SÀI
GÒN.- Chuyện cô giáo ở Thủ Ðức cho học sinh lớp 10 thay mình chấm bài
cho học sinh lớp 11 có thể được cho vào loại chuyện lạ thế giới.
Báo
Sài Gòn Giải Phóng ngày Thứ Ba 24 Tháng Giêng 2006: Các học sinh lớp 10
trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Ðức, Sài Gòn, được
cô giáo nhờ chấm bài thi học kỳ của các anh chị học sinh lớp trên. Các
em đã viết một bản tường trình, phản ánh việc này.
Nội dung bản tường trình của các em học sinh lớp 10A6 viết ngày 21 Tháng Giêng:
“Hôm
3 Tháng Giêng, sau giờ hóa, chúng con bắt đầu bước vào học môn sinh là
tiết 4, tiết 5. Khi đó cô Hà phụ trách bộ môn sinh đã phát ra cho chúng
con một xấp bài kiểm tra học kỳ 1 của các anh chị khối lớn hơn. Bài
được phát tự do, bạn nào muốn chấm bài nào cũng được hoặc cũng có thể
là khỏi chấm. Cô nhờ bọn con chấm phần trắc nghiệm, cô có ghi lên bảng
phần đúng và bảo câu nào đúng thì chấm đúng, câu nào sai chấm sai rồi
tổng kết điểm phần trắc nghiệm đó.
Do
là bài của các anh chị khối trên và có một số câu không phải chỉ là
đánh A, B, C, D mà có cả viết tự luận, điền vào chỗ trống nên bọn con
rất khó chấm. Nếu chấm sót các anh chị lớp trên bị mất điểm uổng thì
sao? Chương trình khối 10 đã nặng, phải dậy sớm, thức khuya học bài,
chắc các anh chị khối lớn học còn nặng gấp 2-3 lần...”
“Chúng
em chỉ nghĩ đơn giản là vì cô bận nhiều công việc quá nên phải nhờ đến
chúng em chấm hộ bài thi. Nhưng liệu các anh chị lớp lớn, những học
sinh đã làm ra những bài thi tốt có yên tâm không khi mà bài thi của
mình do các em lớp 10 chấm”.
Cô
Nguyễn Thị Thanh Hà đã “ủy quyền” cho học sinh lớp 10A6 chấm bài, còn
đối với học sinh lớp 10A5 thì cô Hà nhờ các em ráp phách giùm cô.
Sáng Chủ Nhật, ngày 22 Tháng Giêng, ban giám hiệu trường xác nhận thông tin bạn đọc phản ánh là chính xác.
Bản thân cô Nguyễn Thị Thanh Hà đã thừa nhận việc giao bài thi học kỳ 1 môn sinh của lớp 11 cho học sinh lớp 10 chấm.