(Photo Trinh Sát Biên Phòng Miền Núi)
(Viet
Land-News) Tin từ Hiệp Hội Miền Núi cho phóng viên quốc nội của
Vietland biết là hiện nay tại Cao Nguyên Trung Phần , ngày hôm thứ Năm
05/01/2006 Bộ đội biên phòng đã gửi nhiều tình báo trinh sát về Dak
Nông để canh chừng đồng bào Miền Núi. Trong suốt tuần qua , đài phát
thanh CSVN tại Dak Nông liên tiếp phát nhiều thứ tiếng Việt , Tiếng
Degar và tiếng Miên kêu gọi Đồng Bào Miền Núi đang trốn trong rừng phải
ra đầu thú để được nhà nước khoan hồng. Nhưng sự thật không được như
những gì nhà nước hứa. Cho tới tháng 10 năm 2004 đã có 174 DeGar ra đầu
thú , những người nầy không được khoan hồng như những gì CSVN đã hứa ,
trái lại họ bị hành hung và bị đánh đập dã man. Có những người ra đầu
thú lại bị đánh đất bất tỉnh. Trong năm 2005 , những người dân hiền hòa
Miền Núi có thêm được những kinh nghiệm đau thương không dám tin vào
nhà nước CSVN nữa. Số ra đầu thú cũng ít hơn nhiều , những người bị bắt
sẽ bị kết án nặng nề như trường hợp 6 người Degar biểu tình bị Tòa án
CSVN kết án tổng cộng 84 năm vào cuối năm 2005. Con số trốn vào rừng
lên đến 2,500 người . Trong khi đó Công An , Bộ Đội đã bắt người liên
tục. Hiện nay vẫn còn trên 300 người dân thượng đang còn giam cầm trong
các nhà tù CSVN.
Trong thời gian gần tết Bính Tuất, những tin
loan truyền đi rất nhanh từ trong các làng dân Degar là ai ra đầu thú
sẽ bị CSVN tra tấn để họ phải chỉ điểm nơi trốn của những người khác.
Có nhiều người bị CSVN chích thuốc độc cho chết. Chuyện chích thuốc độc
nầy là những gì âu lo nhất trong các buôn làng của người dân Miền Núi.
Trong
những ngày gần tết âm lịch. Các bộ phận trinh sát biên phòng CSVN dầy
đặc trên các buôn làng. Người dân đi đâu cũng bị Công An thường phục
theo dõi. Theo báo cáo của Bộ chỉ Huy Biên phòng tỉng Dak Nông . Thượng
tá Nguyễn Văn Hữu, Trưởng phòng Trinh sát biên phòng đã bao vây các xã
thuộc các huyện Đắk Mil và Đắk Rlấp bắt nhiều người mà họ cho là "
Nhiều đối tượng có dấu hiệu liên lạc nhận chỉ đạo từ bọn phản động ở
nước ngoài. "
Thượng tá Nguyễn Văn Hữu còn bắt dân làng phải báo
cáo những người lạ mặt cho bộ đội biên phòng , nếu không sẽ bị tù ở 6
tháng , tội nặng hơn là 3 năm nếu biết người vượt biên mà không báo
cáo. Đó là chỉ thị thẳng từ miệng của vị Trưởng phòng trinh sát biên
phòng trong các buổi họp làng dồn dập trong mấy tuần vừa qua.
Các nhóm tình báo trinh sát đã hoạt động liên tục để ngăn cấm dân làng tụ họp trong các ngày hội tết sắp tới.
Dưới đây là một vào đoạn báo cáo của Nhóm Trinh Sát Bộ Đội Biên Phòng Dak Lak, Vietland đăng lên để đọc giả tham khảo.
"
Ngay sau ngày chia tách thành lập tỉnh mới, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh
Đắk Nông quyết định xác lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ cơ sở ngầm của
bọn phản động lưu vong, ngăn chặn và vô hiệu hóa đường dây đưa đón, xúi
giục người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép...Bằng biện pháp nghiệp
vụ, các chiến sĩ trinh sát biên phòng đã xác định được một số xã thuộc
các huyện Đắk Mil và Đắk Rlấp có nhiều đối tượng có dấu hiệu liên lạc
nhận chỉ đạo từ bọn phản động ở nước ngoài.
Phó ban chỉ đạo
chuyên án cho biết: "Phương châm đặt ra trong chuyên án là dẹp bỏ tổ
chức phản động nhen nhóm, song cần phải tập trung tuyên truyền giáo dục
cảm hóa, giúp các đối tượng nhận sai và sửa sai. Bởi phần lớn họ đều là
nạn nhân của trò lừa đảo bịp bợm của bọn phản động. Sau 6 tháng triển
khai, lực lượng trinh sát biên phòng Đắk Nông đã lần lượt bóc gỡ được 3
ổ nhóm chuyên câu móc, xúi giục người dân vượt biên trái phép và có
những dấu hiệu hoạt động vi phạm an ninh quốc gia ở các xã Thuận An,
Đắk Bũk So và Quảng Trực.
Thành công của chuyên án cũng đã
trực tiếp ngăn chặn hàng trăm vụ nhen nhóm vượt biên trái phép, lật tẩy
nhiều trò lừa đảo và những luận điệu tuyên truyền kích động nhảm nhí
của bọn phản động lưu vong, giúp người dân nhận rõ chân tướng, ý đồ phá
hoại khối đoàn kết dân tộc của những tên phản động trên địa bàn biên
giới. Trong buổi họp dân phát động phong trào quần chúng tham gia bảo
vệ an ninh biên giới, chị Thị Lý, dân tộc Mơ Nông ở thôn 3 xã Đắk Bũk
So, huyện Đắk Rlấp tâm sự: "Bộ đội biên phòng đã giúp bà con mình nhìn
thấy kẻ xấu để không bị mắc mưu nó. Mới đây khi phát hiện hai kẻ lạ mặt
vào thôn buôn tuyên truyền bậy bạ, mình đã báo ngay cho bộ đội. Ngay cả
chồng mình, khi nghe lời kẻ xấu có ý định vượt biên trái phép, mình
cũng báo cho bộ đội biên phòng...Để làm nên chiến công, những người
chiến sĩ trinh sát biên phòng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn. Tất cả
lực lượng trinh sát từ Bộ chỉ huy đến các đơn vị cơ sở đều vào cuộc, bí
mật và khẩn trương. Như chiến sĩ X, trinh sát chuyên theo dõi những đối
tượng xâm nhập trái phép, anh như con thoi cơ động trên khắp tuyến biên
giới trải dài hàng trăm cây số. "