Cali Today News - Có 3000 người Việt thứ bảy tuần trước đã cử hành lễ
Tết truyền thống, với các màn trình diễn và ca hát nhân dịp Xuân về, kể
cả các các điệu khiêu vũ Flamingo và rút thăm trúng thưởng Tết, tại một
trong các khu tập trung nhiều người Việt nhất ở Đài Loan.
Lễ hội “Vui đón Xuân Mới 2006” tại trung tâm Armed Force Cultural
Center ở trung tâm Đài Bắc được tổ chức cho những người Việt đang làm
việc tại vùng phía bắc đảo quốc này. Người Việt cùng đón Tết âm lịch
theo lịch với người Trung Quốc và người Đài Loan.
Một cô gái tên Đào nói: “Lễ Hội mùa xuân này khiến em buồn và nhớ nhà
quá. Năm nay thế là em không được đón Tết cùng với gia đình rồi. Nhưng
thôi, ở đây có dịp nói chuyện với người đồng hương một chút cũng ấm
lòng rồi.”
Theo Đào thì người Việt gần như có nhiều truyền thống trùng hợp với
người Tàu nhân dịp đầu năm. Đào nói: “Cả nhà quây quần bên cạnh mâm cơm
Giao Thừa và cúng lạy ông bà. Gần như một cách làm của người Tàu.”
Mọi lần gian phòng chưá tối đa 810 người, nay phải nhận hơn 1000 người
vào và mọi người say sưa thưởng thức tài nghệ của 1 nhóm thiện nguyện
viên. Có một số khán giả may mắn trúng số, có cả đầu máy quay carema
digital và thẻ điện thoại.
Những người bên ngoài vì không còn chỗ thì chỉ cần đứng tán gẫu với
đồng hương trên lề đường cũng vui rồi. Nguyen The An, quê quán từ Hoà
Bình cách Hà Nội 2 giờ lái xe, đang làm việc trong một hãng điện tử ở
Sin Jhuang, quận hạt Taipei, nói: “Thường thì chúng tôi đâu có cơ hội
gặp được nhiều người Việt như thế này.”
Khoảng 70% cử tọa là phụ nữ với nhiều người trong số họ mặc Áo Dài là
loại áo truyền thống của phụ nữ VN trong dịp tham dự các buổi lễ lạc.
Trinh Ngoc Hoa, vốn đã làm việc ở Đài Loan từ 4 năm qua như một người
nội trợ, vui vẻ cười tươi khi chị nhận phần thưởng trên sân khấu: “Tôi
có may mắn trúng thưởng, thế thôi!”. Công ty Western Union, vốn là một
trong các nhà tài trợ cho Hội Mùa Xuân năm nay, cho biết họ tưởng đâu
có chừng 1 ngàn khán giả, naò ngờ trên 2 ngàn kéo tới. “Sự ủng hộ của
họ là thật đáng kinh ngạc!”, một đại diện công ty nói.
Đám đông bắt đầu hò hết sung sướng khi nhận được lịch phân phát bên
ngoài. Nguyễn, 27 tuổi, nói: “Tối nay thật tuyệt, được nghỉ ngơi, tán
gẫu với bạn bè và gặp nhiều người Việt, tôi thấy quá sướng rồi!”
Hiện nay có khoảng 85,528 người Việt đang làm việc ở Đài Loan, theo con
số thống kê mới nhất của cơ quan COA (Coucil of Labor Affaires), trong
số này có 42% làm việc ở thành phố Đài Bắc, quận hạt Đài Bắc hay quận
hạt Taoyuan.
Nguyễn Dương dịch từ nguồn CNA