HÀ
NỘI.- Tình trạng buôn lậu vào dịp Tết hàng năm càng gần đến ngày nguyên
đán càng nhộn nhịp tấp nập tại Việt Nam mà từ ngữ quen thuộc trong nước
gọi là “phức tạp”.
Theo
bản tin báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Ba 24 Tháng Giêng 2006, trên các tuyến
biên giới phía Bắc (cửa ngõ Ðồng Ðăng-Lạng Sơn, quốc lộ 1A, 1B, 31,
Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai...), tuyến miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng
Trị, Nghệ An...), tuyến biên giới Tây Nam (Long An, Tây Ninh, An Giang,
Ðồng Tháp), tuyến đường biển - cảng biển và tuyến hàng không đang diễn
ra “rất phức tạp”.
Rượu
lậu, thuốc lá lậu, băng đĩa lậu, đồ điện tử lậu và đủ mọi loại hàng hóa
kể các hóa chất độc hại tuồn vào Việt Nam bất kể ngày đêm.
“Mặc
dù các lực lượng tham gia chống buôn lậu đã tăng cường mọi biện pháp
ngăn chặn, triệt phá nhưng tình hình buôn lậu tại các địa phương chưa
có dấu hiệu suy giảm.” Tờ Tuổi Trẻ viết.
Những
ngày gần đây, một số viên chức hải quan tại cửa khẩu hàng không Tân Sơn
Nhất đã phải “giải trình” về lý do tại sao đã để lọt một số lượng lớn
máy chụp hình điện tử lọt qua. Những quan này chỉ khai nhận là “sơ sót”
chứ không nhận đã ăn hối lộ để cho hàng lậu đi qua.
Tướng
công an Nguyễn Việt Thành, phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Cộng
Sản Việt Nam, nhìn nhận rằng “một trong những yếu kém trong công tác
phòng chống tội phạm buôn lậu chính là khâu tổ chức. Phương pháp chống
buôn lậu hiện nay chủ yếu làm theo chiến dịch, phong trào, sau đó lại
buông lỏng dẫn đến tình trạng “lờn thuốc”.
“Lực lượng công an ở một số địa phương còn phụ thuộc nhiều vào sự chỉ đạo của chính quyền các cấp hoặc ngại va chạm, đây đó còn có tình trạng tiêu cực, bảo kê...” Tờ Tuổi Trẻ nói.