Sáng
ngày 27 tháng 12, 2005. Công an Tỉnh Kiên Giang phối hợp công an Thị
Trấn Gò Quao. Với vũ khí đến triệt hạ nhà của dân để chiếm đất bán lại
cho người khác với giá cao. Đó là nhà của Lý khánh Tùng, Lý Thiện Chí,
Lý Thiện Mỹ, Lý Huệ sinh 1917 ông hiện tại không có nhà ở và nhiều nhà,
đất của những người dân xung quanh vùng đó cũng trong tình trạng chung
như vây. Những nguời này kêu khóc thì bị công an còng đem nhốt. Lý
Thiện Mỹ vì bị công an rượt bắt không có đường chạy phải nhảy lầu bị
lọi chân, sao đó bị còng đem bỏ tù. Nguyễn Thị Út la khóc đến xỉu phải
đem đi nhà thương, chị là sản phụ mới sanh ba tháng. Chính quyền cộng
sản hiếp đáp dân, người dân trong tay không tất sắt, nay nhà cửa bị
triệt hạ còn bị ở tù.
Hiện nay ở Việt Nam từ nam ra bắc đều bị
thảm trạng này, vì muốn làm giầu mà lấy nhà đất của dân để bán lại giá
cao lấy lời. Hiện ở Gò Quao nhà cửa Lý Khánh Tùng và những người dân ở
đó đang bị đàn áp như thế, những người này nhà của họ đều có đóng thuế
hằng năm, giấy tờ đầy đủ của nhà nước đã bán cho họ trước kia. Nay lại
quy hoạch để bán lại một lần nữa cho những người có tiền. Dân ở Gò Quao
rất là khổ, kiêu trời không thấu, họ đã từng đi tới Hà Nội để khiếu nại
nhưng không kiết quã gì. Nay tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy góp
tiếng nói đòi lại quyền sống cho người dân ở Việt Nam. Xin phổ biến
rộng rãi tin này đang xãy ra cho rất nhiều người dân ở Việt Nam. Cũng
xin những người có thẩm quyền, các cơ quan truyền thông ở tại Việt Nam
xem xét và tìm hiểu sự việc đang xãy ra ở Thị Trấn Gò Quao. Điện hình
là gia đình Lý Khánh Tùng, đang bị đập nhà ngày 27 tháng 12, 2005 lúc
9:20 sáng tại Thị Trấn Gò Quao.
Ở Việt Nam hiện nay, nhà cầm quyền
cộng sản, bằng cách đuổi nhà chiếm đất, gây xáo trộn không để cho người
dân sống yên ổn, với mục đích:
1.) Để cho người dân vì mải lo
chuyện tranh chấp với nhà nước về cái chổ ở của mình, không còn thời
gian, tâm trí để ý đến chuyện nhà nước đã cắt đất, biển dâng cho quan
thầy Trung Cộng để đổi lấy sự ủng hộ hầu cũng cố quyền thống trị. Nhà
cầm quyền đã dùng một mánh lới rất tàn tệ để đối xử với dân lành. Họ ra
lịnh cho dân phải dỡ nhà bán đất cho chính quyền với giá áp bức mà họ
gọi là quy hoạch. Ai không chịu làm đúng ý họ thì ngày nào họ cũng cho
mời lên làm việc. Ai không đến thì bị phạt hành chánh với tội danh là
chống lịnh trình diện. Kết quả là người dân vì không thể làm ăn sinh
sống, đến đường cùng là phải bán đất cho họ với giá áp đặt để đổi lấy
sự yên ổn.
2.) Đất chiếm được họ lại đem bán cho những người có
nhiều tiền hơn để làm giầu. Đay là một cách làm giầu không cần vốn, chỉ
cần chiếm đất và bán đất, được tô điểm với cái tên QUY HOACH. Sự việc
bất công này xãy ra được, xét cho cùng nhừng người ỷ tiền bỏ ra mua
những lô đất bất chính này cũng phải có trách nhiệm một phần (trong
những người này có một số là Việt kiều nhờ bà con đứng tên để mua,
nhưng vì ở xa nên không biết rõ tình trạng và nguồn gốc của những lô
đất mình mua)