuấn có đủ đâu mà trả, quay qua đòi Cương. Cương cũng không còn đủ, chắc chia bớt cho ai (?) rồi, nên chỉ trả lại có $30,000. Tuấn trả số $30,000 cho Leader One, lại trả lại thêm $54,398 (tại sao có con số lẻ vậy trời?). Không vừa ý, Leader One ... kiện.

Phải biết Leader One tin tưởng vào hệ thống luật pháp Việt Nam tới mức nào mới kiện để đòi lại tiền hối lộ! Vậy mà cộng đồng hải ngoại cứ nói Việt Nam xài luật rừng.

Tóm lại, Leader One đưa $227,820, được trả lại $30,000 và $54,398, tức là mất $143,422.

Lấy của người ta $143,422, mà không làm đúng điều giao ước, bị bắt là đáng.

Hội nhiệt liệt hưởng ứng việc chính quyền Việt Nam bắt ông Tuấn để bảo vệ chữ Tín trong ngành kinh doanh giấy phép.

Xin nhắc lại tôn chỉ của Hội: “Tham nhũng mà không hiệu quả thì chỉ là phường ăn cướp.”

Tham nhũng xây nên niềm tự hào của thành phố mang tên bác

Theo tin tạp chí Đầu Tư, ngày 24/4, công ty Bitexco khởi công xây tòa cao ốc văn phòng 60 tầng tại Quận 1.

Khi hoàn tất, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Việt Nam, và được báo này xem “là biểu tượng thể hiện sức phát triển mới của Thành phố mang tên Bác đầu thế kỷ 21.” Chi phí xây tòa nhà này lên đến 90 triệu đô la.

Niềm hãnh diện của quốc gia nằm ở chỗ Bitexco là một công ty 100% vốn trong nước. 

Ngoài cao ốc trên, Bitexco đã từng xây Bitexco Office Building tại 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, một khu cao ốc nhà ở The Manor gồm 426 căn tại Quận Bình Thạnh. Lại sắp xây The Manor ở khu Mỹ Đình, Hà Nội, và cũng sắp xây giai đoạn 2 của The Manor Sài Gòn.

Tiền đâu ra mà xây lắm thế? Các yếu nhân của Bitexco là cháu Lê Khả Phiêu.

Ai đoán già đoán non gì thì đoán, Hội nhiệt liệt hoan nghênh đóng góp đánh kể của công ty Bitexco vào biểu tượng Thành phố mang tên Bác đầu thế kỷ 21.

Thống kê

12 tầng, 132 căn, tính ra khoảng trên 300 người ở: Đó là những con số có liên quan đến một cao ốc đang xây, mà mỗi cọc bê tông đáng lẽ có lõi thép 4 lồng thì chỉ có lõi sắt 2 lồng. Thay vì 2 tấn thép thì chỉ có 500kg thép.

Một lần nữa xin nhắc lại tôn chỉ của Hội: “Tham nhũng mà không hiệu quả thì chỉ là phường ăn cướp.”

Trước khi bế mạc, hô khẩu hiệu

Xin nhắc lại tôn chỉ của Hội lần thứ ba: “Tham nhũng mà không hiệu quả thì chỉ là phường ăn cướp.”